Lịch trình Thánh lễ tháng 03. 2013
Thứ sáu đầu tháng, 01.03.
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
Maria Empfängnis, Oststr. 40, Düsseldorf
- 19.00 giờ Thánh lễ - Tu viện Lòng thương xót Chúa, Bonn
Thứ bảy đầu tháng, 02.03. kính Đức Mẹ Maria
- 15.00 giờ đền tạ -Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln - Chorweiler
- 19.00 giờ Thánh lễ
Maria Königin, Bluecherstr. 44, Troisdorf
Chúa nhật, 03.03. thứ ba mùa chay
-10.00 giờ đền tạ, chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ Thánh lễ -St Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ đền tạ, chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
Thánh lễ - Maria Rosenkranz, Mönchengladbach
Thứ bảy, 09.03. chúa nhật thứ tư mùa chay
15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa – Thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen
Chúa nhật, 10.03. thứ tư mùa chay
- 15.00 giờ Thánh lễ - Maria Rosenkranz, Düsseldorf
Thứ bảy, 16.03. chúa nhật thứ năm mùa chay
15.00 giờ Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt
Chúa nhật, 17.03. thứ năm mùa chay
-11.00 giờ kính lòng thương xót Chúa – Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
-15.00 giờ CĐ Wuppertal mừng kính Thánh Giuse
St. Ewalde, Hauptstr. 78, Wuppertal
Thứ bảy, 23.03. tĩnh tâm – Cha Trường Luân giảng phòng
-10.00 giờ giảng tĩnh tâm chung cho mọi giới
17.00 giờ Thánh lễ
Chúa nhật, 24.03. lễ Lá - tĩnh tâm
11.00 giờ giảng phòng – giới trẻ thanh thiếu niên
16.00 giờ Thánh lễ kiệu rước Lá trọng thể
Nhà Dòng Ngôi Lời, St. Arnold-Janssen, 30, St. Augustin
Thứ sáu tuần thánh, 29.03.
kính nhớ cuộc khổ nạn thương khó Chúa Giêsu
-14.00 giờ lễ nghi tưởng niệm thương khó Chúa Giêsu
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
-17.00 giờ lễ nghi tưởng niệm thương khó Chúa Giêsu
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt
Thứ bảy tuần thánh, 30.03. đêm phục sinh
-17.00 giờ , thánh lễ
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 21.00 giờ thánh lễ đêm phục sinh
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
Chúa nhật Chúa sống lại, 31.03.
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa Giêsu sống lại
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Ánh sáng Chúa phục sinh
Hằng năm chúng ta mừng lễ Chúa phục sinh, một lễ cao điểm của đức tin. Nhưng lại không mấy khi hiểu đó là một sáng tạo mới của Thiên Chúa.
Chúng ta mừng lễ Chúa sống lại từ cõi chết, lễ ơn
cứu độ mang lại sự sống cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng đâu
mấy khi suy nghĩ về ý nghĩa sự sống mới.
Theo tập tục thói quen đạo đức, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu qua
đau khổ đã mang ánh sáng chiếu soi xóa tan bóng tối sự chết. Nhưng đâu có
mấy khi nào suy tư về ánh sáng phục sinh trong tương quan liên hệ với ánh
sáng nơi công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Lễ Chúa phục sinh là lễ sáng tạo mới. Chúa Giêsu
Kitô chỗi sống lại từ cõi chết và người không chết nữa.
Sự sống lại của Ngài mở ra cánh cửa bước sang sự sống mới, nơi không còn
bệnh tật và sự chết nữa. Chúa Giêsu sống lại đã kéo con người cùng với ngài
đi vào khu vườn sự sống mới trong công trình sáng tạo mới.
Lễ Chúa Phục sinh là ngày của công trình sáng tạo mới. Trong đêm canh thức đón mừng Chúa Giêsu sống lại, Hội Thánh đọc ôn lại lịch sử công trình sáng tạo trời đất của Thiên Chúa ngay phần đầu lễ nghi phụng vụ.
Công trình sáng tạo thiên nhiên được trình thuật toàn diện lồng khung vào những diễn biến trong thời gian. Bảy ngày là hình ảnh của toàn thể công trình sáng tạo được khai mở ra trong thời gian. Công trình sáng tạo diễn ra trong sáu ngày mà cao điểm là ngày sáng tạo thứ bảy, ngày dành cho sự thư thái nghỉ ngơi cả Đấng sáng tạo và tạo vật được sáng tạo.
Công trình sáng tạo quy hướng về mối tương quan
giữa Thiên Chúa và tạo vật được Thiên Chúa sáng tạo nên.
Công trình sáng tạo là câu trả lời về vinh quang to lớn của Thiên Chúa thể
hiện qua hình ảnh cụ thể.
Đó cũng là cuộc gặp gỡ của tình yêu và sự tự do.
Trong đêm mừng Chúa sống lại câu đầu tiên trong trình thuật sáng tạo được
chú ý đọc: Thiên Chúa phán: Hãy có ánh sáng ( St 1,3).
Bài tường thuật khởi đầu bằng lời mang đầy hình ảnh cho việc sáng tạo ánh
sáng. Mặt trời và mặt trăng được sáng tạo ngày sáng tạo thứ tư. Chúng được
gọi là những đèn chiêú sáng mà Thiên Chúa treo trên bầu trời. Qua đó, Thiên
Chúa cho chúng đặc điểm thần linh, nhưng chúng không phải là thần thánh.
Chúng chỉ là tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên thôi. Chúng chiếu sáng,
nhưng ánh sáng của chúng phản chiếu lại ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa.
Ánh sáng mang lại sự sống, làm nảy sinh sự giao tiếp thông thương, dẫn đưa
đến sự hiểu biết. Và qua đó mang lại sự tự do cùng phát triển.
Ánh sáng nói lên mạnh mẽ sự tốt lành thánh thiện.
Khi Thiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng, Ngài mang đến cho vũ trụ một không
gian sự hiểu biết và sự chân thật, một không gian của sự gặp gỡ giao thương
và sự tự do, một không gian của sự tốt lành và tình yêu.
Ngày Chúa Giêsu phục sinh là ngày thứ nhất trong
tuần, Thiên Chúa muốn một khởi đầu mới: Hãy có ánh sáng. Đêm tối vườn cây
dầu đã qua rồi. Bóng tối đêm đen cuộc khổ nạn, nấm mồ trong lòng đất chôn
xác Chúa Giêsu không còn nữa. Ngày Chúa Giêsu sống lại trở thành ngày thứ
nhất, ngày khởi đầu công trình sáng tạo mới Hãy có ánh sáng.
Chúa Giesu sống lại ra khỏi nấm mồ sự chết truyền đi tín hiệu:
Sự sống mạnh hơn sự chết. Sự tốt lành thánh thiện mạnh hơn sự dữ.
Tình yêu mạnh vượt trên sự hận thù. Sự chân thật mạnh hơn sự dối trá.
Chúa Giesu sống lại mang ánh sáng thần linh của
Thiên Chúa chiếu tỏa trên trần gian xóa tan bóng tối tội lỗi. Trong ánh
sáng mới sự sống lại của Ngài, con người , tạo vật của Chúa được cùng kéo
theo vào vùng ánh sáng sự sống.
Chúa Giêsu phục sinh là ngày mới của công trình sáng tạo Thiên Chúa cho
trần gian.
Mừng lễ Chúa phục sinh 2013
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi về với Ngài
+ Bé Giuse Huỳnh thiên Ân, 17 tuổi tháng, ngày 01.02.2013, ở Siegburg.
+ Bà cụ Maria Nguyễn thị Chính, hưởng thọ 87 tuổi, thân mẫu của Ông Khanh
( CĐ Düsseldorf), ngày 18.02.2013 ở Việt Nam.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến.
Cùng chung niềm vui
Nhận lãnh làn nước Bí tích rửa tội gia nhập
Giáo Hội Công giáo
* Bé Giuse Minh Long, ngày 02.03.2013, St. Johannes, Köln
* Bé Giuse Thành Vinh, ngày 02.03.2013, St. Johannes, Köln
* Bé Terexa Cathy Minh Nguyệt, ngày 31.03.2013 , St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf
Xin chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Chúc các Bé mau lớn khoẻ mạnh trong
vòng tay yêu thương của cha mẹ và Thiên Chúa.
Sinh hoạt giáo đoàn
1. Xương Thánh Anrê Dũng Lạc
Năm nay kỷ niệm 25 năm phong các Thánh tử đạo Việt Nam (1988-19.06.2013),
Tòa Tổng giám mục Hànội tặng chúng ta mẩu xương Thánh Anrê Dũng Lạc.
Giáo đòan chúng ta đã có xương thánh của Thánh Tử Đạo Việt Nam, Anrê Dũng
Lạc, để tôn kính cầu nguyện xin ơn.
Dịp đầu năm mới vừa qua, xương thánh đã lần đầu được ra để tôn kính. Trong
những dịp lễ sau này, xương Thánh cũng sẽ được đưa đến các Cộng đòan cho
việc phụng vụ tôn kính.
Muốn biết thêm chi tiết về ý nghĩa di tích xương Thánh cũng như tiểu sử
Thánh Anrê Dũng lạc, cùng kinh kính các Thánh Tử đạo, xin mời vào trang
Sống đức tin có nhiều bài viết hơn www.songductin.de
2. Đức Thánh Cha Benedictô XVI. từ nhiệm
Đức thánh Cha Benedictô XVI. của chúng ta, vì tuổi gìa sức khoẻ yếu kém
không còn có thể tiếp tục chu toàn sứ mạng mục tử là Giáo hoàng được nữa,
như ngài cho biết, đã xin từ nhiệm bắt đầu ngày 28.02.2013.
Bàng hoàng ngỡ ngàng. Nhưng chúng ta kính trọng quyết định của ngài và biết
ơn ngài.
Buồn nhớ tiếc vị cha chung khả kính. Nhưng chúng ta cúi đầu kính phục lòng
đạo đức khiêm nhường của một con người đặt Chúa Giêsu, và Hội Thánh Chúa
lên hàng đầu.
Suy nghĩ thắc mắc. Nhưng chúng ta học bắt chước nơi ngài nếp sống lòng chân
thật, lòng can đảm chọn nếp sống từ bỏ, nhất là gương sống đức tin vào Chúa
của ngài.
Với lòng biết ơn, chúng ta nhớ đến ngài, cùng cầu nguyện cho ngài.
3. Tĩnh tâm mùa chay 23.-24. 03.2013
Cha Michae Nguyễn trường Luân sẽ hướng dẫn giảng tĩnh tâm cho chúng ta hai
ngày Thứ Bảy, 23.03. và Chúa nhật lễ Lá.
Giờ giảng phòng sẽ bắt đầu lúc 10.00 giờ sáng ngày thứ bảy 23.03. có nghỉ
trưa và ăn trưa. 17.00 giờ chiều có Thánh lễ.
Ngày Chúa nhật lễ Lá, 24.03. giờ giảng phòng bắt đầu lúc 11.00 giờ. Có nghỉ
trưa và ăn trưa, khoảng 16.00 giờ Thánh lễ làm phép Lá.
Hai ngày tĩnh tâm ngoài phần nghe giảng, còn có các cha khách đến ngồi tòa
giải tội.
Sẽ có phần thực phẩm ăn trưa và nước uống với gía ủng hộ tại chỗ.
Hai ngày tĩnh tâm dành cho mọi người muốn tham dự. Ngày thứ bảy dành cho
mọi giới, ngày Chúa nhật dành cho thanh thiếu niên bạn trẻ. Xin kính mời
mọi người cùng tham dự đông đủ hai ngày tĩnh tâm.
Không có ngủ đêm lại nhà Dòng.
4. Mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh
Giáo đoàn chúng ta mừng ngày đại lễ Chúa sống lại bắt đầu từ Chúa nhật lễ
Lá với chương trình tĩnh tâm hai ngày 23. và 24.tháng Ba.
Ngày thứ sáu tuần thánh lúc 14.00 giờ có nghi lễ tưởng niệm Chúa chịu chết
ở Krefeld; và lúc 17.00 giờ ở Erftstadt.
Ngày thứ bảy tuần thánh, 30.03.2012: lúc 17.00 giờ thánh lễ ở Krefeld, và
21.00 giờ ở Neuss.
Ngày Chúa nhật phục sinh, 31.03.2013, lúc 15.30 giờ thánh lễ ở Maria Rosenkranz
Düsseldorf Wersten.
Sau thánh lễ ngày chúa nhật phục sinh, chúng ta tụ tập ở hội truờng nhà
thờ mừng lễ Chúa sống lại.
Xin kính mời mọi người cùng tham dự đông đảo hai ngày tĩnh tâm chuẩn bị
tâm hồn mừng lễ, và các thánh lễ trong tuần thánh chung cho mọi ngưòi trong
giáo đoàn, cũng như lễ mừng Chúa sống lại.
Chúng ta dành số tiền trong lễ mừng Chúa phục sinh cho qũy Giáo Hội Việt
Nam dịp kỷ niệm 25 năm phong Thánh 117 Vị Thánh tử đạo Việt Nam. Xin mọi
người cùng quảng đại chung góp. Xin chân thành cám ơn.
5. Đức Cha Koch và lễ Thêm sức.
Đức Cha Heiner Koch, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Köln, đồng thời cũng
phụ trách việc mục vụ cho người ngoại kiều trong giáo phận, đã được Tòa
Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Dresden- Meissen bên vùng Đông Đức.
Chúng ta, người Công giáo Việt Nam xin chúc mừng ngài, và cám ơn ngài đã
giúp chúng ta việc mục vụ sống đức tin trong giáo phận.
Chúng ta cầu nguyện cùng cầu chúc cho ngài trong chức vụ mục tử mới là Giám
mục chính tòa ở Dresden, được đầy ơn trợ giúp của Chúa, sức khoẻ và thành
công.
Theo chương trình dự định, ngày 30.06.2013 ngài sẽ đến với chúng ta, và
ban Bí tích Thêm sức cho các Bạn Trẻ (45 Bạn). Nhưng nay ngài đi xa, nên
chương trình lễ ban Bí tích Thêm sức sẽ dời lại sang năm tới.
Cha Linh hướng sẽ liên lạc để xin một đức cha về ban phép Thêm sức cho các
bạn Trẻ chúng ta. Khi nào có ngày tháng cụ thể, sẽ thông báo lại sau. Xin
các Bạn Trẻ thông hiểu và kiên nhẫn chờ đợi.
6. Hành hương kỷ niệm 155 năm Đức Mẹ Lộ
Đức và năm Đức tin
Giáo đoàn chúng ta cũng dự định hành hương kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày
25.07. đến 02.08. 2013 đi bằng xe buýt, gía trọn gói 545, E. Lộ trình di
chuyển từ Đức sang Strassburg, chỗ Bà Thánh Odile, rồi đến thành phố Lyon
nghỉ đêm. Ngày hôm sau đi Lộ Đức, sẽ ở Lộ Đức ngày thứ Bảy và Chúa nhật.
Ngày thứ hai đi về thành phố Bordeaux hai ngày, ra bãi biển Bordeaux ; ngày
thứ tư đi về Paris hai ngày, và ngày thứ sáu 02.08. trở về Đức. Ghi tên
tham dự xin liên lạc với cha linh hướng Long.
7. Đón mừng mùa Xuân mới Qúy Tỵ
Xin chân thành cám ơn cám ơn mọi người trong Giáo đòan đã cùng nhau tổ chức
Thánh lễ tạ ơn và Hội Xuân mừng Xuân mới Qúy Tỵ hôm 09.02.2013 ở Nhà Dòng
Ngôi Lời, thành công tốt đẹp.
Đây vừa là nếp sống đạo đức và vừa văn hóa truyền thống của chúng ta ngày
đầu năm mới.
Lời thầm
Con số 7 được cho là con số dấu hiệu sự trọn vẹn
đầy đủ. Và trong niềm tin đạo Công giáo có những con số bảy: Thiên Chúa
dựng nên trời đất và con người trong 7 ngày, 7 Bí Tích, 7 ơn Đức Chúa Thánh
Thần.
Trên thánh gía Chúa Giêsu nói 7 lời sau cùng:
1. Lạy Cha,xin tha cho chúng.Vì chúng không biết việc mình làm
2. Hôm nay anh sẽ về thiên đàng với ta.
3. Đây là con mẹ. Đây là mẹ con!
4. Lạy Thiên chúa, lạy Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ rơi con!
5. Ta khát!
6. Mọi sự đã hoàn tất!
7. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha!
Con đường phục sinh của Chúa Giêsu cũng trải qua 7 chặng đường
1.Các phụ nữ tin theo Chúa Giêsu buồn nhớ thương tiếc Chúa Giêsu đã chết.
Họ đến mộ thăm viếng ngài, nhưng bất chợt họ giật mình bắt gặp luồng ánh
sáng của Thiên Thần Chúa hiện đến canh giữ ngôi mộ. Thiên Thần báo tin:
Chúa Giêsu đã sống lại rồi! Ngài đã chiến thắng thần chết!
2. Chị Maria Mai-đệ-Liên là người thứ nhất đã gặp Chúa Giêsu phục sinh,
nhưng chị ta không nhận ra Giêsu. Thầy Giêsu sống lại đã nói cuyện với chị.
Sau đó chị chạy về loan tin: Tôi đã tận mắt nhìn thấy ánh sáng Chúa Giêsu,
ngài đã sống lại từ cõi chết!
3. Hai môn đệ trên đường Em-maus nhận ra Thầy Giêsu khi người ngồi cùng
bàn bẻ bánh vơi họ: Ánh sáng Thầy Giêsu sống lại đã soi chiếu tâm hồn nhận
biết ngài!
4. Ông To-ma đã nghe nói, nhưng chưa tin Thầy Giêsu đã sống lại. Khi Thầy
Giêsu hiện đến chỉ cho xem thấy những vết đinh đóng nơi tay chân cạnh sườn,
mắt ông mới mở ra . Ánh sáng Chúa Phục sinh đã soi vào tâm hồn, ông ngập
ngừng thốt lên: Lạy Thầy, Lạy Chúa của con. Con xin tin!
5. Bên bờ hồ Ti-beria Thầy Giêsu sống lại hiện ra cùng nướng cá ăn với các
môn đệ, nhưng các ông không nhận ra ngài. Mãi khi theo lời Thầy Giêsu đề
nghị ra thả lưới tiếp và thu được một mẻ cá đầy thuyền, các ông mới nhớ
lại Thầy mình. Lúc đó ánh sáng soi chiếu tâm hồn các ông nhận ra: Đây là
Thầy Giêsu của mình!
6. Rồi Thầy Giêsu từ gĩa 11 môn đệ thân yêu trên đỉnh núi. Nhưng trước khi
về trời, Ngài sai các ông đi đến khắp cùng bờ cõi biên giới trái đất rao
giảng tin mừng tình yêu của Chúa và làm chứng cho Ngài. Ngài hứa luôn luôn
cùng đồng hành bên cạnh họ, cho dù họ không nhìn thấy ánh sáng của Ngài,
nhưng Ngài vẫn soi chiếu ánh sáng cho các ông.
7. Đức Chúa Thánh Thần là thần linh của Chúa xuống trên các Tông Đồ. Đức
chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng sưởi ấm tâm hồn các ông và hội thánh trên
bước đường rao giảng làm nhân chứng cho Ngài, đấng đã sống lại giữa trần
gian.
Ánh sáng ngày Chúa Giêsu sống lại bừng lên niềm hy vọng và niềm vui cho
những người tin theo Ngài.
Lm.Đaminh Nguyễn ngọc Long
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Rochusmarkt 05, 40479 Düsseldorf.
Tel. 0211 - 45 24 45 Số di động: 0178-9353035
Email: rev.longnguyen@me.com, web: www.songductin.de