Gia đình sống đạo
Tảng đá lăn sang một bên
Một tảng đá đặt ngang lối đi lại là hình ảnh sự ngăn
chặn không được đi vào cũng như không ra được. Đây cũng là hình ảnh nói
lên sự sống trong mồ huyệt bị ngăn cản đóng kín lại.
Nhiều người đã có cảm nghiệm sâu sa vì bị một tảng đá nằm chắn ngang trong
đời sống. Vướng vào hoàn cảnh như thế, không thể đi tới mà cũng không đi
trở lại được.
Tảng đá đó có thể là hàng rào gánh nặng của qúa khứ đã gây nên nhiều vết
đau thương buồn tủi cho đời sống, khiến cho đời sống bị cản trở không sao
phấn khởi bước tiến lên được.
Tảng đá đó có thể là những ngại ngùng cùng xấu hổ. Chúng làm ta như bị tê
liệt. Đôi khi những sự việc sẽ xảy đến như một cục đá nằm nặng trĩu trong
trái tim gây ra lo âu hồi hộp. Như khi ta lo âu sợ hãi về cuộc nói chuyện
thi tuyển, về một ca phẫu thuật chữa bệnh…
Đôi khi chính người thân cũng là một tảng đá nằm chắn ngang trong đời sống
của ta nữa. Họ gây nên cho ta tình trạng như thành người bất lực, qúa sợ
hãi, ăn ngủ không yên, không ngon, đường tiêu hóa bị xáo trộn, nhịp thở
trở nên không đều đặn lúc nhanh lúc chậm, tâm trí không thể suy nghĩ gì
được. Thân xác khuôn mặt, nhất là đôi con mắt trở nên hốc hác bơ phờ.
Đời sống vì thế bị ngăn chặn lại, thiếu vắng niềm vui, không phát triển
vươn lên được. Những khi như thế , nếu tảng đá chắn ngang mà được tháo gỡ
lăn sang một bên, có khác nào như được phục sinh sống lại!
Kinh Thánh thuật lại : Thiên Thần Thần Chúa xuất hiện lăn tảng đá chắn cửa
mồ sang một bên. Và Chúa Giêsu sống lại đi ra ( Mt 20,1).
Tảng đá cản lối sự sống của Chúa Giêsu đã bị ném quăng sang một bên. Tảng
đá đó đã trở thành hình ảnh chiến thắng của sự sống trên sự chết.
Tảng đá phục sinh của Chúa Giêsu cũng nhắc nhớ ta đến hoàn cảnh nào đó trong
đời đã xảy ra. Vì một vết thương hay hoàn cảnh khốn khó nào, tự nhiên một
nấm mồ đã đào chôn vùi ta xuống. Và ta cố vùng vẫy tìm cách chỗi dậy, khi
thành công, nhưng có rất nhiều khi không thành công . Bỗng bất thình lình
gặp được một Thiên Thần nào đó trong đời.
Vị Thiên Thần hiểu tâm trạng hoàn cảnh của ta, họ lăn tảng đá chắn ngang
lối sang một bên. Thế là ta có đời sống thông thương trở lại.
Tảng đá lấp nấm mồ nói lên sự cắt đứt mối liên hệ tương quan tình yêu mến.
Chúa Giêsu đứng trước mồ chôn Ladarô đã truyền lăn tảng đá chắn mồ ra một
bên (Ga 11, 39). Khi tảng đá không còn chắn ngang, Ngài đã gọi Ladarô sống
lại. Mối tương quan tình yêu được nối lại.
Chúa Giêsu phục sinh sống lại từ cõi chết phát sinh do mối tương quan tình
yêu của Thiên Chúa với Ngài. Thiên Chúa sai Thiên Thần xuống lăn tảng đá
chắn lối cửa mồ. Và từ cửa mồ thông thương tình yêu Thiên Chúa Cha đã gọi
Chúa Giêsu chỗi dậy sống lại.
Tình yêu Thiên Chúa cũng mang đến sự sống cho chúng ta. Trong đời sống Ngài
hằng gửi Thiên Thần đến giúp lăn tảng đá chắn ngang đời sống sang một bên,
và kêu gọi ta bước vào đời sống mới.
Thiên Thần giúp lăn tảng đá sang một bên có thể là vợ chồng cho nhau, có
thể là cha mẹ, là anh chị em, là bạn bè, là người quen biết, là những người
cùng cảm thông với hoàn cảnh của nhau.
Chúc mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh 2008
Lm. Nguyễn ngọc Long
Bảy con đường ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu
1.Các phụ nữ tin theo Chúa Giêsu buồn nhớ thương tiếc Chúa Giêsu đã chết. Họ đến mộ thăm viếng ngài. Nhưng bất chợt họ giật mình bắt gặp luồng ánh sáng của Thiên Thần Chúa hiện đến canh giữ ngôi mộ. Thiên Thần báo tin: Chúa Giêsu đã sống lại rồi! Ngài đã chiến thắng thần chết!
2. Chị Maria Mai-đệ-Liên là người thứ nhất đã gặp Chúa Giêsu phục sinh, nhưng chị ta không nhận ra Giêsu. Thầy Giêsu sống lại đã nói chuyện với chị. Sau đó chị chạy về loan tin: Tôi đã tận mắt nhìn thấy ánh sáng Chúa Giêsu, ngài đã sống lại từ cõi chết!
3. Hai môn đệ trên đường Em-maus nhận ra Thầy Giêsu khi người ngồi cùng bàn bẻ bánh vơi họ: Ánh sáng Thầy Giêsu sống lại đã soi chiếu tâm hồn nhận biết ngài!
4. Ông To-ma đã nghe nói, nhưng chưa tin Thầy Giêsu đã sống lại. Khi Thầy Giêsu hiện đến chỉ cho xem thấy những vết đinh đóng nơi tay chân cạnh sườn, mắt ông mới mở ra . Ánh sáng Chúa Phục sinh đã soi vào tâm hồn, ông ngập ngừng thốt lên: Lạy Thầy, Lạy Chúa của con. Con xin tin!
5. Bên bờ hồ Ti-beria Chúa Giêsu sống lại hiện ra cùng nướng cá ăn với các môn đệ, nhưng các ông không nhận ra ngài. Mãi khi theo lời Thầy Giêsu đề nghị ra thả lưới tiếp và thu được một mẻ cá đầy thuyền, các ông mới nhớ lại Thầy mình. Lúc đó ánh sáng soi chiếu tâm hồn các ông nhận ra: Đây là Thầy Giêsu của mình!
6. Rồi Thầy Giêsu từ gĩa 11 môn đệ thân yêu trên đỉnh núi. Nhưng trước khi về trời, Ngài sai các ông đi đến khắp cùng bờ cõi biên giới trái đất rao giảng tin mừng tình yêu của Chúa và làm chứng cho Ngài. Ngài hứa luôn luôn cùng đồng hành bên cạnh họ, cho dù họ không nhìn thấy ánh sáng của Ngài. Nhưng Ngài hằng soi chiếu ánh sáng cho các ông.
7. Đức Chúa Thánh Thần là thần linh của Chúa xuống trên các Tông Đồ. Đức Chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng sưởi ấm tâm hồn các ông và hội thánh trên bước đường rao giảng làm nhân chứng cho Ngài, Đấng đã sống lại giữa trần gian. Ánh sáng ngày Chúa Giêsu sống lại bừng lên niềm hy vọng và niềm vui cho những người tin theo Ngài.
Sống đức tin
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa, nguồn đời sống,
đã gọi trở về với Ngài:
Ông Cụ Phêrô Nguyễn văn Thắng, 81 tuổi, thân phụ chị Khuê ( CĐ Viersen),
ngày 11.12.2007 bên Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang tuyến
Cùng chung niềm vui
1. Lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo
* Bé Bạch Phụng Nhi, ngày 15.03.2008,
St. Peter, Aachen
* Bé Thái Hòa, ngày 24.03.2008, St. Ewalde, Wuppertal
Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ. Chúc các Bé mau lớn khoẻ mạnh trong
vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của cha mẹ.
2. Rước Lễ lần đầu
Vào những tuần lễ sau lễ Chúa Giêsu Phục sinh, nhiều em trong lứa tuổi thiếu
nhi lần đầu tiên tiếp nhận tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa Giêsu.
Xin hân hoan chúc mừng cùng cầu chúc các em giữ mãi tâm hồn niềm vui với
Thánh Thể Chúa Giêsu, Đấng là lương thực cho đời sống đức tin của các em.
Còn vui mừng hơn nữa, nếu các em tham gia phục vụ giúp lễ bên bàn thánh
Chúa Giêsu. Cộng đoàn Giáo Hội hân hoan chào đón các em cùng tham gia vào
hội giúp lễ.
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1.Mừng lễ Chúa Phục sinh
Sau Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh ngày 23.03.2008, các Bạn trẻ có quầy nướng
bánh góp phần thưởng thức bánh nướng phục sinh, và vừa xin mọi người cùng
chung tay giúp cho các trẻ em nghèo bên quê nhà có tiền mua sách vở đi học.
Xin hân hoan kính mời.
2.Kính mừng Đức Mẹ Lộ Đức
150 năm, và Đức Mẹ Banneux 75 năm
Năm nay kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ Lộ Đức, cùng Đức Mẹ Banneux 75 năm, xin đề
nghị mỗi gia đình hằng ngày trước bàn thờ Thiên Chúa đọc 01 Kinh Lạy Cha,
3 kinh Kính mừng kính Đức Mẹ Maria, Kinh Lạy Nữ vương và hát bài Con dâng
về Mẹ, cầu nguyện cho Giáo Hội và Gia đình.
3.Bí tích Thêm sức
Ngày Chúa nhật 22.06.2008, đức cha Heiner Koch sẽ về ban Bí tích Thêm sức
cho 65 bạn Trẻ tại Thánh đường Maria Rosenkranz, Düsseldorf, lúc 15.00 giờ.
Cha linh hướng sẽ sắp xếp đến hướng dẫn Giáo lý Thêm sức cho các em.
Để nói lên niềm vui, lòng kính trọng Bí Tích Thêm sức, cùng là một kỷ niệm
thánh đức tốt đẹp ngày lễ hôm đó, xin Bạn Nữ mặc áo dài mầu trắng hoặc mầu
xanh da trời ; Bạn Nam mặc đồng phục « Anzug » mầu xanh đen hay xám tro.
4.Hành hương kính Đức mẹ
Banneux 04.05.2008
Năm nay Giáo đoàn liên giáo phận chúng ta sẽ đi hành hương kính Đức Mẹ Banneux
bên Bỉ,kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra, ngày Chúa nhật 04.05.2008. Lúc 11.00
giờ rước kiệu, 12.00 giờ Thánh lễ và 15.30 Chặng đàng Thánh gía.
Sẽ có hai xe buýt đi chung: một xe chạy từ Erftstadt, Troisdorf, Köln và
Düsseldorf, xin liên lạc với Anh Thanh 02235- 43153, gía 15,€ .
Và một xe khác cho các trạm Mönchengladbach, Aachen và Krefeld, xin liên
lạc với Anh Hồ Đông 02166-137097.
5.Hành hương kỷ niệm 150
năm Đức Mẹ Lộ Đức.
Hành hương kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức và tham quan thắng cảnh văn hóa Strassburg,
Lyon, Lourdes, Nevers, Lisieux,Paris: từ 24. đến 31.07.2008, đi bằng xe
buýt. Đã hết chỗ.
6. Đại hội Công giáo
Đại Hội Công giáo sẽ diễn ra từ ngày thứ bảy 10. đến 12.tháng Năm 2008 ở
Aschaffenburg dịp đại lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là
dịp thuận tiện cùng mừng kính Đức ChúaThánh Thần, có thời giờ suy niệm tiếp
nhận Bí Tích Giải tội và cùng cung nghinh kính Đức Mẹ Maria.
Sẽ có xe buýt đi chung. Ai muốn đi xe chung, xin ghe tên nơi cha Long 0211
– 45 24 45, gía đi về 27,00 mỗi người.
7. Trại hè Heidebrinkschule,
Dinslaken
Năm nay mùa Hè ở đây bắt đầu từ ngày 26.06. đến 08.08.2008.Trại hè cho các
em thiếu nhi và bạn trẻ cùng gặp gỡ giải trí sống mùa hè chung với nhau
ngoài thiên nhiên từ ngày 19.07. đến 23.07.2008, chi phí trại hè: 35,€ mỗi
em.
Ghi danh nơi Anh Tuấn 02191-949167 ; Anh Anh 0211- 5447680 ; Chị Nhàn 0211-234
243, càng sớm càng tốt để còn kịp tính liệu phần ăn uống.
Lời thầm
“Rao giảng Tin Mừng là rao giảng Phục sinh. Nếu Tin
Mừng chấm hết ở cây thánh gía, thì chưa phải Tin Mừng trọn vẹn.
Tin mừng của cây thánh gía là cái bóng đi liền ánh sáng Phục sinh. Nhiều
người mới nhận ra cái bóng, mà chưa nhận ra ánh sáng an vui.”
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004
Thư giãn
Hoạt cảnh Chúa Phục Sinh
Để bầu khí ngày lễ Phục Sinh được sống động, cha
xứ cho diễn lại hoạt cảnh Chúa sống lại. Hai chị trong hội các Bà Mẹ Công
Giáo đóng vai Maria và Magdalena, một ông Liên Minh Thánh Tâm đóng vai Chúa
Giêsu.
Sáng sớm Chúa nhật Phục sinh, giáo dân tề tựu đông đảo tại khuôn viên nhà
thờ. Hang đá Chúa Giáng sinh được trang trí lại thành hang đá táng xác Chúa
Giêsu.
Theo đúng bài bản đã được tập dượt rất kỹ, bà Maria và Magdalena tiến lại
trước hang đá, tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Lạ quá, ai đã lăn tảng đá sang một bên thế nhỉ ?
Magdalena chạy lại ngó vào hang rồi hốt hoảng la lên :
- Maria ơi ! xác Thầy không còn ở đây nữa, không biết ai đã đem xác Thầy
đi đâu rồi.
Vừa lúc đó người đàn ông mặc áo choàng trắng, đầu phủ khăn trắng từ sau
tảng đá tiến ra, tay cầm cái chai không, nói giọng lè nhè :
Sao các bà tìm ta ở trong đó, cả đêm nằm đấy đau mình bỏ mẹ có ngủ gì được
đâu. Bây giờ các bà hãy mau vào bảo cha xứ và mấy ông trùm là ta không ở
đây nữa, ta đi trước và đợi họ ở quán bà Năm Trầu ngoài đầu xóm nghe chưa.
- ! ! !
Cù lần
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de