Số 101- Tháng 1-2014

Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh 2013

Thứ ba, 24.12.2013 đêm thánh vô cùng
19.00 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
Sau thánh lễ có chúc lành cho các em bé nơi hang đá

Thứ tư, 25.12.2013 lễ mừng Chúa giáng sinh
15.30 giờ Gíao đoàn mừng lễ Chúa giáng sinh chung
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Sau thánh lễ có chúc lành cho các em bé nơi hang đá.
Sau thánh lễ mừng lễ Noel ở hội trường nhà thờ.

Thứ năm, 26. 12.2013 Lễ Thánh Stephano
15.00 giờ CĐ Mönchengladbach mừng lễ giáng sinh
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach
Sau thánh lễ có chúc lành cho các em bé nơi hang đá

Thứ bảy, 28. 12. lễ các Thánh anh hài
15.00 giờ, Ca đoàn Neuss mừng lễ Chúa giáng sinh
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss

Chúa nhật, 29.12. lễ thánh gia thất
- 10.00 giờ chầu Thánh thể kính lòng thương xót
Chúa,
Thánh lễ tạ ơn cuối năm.
Herz Jesu, Rossstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ CĐ Wuppertal mừng lễ Chúa giáng sinh
St. Ewalde, Hauptstr. 98, Wuppertal

Thứ ba, 31.12. ngày cuối năm dương lịch, Thánh Silvestê
17.00 giờ Thánh lễ tạ ơn ngày cuối năm
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Chào mừng năm mới Dương lịch 2014

Vào những ngày cuối năm, chúng ta gửi thiệp thăm hỏi chúc mừng nhau: - Chúc một lễ Giáng Sinh nhiều niềm vui thánh đức và một Năm Mới được chúc phúc khang an thịnh vượng! - Chúc lành của Thiên Chúa, của Thượng Đế xuống trên gia đình trong mùa lễ Chúa Giáng sinh và trong Năm Mới sắp đến! - Chúc Năm Mới nhiều chúc phúc khoẻ mạnh, thịnh vượng thành công! Chúng ta viết hay nói lời chân thành cầu chúc cho nhau. Đó là nếp sống văn hóa đạo đức tình người. Nhưng tại sao lại chúc nhau chúc lành của Thiên Chúa? Trong xã hội ngày nay, lời cầu chúc mà có pha trộn ý niệm về một chúc phúc Thiên Chúa, xem ra có vẻ gần như xa lạ với nhiều người, nhất là nơi những người trẻ, những người tài trí thông minh, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống về danh vọng, về của cải tài sản. Lời chúc lành từ trên cao xuống hay lời cầu từ dưới hướng lên cao đều như nhau, và họ đều đạt được điều mong muốn trong tầm tay ước muốn, dù có hay không có! Chúng ta là người được giải phóng bình đẳng, họ nghĩ như vậy! Nhìn ngược trở lại lịch sử đời sống Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà ngày xưa trong vườn địa đàng bồng lai thiên cảnh ( St 3,1-24), dấu vết của ước muốn được giải phóng bình đẳng như Thiên Chúa khắc ghi in sâu đậm trong đó. Và đó là ước vọng của con người ngay từ thời xa xưa. Chính vì thế Ông Bà nguyên tổ chúng ta đã ăn trái cây biết lành dữ, mà Thiên Chúa cấm không cho đụng tới. Sau khi hái ăn trái cây biết lành dữ, Ông Bà nguyên tổ chúng ta không thông minh ra như lòng mong ước. Nhưng Ông Bà thấy mình trần truồng xấu hổ ra, thấy mình đã phạm tội. Nhận ra giới hạn yếu kém của mình. Thiên Chúa dẫu vậy không bỏ rơi ông bà. Ngài vẫn thương yêu ông bà là công trình do Ngài dựng nên. Ngài tha thứ và ban tặng cho ông bà tương lai, lời chúc lành: Ông bà trở nên lời chúc lành của Thiên Chúa cho con cháu nối dõi tông đường!. Lời chúc lành của Thiên Chúa là qùa tặng cho con người. Ngày xưa ông Adong đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng bồng lai thiên cảnh. Ngày nay Chúa Giêsu, là Adong mới, là con Thiên Chúa đã đến mở cửavườn thiên đàng cho con người, qua thánh gía và sự sống lại của Người. Ngày xưa bà Evà cũ đã nói lời KHÔNG cưỡng lại với Thiên Chúa. Ngày nay Evà-mới, là Đức Mẹ Maria đã nói lời XIN VÂNG theo ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là lời chúc lành của Thiên Chúa cho vũ trụ. Và hai vị đã đem chúc lành của Thiên Chúa cho con người trong hoàn vũ. Vì thế lời cầu chúc lành của chúng ta cho nhau không phải là lời nói ngoại giao tỏ vẻ thân thiện lịch sự. Nhưng khi nói hay viết lời đó, chúng ta muốn nói lên tâm tình: Tôi muốn nói với Ông, với Bà, với Anh, với Chị, với Bạn, với em, với cháu LỜI TỐT ĐẸP. Lời tốt đẹp đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban phép lành và sức mạnh của Người cho đời sống trong Năm Mới. Chúc lành của Thiên Chúa không làm ngáng trở đà phát triển cuộc sống, nhưng giúp tương lai có niềm hy vọng phấn khởi vào ngày mai. Chúc mừng Năm Mới 2014!

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Lịch trình Thánh lễ tháng 01. 2014

Thứ tư, 01.01. lễ Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa
Hành hương ngày đầu năm mới Đức mẹ Keverlae
14.00 giờ thánh kính Đức mẹ, thánh lễ kính mừng Đức Mẹ
Kapellenstr 35, Keverlae

Thứ sáu đầu tháng, 03.01. kính thánh tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ -Thánh lễ
Maria Empfängnis, Oststr. 40. Düsseldorf
- 19.00 giờChầu thánh thể kính lòng thương xót Chúa, thánh lễ
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng, 04.01. kính đức mẹ Maria
15.00 giờ thánh lễ giỗ - St. Kilian, Schloßstr. 3, Erftstadt

Chúa nhật, 05.01. lễ Ba Vua
- 10.00 Chầu thánh thể kính lòng thương xót Chúa – Thánh lễ
St. Joseph, An der Josephlirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ Chầu thánh thể kính lòng thương xót Chúa
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengldbach

Thứ sáu, 10.01.
18.00 giờ Thánh lễ, Tu viện lòng Chúa thương xót, Bonn

Thứ bảy, 11.01. lễ Chúa chịu phép rửa
15.00 giờ Thánh lễ -
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật , 12.01. lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
- 10.00 Chầu thánh thể kính lòng thương xót Chúa, thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ đón mừng năm mới
St. Ulrich, An St. Ulrich 15, Viersen

Thứ bảy, 18.01. thăm viếng căn phòng Tôi tớ Chúa.
14.00 giờ gặp gỡ -
14.30. Thánh lễ
15.30 thăm viếng Căn phòngTôi tớ Chúa cố Hồng Y Thuận
Tu viện Cellitinnen, Graseggerstr. 105, Köln,Longerich

Chúa nhật, 19.01. thứ hai thường niên
- 11.00 giờ Thánh lễ đón mừng năm mới CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burcheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 25.01. chúa nhật thứ ba thường niên
15.00 giờ thánh lễ đón mừng năm mới CĐ Köln
Kopenhagenerstr. 5, Köln

Chúa nhật 26.01. thứ ba thường niên
- 10.00 chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa, Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ CD Wuppertal đón mừng năm mới
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ sáu 31.01. Mùng Một tháng Giêng
Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ
Chào mừng mùa Xuân năm mới Âm lịch Giáp Ngọ

Thứ bảy, 01.02.2014 Mùng Hai Tết Nguyên Đán
16.00 giờ Thánh lễ mừng mùa Xuân năm mới
Nhả Dòng Ngôi Lời St. Augustin

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về với Ngài:
+ Bà Maria Nguyễn thị Phạm, Cộng đoàn Düsseldorf, hưởng thọ 73 tuổi, ngày 14.12.2013, ở Wuppertal.
Xin chân thành chia buồn qúy gia đình tang quyến

Cùng chung niềm vui

Nhận lãnh làn nước Bí tích rửa tội
* Bé Anna Hamy ngày 08.12.2013, Maria Rosenkranz, Düsseldorf
* Bé Giuse Duy Tân, ngày 21.12.2013. St. Alban, Erftstadt
Xin chúc mừng các bé và cha mẹ các Bé. Chúc các bé mau lớn khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và Thiên Chúa.

Sinh hoạt giáo đoàn

1.Hành hương kính Đức Mẹ đón mừng năm mới dương lịch 2014
Ngày 01.01.2014, ngày lễ kính Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Giáo đoàn chúng ta sẽ hành hương kính viếng Đức Mẹ Keverlae đón mừng năm mới.
Xin kính mời cùng tham gia ngày hành hương ngày đầu năm mới cầu xin bình an cho gia đình, bản thân, thế giới và quê hương tổ quốc Việt Nam.
14.00 giờ Kính viếng thánh địa, thánh lễ kính Đức Mẹ cầu xin bình an cho năm mới: Kapellenstr. 35, Keverlae

2. Mừng mùa Xuân năm mới Giáp Ngọ 01.02.2014
Gíao đoàn chúng ta đón mừng mùa Xuân năm mới Giáp Ngọ ngày Mùng Hai Tết Nguyên Đán, thứ bảy 01.02.2014 lúc 15.30 giờ tại nhà Dòng Ngôi Lời St. Augustin. Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin bình an cho năm mới, và văn nghệ mừng Xuân mới tại hội trường nhà Dòng.
Xin kính mời mọi người cùng tham dự và cùng đóng góp tổ chức.

3.Trợ giúp bão lụt Philuật Tân
Dịp mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam hôm 24.11.2013 chúng ta đa7 quên góp được 700,€.
Và nhóm hát của các Chị Ánh Hồng Mönchengladbach đóng góp 250, € cho trọ giúp bão lụt bên Phi Luật Tân.
Dịp lễ mừng Chúa giáng sinh năm nay 2013 chúng ta cũng dành tiền quyên góp trợ giúp bão lụt bên Phi luật Tân.
Xin chân thành cám ơn lòng bác ái quảng đại của mọi người cho công việc bác ái tình người.

4. Căn phòng di tích của vị tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Văn Thuận
Tôi tớ Chúa, đức cố Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận khi qua đời năm 2002 đã tin tưởng ký thác gửi lại cho nhà Dòng Celittinnen ở Koeln những kỷ vật cùng bút tích của ngài. Nhà Dòng gìn giữ những kỷ vật này rất trân trọng, và đã dành một căn phòng hơn kém 40 mét vuông làm nơi lưu giữ những kỷ vật đó của đấng Thánh. Căn phòng này đã được Đức Hồng Y Joachim Meisner làm phép khánh thành hôm 26.10.2013.
Chúng ta sẽ tổ chức hành hương thăm viếng Căn phòng này, nói lên lòng kính trọng cùng tình yêu mến liên đới với Vị Tôi Tớ Chúa cố Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận, một người con dân nước Việt Nam của chúng ta. Đồng thời cùng cầu nguyện cho ngài sớm được Giáo hội tôn vinh phong Thánh kính trên bàn thờ. Và nhất là xin ngài bên ngai Thiên Chúa cầu bầu phù hộ cho gia đình cùng quê hương Việt Nam chúng ta. Stiftung der Celittinnen zur hl. Maria, Heilig Geist Krankenhaus
Graseggerstrasse 105 –
50737 Koeln- Longerich- Tel. 0 221-974514-51
Herr Diakon W. Allhorn 0211-97451420
Giáo đoàn chúng ta dự định sẽ có những thăm viếng hành hương đến Căn phòng này vào thứ bảy 18.01.2014, thứ bảy 22.02.2014. thứ bảy 15.03.2014. và thứ bảy 24.05.2014.
14.00 Gặp gỡ
14.30 giờ Thánh lễ ở nhà nguyện nhà Dòng cầu nguyện cho Tôi tớ Chúa cố Hồng Y Phanxico Xaviê Thuận được mau chóng phong Chân phước.
16.00 giờ thăm viếng căn phòng.
Phương tiện di chuyển tự túc hoặc bằng xe hơi, hoặc phương tiện công cộng. Từ HbF Köln có xe đi đến Longerich.
Xin kính mời mọi người trong Giáo đoàn chúng ta cùng tham dự đông đảo.

5.Trại hè 2014
Theo nguyện vọng của nhiều bậc cha mẹ, năm 2014 sẽ có trại hè cho các em thiếu nhi từ ngày 05. đến 10.tháng Bảy- tuần lễ đầu mùa nghỉ hè 2014. Trại Hè cho các em từ 06 tuổi tới 18 tuổi. và giới hạn cho 80 chỗ. Trại Hè sẽ được tổ chức ở đất trại Wegberg. Lệ phí trại hè mỗi em 50,00 Euro.
Bạn trẻ, em nào muốn tham dự xin ghi tên hôm 01.02.2014 dịp mừng Tết Nguyên Đán ở nhà Dòng Ngôi Lời. Khi ghi tên xin đóng tiền lệ phí ngay. Xin chân thành cán ơn.

6. Hành hương Đức Mẹ Mễ -Du từ 01.-09. tháng Tám 2014
Theo chương trình dự định sẽ có cuộc hành hương sang kính viếng Đức Mẹ Mễ -Du bên Herzegowina từ ngày 01.- 09. Tháng Tám. Tuần lễ này ở bên Mễ-Du cũng là tuần lễ Jugendfestival với hàng chục ngàn người trẻ khắp Âu Châu kéo về hành hương sinh hoạt. Vì thế là dịp tốt cho các Bạn Trẻ cùng tham gia để có cảm nghiệm về sinh hoạt sống đức tin của các Bạn Trẻ các nước khác.Trong những ngày ở Mễ-Du sẽ có ngày đi Picnic tắm biển. Mọi chi tiết về hành hương sẽ thông báo sau.

7. Bí tích Thêm sức 07.09. 2014
Theo chương trình sẽ có ngày lễ ban Bí tích Thêm sức cho các Bạn Trẻ từ 13 tuổi trở lên vào ngày 07.09. 2014 sau mùa nghỉ Hè 2014 ở nhà thờ Maria Rosenkranz, Duesseldorf.
Bạn Trẻ nào muốn tham dự khoá bí tích Thêm sức, xin vui lòng ghi tên ngay từ bây giờ, sang đầu năm mới cha Linh hướng sẽ bắt đầu dạy giáo lý. Chi tiết ghi danh: Tên Thánh, họ và tên, ngày nơi sinh, ngày tháng năm rửa tội ở xứ đạo, tên cha mẹ, tên người đỡ đầu, địa chỉ nơi ở.
Xin gửi giấy ghi danh cho cha Linh hướng qua internet. Xin cám ơn.

8. Tĩnh tâm linh thao 2014
Con người không chỉ nguyên cần thực phẩm cho thân xác gân cốt bắp thịt được khỏe mạnh, nhưng còn cần cả thức ăn nuôi dưỡng cho phần tinh thần tâm linh nữa, nhất là đời sống đức tin đạo đức. Tĩnh tâm là dịp tốt thuận tiện cho trạm dừng chân kín múc thức ăn cho tinh thần lòng đạo đức.
Cha Giuse Nguyễn trọng Tước sẽ đến giảng tĩnh tâm linh thao cho vùng Giáo Đoàn chúng ta từ ngày 16. đến 19. Tháng Sáu 2014 ở nhà tĩnh tâm Siegburg. Lệ phí cho ba ngày tĩnh tâm 165, 00 €.

9. Hành hương đất thánh Gierusalem 2015
Tôi đã xin đi hành hương chung do Cha Giuse Nguyễn trọng Tước hướng dẫn. Vì hằng năm ngài đều tổ chức hành hương cho cả thế giới từ bốn năm nay. Và đi với ngài học hỏi kinh thánh theo dấu chân Chúa đã sống đã đi qua nhiều hơn. Ngài dành cho chúng ta 10 chỗ chuyến hành hương từ ngày 22. đến 30. tháng Tư năm 2015. Chi phí mỗi người là 1180,00 €, chưa có vé máy bay. Vé máy bay phải tự túc mua riêng.
Ai muốn tham dự, xin liên lạc với Cha Long để biết thêm chi tiết, ghi danh và cùng tôi mua vé máy bay cho thuận tiện. Tôi cũng cùng đi hành hương chung chuyến này.

Lời thầm : Nhịp cầu năm mới

Theo niền tin Kitô giáo năm tháng ngày giờ là do Chúa dựng nên. Nên người Công giáo gọi năm tháng ngày giờ là Năm của Chúa –Anno Domini (A.D.). Vì tin tưởng Chúa là khởi đầu và tận cùng, là Alpha và Omega của vũ trụ và đời sống con người.
Chúa Giêsu từ trời cao xuống trần gian làm người đã đi vào cuộc sống con người, và đã bắc nối nhịp cầu giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người lại với nhau.
Năm mới 2014, năm của Chúa, bắt đầu từ ngày 01.01. Người có đức tin vào Chúa chận nhận Chúa Giêsu đã nhịp cầu bắc sang năm mới 2014. Chúng ta bắt đầu năm mới nhân danh Ngài cùng cầu xin ơn đức chúc lành của Ngài cho năm mới, cùng xin Ngài cùng đồng hành với mọi ngày tháng trong năm mới 2014.
Nhịp cầu Chúa Giêsu bắc từ trời cao xuống đất, khi Ngài xuống thế làm người, mang lại sự an toàn bảo đảm tâm hồn cho con người.
Nhịp cầu này nâng đỡ cả những bước ngập ngừng hay sa ngã của con người do nhữngcám dỗ cùng thách đố đòi hỏi trong cuộc sống gây ra.
Chúa Giêsu không phải chỉ đơn thuần là người bắc nhịp cầu từ trời cao xuống trần gian. Nhưng Ngài chính là nhịp cầu, là con đường cho con người đi về tới Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sồng, nguồn bình an
Nhịp cầu Giêsu là nhịp cầu tình yêu thương bác ái, nhịp cầu tha thứ làm hòa, nhịp cầu niềm vui và hy vọng.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Rochusmarkt 05, 40479 Düsseldorf.
Tel. 0211 - 45 24 45 Số di động: 0178-9353035
Email: longnguyen@songductin.de, web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen