Số 31- Tháng 02.2008

Gia đình sống đạo

Năm mới Mậu Tý xin kính chúc Cha Cố Giuse, qúy Ông Bà, các Anh Chị, các Bạn Trẻ, các em Thiếu Nhi: phúc lành của Thiên Chúa mùa xuân hằng phù hộ trong đời sống!

Mồi cứng khô. Kiên nhẫn cắn gặm thế nào cũng thành công!

Đây là hình ảnh chú Chuột đào bới tìm mồi ăn. Chú tuy nhỏ con, nhưng lại có đôi chân chạy nhảy trèo leo bơi lội rất nhanh lẹ, đôi con mắt tinh sáng nhìn láo liên.

Chú dùng tay chân đào bới đất, cái đuôi dài là cột thu lôi bắt sóng và giữ thăng bằng cho thân thể. Đôi tai vểnh lên cao để thu bắt âm thanh cực nhỏ vọng đến. Lỗ mũi ngửi đánh hơi rất bén nhậy, và miệng có răng nhọn sắc cắn gặm nhai mồi điệu nghệ.

Thiên nhiên đã sinh ra chú như vậy. Theo Kinh Thánh thuật lại vào ngày sáng tạo thứ năm Thiên Chúa phán: „Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại.“ Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo lại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại.“ ( St 1, 25).
Chú không có tên là Chuột trong sách Kinh Thánh. Nhưng chú được Thiên Chúa tạo dựng là loài thú vật sống trên và dưới mặt đất.

Tên Chuột của chú có từ khi nào, không thấy sách vở nào ghi nói đến. Chỉ biết Chú có mặt là một loài thú vật sống sát cạnh con người. Chú sinh sôi nẩy nở rất nhanh, nhiều và có nhiều loại giống khác nhau. Chú có nhiều khuôn mặt tích cực cũng như tiêu cực.

Theo truyền thuyết bên Ai Cập một loài Chuột có đầu nhọn được tôn trọng như con vật thánh.
Cũng theo truyền thuyết người Rôma ngày xưa nhìn chú chuột bạch như dấu chỉ của may mắn hạnh phúc.
Người Nhật Bản cho Chuột là người đồng hành của thần thánh về sự giầu sang.

Người Trung Hoa lại nhìn Chuột với cái nhìn trái ngược: Nhà nào, chỗ nào có Chuột đến làm ổ, nơi đó mất trật tự, mất bình an.

Trong đời sống thực tế, Chuột đến làm ổ nơi nào, gây ra cảnh phá hoại nhà cửa, mùa màng cây cối hoa trái thóc lúa, cắn phá đồ đạc. Ngoài ra chuột còn mang gây bệnh tật truyền nhiễm đến, chúng sống chui rúc nơi ẩm thấp tối tăm, ăn ở dơ bẩn rất hỗn tạp hầu như không trừ một thứ gì.

Theo thần thoại bên Ấn Độ, Chuột là loại thú vật di chuyển hiện thân của Thần Ganesha có hình thù như đầu con voi.
Trái lại ở Âu châu, Chuột theo niềm tin dân gian là hình ảnh của bệnh truyền nhiễm, của Phù thủy, của ma qủi, của thần đất trong nhà.

Người ta quan sát và truyền tụng lại cho nhau: khi những chú Chuột chạy bỏ khỏi một con ngôi nhà, một con tầu nào, đó là lúc căn nhà, con tầu đó gặp tai nạn hoặc không còn lương thực nữa, hay bị cháy, hoặc đang bị chìm sâu xuống lòng nước.

Theo cách tính phân chia niên lịch bên Á Đông , chú Chuột đứng đầu trong vòng tròn một giáp 12 năm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi- mỗi con vật đứng tên tượng trưng cho mỗi năm âm lịch.
Năm mới âm lịch năm nay có tên biểu hiệu của chú Chuột: Mậu Tý.

Năm Mới âm lịch ngày Mùng Một tháng Giêng cũng là ngày bắt đầu mùa Xuân năm mới. Chú Chuột với những đặc tính xem ra tiêu cực nhiều hơn tích cực là hình ảnh không tốt đẹp gì cho một năm mới.

Nhưng dẫu thế, Chuột cũng có một hình ảnh tốt trong đời sống: chăm chỉ gặm nhai ít một thế nào cũng đục phá được vỏ cứng bao bọc hạt đậu phộng béo ngon bên trong.

Hình ảnh này giúp suy nghĩ rất nhiều về cung cách sống làm người trong việc học hành giáo dục đào tạo, việc tập đức tính tốt, việc sống đức tin vào Thiên Chúa.
Việc học hành, điều đạo đức tốt đẹp, ích lợi lành mạnh thường phải gắng sức tập luyện từng ngày, từng lúc mới tìm, mới đạt tới thành công.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài:

- Ông Phero Nguyễn văn Việt, 53 tuổi, em trai chị Lành (CĐ Erftstadt), ngày 27.11.2007, Việtnam.
- Bà cụ Maria Phạm thị Lành, 108 tuổi, thân mẫu bà Roãn ( CĐ Neuss), ngày 13.12.2007, ở Việtnam
- Bà Maria Nguyễn thị Cổn, 87 tuổi, thân mẫu anh Hùng ( Dormagen cđ Düsseldorf) ngày 14.12.2007, ở Việtnam.
- Ông Phero Nguyễn văn Kỷ, 56 tuổi, em trai Ông Ký và chú anh Công (CĐ Krefeld), ngày 20.12.2007 ở Việtnam
- Ông cụ Barnabê Đinh văn Yên, 90 tuổi, thân phụ của Bà Bất (CĐ Erftstadt), ngày 28.12.2007, ở Việtnam.
- Ông cụ Anton Nguyễn văn Toán, 110 tuổi, Ông nội chị Lành ( CĐ Erftstadt) ngày 28.12.2007, ở Việtnam
- Bà cụ Maria Trần thị Tính, 84 tuổi, thân mẫu Bà Sáng ( CĐ Düsseldorf), ngày 12.01.2008 ở Việtnam.

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang tuyến

Cùng chung niềm vui

Lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo

*Bé Thiên Nhi, ngày 06.01.2008, St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf
*Bé Terexa Thảo Tân, ngày 27.01.2008. St Maria Himmelfahrt, St. Augustin.
* Bé Maria Anh Thư, ngày 09.02.2008, St. Marien, Viersen Hamm.

Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ. Chúc các Bé mau lớn khoẻ mạnh trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của cha mẹ.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Kính mừng Đức Mẹ Lộ Đức 150 năm, 1858-11.02.-2008

Trong suốt năm nay kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ Lộ Đức, xin đề nghị mỗi gia đình hằng ngày dành ít phút trước thờ Thiên Chúa đọc chung 1 Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng kính Đức Mẹ Maria, Kinh Lạy Nữ vương và hát bài Kinh hòa bình của Thánh Phanxico (PC. 3 trang 920), cầu nguyện cho Quê hương, Giáo Hội và Gia đình.

2. Cùng chia sẻ tình người

Từ Tháng 10.2007 các Cộng đoàn chúng ta đã quyên góp cùng chia sẻ với các nạn nhân bị bão lụt ở Việtnam. Dịp lễ mừng Chúa giáng sinh 2007 chúng ta đã góp thêm được 2180,€. Hội Hiền mẫu Krefeld 100,€. Hai số tiền này đã được chuyển vào trương mục báo dân Chúa chuyển đi tiếp.
Ngoài ra các bạn trẻ đã nướng bánh giúp vui cùng được sự ủng hộ của mọi người 170,€; Ca đòan Wuppertal ngày mừng Chúa Giáng sinh góp được 140,€; một người nữa ủng hộ 100,€. Tổng cộng 410,€ : qua Thầy Đường SVD gửi 210,€ cho Dòng Bác Ái ở Vinh giúp các em mồ côi; 200,€ qua Sơ Hợp Dòng mến Thánh Giá Vinh giúp các trẻ em ở Vinh.
Xin ca ngợi tấm lòng quảng đại của mọi người và chân thành cám ơn.

3. Mừng Tết Nguyên đán Mậu Tý và việc ăn Chay

Tết Nguyên Đán năm nay trùng vào ngày Thứ Tư Lễ Tro 06.02.2008. Theo luật Giáo Hội ngày này là ngày đầu mùa Chay: ăn chay và kiêng thịt.
Ai ăn chay kiêng thịt theo luật Giáo Hội vào đúng ngày Thứ Tư lễ Tro là điều rất tốt. Nhưng cũng có thể dời lại theo như Hội đồng Giám mục Việtnam đề nghị cho phép:” Việc ăn chay, kiêng thịt của ngày thứ Tư Lễ Tro năm nay được ấn định vào ngày thứ sáu tuần I Mùa Chay, nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2008, tức mùng 9 Tết Mậu Tý.” ( Thư HĐGM Việtnam ngày 10.12.2007)

4. Hành hương kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ Lộ Đức.

Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức hành hương kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức và tham quan thắng cảnh văn hóa Strassburg, Avignon, Lourdes, Nevers, Paris, Lisieux, từ ngày 24. đến 31.07.2008, đi bằng xe buýt. Gía khoảng 450,€ mỗi người bao gồm tiền xe và khách sạn ăn uống.

5. Bí tích Thêm sức

Ngày Chúa nhật 22.06.2008, đức cha Heiner Koch sẽ về ban Bí tích Thêm sức cho 60 bạn Trẻ trong Giáo đoàn liên giáo phận Köln – Aachen, tại Thánh đường Maria Rosenkranz, Düsseldorf, lúc 15.00 giờ.
Cha linh hướng sẽ sắp xếp đến hướng dẫn Giáo lý Thêm sức cho các em.
Để nói lên niềm vui, lòng kính trọng Bí Tích Đức Chúa Thánh Thần, cùng là một kỷ niệm thánh đức tốt đẹp sống đức tin ngày lễ hôm đó, xin các bạn Nữ mặc áo dài hoặc mầu trắng hoặc mầu xanh da trời ; các bạn Nam mặc đồng phục « Anzug » mầu xanh đen hay xám tro.

6. Hè về.

Năm nay mùa Hè ở đây bắt đầu từ ngày 26.06. đến 08.08.2008.Trại hè cho các em thiếu nhi và bạn trẻ cùng gặp gỡ giải trí sống mùa hè chung với nhau ngoài thiên nhiên từ ngày 19.07. đến 23.07.2008, ở khu vực trại hè Heidebrinkschule, Dinslaken. Chi phí trại hè: 35,€ mỗi em.
Ghi danh nơi Anh Tuấn 02191-949167 ; Anh Anh 0211- 5447680 ; Chị Nhàn 0211-234 243, càng sớm càng tốt để còn kịp tính liệu phần ăn uống.

Lời thầm

- Tiền bạc là cái kỳ quái. Không có, người ta sẽ âu lo, bất hạnh, không làm được việc gì, nhục nhã… Nhưng có rồi, người ta vẫn không hạnh phúc. Trái lại thêm lo lắng kiếm hoài mãi mà không bao giờ thỏa mãn.
- Trong trường học chữ, ngoài đường học khôn.
- Cuốn sách hay là cuốn sách chỉ đọc một lần mà suy nghĩ cả đời.

Thánh Gioan Thêophan VEN,Lm. (1829-1861)

Thánh Ven tên thật Ve-nard,
Thừa sai người Pháp, con nhà gia phong.
Sáu năm truyền giáo long đong,
Pháp trường Cầu Giấy quyết lòng hy sinh.
Mười tám sáu mốt trảm hình.
Mồng hai kính nhớ trọn tình tháng Hai.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

Thư giãn

Chuyện con chuột cống

Cậu Cẩn côi cút, cậu chỉ có con chim chích choè. Cậu cưng chiều con chim của cậu. Cứ chiều chiều cậu chăm chỉ chạy chộp các chú cào cào cho con chim của cậu. Chợt có chiều, cậu Cẩn cùng các cụ cặm cụi chè chén. Con chuột cống cắc cớ chui chuồng cắn chim của cậu Cẩn. Chim của cậu Cẩn cầu cứu : chích choè, chích choè. Con chuột cống càng cáu cạp chân, cạp cổ con chim chích choè.Chim của cậu Cẩn chịu chết cứng.
Chim chết, cậu Cẩn chán chường, cậu cáu, cậu cầm chai Cognac choảng con chuột cống. Chuột cống co cẳng chạy, chai Cognac cán cụt chân, chuột cống chạy cuống cuồng. Cậu Cẩn cầm cái chép cạnh cửa chém con chuột cống choẹt choè. Cuối cùng, con chuột cống cũng chết. Cậu Cẩn cầm cưa, cưa cổ, cưa chân con chuột cống. Cậu cho cả chuột cống cùng chim của cậu chung chảo, cậu chiên. Chờ chim, chuột cùng chín, cậu cứ chầm chậm cậu chén. Chốc chốc cậu cầm cốc Cognac cất cao, cậu cười.

Cù lần

Truyện thằng Tèo, thằng Tý

Thằng Tèo, tên thật Trần Tấn Thành, tên thật thằng Tý Trương Thất Tình. Thật trớ trêu, thằng Tèo tuổi Tý, thằng Tý thì tuổi Thân. Tính tuổi thì thằng Tý thua thằng Tèo tám tuổi. Thằng Tèo, thằng Tý trở thành thân thiết từ thuở thằng Tý tám tuổi.Theo tướng tá thì thằng Tèo to thước tám, thằng Tý thì thấp tè thước tư, thằng Tèo trắng trẻo, thằng Tý thì thui thủi tựa thân tre. Tính tình thì thằng Tèo thẳng thắn, trung trực, thằng Tý thì từ tốn, thâm trầm. Theo tài trí, thằng Tý thông thái, thằng Tèo thì tậm tịt. Thể thao thì thằng Tèo thích tập tạ, thằng Tý thích trượt tuyết. Theo tình thì thằng Tèo thích thong thả, tà tà, thằng Tý thì từ thuở trăng tròn thương thầm tiểu thư Trần Thanh Trang. Tý thường thơ thẩn, tương tư.
Tới tết Ta thì thằng Tý tròn tứ tuần. Truyện thật tang thương, tuần trước Tết, thằng Tèo thi trượt tú tài, tức thì tự tử trong trường. Tiểu thư Trần Thanh Trang thì tuyệt tình, thằng Tý thất tình treo thân tự tử theo. Thế thì, tình trạng TẾT TÝ thật thê thảm.

Cù Lần

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen