Số 38- Tháng 09.2008

Lịch trình Thánh lễ

1.Thứ Sáu đầu tháng, 05.09. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
16.00 giờ đền tạ - Maria Empfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf
2. Thứ bảy đầu tháng,06.09. Kính Đức Mẹ Maria
16. 00 Thánh lễ ( Cha Thăng)
St. Barbara, Roncallistr.14, Erftstadt-Liblar
3.Chúa nhật, 07.09. lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria
15.00 Thánh lễ ( Cha Thăng)
St. Bonifatius, Bonifatiusstr. 17, Krefeld
4. Chúa nhật, 14.09. lễ kính Thánh gía Chúa Giêsu
-10.00 Thánh lễ ( Cha Thăng) CĐ Neuss
St. Pius, St. Piuskirchplatz 3, Neuss
-15.00 Thánh lễ ( Cha Nam)CĐ Bonn
St. Petrus Krankenhaus, Bonner Talweg 4-6, Bonn
5. Thứ bảy, 20.09. lễ hôn phối
15.00 Thánh lễ Hôn phối
Herz Jesu, Roßstr.75, Düsseldorf
6. Chúa nhật, 21.09. lễ bổn mạng Hội Bác ái Vinhsơn
15.00 Thánh lễ kính thánh Vincentê.
Heilig Geist, Stapperweg 335, Mönchengladbach
7. Thứ bảy, 27.09. lễ hôn phối
15.00 giờ Thánh lễ hôn phối
Hl. Familie, Weilergasse 1, Dormagen
8. Chúa nhật, 28.09. Kính các Thánh Tử đạo Việtnam
14.30 Đọc kinh
15. 00 Thánh lễ chung Giáo Đoàn mừng kính các Thánh Tử đạo
Maria Rosenkranz, Am Bour 15, Mönchengladbach

Ngày 29.09. lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Rafael

Gương sống đức tin

Thánh Phero NGUYỄN VĂN TỰ, Lm. 1796-1838
Thánh Giuse HOÀNG LƯƠNG CẢNH, Giáo dân 1763 -1838
Cha Tự Nam Định quê hương,
cùng quan đấu lý tỏ tường hiên ngang.
Trùm Cảnh quê ở Bắc Giang,
Cha và Thầy thuốc lỡ làng tù chung.
Mười tám ba tám ung dung,
Mồng Năm tháng Chín anh hùng song đôi.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Hoa Hướng Dương

Khi đi qua khu vườn trồng bông hoa, chúng ta thường nhìn thấy cây hoa Hướng Dương cao lớn hơn hẳn những cây bông khác trong vườn. Trong các cửa hàng bán bông hoa tươi, hoa Hướng Dương thường nổi bật, được bày xếp hoặc trong bình lọ, hoặc cả cây bông hoa trong bình chậu. Có những nơi, cả một khu vườn cánh đồng trồng toàn loại cây hoa này. Và khi bông hoa nở rộ, toả ra một giải thảm mầu vàng nổi bật giữa vùng thảm cỏ xanh.

Thân cây cao lớn, lá xanh to khác thường so với các cây bông hoa khác. Nụ hoa nở vươn ra hướng lên trời có mầu vàng chói to lớn như một cái đĩa có đường kính khoảng từ mười đến hai chục cen-ti-mét, và những hạt hoa nằm chen đan sát vào nhau theo hình vòng tròn trên mặt hoa... Hoa Hướng Dương mầu vàng trang trí cho không gian thêm tươi mát, biểu hiệu cho niềm hy vọng, cho một sức sống đã chín mùi trưởng thành. Người ta cũng lấy chất dầu từ bông hoa này làm dầu ăn thay cho mỡ súc vật. Và hạt bông hoa hướng dương cũng được trộn chung với bột để làm bánh mì, một chất thức ăn bên Âu tây có nhiều chất bổ ích cho sức khoẻ. Hoa Hướng Dương ngoài công dụng như kể trên, nó còn có thể nói gì với chúng ta về cuộc sống nữa không ? 1. Mặt Trời Công Chính. Hoa có tên rất đẹp liên quan tới mặt trời, nguồn ánh sáng hơi nóng và sức sống cho mọi sinh thực vật cùng con người trong công trình của Đấng Tạo Hoá.

Không riêng bằng tiếng Việtnam hoa có tên: Hướng Dương hay hoa hướng về Mặt trời.Trong ngôn ngữ các nước khác, tên hoa cũng có từ ngữ Mặt trời, tiếng Đức: Sonnenblume; Anh: sunflower; Pháp: tournesol;Tâyban Nha: Giresol. Gọi tên hoa như thế, vì nụ hoa khi nở ra có hình tròn giống như mặt trời. Hoa phơi mình hướng lên phía mặt trời, và cánh hoa nhuộm vàng chói gần như ánh nắng mặt trời. Hoa khi đã nở, lúc nào cũng hướng lên mặt trời được tắm gội hít thở trong ánh nắng vàng, ánh sáng của sức sống, nguồn sinh tố cho phát triển. Theo niềm tin, Thiên Chúa là Mặt Trời Công Chính. Từ nơi Ngài chiếu toả ra sự sống cho con người. Từ nơi Ngài chiếu toả ra ánh sáng soi chiếu vào bóng tối tội lỗi sự xấu, và mang lại bình an tha thứ làm hoà. Từ nơi Ngài phát toả ra Lời là Chúa Giêsu, mang hơi ấm tình yêu là Chúa Thánh Thần - đến cho tâm hồn trong cơn lo âu thất vọng. Con người nếu hướng lên Mặt Trời Công Chính, như hoa Hướng Dương lên mặt trời, cũng đón nhận được ánh sáng sức sống tình yêu soi chiếu xuống tâm hồn. Trong ánh sáng này họ nhận ra những người khác cũng là anh chị em con một Cha trên trời, và nhìn ra lỗi lầm khuyết điểm của mình. 2. Dòng luân lưu của sức sống. Sau thời gian phơi mình đón nhận ánh nắng mặt trời, hoa Hướng dương trở nên nặng trĩu, vì nhân hạt bông hoa đã chín mùi đầy đặn. Lúc đó đầu bông hoa hơi rủ xuống không còn phơi mình hướng lên mặt trời được nữa. Cây bông tưởng như bị héo chết dần. Không đâu, đây là giai đoạn của thời thịnh vượng. Vì hoa đã chuyển giao sức sống sang cho những hạt nhân bông hoa. Sức sống xưa kia của một hạt hoa sau thời gian đâm chồi nẩy lộc, sinh hoa kết trái đã chín mùi, bây giờ biến thành dăm chục trăm hạt nhân khác. Những hạt nhân này đón nhận và mang sức sống giống hoa cho thế hệ ngày mai.

Trong đời sống con người cũng vậy. Đời sống hy sinh chia sẻ của cha mẹ cho con cái của mình, hay lòng cản đảm kiên nhẫn học hỏi, giúp đỡ gây tình liên đới với đồng loại, không phải là chuyện trôi qua theo với thời gian ngày tháng, nhưng là phúc lành cho người khác. Vì qua đó thế hệ con cháu hay người đồng loại nhận được giòng luân lưu của sức sống và niềm vui. 3. Tình liên đới. Các hạt nhân hoa Hướng dương từ lúc thành hình đến lúc chín già, nằm sát cạnh đan vào nhau thứ tự theo hình vòng lò xo, hầu như không có kẽ hở nào giữa chúng. Tất cả tạo nên một khối hình tròn cứng chắc. Nếu một hạt nào rơi ra khỏi khối vòng tròn này, sẽ để lại một chỗ trống. Như thế khối hình tròn với nhân hạt hoa sẽ trở nên lỏng và có thể các hạt nhân bên cạnh còn lại sẽ nghiêng ngả xuống chỗ khoảng trống bên cạnh. Hình sẽ không còn tròn và cứng chắc nữa! Trong đời sống giữa con người với nhau cũng tương tự như vậy. Gia đình hay một tổ chức hội đoàn nào chỉ đứng vững, sống động được, nếu các thành viên cùng đoàn kết chen vai sát cánh với nhau. Qua đó sức sống hội đoàn tổ chức đó sẽ càng nẩy nở phát triển lên mãi cả về hình thức lẫn nội dung. 4. Chia sẻ cho đi mang lại niềm vui tươi. Mầu vàng của hoa Hướng Dương toả ra bầu khí vui tươi lạc quan, nó có sức hấp dẫn người thưởng thức ngắm hoa và các sinh vật khác. Ong Bướm, sâu bọ bay lượn qua lại trên hoa đáp xuống hút mật, thưởng thức hương thơm phấn hoa làm mồi ăn. Hoa to lớn khác thường, nên các chú chim dễ dàng bay đáp đậu trên hoa ca hót và mổ nhặt hạt nhân bông hoa làm thức ăn. Và chính những chú chim trời này trong khi bay lượn trên không trung, làm rơi rụng một vài hạt bông hoa dọc đường. Những hạt nhân hoa vô tình được mang đi gieo khắp nơi. Vào mùa nắng ấm những hạt bông hoa rơi rụng này lại mọc thành những cây bông hoa Hướng Dưong khác, một nguồn thức ăn cho chim chóc, ong bướm, sâu bọ.

Như hoa Hướng Dương sẵn sàng chia sẻ, ban tặng nhân hạt hoa của mình làm thức ăn cho chim trời, cho loài ong bướm, cho sâu bọ. Đời sống một con người, nếu biết quảng đại, chia sẻ cho đi, sẽ gặt hái được hiệu quả tích cực mang niềm vui tươi hy vọng cho người khác, mà có lẽ chẳng bao giờ ngờ tới.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Bà Maria Lê thị Bê, 69 tuổi, thân mẫu Chị Phượng (CĐ Düsseldorf), ngày 25.07.2008 ở Việtnam.

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến.
Cùng chung niềm vui

Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng

*Hai Bạn Maria Ngọc Duyên & Giuse Trần Huy, ngày 20.09.2008, tại Thánh đường Herz Jesu, Düsseldorf.
* Hai Bạn Maria Ánh Hường & Hữu Trung, ngày 27.09.2008,tại Thánh đường Heilige Familie, Dormagen.
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng cùng đồng hành chúc phúc các Bạn trong đời sống.

Sinh họat Giáo đoàn

1. Đời sống chung Cộng đoàn
Hằng năm vào mùa Hè có trại Hè cho các em thiếu nhi và Bạn Trẻ. Năm nay có 80 em thiếu nhi Bạn Trẻ tham dự trại Hè ở Dinslaken từ ngày 19. -23.Tháng Bảy vừa qua. Xin chân thành ca ngợi cùng cám ơn các Anh Chị huynh trưởng đã hy sinh thời giờ, sức lực giúp Trại Hè được tổ chức chu đáo, giúp con em bạn trẻ chúng ta có dịp sống chung với nhau ngoài thiên nhiên.
Đời sống chung trong Trại Hè là dịp giúp các em, các bạn trẻ tập sống tinh thần đồng đội tương thân tương ái với nhau. Tinh thần sống kỷ luật chung tập giúp họ sống tháo vác, phát triển khả năng sáng tạo trong đời sống. Tinh thần này rất cần cho đời sống làm người cùng sống đức tin.
Xin mời gọi các Cha Mẹ khuyến khích cùng tạo điều kiện cho con em mình tham gia nếp sống Cộng đoàn như hát trong Ca đoàn, hội Giúp lễ, hội dâng hoa…
Một Thánh lễ mà có đông đảo các em Giúp Lễ, có thánh ca tiếng hát trầm bổng, sẽ giúp tăng bầu khí đạo đức, tạo nên bầu khí trang nghiêm long trọng, cùng giúp tâm hồn hướng về Thiên Chúa rất nhiều.
Con em bạn trẻ chúng ta là những bông hoa Hướng dương cho hôm nay và ngày mai trong khu vườn sáng tạo của Thiên Chúa.

2. Lễ mừng kính các Thánh tử đạo Việtnam
Kỷ niệm 20 năm tôn phong Hiển Thánh 117 Thánh tử đạo Việtnam, 1988-2008, Giáo đoàn chúng ta sẽ mừng lễ kính vào ngày Chúa nhật 28.09.2008 lúc 15.00 giờ, tại thánh đường Maria Rosenkranz, Am Bour 15, Mönchengladbach. Xin kêu gọi cùng kính mời mọi người trong Giáo Đoàn cùng tham dự mừng lễ chung.

3. Cộng đoàn các Thánh Tử đạo Mönchengladbach
Cộng đoàn các Thánh tử đạo Việtnam, Mönchengladbach, năm nay mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Cộng đoàn, 1983-09.-2008.
Từ một phần tư thế kỷ qua, những người Công Giáo Việtnam nơi đây, đã cùng nhau từ những buổi đọc kinh cầu nguyện chung tại các gia đình dần dần chung sức xây dựng thành Cộng đoàn đức tin theo tập tục văn hóa Việtnam cho chính mình và thế hệ con cháu.
Xin ca ngợi tinh thần hy sinh dấn thân của mọi người trong Cộng đoàn cho việc xây dựng đức tin đạo giáo.
Xin chân thành cám ơn tất cả những người đã quảng đại dấn thân đứng ra dựng xây cho Cộng đoàn được sống phát triển từ 25 năm nay.
Xin chúc mừng Cộng đoàn dịp mừng kỷ niệm thánh đức 25 năm.

4.Hành hương kính viếng Đức Mẹ
Phong Trào Tông đồ Fatima tổ chức ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ , ở Vaux-Sous-Chèvrement, Bỉ quốc, thứ bảy 11.10.2008.
Ai muốn đi xe buýt chung, xin liên lạc sớm với Anh Thanh 02235- 43153

5. Ngày Ca đoàn sinh hoạt liên vùng
Theo chương trinh dự định Ca đòan các vùng liên giáo phận Osnabrück-Münster, Paderborn-Essen và Köln-Aachen sẽ về nhà dòng Ngôi Lời St. Augustin cùng sinh hoạt hát thánh ca, thứ Bẩy 08.11.2008.
Các Ca đoàn liên lạc với anh Tiến 0211 – 234 243 để biết thêm chi tiết.
6. Gửi thư Sống đức tin qua địa chỉ Email.
Những ai muốn nhận thư Sống đức tin hằng tháng qua online, xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ Email. Xin chân thành cám ơn.

Lời thầm

- Ðời là một bông hồng có gai. Nếu yêu hồng thì đừng sợ gai. Nếu sợ gai thì đừng ghét hồng.
- Cuộc đời không chỉ toàn hạnh phúc, không chỉ toàn đau khổ. Cuộc đời không chỉ toàn tiếng cười, không chỉ toàn tiếng khóc. Người cười suốt đời là ngưòi khùng, người khóc suốt đời là người bệnh.
- Cuộc đời chắp nối bằng những mảnh vụn buồn, vui sướng khổ… Hãy cẩn thận chắt chiu từng mảnh một. Mỗi mảnh có gía trị riêng của nó. Mỗi mảnh có mầu sắc riêng của nó. Hãy gom lại và xếp thành tấm kiếng mầu vĩ đại và hài hòa tuyệt diệu.
- Cuộc đời vĩ đại là cuộc đời không vất bỏ một mảnh vụn nhỏ nào. Nhưng khéo tay xếp đặt cách tuyệt vời dưới con mắt nghệ thuật của Ðức Tin và ghép chúng lại bằng chất keo Thiên Chúa.

Lm. Giuse Vũ Xuân Huyên

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen