Số 41- Tháng 12.2008

Lịch trình Thánh lễ

01* Thứ Năm đầu tháng, 04.12. Cầu cho ơn Kêu Gọi tu trì
18.00 Giờ đền tạ - Thánh lể
St. Maria Königin – Blücherstr. 44, Troisdorf

02* Thứ Sáu đầu tháng, 05.12. kính Thánh tâm Chúa Giêsu
16.0 giờ đền tạ- Thánh lễ
St. Maria Empfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf

03* Thứ Bẩy đầu tháng, 06.12. Kính Đức Mẹ Maria
-14.00 Giờ đền tạ - Thánh lễ
St. Johannes – Kopenhagnerstr. 5, Köln, Chorweiler
-17.00 Giờ đền tạ chầu Thánh Thể (Pfr. Deckers)
St, Gertrud, Alt-Ellerstr. 31, Düsseldorf ( Eller)
- 18.00 Giờ đền tạ – Thánh lễ - Chầu Thánh Thể -CĐ Krefeld
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld

04* Chúa Nhật, 07.12. Thứ hai mùa Vọng
-09.30 Thánh lễ - CĐ Mönchengladbach
St. Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach
-15.00 Thánh lễ - CĐ Aachen Mừng kính thánh quan thầy Phanxicô
Xavier - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen
-15.00 Thánh lễ CĐ Köln ( Cha Thắng)
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln
Thứ hai 08.12. lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

05* Thứ bẩy, 13.12. Chúa nhật thứ ba mùa Vọng
16.00 Ca đoàn Troisdorf
St. Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

06* Chúa nhật, 14.12. Chúa nhật thứ ba mùa Vọng
-09.30 Thánh lễ CĐ Neuss
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
-15.00 Thánh lễ, CĐ Viersen-
St. Ulrich, Am St. Ulrich 15, Viersen

07* Thứ bẩy, 20.12. Chúa nhật thứ tư mùa Vọng
15.00 Thánh lễ - CĐ ca đoàn Neuss
St. Pius, Piusplatz 5, Neuss

08* Chúa Nhật, 21.12. Chúa nhật thứ tư mùa Vọng - CĐ Aachen
14.30 Đọc kinh tập hát
15.00 Thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

09* Thứ Tư, 24.12. đêm thánh vô cùng - lễ chung cho Giáo đoàn.
18.00 giờ Thánh lễ mừng Chúa gíang sinh
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld

10* Thứ Năm, 25.12. lễ chung cho Giáo đoàn
14.00 tập hát - Bí tích hòa giải
15.00 Thánh lễ mừng Chúa gíang sinh
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf – Wersten

11* Thứ sáu, 26.12. mừng Chúa giáng sinh
14.30 đọc kinh tập hát – CĐ Wuppertal
15.00 Thánh lễ - St. Hedwig, Am Friedenshain 28, Wuppertal

12* Thứ bẩy, 27.12. mừng Chúa giáng sinh
17.00 Thánh lễ - Ca đòan Düsseldorf
Herz Jesu, Roßstr. 77, Düsseldorf

13* Chúa nhật, 28.12. mừng Chúa gíang sinh
14.30 đọc kinh tập hát
15.00Thánh lễ - St. Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach

14* Thứ tư, 31.12. ngày cuối năm 2008
15.00 Thánh lễ cuối năm - CĐ Bonn
St. Petrus Krankenhaus, Bonner Talweg 4-6, Bonn

Gương sống đức tin

Thánh Simon PHAN ĐẮC HÒA, Giáo dân +1840
Trùm Hòa, y sĩ Thừa Thiên,
lương dân trở lại, nhân hiền bao dung.
Xôn xao sợ vạ cả vùng,
trong nhà giáo sĩ tạm dung chờ thời.
Trảm hình mười tám bốn mươi,
Mười Hai tháng Chạp muôn người tung hô.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Hy vọng đã vươn lên!

Đời sống chúng ta trải qua những khúc đoạn lên xuống thay đổi khác nhau. Những hoàn cảnh này ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống tinh thần.

Đôi khi chúng ta cảm thấy giật mình bồn chồn lo lắng, vì sao thấy mình lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài quá nhiều, và ngược lại cũng thế.

Khi tâm hồn vướng mắc trong bất an lo âu, những ồn ào bên ngoài làm đời sống như nặng nề gấp đôi thêm lên.
Khi ta cảm thấy không mấy bằng lòng với chính mình, những cảnh lộn xộn mất vệ sinh ngoài đường hay trong nhà như góp phần phá đổ đời sống ta thành sa mạc hoang tàn.

Khi tâm hồn ta trong suy tư lo lắng, mà bất chợt nhìn thấy đám rễ cây nằm bật trồi lên khỏi gốc - chúng như chết nằm phơi khô dưới nắng mưa – lúc đó những ý nghĩ tiêu cực kéo nổi đến trong tâm hồn: một tương quan bị cắt đứt bật gốc rễ, niềm hy vọng bị chôn vùi, sự thất vọng cay đắng ê chề…Những ý nghĩ này kéo tâm hồn nặng trĩu chìm xuống!

Ngày xưa Tiên Tri Isaja của Thiên Chúa cũng có những tâm tình ý nghĩ tương tự như vậy, khi nhìn thấy thực tại đời sống người dân sống trong hoang mang lo sợ, vì đang trong hoàn cảnh sống tha hương lưu đày. Với tầm nhìn suy nghĩ của con người, hoàn cảnh đó khác nào như một rễ cây bật gốc đã chết.

Trước hoàn cảnh thực tế đó, đau buồn bất an thất vọng, nhưng Tiên Tri Isaja không đứng dậm chân đứng tại chỗ vùng thung lũng nước mắt than khóc. Ông với tâm tình của vị linh hướng đã mang đến cho mọi người một sinh khí suy niệm khác qua hình ảnh: Từ gốc rễ khô cằn, như đã chết, sẽ trồi mọc lên cành lá xanh tốt khác!( Isaja 11,1-5.10)

Với Tiên Tri Isaia rễ cây khô cằn xem như đã chết lại là dấu hiệu niềm hy vọng. Dấu hiệu đó nói lên: Nơi đâu, con người cho là điều tận cùng đi đến kết thúc, nơi nào con người không còn can đảm, họ như bị ngã qụy nằm rạp xuống mặt đất. Nhưng với Thiên Chúa thì không như vậy. Nơi đó và lúc đó là lúc tỏ hiện khả năng của Thiên Chúa. Ngài sẽ vực dậy thổi niềm hy vọng phấn chấn cho có sức mạnh bắt đầu mới trở lại.

Ngày bầu cử Tổng thống Hoa kỳ hôm 04.11.2008 vừa qua, ngay sau khi dành được số phiếu tín nhiệm đầy đủ, tân Tổng thống đắc cử Barack Obama cũng đã dùng hình ảnh so sánh diễn tả suy tư về niềm hy vọng mới với mọi người dân Hoa kỳ và thế giới:

„ Sự thay đổi đã đến với nước Mỹ. Nếu có người nào còn hoài nghi về nước Mỹ là nơi chốn của những khả năng có thể; có người nào còn thắc mắc, phải chăng giấc mơ của các bậc cha ông chúng ta ngày xưa khi lập nên đất nước này, có còn sinh động không; người nào đó còn hồ nghi về sức mạnh của nền dân chủ, thì họ đã nhận được câu trả lời vào buổi chiều tối hôm nay rồi“.

Với con người, nhất là với những nhà cầm quyền chính trị thì thế.Nhưng niềm hy vọng mà Tiên tri Isaja vạch ra thổi mang đến thì khác hẳn.

Với Tiên Isaja, mầm chồi niềm hy vọng do Thiên Chúa ban tặng: nó không phải là sự tranh giành sức mạnh quyền hành ảnh hưởng, cũng không phải là kế hoạch mưu chước chính trị. Nhưng là sự khôn ngoan, sự biết nhìn nhận ra tiềm năng đời sống, tinh thần liên đới trong đời sống.

Niềm hy vọng này giúp vươn lên kiến tạo bình an từ trong tâm hồn con người rồi lan tỏa sang tới đời sống thiên nhiên ngoài xã hội.

Ngày xưa Tiên Tri Isja đã dùng hình ảnh chồi non xanh tươi bật trồi lên từ gốc rễ, chỉ về Đấng cứu thế sẽ đến từ ngành chồi dòng dõi David.

Với người tín hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu thành Nazareth, sinh ra ở Bethlehem từ dòng dõi vua David là mầm chồi sống động.

Ngài là một khởi đầu mới cho tâm hồn.
Ngài là dấu hiệu niềm hy vọng đã vươn lên.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Bà cụ Catarina Nguyễn thị Hòa, thọ 77 tuổi, thân mẫu chị Loan Thời
( CĐ Krefeld), ngày 14.10.2008, ở Berlin
+ Ông cụ Giuse Hoàng minh Khương, thọ 96 tuổi, chú của Bà Yến (CĐ Krefeld) ngày 20.10.2008 ở Hoa kỳ
+ Ông cụ Trương Dexy, thọ 100 tuổi, thân phụ anh Hòa ( Königswinter) ngày 04.11.2008 ở Nạm Ô- China.

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến.

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh làn nước Bí tích Rửa tội
*Bé Lê Tú Linh, ngày 16.11.2008, St. Sebastian Würselen.

Xin chúc mừng các Bé, Cha Mẹ, Ông Bà các Bé. Chúc các Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và cha mẹ.

Sinh hoạt Giáo đoàn

1.Giúp nạn nhân lũ lụt Tổng giáo Phận Hànội
Trên phương tiện truyền thông cũng như qua những tin tức người quen thân nhận được từ quê nhà bên Việt Nam, chúng ta biết tin: địa bàn Tổng giáo phận Hànội, nơi đức Tổng gíam mục Giuse Ngô quang Kiệt là chủ chăn, bị chìm ngập trong làn nước lụt rất nặng.
Lời nhắn nhủ của Chúa khắc ghi trong tâm hồn, và luôn vang vọng trong tâm khảm chúng ta:“ Xưa Ta đói, các con cho ăn. Ta khát, các con cho uống. Ta trần truồng, các con đã cho áo mặc.Mỗi khi các con làm cho những kẻ bé mọn nhất, là đã làm cho chính Ta.“ (Mathêo 25, 36-40)
Trước hoàn cảnh thương tâm của những nạn nhân bị lụt lội, xin anh chị em chúng ta, mỗi người một tay, một tấm lòng quảng đại cùng chung giúp những nạn nhân bị sống trong cảnh ngập lụt mất nhà cửa mùa màng, đang và sẽ phải sống trong cảnh chật vật thiếu thốn.
Sự trợ giúp tình người nào cũng rất đáng trân trọng qúi gía trước mặt Thiên Chúa và cho con người.
Từng Cộng đoàn chúng ta có thể làm chung. Nhất là trong mùa Vọng, mùa mừng lễ Chúa giáng sinh đang tới, chúng ta cùng chia sẻ tình người với những nạn nhân bị lụt lội.
Xin chân thành cám ơn lòng bác ái tình người của qúy Ông Bà, các Anh, các Chị, các Bạn trẻ, các Em thiếu nhi.

2. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời
Giáo đoàn chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh :
Đêm Thánh vô cùng ngày 24.12.2008 lúc 18.00 giờ St. Joseph, Krefeld. Ngày 25.12.2008 lúc 15.00 giờ, St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf,
Tiền xin trong Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh ngày 24. và 25.12. dành gửi giúp những nạn nhân lụt lội thuộc Tổng giáo phận Hànội bên Việtnam. Xin Chân thành cám ơn.

3. Bạn trẻ hát thánh ca mừng lễ giáng sinh
Lễ mừng Chúa giáng sinh ngày 25.12. ở Düsseldorf, các Bạn trẻ sẽ hát thánh ca trong thánh lễ. Xin mời các Bạn trẻ cùng chung tiếng hát. Xin liên lạc với Thu Trang 01774626268 hoặc Mai Liên 01632375948.

4. Mùa Hè: Hành hương thắng cảnh nước Pháp
Cha Linh hướng dự tính vào mùa Hè năm tới từ thứ Năm 30.07. 2009 đến thứ Năm 06.08. 2009, sẽ tổ chức chuyến hành hương tham quan thắng cảnh nước Pháp cho các Bạn Trẻ tuổi từ 14 đến 30 còn độc thân. Chương trình dự định đi bằng xe buýt thăm viếng nhà thờ chính tòa Straßburg, quê hương của Cha sở xứ Ars, Thánh Gioan Vianney kỷ niệm 150 năm ngài qua đời, viếng đền thánh Đức Mẹ Lộ đức, tham quan tắm biển Bordeaux, thăm trung tâm điện ảnh Poitier, và kinh thành ánh sáng lâu đài thần thoại Versailles bên Paris.
Phí tổn khách sạn ăn ngủ, xe buýt khoảng 420,€ mỗi người. Ghi danh tham dự sớm nơi cha Long.

5. Một vài thông tin năm 2009
-Thứ hai, 26.01.2009 là ngày Mùng Một Tết âm lịch năm Kỷ Sửu
-Thứ Tư lễ Tro, 25.02. 2009 đầu mùa Chay
-Lễ Phục sinh, Chúa nhật 12.04.2009
-Hành hương kính Đức Mẹ Banneux: Chúa nhật 10.05.2009
-Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đại hội Công giáo, 31.05.2009
-Mùa nghỉ Hè từ 02.07. đến 14.08. 2009.

6. Địa chỉ mới của Cha Vincentê Tùng
Cha Vincentê Nguyễn văn Tùng đã đổi về địa chỉ mới:
Dr. Pesch 15, 52353 Düren-Bürkendorf - Điện thoại: 02421 6937537

Lời thầm

1.Khi không tìm được chỗ trọ trong hàng quán, Chúa ra ngoài đồng vắng (Lc 2,7). Còn khi không tìm được chỗ trọ trong trái tim ta, Ngài sẽ đi đâu?
2.Lễ Giáng sinh là lễ của tình thương. Tình thương phải có hai chiều mới hoàn hảo: Trời thương đất, đất cũng phải thương trời. Chúa thương người, người cũng phải thương lại Chúa.
3.Giáng sinh và Phục sinh là hai lễ lớn nhất của Kitô giáo. Nhưng Giáng sinh là lễ của niềm vui, Phục sinh là lễ của hy vọng. Kitô hữu phải là người sống niềm vui và chết trong hy vọng.
4. Nếu Ngôi Lời không mặc lấy xác phàm, thì cho đến nay Thiên Chúa vẫn là người Cha câm, và ta vẫn còn là người con điếc.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen