Số 76- Tháng 12-2011

Lịch trình Thánh lễ tháng 12.
cầu cho các thiếu niên nhi đồng

Thứ sáu đầu tháng, 02.12. kính Thánh tâm Chúa Giêsu
-16.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
Maria Emfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf
-19.00 giờ Thánh lễ
Tu viện Lòng thương xót Chúa, Bonn

Thứ bảy đầu tháng, 03.12. Chúa nhật thứ hai mùa Vọng
15.00 giờ Thánh lễ
CĐ Aachen mừng bổn mạng Thánh Phanxicô Xavier
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 04.12. thứ hai mùa Vọng
- 11.00 giờ Thánh lễ - CĐ Kredfeld
St. Joseph, An der Josephkirche 3, Krefeld
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Viersen
St. Ulrich, An St. Ulrich 15, Viersen, Dünkel

Thứ năm, 08.12. lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Thứ bảy, 10.12. Chúa nhật thứ ba mùa Vọng
16.00 giờ Thánh lễ - CĐ Erftstadt
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 11.12. thứ ba mùa Vọng
-10.00 giờ Thánh lễ - CĐ Neuss
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ - CĐ Düsseldorf
Maria in den Benden, Dechenweg 40, Düsseldorf

Thứ bảy, 17.12. chúa nhật thứ tư mùa Vọng
15.00 giờ thánh lễ, Ca đoàn Neuss
St. Stephanus, Lüttenglehnerstr. 74 - 41472 Neuss

Chúa nhật, 18.12. thứ tư mùa Vọng
- 11.00 giờ thánh lễ CĐ Troisdorf
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Köln
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln

Thứ bảy, 24.12. đêm thánh vô cùng
19.00 giờ Thánh lễ đêm giáng sinh
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld

Chúa nhật, 25.12. lễ Chúa Giêsu giáng sinh
15.30 giờ Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ hai, 26.12. lễ Chúa giáng sinh
15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh- lễ chung Giáo đoàn
Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach

Thứ bảy, 31.2. ngày cuối năm 2011
17.00 giờ Thánh lễ CĐ Bonn-
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Mẩu đối thoại giữa hai Ông Bà Adong và Eva

Theo Kinh thánh ghi chép lại: Thiên Chúa từ thuở tạo thiên lập địa đã dựng nên ông Adong và Bà Eva. Ông Bà theo truyền thống đức tin công giáo, là người đầu tiên, là nguyên tổ cha mẹ của loài người trên hành tinh trái đất.
Nhiều người chúng ta thắc mắc: vâng đã đành vậy, nhưng Ông Bà được dựng nên thế nào và cuộc sống của hai ông ra lúc đó ra làm sao? Tại sao lại gọi ông bà là nguyên tổ của loài người chúng ta?
Trong ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh xuống trần gian, hai Ông Bà nói chuyện với nhau về mình . Xin mời mọi người cùng theo dõi:
Adong: Chào Bà, người Bạn đường của tôi và xin chào tất cả mọi con cái trên trần gian!
Eva: Sao Ông hôm nay lịch sự tử tế thế! Tôi cũng chào ông nhà tôi và chào các con.
Ông xem kìa con cháu chúng ta giờ lớn bé đầy dẫy khắp mọi nơi, người thông giỏi cao cấp, sang trọng, người đạo đức thánh thiện có, và bây giờ họ đang sống trong thời đại văn minh tiến bộ. Vậy Ông hãy ăn nói cư xử sao cho đúng tư cách là người cha, người ông, người tổ phụ của họ. Nhất là các Bạn trẻ họ nhìn vào Ông để noi gương học đòi đấy.
Ông là chồng của tôi và là thủy tổ của tất cả mọi người, được Thiên Chúa dựïng nên từ đất. Nước da của ông trông ngăm ngăm mặn mà đen giòn khoẻ mạnh lắm!
Adong: Và bà là người bạn đường, là vợ của tôi. Bà cũng là Bà thủy tổ của mọi người đấy. Tôi được Thiên Chúa nặn dựng nên từ đất sét. Nhưng Bà lại được Thiên Chúa tạo nên từ rẻ xương sườn của tôi. Thiên Chúa, Ngài dựng tạo làm sao, tôi không biết được. Tôi chỉ còn nhớ, lúc đó còn sống một mình chưa có ai bên cạnh. Sau giấc ngủ tỉnh dậy, bỗng thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt. Và có tiếng Thiên Chúa nói: Đây Ta cho con một người phụ nữ làm người Bạn Đường cho đời con.
Người phụ nữ này, Ta đã tạo dựng nên từ rẻ xương sườn của con lúc con ngủ say! Ta đặt tên cho chị là Eva, nghĩa là mẹ của sự sống!
Thế là tôi sung sướng cầm tay, dắt bà đi dạo trong khu vườn đầy bông hoa cỏ lạ và dẫn về nhà cùng chung sống suốt cuộc đời.
Eva: Gớm sao ông chỉ nhớ chuyện đó là kỹ thôi! Phải rồi, ngày xưa cũng theo truyền thống đạo công giáo, ngày 24 tháng 12 hằng năm là ngày cuối của mùa Vọng. Ngày này dành đề kính nhớ chúng ta, Adong và Eva, tổ phụ con người đấy.
Adong: Vào thời Trung cổ, trong đêm mừng Chúa Giêsu giáng sinh, cũng gọi là Đêm Thánh. Để diễn tả ý nghĩa sự sống ơn cứu chuộc của Chúa, Hội Thánh thường lấy sự tích từ câu chuyện Thiên Chúa làm ra vườn địa đàng, kể về sự thăng trầm lên xuống cuộc sống con người.
Eva:Có lẽ vào mùa chuẩn bị mừng lễ Chúa giáng sinh, bây giờ con cái chúng ta, họ cũng đã có lần hỏi: không biết đời sống và việc làm của chúng ta ngày xưa có ảnh hưởng gì tới họ ra làm sao?
Adong: Theo tôi, mỗi khi họ nghĩ tới chúng ta, Adong – Eva, chắc họ đâu có nghĩ tới sự thánh thiện. Nhưng tư tưởng ý nghĩ tập trung về những điều tiêu cực như cám dỗ, không vâng lời, tội lỗi, bất hạnh, đau khổ, bệnh tật và sự chết.
Eva:Ông biết không, các Thánh giáo phụ thời Hội Thánh lúc ban đầu cũng đã dậy rằng: dẫu thế, con người cũng được Chúa Giêsu Kitô cứu khỏi hình phạt tội lỗi. Chúng ta cũng được hưởng ân đức cưú chuộc là thánh trước mặt Thiên Chúa.
Adong: Ôi sung sướng hạnh phúc, ý nghĩa biết chừng nào! Trong ngày mừng kính lễ Chúa giáng sinh làm người, con cháu chúng ta ngày nay vẫn còn hướng tâm hồn về Adam. Họ nêu tên tôi ra và đưa ra một so sánh: Chúa Giêsu Kitô, một “Adam mới“ mang đến ơn cứu chuộc cho con người!
Eva: Còn tôi, Eva cũng được nói đến. Giáo hội thường ca tụng: Kính chào, Eva mới, Maria, mẹ của sự sống mới, Mẹ của Đấng cứu chuộc!
Adong: Này Bà! Đời sống chúng ta không phải chỉ đóng khung trong vườn địa đàng. Nhưng chúng ta là vườn địa đàng. Những gì Thiên Chúa tạo dựng trong khu vườn đó, Ngài tin tưởng ban cho chúng ta trông coi và được hưởng dùng hết. Mỗi lần nghĩ đến đó một cảm giác lâng lâng hạnh phúc và nhớ nhung lại trở về trong tâm hồn tôi! Đời sống chúng ta lúc đó là một vườn địa đàng!
Eva: Ông có biết không, Thiên Chúa tin tưởng cho chúng ta được thưởng thức, hưởng dùng mọi thứ cây cối hoa qủa trong vườn. Nhưng Ngài muốn trắc nghiệm thử lòng chúng ta. Vì thế Ngài cấm chúng ta không được đụng đến cây táo ngoài vườn, mà Ngài gọi là “cây hiểu biết“
Và cũng vì cái cây chết tiệt này mà chúng ta bị thèm thuồng cám dỗ. Vì cây biết sự lành dữ này mà chúng ta phải sống trong lo âu sợ hãi, đau khổ, trầm luân trong dục vọng, mang bệnh tật và phải chết đấy! Từ đấy tội lỗi xâm nhập vào lòng con người trên trần gian.
Adong: Phải, cũng từ đó. Vâng từ đó, chúng ta bị đuổi ra khỏi khu vườn địa đàng. Từ đó chúng ta phải sống cảnh lang thang bơ vơ không quê hương. Cánh cửa khu vườn đã đóng khoá kín chặt có Thiên Thần cầm gươm canh giữ, không cho chúng ta tìm cách trở lại đó nữa.
Eva: Và cũng từ ngày đó, chúng ta học được bài học ở đời: cuộc sống lầm than chân lấm tay bùn. Phải mang nặng đẻ đau. Cuộc sống nhiều nước mắt, đau khổ buồn tủi hơn niềm vui!
Adong: Đúng thế đấy, không phải chỉ hai chúng ta bị như vậy. Nhưng tất cả con cái cháu chắt hết mọi đời, cũng bị vướng vào vòng liên lụy đau khổ tội lỗi bệnh tật, chết chóc triền miên….Kain đã giết em mình Abel là bằng chứng của hậu quả lòng tham lam ghen tuong, đố kỵ.
Thiện tai! Thiện tai! Khổ ơi là khổ! Đúng là bể khổ!
Xin Chúa tha tội cho con! Kyrie eleison!
Eva: Ông lại giở chứng đạo đức ăn năn hối lỗi. Ý chừng Ông muốn đổ lỗi cho tôi đã đường mật cám dỗ Ông ăn trái cấm chứ gì, cho nên bây giờ mới ra nông nỗi bể khổ này? Mà dẫu có thế, cũng chẳng sao. Thiên Chúa đã xua đuổi chúng ta ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng Ngài nhìn thấy lòng chân thành thống hối của chúng ta, nên Ngài không bỏ rơi chúng ta đâu. Chúng ta dẫu vậy cũng được Ngài chúc phúc cho có con cháu nối dõi tông đường và trở nên tổ phụ của cả loài người.
Xin cảm tạ lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng con!
Adong: Đúng vậy, hạnh phúc thay cho chúng ta! Thiên Chúa đã chúc phúc cho bà thụ thai sinh con. Ngài đã ban cho chúng ta đứa con nữa, mà chúng ta đặt tên là Sét. Xưa kia Ngài đã dựng nên tôi giống hình ảnh Ngài như thế nào, bây giờ Ngài cũng dựng nên con chúng ta giống hình ảnh tôi như vậy.
Evà: Xin cảm tạ Chúa. Nhưng đời sống chúng ta phải trả một gía qúa đắt: lòng chiều theo dục vọng điều xấu xa tội lỗi, tham lam, đau khổ, bệnh tật và cái chết. Nhưng thôi, bụng làm dạ phải chịu chứ sao!
Adong:Nhưng bà ơi, đời sống chúng ta và con cháu chúng ta đâu chỉ dừng lại chìm đắm ở vũng lầm than nước mắt đau khổ đó. Tâm hồn chúng ta và họ lúc nào cũng hướng về điều tốt lành thiện hảo, về tình yêu, về sự công bằng, về niềm vui hạnh phúc, về tự do và nhất là về Thiên Chúa, về vườn địa đàng, về ánh sáng vĩnh cửu. Những mong ước khát vọng này làm nên đời sống và giúp đời sống vươn lên hôm nay cùng ngày mai.
Evà: Gớm, sao hôm nay Ông triết lý thâm trầm, có hạng cao cấp vậy! Tôi vui mừng và hãnh diện, thấy Ông lạc quan tin tưởng yêu đời như vậy! Cám ơn Ông nhiều về nghĩa cử đạo đức tình người đầy lòng tin vào Thiên Chúa.
Adong: Bà biết không, chính vì nhẽ đó, từ thuở đó đến giờ và có lẽ sẽ còn tiếp tục mãi, đời sống của con cháu chúng ta luôn luôn là mùa vọng, mùa trông mong chờ đợi: quê hương, ánh sáng niềm tin, hòa bình, tình yêu , mà chúng ta đã đánh mất!Và nhất là ân đức cứu chuộc.
Eva: Sao càng ngày Ông càng đạo đức thâm trầm ra thế! Đúng vậy, Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Dù có sống xấu xa tội lỗi thế nào đi nữa. Nhưng lòng con người vẫn luôn có khát vọng hướng về cội nguồn đã tạo dựng nên mình: Sự tốt lành thánh thiện.
Adong: Và bà cũng có tâm hồn lý sự thực tế ra phết! Cám ơn tình nghĩa Bà đã trao tặng tôi.
Eva: Thôi, chúng ta cùng con cháu hát xin Chúa đến mang ơn cứu chuộc:
Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa vị cứu tinh. các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa, không trung cao chiếu kỳ công tay Người. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Sion lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. Giêrusalem hoang vu, nơi xưa kia cha ông chúng con xum họp ngợi khen Chúa, giờ đây thành tiêu sơ.
Adong – Evà: Ông Bà cám ơn các con cháu trên trần gian đã nghe Ông Bà kể chuyện về sự tích đời chúng ta. Ông Bà chúc các con ân đức của Chúa Trời và cuộc sống tình người với nhau!
Chúc mừng lễ Chúa Giáng sinh
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi về với Ngài:
+ Ông cụ Phero Lê văn Thửa, thọ 89 tuổi, bào huynh của Bà cụ Ninh
(CĐ Düsseldorf), ngày 05.11.2011 bên Hoa Kỳ,
Xin chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Sinh hoạt giáo đoàn

Hằng năm, không chỉ riêng người Công Giáo mừng lễ Chúa giáng sinh ngày 25.12. Nhưng hầu như trên khắp thế giới đều mừng lễ Noel theo nếp sống tập tục văn hóa xã hội ngày càng trở nên thịnh hành.
Và dịp mừng lễ này cũng gần kề những ngày cuối năm cũ bước sang ngưỡng cửa năm mới Dương lịch.
Đức tin nói với chúng ta, Chúa Giêsu với sứ mạng cứu thế đã bước qua ngưỡng cửa trời cao tiến sang vào ngưỡng cửa đời sống trần gian sinh xuống làm người.
Ngưỡng cửa trời cao không là mốc điểm cũ. Nhưng nơi đó là kho tàng nguồn mọi ân phúc.
Ngưỡng cửa căn nhà đời sống trần gian không là chặng mốc mới. Nhưng Chúa Giêsu bước vào đó mang ân phúc chúc lành từ trời cao xuống cho con người. Và nhờ thế mà trần gian được đổi mới.
Thiên Chúa làm người, để con người giữ được địa vị làm người.
Trong tâm tình mừng ngày đại lễ, xin kính chúc Cha cố Giuse, qúy Ông Bà, các Anh Chị, các Bạn Trẻ, các Em thiếu nhi sức khoẻ, ân đức chúc lành từ Trời cao của Thiên Chúa làm người giữa trần gian.
Cùng xin kính chúc mọi người trong Giáo đoàn sức khoẻ và niềm vui trong đời sống trước thềm ngưỡng cửa Năm Mới 2012.
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long Giuse Bùi văn Khoan
Linh hướng Trưởng Giáo đoàn

1. Dâng lời cầu nguyện cho quê hương Giáo Hội Việt nam
Với lòng biết ơn sâu thẳm cùng tình liên đới tinh thần đức tin, trong các giờ kinh nguyện và trong các Thánh Lễ, chúng ta cùng hướng lòng dâng lời cầu nguyện cho quê hương Giáo Hội Việt Nam chúng ta được bình an, qua nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Lavang và các Thánh Tử đạo Việt Nam.

2. Adveniat - Sternsingen
Hằng năm vào mùa mừng lễ Chúa Gíang sinh, Giáo Hội Công giáo nước Đức kêu gọi mọi người sống tinh thần bác ái liên đới với những người nghèo khổ trên thế giới với chiến dịch Adveniat mùa Vọng giúp cho Giáo Hội bên các nước vùng Nam Mỹ châu, và chiến dịch Sternsingen ngày lễ Ba Vua cho các trẻ em nghèo trên thế giới.
-Năm nay chiến dịch Adveniat kỷ niệm 50 năm thành lập. Cơ quan bác ái Adveniat trợ giúp những dự án việc đạo đức như xây nhà thờ, nhà Dòng, và những dự án xã hội giúp nâng đỡ phát triển đời sống người nghèo nơi đó.
-Chiến dịch Sternsingen do các trẻ em thanh thiếu niên Đức đi hát mang chúc lành của Chúa Hài Đồng đến từng nhà, và qua đấy họ nhận qùa tặng rồi chuyển tiếp tới các trẻ em nghèo trên thế giới. Chiến dịch Sternsingen 2012 hướng về các trẻ em bị thiệt thòi bên nước Nicaragua. Cơ quan bác ái Kindermissionswerk ở Aachen quản trị và phân phối sự giúp đỡ cho các trẻ em sống trong thiệt thòi trên thế giới qua những dự án như xây nhà trẻ, xây trường học hay trợ giúp học cụ sách vở…

3. Lễ mừng Chúa giáng sinh 2011
Giáo đoàn chúng ta mừng lễ đêm Chúa giáng sinh, ngày 24.12.2011 lúc 19.00 giờ ở thánh đường St. Joseph, Krefeld.
Và ngày 25.12.2011 lúc 15.30 giờ ở St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf.
Dịp này chúng ta sẽ dành số tiền quyên góp trong thánh lễ cho qũy Bác ái xã hội của Hội đồng Giám Mục Việt Nam.

4. Mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn
Mùa Xuân Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, Giáo đoàn chúng ta sẽ mừng Tết vào chiều thứ bảy 21.01.2012, ở nhà Dòng Ngôi Lời, St. Augustin.
16.00 giờ chúng ta sẽ dâng Thánh lễ tất niên tạ ơn Thiên Chúa ở nhà nguyện nhà Dòng. Sau đó chúng ta sẽ mừng Xuân mới tại hội trường.
Chúng ta hôm đó vừa trong không khí rộn ràng đón mừng Tết mới, vừa trong không khí trở về nguồn truyền thống dân tộc Việt Nam. Nên xin đề nghị chúng ta cùng mặc quốc phục áo dài, có khăn đống càng tốt.
Và xin các Anh Chị, các Bạn Trẻ chuẩn bị những mục văn nghệ vũ múa, ca nhạc kịch mang mầu sắc văn hóa dân tộc cùng đóng góp trình diễn.

5. Thư cám ơn của Cha Thắng
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,
Như Anh Chị Em đã biết đại lễ Khánh Nhật Truyền Giáo và đêm Văn-hóa Việt Nam tại St. Augustin vào ngày 22 tháng 10 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Sau khi trừ hết mọi khoản, tổng số tiền bán thức ăn, ủng hộ và quyên trong nhà thờ được 6000€ (sáu ngàn eurô chẵn). Nửa số tiền trên sẽ được chuyển đến Ukreina để giúp các sơ dòng Thánh Phaolô đang truyền giáo tại đây. Phần còn lại, qua nhà dòng, sẽ chuyển về Việt Nam để giúp các thừa sai hưu dưỡng.
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý Ông Bà và Anh Chị Em, cách riêng Anh Chị Em trong cộng đoàn thánh Phêrô Troisdorf, đã đến cầu nguyện, tham dự thánh lễ và nhiệt tình tham gia, ủng hộ cách này cách khác để buổi lễ và đêm Văn Nghệ thành công tốt đẹp. Cũng không quên cảm ơn cha linh hướng Đaminh Nguyễn Ngọc Long luôn khuyến khích và đồng hành với chúng con.
Lần nữa anh em Ngôi Lời Việt Nam tỉnh dòng Đức-quốc xin đa tạ và hẹn gặp quý Ông Bà và Anh Chị Em vào lễ Khánh-nhật ngày 20.10.2012.
Thân mến: Lê Văn Thắng, SVD.

6. Hành hương Giáo đoàn năm 2012
- Chúa nhật 22.04.2012 Giáo đòan chúng ta sẽ đi hành hương kính viếng Áo thánh Chúa Giêsu ở nhà thờ chính tòa thành phố Trier.
- Chúa nhật, 13.05.2012. Giáo đoàn chúng ta sẽ hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux bên Bỉ.

7. Kỷ niệm 95 năm Đức Mẹ Fatima 1917-2012
Theo dự định nhân dịp kỷ niệm 95 năm Đức Mẹ hiện ra bên Fatima ở Portugal, có thể sẽ cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Fatima từ ngày 11. – 16. tháng Tám 2012. Chi phí tất cả cho vé máy bay cùng khách sạn ăn uống và xe buýt di chuyển trong nước Portugal vào khoảng 520, 00 € mỗi người. Ai muốn cùng đi hành hương xin liên lạc với cha linh hướng sớm.

8. Lịch Công Giáo Việt Nam 2012 treo tường
Báo Dân Chúa xuất bản lịch Công giáo Việt Nam treo tường 2012 gía 05,€. Ai muốn mua lịch xin đặt nơi các Cộng đoàn trưởng, hoặc cha linh hướng.

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45 Số di động: 0178 9353035
Email: longnguyen@songductin.de, web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen