Số 60- Tháng 08.2010

Lịch trình Thánh Lễ

Chúa nhật, 01.08. Chúa nhật thứ 18. thường niên
-11.30 giờ Thánh lễ CĐ Krefeld
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ thánh lễ CĐ Mönchengladbach
St. Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach

Thứ sáu đầu tháng, 06.08. Kính Thánh tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
Maria Empfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy đầu tháng, 07.08. Kính Đức Mẹ Maria
-14.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln Chorweiler
-18.00 giờ Thánh lễ
Maria Königin, Bluecherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật, 08.08., thứ 19. thường niên
- 15.00 giờ Thánh lễ - CĐ Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 14.08.
15.00 Thánh lễ kỷ niệm 25 năm hôn phối
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật , 15.08. Lễ mừng kính Đức Mẹ lên trời
- 11.30 Thánh lễ CĐ Mông triệu Neuss mừng lễ quan thầy và kỷ
niệm 30 năm thành lập Cộng đoàn
St. Pius, Kirchplatz 5, Neuss
-11.30 Thánh lễ khấn Dòng - Lễ Giáo đoàn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 21.08.
-15.00 giờ Thánh lễ CĐ Aachen (Cha Thăng)
St. Peter, Peterhofkirch 1, Aachen
-15.00 giờ thánh lễ hôn phối (Cha Long)
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
-17.00 giờ lễ Ông Phero Trọng
St. Ulrich, An St. Ulrich 15, Viersen

Chúa nhật, 22.08. Chúa nhật thứ 21. thường niên
- 09.30-18.00 tĩnh tâm Hội các Bà Mẹ Công giáo Köln Aachen
- 16.00 Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr, 75, Düsseldorf

Chúa nhật, 29.08. thứ 22. thường niên-Lễ chung Giáo đoàn
Đức Cha Heiner Koch về thăm mục vụ giáo đoàn
- 13.30 chuẩn bị đón Đức Cha
- 14.30 Đức Cha gặp Ban chấp hành các Cộng đoàn và Giáo đoàn
- 15.00 Thánh lễ đại trào cầu cho các gia đình
Sau Thánh lễ Đức Cha, Thầy Phó tế Grevelding, Cha Silvio
gặp nói chuyện với mọi người cùng các Bạn trẻ
Maria Rosenkranz. Burscheiderstr. 20, Düsseldorf - Wersten

Gương sống đức tin

Thánh Giuse ĐẶNG ĐÌNH VIÊN, Lm. 1785-1838

Cha Viên sinh tại Hưng Yên,
vào tu Nam Định, nhân hiền khiêm cung.
Đích danh Tổng Đốc cho lùng,
họ hàng chỉ điểm anh hùng hy sinh.
Mười tám ba tám trảm hình,
Hai Mốt tháng Tám quang vinh muôn đời.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Những ngày lễ kính trong tháng tám

-04.08. Thánh Gioan Vianney, cha sở xứ Ars,quan thầy các Linh mục
-06.08. Lễ Chúa Giêsu biến hình
-15.08.Lễ Đức mẹ Maria hồn xác lên trời
-24.08.Thánh Tông đồ Bartholomeus
-27.08. Thánh nữ Monica, quan thầy các bà mẹ Công giáo
-28.08. Thánh Augustino

Trở về quê nhà

Đời sống con người trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa gắn liền với quê hương nguồn gốc của họ.
Đức tin Công giáo dạy: Đời sống con người có lúc khởi đầu và cũng có lúc chấm dứt.
Từ lúc khởi đầu đời sống họ hành trình trong một quê hương hình thể địa lý. Lúc đời sống trên quê hương hình thể địa lý đó chấm dứt, đó là lúc chết, con người trở về quê hương nguồn gốc của mình. Hay gọi nôm na là trở về quê nhà.

Trong kinh Thánh không thấy nói đến ngày chấm dứt, sự chết của Đức Mẹ Maria, người đã sinh thành nuôi dưỡng Chúa Giêsu, hay còn có danh xưng tụng là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng trong đời sống Giáo Hội Chúa có tập tục đạo đức. Phải, có cung cách nếp sống đức tin: mừng kính ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày15.08. hằng năm.
Đâu là ý nghĩa ngày lễ mừng kính này ?

Đức Mẹ Maria cũng là con người như bao con người khác trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nên đức Mẹ cũng phải chết. Ngay Chúa Giêsu, tuy là Thiên Chúa, nhưng vì đã xuống thế làm người, nên Ngài cũng đã trải qua sự chết phần thân xác như mọi người.

Chúng ta có thể suy luận được rằng, sự chết nảy sinh sự liên kết gắn bó trọn vẹn tương quan tình mẫu tử và niềm tin của Đức Mẹ Maria với Chúa Giêsu. Từ lúc thụ thai Chúa Giêsu như Thiên Thần Gabriel truyền tin, rồi sinh hạ Chúa Giêsu, trong suốt dọc cuộc sống và cho tới khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh gía, Đức Mẹ lúc nào cũng gần sát cạnh bên con mình.

Rồi sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống đức mẹ luôn sát cạnh gần với cộng đoàn Giáo Hội thời sơ khai các Thánh Tông đồ.

Sự gần gũi tình mẹ con, lòng tràn đầy niềm tin cùng đầy ơn Chúa Thánh Thần cũng được kéo dài trong sự chết. Đức Mẹ Maria chết với Chúa Giêsu trong sự sống thiêng liêng của con mình và trong bàn tay của Thiên Chúa Cha. Có thể nói được, qua sự chết đức mẹ Maria đã đi vào trung tâm tình yêu mến là trái tim của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa đã đón nhận đức mẹ cùng với Chúa Giêsu.

Chúng ta xưng tụng Đức Mẹ được cất nhắc đưa lên trời. Trời có thể nói là trái tim của Thiên Chúa, hay là ánh sáng cùng là chiều rộng vòng tay của Thiên Chúa.

Trời, không gian mầu xanh cao bao trùm vượt trên đầu con người, theo tầm mắt nhìn của chúng ta là tấm hình bản sao tấm lòng của Thiên Chúa . Trời cũng là cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Nơi cung lòng trái tim của Thiên Chúa họ được chở che gìn giữ.

Bầu Trời theo tầm nhìn con mắt con người bao trùm mọi loài trên thế giới đẹp và cao sang. Nhưng bầu trời trái tim của Thiên Chúa không thể nhìn nhận ra bằng con mắt thường của ta còn đẹp, còn cao sang hơn nhiều.

Trời là quê hương của mọi con người. Một quê hương nơi chốn còn ẩn dấu, xa vời và nhiều ánh sáng dành cho tất cả mọi người. Đó là chương trình dự liệu của Thiên Chúa dành cho con người như vậy. Vì thế, bao lâu còn hành trình dọc đường trong thế giới trần gian, chúng ta còn mãi sống trong mong chờ cùng lo âu hồi hộp.

Đức Mẹ Maria chết là lúc đức mẹ trở về nhà, nơi quê hương của con người. Đức Mẹ được trở về nhà, đồng thời cũng là mẫu gương cho con người cũng sẽ được trở về nhà quê hương trên trời nơi trái tim Thiên Chúa.

Chúng ta xưng tụng Đức Mẹ được cất nhắc đưa lên trời cả hồn lẫn xác là muốn lên niềm tin: con người được Thiên Chúa tạo dựng có cả hồn lẫn thân xác, là toàn thể, bao gồm tất cả trong đời sống.

Con người được tạo dựng có thân xác, có sự sống và có ý chí chí vươn lên muốn đạt tới hạnh phúc. Đức Mẹ Maria cũng là một con người có thân xác, có sự sống cùng có ý chí vươn lên muốn đạt tới hạnh phúc.

Dấu vết đó không chỉ tỏ hiện nơi con người Đức Mẹ, nhưng còn tỏ hiện khi đức mẹ đón nhận hạ sinh thân xác và sự sống thai nhi Chúa Giêsu trong cung lòng của mình; khi thân xác và sức sống của đức mẹ ở trần gian chấm dứt với sự chết, và sau đó đức mẹ được dẫn đưa trở về nhà quê hương.

Tất cả sự việc cất nhắc đưa về trời, về nhà xảy ra trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa với toàn vẹn thân xác và linh hồn của Đức Mẹ Maria.

Toàn vẹn thuộc về con người tất cả những gì gần gũi với ta, có liên quan họ hàng thân thuộc hoặc cả tinh thần tình liên đới. Những tương quan liên đới này và cả tương quan liên đới đức tin trong Giáo Hội, tất cả cùng được cất nhắc đưa lên theo trong ánh sáng mầu nhiệm quê hương trên trời.

Đức Mẹ Maria đã sống trải qua con đường với Chúa Giêsu trong tương quan liên đới là mẹ và là người tin.
Đức Mẹ được cất nhắc về trời với Chúa Giêsu cùng với tất cả những tương quan quan liên đới giữa mẹ và con.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Cùng chung niềm vui

1.Mừng ngày khấn Dòng, 15.08.2010
Nữ tu Sophie Maria Phạm thị Thúy Lan tuyên khấn lần đầu tại tu viện Dòng Mến Thánh Gía Gò Vấp thành Bonn, Đức Quốc.
Chúc mừng chị nữ tu Sophie Maria Thúy Lan ngày tuyên khấn nhận Thiên Chúa làm gia nghiệp đời mình.
Cầu chúc chị luôn giữ mãi niềm vui đời tu trì tận hiến cho Thiên Chúa và con người.

2.Nhận lãnh nước Bí tích rửa tội gia nhập Hội thánh Công giáo
-Bé Giuse Minh Tú, ngày 31.07.2010, tại thánh đường Heilig Kreuz, Aachen.
Xin chúc mừng Bé và cha mẹ Bé. Cầu chúc Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và cha mẹ các Bé.

3. Trước bàn thờ Thiên Chúa Nhận nhau làm vợ chồng
Hai bạn Cosimo Thái Ninh & Maria Mỹ Liên , ngày 21.08.2010, tại thánh đường St. Joseph, Krefeld
Xin chúc mừng hai Bạn. Thiên Chúa nguồn tình yêu hằng đồng hành trong cuộc sống hôn nhân của hai bạn.

Sinh hoạt Giáo đoàn

1.Đức Cha Heiner Koch thăm viếng mục vụ,ngày 29.08.2010
Chúa nhật ngày 29.08.2010 Đức Cha Heiner Koch, Tổng giáo phận Köln, sẽ về thăm viếng mục vụ Giáo đoàn chúng ta.
Giáo đoàn sẽ đón tiếp ngài,và cùng dâng thánh lễ hôm đó ở nhà thờ Maria Rosenkranz, Düsseldorf.
Theo chương trình dự định, dịp này xin mời các gia đình, cha mẹ cùng con cháu tham dự lễ mừng tạ ơn cùng gặp gỡ Đức Cha.

2.Ơn kêu gọi
Ngày 15.08.2010 lúc 11.30 giờ , St. Hedwig, Mackestr. 43, chi nhánh Dòng Mến Thánh gía Bonn, có Bạn trẻ Maria Thúy Lan tuyên khấn lần đầu chọn nếp sống tận hiến đời tu.
Thánh lễ Khấn Dòng được tổ chức long trọng có sự hiện của Đức Cha Melzer tổng giáo phận Köln về chủ sự thánh lễ.
Đây cũng là niềm vui mừng cùng hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam chúng ta thuộc Giáo đoàn liên giáo phận Köln – Aachen có một nhà Dòng Việt Nam ở nơi đây.
Nên xin kính mời tất cả mọi người trong Giáo đoàn, nhất là các Bạn Trẻ cùng đến tham dự thánh lễ khấn Dòng ở Bonn.
Giáo đoàn chúng ta cùng mừng vui và cùng mừng tham dự Thánh lễ với nhà Dòng mến Thánh gía Bonn cho thêm phần long trọng .
Thánh lễ hôm đó không chỉ là niềm vui mừng, nhưng còn là dịp gặp gỡ cùng giúp các Bạn Trẻ nhìn suy nghĩ về nếp sống ơn kêu gọi.

3.Tĩnh tâm hội các Bà Mẹ Công Giáo 22.08.2010
Hội các Bà Mẹ Công giáo lien giáo phận Köln Aachen sẽ gặp gỡ nhau trong buổi tĩnh tâm hằng năm ở thánh đường Herz Jesu từ 09.30 giờ sang tời 18.00 giờ.
Xin kính mời chị em hội viên của Hội xa gần cùng đến tham dự ngày tĩnh tâm và mừng lễ bổn mạng của Hội kính Thánh nữ Monica.

4.Xin chân thành cám ơn
Từ ngày 10.07. đến 15.07.2010 vừa qua, đoàn hành hương gồm 60 người vừa trong Giáo đoàn chúng ta vừa từ các Công đoàn khác trong nước Đức, cũng như những người từ xứ Úc Châu, từ Việt Nam sang, đã sang kính viếng Đức Mẹ Fatima bên Portugal.
Đây là dịp thuận tiện vừa hâm nóng lòng đạo đức, vừa để nói lên tâm tình lòng biết ơn, cũng như cầu xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, ngay tại thánh địa Fatima, nơi Đức Mẹ năm 1917 đã hiện ra.
Và dịp đi hành hương đi xa sang Fatima cũng là cơ hội tham quan thắng cảnh xứ Portugal thăm thành phố cổ Alcobaca, thành phố bờ biến Nazaré.

Xin chân thành cám ơn những người đã cùng tham gia hành hương chung, và cùng giúp nhau sống những ngày hành hương tốt đẹp thành công.

Lời thầm

-Hầu như mỗi ngày ta đều nhớ tới Việt Nam và mong đợi ngày về. Quê hương tạm bợ dưới đất mà còn tha thiết đến thế, huống chi là quê hương vĩnh cửu trên trời. Ta nhớ tới mỗi ngày và chuẩn bị cho ngày về của ta không?
-Người Kitô hữu có hai quê hương: quê hương đời này và quê hương đời sau. Họ có thể tạm chấp nhận sống vô quê huơng đời này, nhưng không thể chết vô quê hương đời sau.
-Tôi sinh vào vũ trụ với một câu hỏi và tôi sống trong vũ trụ này là để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Đấng dựng nên vũ trụ là ai vậy?
-Để xây dựng một thế giới công bằng loài người sáng chế ra các đơn vị đo lường. Còn Thiên Chúa, Ngài đã sáng tạo ra mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú, để soi cho kẻ lành người dữ, và để ai cũng được nhìn thấy và hưởng theo nhu cầu.
-Nửa đời trước, sức khoẻ dồi dào, ta sống như bơi xuôi dòng nước. Nửa đời sau, sức khẻo suy giảm, ta sống như bơi ngược dòng: ngược dòng với sự sống để sớm xuôi dòng theo sự chết.
-Đường đi không khó, chỉ khó lúc lên đường.
-Mồ hôi là dấu chỉ cực khổ của thân xác. Nước mắt là dấu chỉ cực khổ của tâm hồn.

Cố Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Sợi vải nhỏ và chất sáp nhỏ

“Sợi vải nhỏ thấy mình vừa nhỏ, lại vừa mỏng manh không đủ cho việc gì, nên hoảng sợ. Nó tự nghĩ thầm: “ Dùng để làm dây thừng buộc tầu thuyền, tôi qúa mỏng manh mềm yếu”; dùng để đan bện áo: tôi qúa ngắn; cùng chung đan bện với những sợi vải khác, tôi thấy mắc cở ngượng ngùng qúa; dùng riêng một mình tôi để đan bện cũng không được, vì tôi qúa nhợt nhạt gần như không có mầu sắc gì…Vâng, phải chi tôi là một sợi vải chiếu sáng óng ánh kim tuyến, có lẽ tôi sẽ được dùng để thêu bện trang điểm dây quàng vai quấn cổ, hay dây Các Phép ở nhà thờ rồi! Nhưng mà tôi đâu có như thế! Nên tôi không được dùng vào việc gì. Tôi trở thành vô dụng! Không ai cần dùng đến tôi! Có lẽ chẳng ai thích tôi. Và cả chính tôi, tôi cũng không thích tôi nữa!”

Nghĩ thầm và tự nói với chính mình như thế, Sợi vải nhỏ lắng nghe một khúc nhạc êm dịu từ vọng lại. Nó cảm thấy cô đơn hơn nữa trong tâm trạng tự thương cảm cho chính mình.

Đang trong giây phút mơ màng thương cảm, thình lình Chất Sáp nhỏ đến gõ cửa và nói vọng vào: “ Này Bạn Vải nhỏ, Bạn đừng để mình bị chìm đắm trong suy nghĩ tự kỷ ám thị như thế. Tỉnh dậy đi! Tôi có ý nghĩ như thế này: Chúng ta cả hai cùng làm chung. Cho một cây nến to lớn như cây nên Phục sinh hay Giáng sinh ở nhà thờ, Chất sáp tôi qúa ít, Sợi Vải bạn cũng qúa ngắn. Nhưng cho một cây nến nhỏ như cây nến hâm nóng đồ ăn vừa đủ đề tỏa hơi nóng và ánh sáng, chúng ta có thể cùng làm chung được. Tôi nghĩ: Thà rằng làm một cây nến nhỏ thôi vừa đủ để chiếu tỏa ra một đốm sáng trong đêm tối, tốt hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối!”

Nghe thế, Sợi vải nhỏ bừng tỉnh cảm thấy khoan khoái hạnh phúc trào dâng trong lòng và tự nói với mình: “ Như thế tôi đâu phải là loài vô dụng. Tôi cũng có thể làm được việc gì cho trần gian.”
Và trên trần gian nơi đâu lúc nào cũng có những Sợi Vải nhỏ cùng hoạt động chung với Chất sáp nhỏ bé để cùng phục vụ sinh ích cho con người.”

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email: revlongbt@yahoo.de web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen