Số 118- Tháng 7&8-2015

Lịch trình thánh lễ tháng Bảy và tháng Tám

Thứ bảy, 04.07.
-11. 00 giờ lễ Rửa tội St. Barbara, Neuss
- 15.00 giờ lễ giỗ

Chúa nhật, 05.07. thứ 13. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa
10.45 Thánh lễ - St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Từ 06. - 12. hành hương Đức mẹ Jana Gosra Balan

Thứ bảy, 25.07.
- 15.00 lễ hôn phối Việt & Thùy Anh, St. Lambertus, Erkelenz

Chúa nhật, 26.07. thứ 17. thường niên- CĐ Wuppertal
- 15.00 giờ thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 01.08.
- 11.00 giờ lễ rửa tội, Heilig Geist, Mönchengladbach
- 15.00 giờ lễ Hôn phối Dung và Khoa, St. Barbara, Neuss

Chúa nhật, 02.08. thứ 18. thường niên
- 10.giờ kính lòng thương xót Chúa - Thanh lễ.
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15. giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 08.08.
- 14.30 giờ lễ Hôn phối Thúy Hằng và Anh Vũ,
St. Gertrud, Düsseldorf
- 14.30 giờ lễ Hôn phối Hồng Diễm và Văn Dược,
Zur Heilgen Faminlie, Dormagen, Cha Hiển

Chúa nhật, 09.08. thứ 19. thường niên
- 11.00 giờ lễ hôn phối Anh Đào và Köder, Neuss
-15.00 giờ Thánh lễ- St. Peter, Peterkirchhof,1, Aachen

Thứ bảy, 15.08. lễ Đức Mẹ lên trời
- 15.00 giờ CĐ Neuss mừng lễ quan thầy
St. Stephanus, Lüttenglehner Str. 74, Neuss
- 15.00 giờ lễ giổ, St. Alban, Erftstadt

Chúa nhật, 16.08. thứ 20. thường niên
- 11.00 giờ Thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ CD Kön mừng lễ quan thầy Đức Mẹ lên trời.
St. Katharina, Schneeberg 63, 50765 Köln

Thứ bảy, 22.08.
- 15.00 giờ lễ hôn phối Tỵ và Cầm, St. Dionysius, Hürth..
- 16.00 giờ Thánh lễ CĐ Viersen , Cha Thắng
St. Ulrich, An St Ulrich 15. Viersen Dülken

Chúa nhật, 23.08. thứ 21. thường niên
- 11.00 giờ lễ giỗ- St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal
- 15.00 giờ tĩnh tâm hội các Bà Mẹ CG Mönchengladbach
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 29.08.
15.00 giờ lễ giỗ. St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

Chúa nhật, 30.08. thứ 22. thường niên
09.30 giờ tĩnh tâm Hội các Bà mẹ CG
15.00 Thánh lễ chung CĐ Düsseldorf với Hội
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về với Ngài
+ Bà Anna Trần thị Nái, ngày 27.04.2015 ở Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.
+ Bà Maria Nguyễn thị Liễu, 22.05.2015, ở Düsseldorf, hưởng thọ 68 tuổi
+ Ông Dominico Mai đức Thịnh, ngày 05.06.2015 ở Düsseldorf, hưởng thọ 89 tuổi.

Xin chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Cùng chung niềm vui

1. Lãnh nhận làn nước Bí tích rửa tội

* Bé Sofia Mai , ngày 04.07.2015 St. Barbara, Neuss
* Bé Lymara Grace, ngày 01.08. St. Heilig Geist,
Mönchengladbach
* Bé Vinh Thanh , ngày 22.08. St. Ulrich, Viersen
Chúc mừng các Bé và cha mẹ các bé. Chúc các Bé mau lớn khoẻ mạnh trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, và chúc
lành của Thiên Chúa.

* Cô Hồng Diễm, ngày 02.08. tại thánh đường Maria Rosenkranz, Mönchengladbach
* Cô Thúy Hằng ngày 08.08. St. Gertrudis, Düsseldorf

Dịp này hai Cô Diễm và Hằng cũng sẽ tiếp nhận Bí tích Thêm sức ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Xin chúc mừng hai Cô. Đức tin vào Thiên Chúa là hướng đi cho đời sống tinh thần con người trong mọi giai đoạn đời sống.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng

* Hai bạn Vincente Minh Tấn ( CD Mönchengladbach) & Teresa Ngọc Trân, ngày 27.06.2015, St. Gertrud, Essen.
* Hai bạn Thùy Anh & Việt, ngày 25.07.2015
St. Lambertus, Erkelenz.
* Hai bạn Yến ( CĐ Troisdorf) & Duy, ngày 25.07.2015
tại thánh đường Severin, Köln Hürth.
* Hai bạn Phương Dung & Khoa, ngày 01.08.2015
tại thánh đường St. Barbara, Neuss
* Hai bạn Hồng Diễm & Văn Dược, ngày 08.08.2015 tại Zur
Heiligen Familie, Knechtstedenerstr. 27, Dormagen
* Hai bạn Thúy Hằng & Anh Vũ, ngày 08.08.2015
tại thánh đường St. Gertrudis, Düsseldorf
*Hai bạn Anh Đào & Köder, ngày 09.08.2015
tại thánh đường St. Barbara, Neuss.
* Hai bạn Tỵ &Cầm , ngày 22.08.2015 - St. Dionysius, Hürth

Xin chúc mừng ngày thành hôn vui mừng hạnh phúc của các Bạn. Thiên Chúa tình yêu nguồn đời sống hằng luôn đồng hành với các Bạn trong đời sống hôn nhân.

Sinh hoạt Giáo đoàn

1.Mùa nghỉ hè
Từ ngày 29.06. 02 đến ngày 11.08. là thời gian mùa nghỉ Hè cho các Em, các bạn trẻ lứa tuổi học sinh cùng cho các gia đình có con còn nhỏ.
Mùa nghỉ hè giúp các bạn học sinh, các bậc cha mẹ sau thời gian năm tháng học hành, làm việc căng thẳng, có chặng đường nghỉ ngơi dưỡng sức kín múc lấy lại sức khoẻ cho thể xác lẫn tinh thần tiếp tục học hành, làm việc tiếp trong tương lai sau mùa nghỉ hè cho có hiệu qủa tốt hơn.
Xin chúc các em thiếu nhi, các bạn học sinh và các cha mẹ mùa hè lấy được nhiều niềm vui sức lực cho việc học hành cùng làm việc thành công vào ngày mai.

2. Chân thành cám ơn.
Hôm 19.06.2015 vừa qua, đức Hồng Y Wölki, tổng giám mục Köln, đã tổ chức buổi cầu nguyện cho những người đã chết trên vùng biển cả Địa trung hải. Và kêu gọi mọi người cùng chung tay với Ông Neudeck trợ giúp con tầu nhân đạo Moas bên Malta đi cứu giúp vớt những người tỵ nạn bằng tầu thuyền trên biển cả, như chúng ta ngày xưa đã vượt biển Đông.
Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang chúng ta cũng đã cùng tham gia vào chiến dịch tình liên đới đó.
Chúng ta đã đến tham dự và làm một gian hàng bán thực phẩm cùng chung góp vào chiến dịch. Sau buổi lễ, Đức Hồng Y Wölki đã đền thăm gian hàng túp lều của chúng ta, nhưng rất tiếc không còn gì để mời ngài nữa. Cha con chỉ chụp hình lưu niệm trò chuyện thân mật với nhau thôi.
Xin chân thành cám ơn qúy Ông Bà, các anh Chị đã nhiệt thành tham gia vào chiến dịch tình liên đới hôm 19.06.2015 ở Köln với những người tỵ nạn Phi Châu.

3. Cùng chung tình liên đới
Các gia đình có tin mừng như hôn phối, mừng con nhỏ rửa tội, kỷ niệm hôn phối...cũng như tin buồn mất người thân, xin vui lòng cho cha Linh hướng biết qua điện thoại hoặc Email, để chúng ta trong Giáo đoàn cùng trong tình liên đới chung vui, xẻ buồn với nhau qua lời chúc mừng và chia buồn phân ưu cũng như cùng cầu nguyện cho nhau.
Lời thầm: Chiếc xe đạp trong đời sống
Chiếc xe đạp trở thành nổi tiếng với Tour de France. Chiếc xe đạp là một phương tiện di chuyển nhanh hơn đi bộ.
Nó dần dần trở thành phổ thông cho học sinh đi học không những vừa tiện lợi đi quãng đường ngắn, mà còn đậm nét thanh lịch duyên dáng nữa.
Chiếc xe đạp cũng dân trở thành dụng cụ tập luyện thể thao cho sức khoẻ gân cốt dẻo dai nữa. Ðạp xe đạp làm tăng nhịp đập của tim thêm mạnh lên, nên điều hòa, làm dòng máu luân chuyên đều khắp thân thể.
Xe đạp không cần đến xăng dầu để chạy, nên không làm ô nhiễm không khí môi trường, không gây ra tiếng động ồn ào.

Chúng ta nhìn vào chiếc xe đạp, xem nó nói với ta điều gì trong cuộc sống tình liên đới con người – trong gia đình, bạn bè - với nhau.

1. Khung xe đạp giữ cho những phần chiếc xe gắn bó với nhau. Ðiều gì gắn bó chúng ta lại với nhau? Ðiều gì giúp cho đời sống tôi là con trong gia đình, là vợ chồng anh chị em bạn bè giữ tình thân ái với nhau?

2. Không có tay lái, xe đạp trở nên vô dụng. Tay lái chiếc xe đạp là bộ phận quan trọng cần thiết. Ðiều gì và ai điều khiển hướng dẫn chỉ đường đời sống chúng ta? Hay là chúng ta để cho người khác điều khiển mình?

3. Không có yên để ngồi, chiếc xe đạp trở thành một hình khổ cho người đi lái xe đạp, nhất là lúc đi đường dài. Có những khi người lái xe đạp phải xuống khỏi yên xe để lấy đà vượt qua quãng đường gồ ghề. Nhưng họ cần yên ngồi để tinh thần thoải mái lấy hơi sức đạp tiếp.

4. Không có hai bàn đạp, xe đạp không có đà trớn lăn bánh được.Hai Bàn đạp của xe cần thiết để bánh xe có sức, có đà trườn tới phía trước: đang khi một bàn đạp được đạp xuống tạo ra sức kéo xe tiến tới, bàn đạp bên kia vòng xuống ngược chiều, có thời gian nghỉ dưỡng sức. Phải chăng những cố gắng và nghỉ ngơi dưỡng sức nơi tôi cùng xảy ra trong một nhịp điệu điều hòa bổ túc lẫn cho nhau?

5. Không có vòng xích xe đạp không có sức kéo. Một chiếc xe đạp không có vòng xích tựa như một người chỉ biết nói và nói, nhưng chẳng làm được gì. Tôi đã nói, đã mơ uớc nhiều, nhưng tôi có đem vào áp dụng thực hành trong đời sống được cái gì không?

6. Bình điện được biến chuyển thành ánh sáng đèn điện do sức mạnh của ta đạp cho xe lăn bánh. Như thế ánh sáng nơi xe đạp phát sinh không phải do tự động, nhưng do chúng ta hoạt động. Ai chúng ta từ ngày lãnh nhận phép rửa tội cũng đã lãnh nhận ánh sáng Chúa Giêsu Phục sinh, chúng ta chỉ chiếu ánh sáng đó lên do cuộc sống niềm tin vào Chúa và tình yêu mến với nhau trong gia đình, trong bạn bè những người xung quanh.

7. Không có hai bánh xe tròn đều, xe đạp không thể chuyển động được. Nếu hai bánh xe không tròn đều nhau, bánh xe sẽ quay ngả nghiêng như trái trứng gà. Vì nó không có trung tâm điểm giữ cho thăng bằng. Ðiều gì là trung tâm điểm cho đời sống giúp ta sống đúng? Tôi có được điểm trung tâm ở giữa đó giữ cho đời sống được thăng bằng quay tròn đều, hay đời tôi quay ngả nghiêng như một trái trứng gà, trứng vịt trên mặt bàn?

8. Không có hơi không khí cho vỏ ruột lốp xe, chiếc xe đạp nằm cứng đờ một góc không ai thèm ngó tới. Hơi thở, không khí, niềm vui phấn khởi là hình ảnh về Chúa Thánh Thần, người nào hít thở mang trong mình những chất liệu đó, họ có đời sống thanh thản nhẹ nhàng.

9. Những chiếc căm xe là những chiếc đũa nhỏ mỏng manh, nhẹ nhàng dễ uốn bẻ cong. Nhưng khi những chiếc đũa này hợp lại về một điểm ở giữa và tủa ra vành bánh xe vặn chặt lại, chúng trở nên cứng mạnh có sức chuyên chở cả trăm kílô. Hợp quần gây sức mạnh là thế đó. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!

10. Chiếc Thắng xe giúp cho cuộc hành trình đi xe được an toàn. Không có thắng xe sẽ chạy mãi tuột dốc lao vào bụi cây hầm hố. Một chiếc xe tốt là một chiếc xe có bộ thắng tốt. Chiêc thắng xe cũng tựa như một người có đời sống khiêm nhường biết tự chủ lấy mình, biết nhận ra giới hạn khả năng của mình cùng biết nhìn nhận gía trị người khác. Khi nào tôi phải tự thắng mình lại để đời sống tôi được an toàn tiến tới thành công?

11. Yên ở đàng sau chiếc xe dùng để mang theo những vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình và cũng để giúp chở những ai dọc đường yếu sức mệt mỏi vượt qua một quãng đường ngắn. Ðó cũng biểu hiệu tình liên đới tương trợ nhau. Cha hay mẹ đi dạo bằng xe đạp mà đàng sau có em bé ngồi cùng đi là hình ảnh thân thương đẹp thi vị thơ mộng sống động.

12. Người ngồi trên xe đạp, chỉ giữ được thăng bằng, khi họ đạp cho xe lăn bánh. Việc này đòi hỏi cố gắng liên tục. Ðang đi mà dừng lại, xe sẽ ngả sang một bên liền. Mức thăng bằng với Thiên Chúa và con người với nhau đòi hỏi sự cố gắng không ngừng nghỉ trong đời sống. Chúa Giêsu là ánh sáng cho con người (Ga,12) và Ngài nhắn nhủ chúng ta: đời sống của anh em cũng phải là ánh sáng cho trần gian (Mt 5,14-16) trong cuộc sống niềm tin vào Chúa“ Ðấng là đường , sự thật và sự sống cho con người.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Rochusmarkt 05, 40479 Düsseldorf.
Tel. 0211 - 45 24 45 Số di động: 0178-9353035
Email: longnguyen@songductin.de, web: www.songductin.de

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen