Lịch trình Thánh lễ
Tháng Mười Một cầu cho các Linh hồn đã qua đời
1*Thứ bẩy, 01.11. Lễ Các Thánh Nam Nữ
14.00 Đọc kinh-tập hát
15.00 Thánh lễ - St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
2*Chúa Nhật, 02.011. Lễ cầu cho các Linh hồn
-09.30 Thánh Lễ cầu cho các Linh hồn
St. Maria Rosenkranz, Am Bour 15, Mönchengladbach
-15.00 Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Maria Königin, Blüchetrstr. 44, Troisdorf
3*Thứ năm đầu tháng, 06.11. cầu cho các linh hồn
18.00 Thánh lễ
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf
4*Thứ Sáu đầu tháng, 07.11. Kính Thánh tâm Chúa Giêsu
16.00 giờ đền tạ- Thánh lễ
St. Maria Empfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf
5*Thứ bẩy, 08.11. cầu cho các linh hồn
15.30 giờ Các Ca đoàn họp mặt và tập hát
-16.30 Thánh lễ cầu cho ơn Gọi và việc truyền giáo nhà Dòng Ngôi
Lời Steyler Mission, Arnold-Janssen 30. St. Augustin
Sau Thánh lễ là phần trình bày Thánh ca truyền giáo
do Ca Đoàn
ba vùng Osnabrück-Münster, Paderborn-Essen và Köln-Aachen
6*Chúa nhật,09.11. cầu cho các linh hồn
-10.00 Thánh lễ - CĐ Neuss
St. Barbara, Blücherstr. 20. Neuss
-14.30 Đọc kinh-CĐ Bonn
15.00 Thánh lễ - Petrus-Krankenhaus, Bonner Talweg 4-6, Bonn
7*Chúa nhật, 16.11. cầu cho các linh hồn
14.30 Đọc kinh
15.00 Thánh lễ - Maria Rosenkranz, Am Bour 15,
Mönchengladbach
8*Thứ bảy, 22.11. CĐ Erftstadt - Cầu cho các linh hồn
15.00 Đọc kinh tập hát
16.00 Thánh lễ, St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt
9*Chúa Nhật, 23.11. Lễ Chúa Kitô Vua
14.00 Đọc kinh tập hát
15.00 Thánh lễ - Cầu cho các linh hồn
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr.20, Düsseldorf
Thứ hai, ngày 24.11. lễ kính Thánh Anrê Dũng Lạc
và các Thánh Tử đạo Việtnam
10*Chúa nhật, 30.11. Thứ nhất mùa Vọng
14.00 Đọc kinh tập hát
15.00 Thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal
Gương sống đức tin
Thánh Hierônimô LIÊM ( Hermosilla), Giám mục 1800-1861
Thánh Giuse NGUYỄN DUY KHANG, thầy giảng 1832-1861
Thánh Valentinô VINH ( Berrio Ochoa), Giám mục 1827-1861
Thánh Phero BÌNH ( Almatô), Lm. 1830-1861
Liêm, Vinh, Giám mục, cha Bình,
Tây ban nha tới hy sinh vô cùng.
Thày Khang, Nam Định tháp tùng,
Trốn chui trốn nhủi, chém chung pháp trường.
Mười tám sáu mốt Hải Dương,
Ngày đầu Mười Một bốn phương kính mừng.
Lm. Giuse Vũ Xuân Huyên
“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”
Ngoài nghĩa trang trên phần mộ người đã qua đời thường
có tấm bia ghi khắc tên tuổi, quê quán, ngày chào đời cùng ngày qua đời
của người nằm dưới nấm mộ. Đó là dấu tích ghi nhớ lại người đã qúa cố. Và
cũng có những phần mộ được chôn chung vô danh không còn hay không có dấu
tích gì ghi lại nhớ đến người đã qúa cố nữa.
Đức tin Công giáo hướng tầm nhìn cách khác: Tận sâu trong đáy tâm hồn, luôn
có sẵn niềm trông mong hy vọng về một đời sống. Một đời sống mà sự chết
không làm cho bị tiêu tan đi được.Và như thế không ai bị quên lãng, không
ai bị tiêu tan mất tên.
Hằng năm người tín hữu Chúa Kitô dành ngày 02.11. nhớ đến tất cả những người
đã qua đời, dù họ là người không quen biết, dù tên tuổi họ không được ghi
khắc, hay không còn bất cứ dấu vết gì để lại, dù họ đã bị đẩy lui vào vòng
bị quên lãng không còn ai người thân người quen nhớ tới nữa.
Vào ngày này Giáo Hội dâng Thánh lễ cầu nguyện nhớ tới mọi người đã qúa
cố, dù là những trẻ em đã qua đời vì bị bệnh tật, vì nghèo đói thiếu ăn
thiếu thuốc men, thiếu dinh dưỡng, hay những thai nhi đã bị khai tử ngay
từ trong cung lòng mẹ.
Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống không quên họ. Và Giáo Hội cũng không
quên họ. Vì thế, như mỗi Thánh lễ, tưởng nhớ cầu nguyện cho họ là một lễ
mừng đức tin, lễ mừng Chúa phục sinh.
Khi qua đời, với niềm tin Công giáo, đó là sự sống thay đổi, chứ không bị
biến mất đi. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta biết rằng, ai cũng có ngày chào đời và
cũng đều có ngày chấm dứt đời sống trần gian.
Đức tin không làm ta sống mãi mãi trên trần gian, và cũng không làm tiêu
tan nghĩa trang nấm mồ.
Đức tin chỉ ra con đường sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa: Chết không phải
là hết, là chấm dứt, nhưng là bắt đầu một đời sống mới bên ngai Thiên Chúa.
Trong dân gian có câu ngạn ngữ “ Không có gì cản ngăn chống lại được sự
chết”. Phải, cho dù phương pháp y khoa tối tân hay môn thuốc thần dược thượng
hạng cũng không cản ngăn được ngày giờ sau cùng của đời sống con người.
Nhưng Chúa Giêsu lại nói: Thầy là Bánh hằng sống ( Ga 6,35). Và nơi khác
Ngài qủa quyết rõ hơn: Ai ăn Bánh Thầy ban, sẽ được sống, cho dù đã chết!
Như thế, phải chăng Bánh của Chúa Giêsu cản ngăn được sự chết?
Không, Ngài không có nói như vậy.
Trong Thánh lễ người tín hữu Công giáo cử hành lễ tế tạ ơn Thiên Chúa chung
quanh bàn tiệc Thánh Thể Chúa Giêsu. Chung quanh bàn tiệc Thánh Thể bao
gồm hết tất cả mọi người : Các Thánh trên trời, những người đã qua đời và
mọi người còn đang sống trên trần gian. Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu vươn
tới cùng nối kết tất cả mọi người lại với nhau. Đó là điều cần thiết cho
sự sống.
Con đường dẫn tới đời sống vĩnh cữu bắt đầu từ ngày nhận lãnh làn nước Bí
tích rửa tội. Chúa Giêsu hằng cùng đồng với trong đời sống. Sứ điệp từ phần
mộ nấm mồ nói về cái chết, chúng ta ghi nhớ trong tâm hồn.
Với lòng tin tưởng cùng niềm hy vọng, chúng ta sống đời lữ hành trên trần
gian, cùng xác tín có đời sống vĩnh cửu mai sau cho con người.
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Bà cụ Maria Trần thị Tía, 78 tuổi, thân mẫu Bà Hòa ( CĐ Düsseldorf) ngày
26.08.2008 , ở Việtnam
+ Ông cụ Giuse Đỗ văn Nhì, 78 tuổi, thân phụ anh Thục ( CĐ Neuss), ngày
20.09.2009 ở Việtnam
+ Ông Giuse Nguyễn văn Đông, 64 tuổi, CĐ Troisdorf, ngày 25.09.2008 ở Troisdorf
+ Chị Maria Trần thị Thanh Hà, 58 tuổi, con gái Ông Bà Bi (CĐ Krefeld),
ngày 30.09.2008 ở Thụy sĩ.
+ Ông Vincentê Trần đức Dung, 56 tuổi, CĐ Köln, ngày 19.10.2008 ở Köln.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang
quyến.
Cùng chung niềm vui
1. Nhận lãnh làn nước Bí tích Rửa tội
*Bé Giuse Đào Anh Tuấn, 04.10.2008, St. Johannes Köln.
*Bé Maria Thảo My, Bé Joseph Thiên Nguyên, Bé Maria Ciendy Ngọc,
ngày 15.11.2008, Herz Jesu, Düsseldorf
Xin chúc mừng các Bé, Cha Mẹ, Ông Bà các Bé. Chúc các Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và cha mẹ.
2. Kỷ niệm thánh đức: kim khánh hôn phối
Hân hoan chúc mừng Ông Bà Hoàng Lý Nhâm dịp kỷ niệm thánh đức 50 năm hôn
phối 1958-2008.
Xin cám ơn Ông Bà đã sống nêu gương sáng tình yêu và lòng trung thành với
nhau cho thế hệ con cháu về tình nghĩa vợ chồng trong đời sống gia đình.
Thiên Chúa, Đấng là nguồn đời sống và tình yêu hằng phù hộ chúc phúc lành
cho Ông Bà cùng con cháu.
3. Chức thánh Phó tế
Thầy Phero Nguyễn trọng Đường, Dòng Ngôi Lời, sẽ lãnh nhận chức Thánh Phó
Tế ngày Chúa nhật 12.10.2008, tại nhà nguyện Dòng Ngôi Lời St. Augustin.
Xin hân hoan chúc mừng Thầy tân Phó Tế Phero Trọng Đường.
4. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm
vợ chồng
*Hai Bạn Terexa Vân Anh & Paulus Chí Tâm, ngày 25.10.2008, tại Thánh
đường St. Joseph, Krefeld.
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng cùng đồng
hành chúc phúc các Bạn trong đời sống.
Sinh hoạt Giáo đoàn
1.Uống nước nhớ nguồn
Dù sống xa quê nhà, nhưng tâm hồn chúng ta hằng luôn hướng về quê hương
Giáo Hội Việtnam. Nhớ đến với tâm tình lòng biết ơn và cầu nguyện xin ơn
bằng an sự công lý.
Trong tâm tình đó chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, 12 kinh Kính Mừng, kinh
Sáng Danh, kinh Lạy Nữ Vương và hát bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô
Assisi, cho quê hương Giáo Hội Việtnam.
2. Nhớ đến người qúa cố
Từ chiều ngày 01.11. đến 08.11. đi thăm viếng nghĩa trang đọc kinh cầu cho
các Linh hồn : kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, được Ơn toàn xá chỉ cho các
Linh hồn.
3. Đại Biểu Liên đoàn
Trong phiên họp ngày 03.10.2008 Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Aachen chúng
ta đề cử những Qúy vị sau đây làm Đại Biểu ở Liên đoàn Công Giáo:
1.Ông Trần ngọc Khử 2. Ông Đỗ văn Thục
3.Ông Bùi phan Khoan 4. Ông Nguyễn đình Thanh
5.Ông Nguyễn văn Vinh 6. Ông Vũ đức Hiệp
7.Ông Bùi văn Toàn 8. Ông Nguyễn Tiến
9.Bà Ngô thúy Liên 10.Ông Nguyễn văn Rị
11. Ông Hồ Đông
Từ thứ bảy 08.- Chúa Nhật 09.11. 2008 các Đại Biểu cùng Ban Chấp Hành sẽ
nhóm họp ở Herne, bàn về sinh họat của Liên Đoàn cùng bàn thảo việc tổ chức
Đại hội Công giáo Việtnam năm 2009.
4.Cất tiếng hát ca khen Chúa Trời hiển vinh!
Thứ bảy, ngày 08.11.2008, từ 15.00 giờ, các Ca đoàn ba vùng Münster-Osnabrück,
Paderborn -Essen, Köln-Aachen sẽ vể nhà Dòng Ngôi Lời dâng Thánh lễ chung,
và hát Thánh Ca chúc tụng Thiên Chúa tình yêu cùng việc truyền rao Lời Chúa.
Xin kính mời các Bạn Trẻ và mọi người cùng đến tham dự, đồng thời giúp gây
tinh thần phấn khởi cho các Ca đoàn chúng ta.
5. Anh em là viên đá sống động xây dựng
Hội thánh Chúa Kitô!
Liên Đoàn Công giáo Việt nam tại Đức, sau khi Ông Bùi văn Toàn, Chủ tịch
Ban Chấp hành Liên đoàn xin từ nhiệm ngày 06.08.2008, đã có phiên họp giữa
các Cha Tuyên úy, Ban Tư vấn và Ban Chấp Hành đương nhiệm, ngày 14.10.2008
ở Bad Soden Salzmünster.
Và tất cả đã đi đến thỏa thuận sắp xếp lại việc điều hành Liên đoàn: Bốn
Thành viên còn lại của Ban Chấp hành đương nhiệm tiếp tục điều hành việc
xử lý thường vụ Ban Chấp hành cho tới hết nhiệm kỳ 2007-2009.
Vào dịp Đại Hội Công Giáo Việtnam Tháng Năm 2009 sẽ bầu lại Ban Chấp hành
mới.
Xin cám ơn và cầu chúc Anh Chị em trong Ban Chấp Hành lòng hăng say với
việc Tông đồ xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô.
6. Mùa Hè: Hành hương thắng cảnh nước Pháp
Cha Linh hướng dự tính vào mùa Hè năm tới từ thứ Năm 30.07. 2009 đến thứ
Năm 06.08. 2009, sẽ tổ chức chuyến hành hương thắng cảnh nước Pháp cho các
Bạn Trẻ tuổi từ 14 đến 30 còn độc thân. Chương trình dự định đi bằng xe
buýt thăm viếng xứ Ars quê hương của Thánh Cha sở Gioan Vianney kỷ niệm
150 năm ngài qua đời, viếng đền thánh Đức Mẹ Lộ đức, tham quan tắm biển
Bordeaux , thăm trung tâm điện ảnh Poitier, và kinh thành ánh sáng lâu đài
thần thoại Versailles bên Paris.
Phí tổn khách sạn ăn ngủ, xe buýt khoảng 420,€ mỗi người. Ghi danh tham
dự sớm nơi cha Long.
7. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời
Giáo đoàn chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh : đêm Thánh vô cùng ngày 24.12.2008
lúc 18.00 giờ St. Joseph, Krefeld , và ngày 25.12.2008 lúc 15.00 giờ ở nhà
thờ Maria Rosenkranz, Düsseldorf, Wersten.
8. Lịch Công giáo treo tường 2009
Tòa soạn báo Dân Chúa phát hành lịch Công giáo treo tường năm 2009, gía
mỗi cuốn 05,€. Ai muốn mua lịch xin liên lạc với Cộng đoàn trưởng, hoặc
cha Long.
Lời thầm
- Cái chết là một thất bại đối với những người đã
chọn trần thế làm quê hương, nhưng là một chiến thắng đối với những người
đã chọn quê trời làm quê hương.
- Người ta sinh ra để chết ở đời này và để sinh vào đời sau.
- Ta thường nhìn cái chết như là tận cùng của cuộc đời này mà quên rằng
sự chết cũng là khởi điểm của cuộc đời sau, nên sinh ra buồn rầu chán nản.
- Sự sống vĩ đại, nhưng sự chết còn vĩ đại hơn, vìnóđưa ta đến sự sống.
- Chết là đi vào “ mùa Đông hy vọng” để đón chờ một “mùa Xuân phục sinh”.
- Nhiều người tin rằng: Chết là hết. Tin Mừng Phục sinh là câu trả lời của
Chúa cho riêng họ: Không, chết chưa phải là hết, đúng hơn mới thực sự bắt
đầu. Chúa Kitô sống lại trước, ta sẽ sống lại sau.
- Người Kitô hữu có hai quê hương: quê hương đời này và quê hương đời sau.
Họ có thể tạm chấp nhận sống vô quê hương đời này, nhưng không thể chết
vô quê hương đời sau.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de