Gia đình sống đạo
Cửa sổ đức tin
Trong đời sống, người Công giáo thường lần hạt đọc
kinh mân côi lần dọc theo những suy tư mùa Vui, Thương và Mừng.
Và đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lập ra thêm suy ngắm về Sự Sáng
nữa.
Mỗi suy ngắm về mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu của Kinh Mân Côi có năm chặng
về cuộc đời Ngài.
Đức cố Giáo Hoàng vĩ đại của thế kỷ, Gioan Phaolô đệ nhị, đã đặt tên cho
những mầu nhiệm Kinh Mân Côi là những cửa sổ đức tin. Xuyên qua đó ánh sáng
cuộc đời Chúa Giêsu chiếu tỏa ra trong trần gian.
Theo cung cách suy tư “ cửa sổ đức tin” của ngài, chúng ta cùng muốn suy
niệm về năm mầu nhiệm mùa Vui của Kinh Mân Côi.
1. Cửa sổ truyền tin
Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai hiện đến với cô Maria. Maria một
người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng có đời sống chân thành cùng đầy lòng tin tưởng
vào Chúa.
Thiên Thần chào Maria và báo tin: Maria, chị là người được Thiên Chúa chúc
phúc tuyển chọn làm mẹ con Thiên Chúa. Chị sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa
Thánh Thần và sẽ sinh hạ Chúa Giêsu.
Maria lắng nghe lời Chúa qua Thiên Thần truyền tin và bằng lòng chấp nhận
chương trình như ý Chúa muốn thực hiện nơi mình.
Cuộc đời mỗi người là một chương trình của Thiên Chúa từ khi bắt đầu thành
hình sự sống trong cung lòng mẹ cha cho đến ngày sau cùng đời sống. Tất
cả được Thiên Chúa hướng dẫn quan phòng.
“ Thiên Thần truyền tin cho đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm
nhường!”
2. Cửa sổ lòng kính trọng sự sống
Maria khi hay tin người chị em họ đang mang trong cung lòng thai nhi do
Chúa ban tặng, đã vội vã đến thăm hỏi và cùng mừng vui với gia đình chị
mình.
Sự sống một con người đâu phải là sản phẩm do con người làm chế biến ra
được.
Sự sống là ân đức, là qùa tặng từ Trời cao ban phát.
Sự sống là sự lạ lùng lớn lao của Đấng Tối Cao.
Sự sống của con người là chúc lành của Trời cao cho gia đình, cho xã hội
và Giáo Hội trên trần gian.
Vì thế, Thiên Chúa đã nhắn nhủ con người “ Con không được giết phá hủy sự
sống con người!” (Điều Răn thứ Năm)
“Đức bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người”
3. Cửa sổ mầu nhiệm Thiên Chúa giáng sinh
làm người
Thai nhi trong cung lòng mẹ đã phát triển lớn lên đầy đủ. Em bé theo sự
sắp đặt của Tạo Hóa, sau chín tháng phát triển trong dòng nước cung lòng
mẹ, từ gĩa thiên đàng lòng mẹ, mở mắt chào đời bắt đầu cuộc sống trên trần
gian. Qúa trình này cũng xảy ra nơi đức mẹ Maria, người đang mang trong
lòng mình thai nhi con Thiên Chúa.
Em bé Giêsu, con Thiên Chúa, chào đời trong khung cảnh ở ngoài cánh đồng
trong hang chuồng xúc vật.
Như bao em bé khác, trẻ Giêsu cần sự yêu thương bao bọc che chở của mẹ Maria
và Thánh cả Giuse.
Biến cố trẻ Giêsu, con Thiên Chúa từ trời cao, giáng sinh làm người, loan
báo Thiên Chúa đến gần sống giữa con người.
Trời và đất gặp nhau. Ánh sáng từ trời cao đến trong trần gian đêm tối tội
lỗi.
“Đức bà sinh đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó
khăn”
4. Cửa sổ lòng tin tưởng nơi Chúa
Theo tập quán lòng đạo đức, đức mẹ Maria và Thánh Cả Giuse mang trẻ Giêsu
lên Đền Thánh dâng cho Thiên Chúa. Cha mẹ Chúa Giêsu sống làm đúng như luật
lệ đạo đức quy định.
Đây là mẫu gương của một đời sống đầy lòng khiêm cung của Đức Mẹ và Thánh
Giuse.
Chúc lành của Thiên Chúa luôn cần thiết cho đời sống.
Chúc lành của Thiên Chúa giúp sức cho tâm hồn có sức chịu đựng những khó
khăn gian nan thử thách trong đời sống, như đã xảy ra cho cuộc đời của Đức
Mẹ Maria cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu.
“Đức Bà dâng đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời
chịu lụy.”
5. Cửa sổ lòng nhân nghĩa
Lạc mất Chúa Giêsu, con mình, đức mẹ Maria và Thánh Giuse lo âu tìm kiếm.
Khi tìm gặp lại Chúa Giêsu, cha mẹ mừng vui, và Chúa Giêsu theo cha mẹ trở
về nhà sống với các ngài trong cung cách đầy lòng nhân nghĩa: kính trọng
và nghe lời các ngài.
Lòng nhân nghĩa là cung cách sống đạo đức tình người.
Lòng nhân nghĩa mang đến cho đời sống bản thân cá nhân cũng như gia đình,
xã hội sự bình an cùng tình liên đới với nhau.
“Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ
nghĩa cùng Chúa luôn”
Lm. Nguyễn ngọc Long
Cùng chung niềm vui
1. Lãnh nhận làn nước Bí
tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo
* Bé Phero Mai viết Huy, ngày 30.09.St. Petrus Krankenhaus, Bonn
*Bé Phaolô Mai viết Hoàng,ngày 30.09. St. Petrus Krankenhaus,
* Bé Phero Lê Thiện Tùng, ngày 30.09. St. Petrus Krankenhaus
*Bé Đaminh Dương Anh Hiếu, ngày 14.10. St Maria Rosenkranz, Düsseldorf
Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh
trong vòng tay yêu thương của cha mẹ cùng chúc lành của Chúa.
2.Con là Linh mục đời đời
Xin tạ ơn Thiên Chúa đã kêu gọi ban thánh chức Linh mục cho Thầy Augustino
Phạm sơn Hà, bào đệ của Anh Đại(Cđ Viersen), thuộc Dòng Benedicto (OSB)
Ottilien, ngày 13.10.2007, ở Tu viện St. Ottilien.
Xin hân hoan chúc mừng Cha mới. Thiên Chúa đã kêu gọi Cha vào làm trong
vườn nho Hội Thánh ở trần gian hằng ban ân đức đồng hành trợ giúp Cha.
3. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng
* Hai bạn Rosa Tuyết Mai & Gioan Quang Sơn, ngày
08.09.2007, St. Barbara, Neuss.
* Hai bạn Phêrô Lê Đức Hà & Maria Trần Kim Phụng, ngày 27.10.2007, St.
Sebastianus, Aachen
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng chúc phúc
cùng đồng hành với các Bạn trong đời sống!
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa, nguồn đời sống,
đã gọi trở về với Ngài
+ Bà cụ Maria Lê thị Tiến Út, 81 tuổi, thân mẫu của Chị Yến Út (Cđ Viersen),
ngày 22.07.2007 ở Việtnam
+ Ông cụ Phêro Lê văn Trọng, 97 tuổi,Cộng đoàn Viersen, ngày 20.08.2007,
ở Viersen
+ Ông Giuse Nguyễn văn Huân, 73 tuổi, thân phụ Chị Tần ( CĐ Aachen), Sơ
Hường (CĐ Bonn), ngày 03.09.2007, ở Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1.Nhịp sống đức tin trong
tuần
Người Công giáo thường dành ngày Thứ Tư trong tuần kính Thánh cả Giuse,
cha nuôi Chúa Giêsu. Trong ngày này, vừa hướng tâm tình về người cha Thánh
cả Giuse và cũng vừa hướng về gia đình mình.
Con cháu nhớ đến công ơn cha mẹ, những người đã sinh thành nuôi dưỡng mình
nên người.
Cha mẹ nhớ đến con cháu, là ân đức hoa qủa Trời ban cho đời mình.
Nhịp điệu lối sống này tạo nên đến bầu khí đạo đức linh thiêng trong gia
đình, cùng thắt chặt củng cố tình nghĩa đời sống giữa vợ chồng với nhau,
giữa con cháu với cha mẹ, và giữa anh chị em với nhau.
Ngày Thứ Năm trong tuần dành để kính nhớ Bí tích Thánh Thể do Chúa Giêsu
lập nên. Bí Tích Thánh Thể là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn đức tin người
Công giáo. Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa mang đến sự hiệp thông liên
kết giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau trong cùng một
đức tin vào Chúa « thấy mà xem chẳng thấy! »
2. Gìn giữ văn hóa tiếng
mẹ đẻ nơi thế hệ con em bạn trẻ
Xin đề nghị các gia đình hằng ngày dành thời giờ ban tối đọc kinh chung.
Không nhất thiết phải đọc cả 50 chục kinh. Có thể một Kinh Lạy Cha, năm
Kinh kính mừng, hay 12 kinh , kinh Lạy Nữ vương và sau đó hát một bài.
Xin đề nghị cung bài hát quen thuộc: Lobet und preiset, ihr Völker, den
Herrn trong Kommt und singt Nr 34.
1. Cất tiếng hát chúc ca khen Chúa trời tình yêu.
Hân hoan reo vang khúc ca tấm lòng tạ ơn.
Ta ca lên đi, nào cùng ngợi khen.
2. Ôi Ma-ri-a nữ vương đất trời hiển vinh
Xin luôn dang tay chúc lành che chở đời con.
Hôm qua, hôm nay và cùng ngày mai.
3. Con xin dâng lên tấm
lòng biết ơn Mẹ Cha.
Công ơn sinh ra giáo dục uốn nắn đời con.
Xin ghi ơn cha, cùng tình Mẹ yêu!
4. Ngày đại hội Tông đồ
Fatima 13.10.2007 ở Banneux
Dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Hội Tông đồ Fatima Âu châu tổ
chức ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ ở Banneux, từ 10.00 giờ sáng.
Ai muốn đi xe buýt chung từ Erftstadt, Troisdorf, Köln,Düsseldorf, gía 15,€,
xin liên lạc với Anh Đình Thanh 02235-43153.
5.Thắp sáng ngọn nến đức
tin
Chúa nhật 22.06.2008 Đức Cha Heiner Koch sẽ về ban Bí tích Thêm Sức cùng
thắp sáng niềm tin cho các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Achen,
từ 12 tuổi trở lên.
Bạn Trẻ nào muốn tiếp nhận Bí tích này, xin vui lòng ghi tên liên lạc với
tôi 0211-45 24 45. Cha sẽ sắp xếp hướng dẫn phần giáo lý.
Và để cho ngày lễ thêm phần long trọng phấn khởi, xin đề nghị các bạn Nữ
mặc áo dài mầu trắng hoặc mầu xanh da trời ; các bạn Nam mặc « Anzug » đen
hoặc xanh đen.
6. Đặt bàn tay bên cạnh
bàn tay cùng thắp sáng nến đức tin
Từ chiều thứ Sáu 17.00 giờ, ngày 30.11.2007 đến trưa Chúa nhật 02.12. 2007
Giáo đoàn chúng ta có buổi họp mặt sửa soạn tâm hồn cho các Bạn Trẻ từ 13
tuổi, bước vào Mùa Vọng đón mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh.
Jugendgruppenzeltplatz, Hergenratherweg 60 – 52074 Aachen
Lệ phí mỗi người : 15,€
Cha Long, Cha Thăng và các Anh Chị huynh trưởng hướng dẫn.
Ghi tên tham dự nơi Anh Tuấn 02191 -949167; Chị Nhàn 0211-234243 ; Anh Anh
0211-5447680, hoặc nơi cha Long.
Xin mời tất cả các Bạn trẻ trong giáo đoàn chúng ta hai giáo phận Köln và
Aachen cùng tham dự.
Lời thầm
- Kinh Môi khôi là tiếng “Mẹ! Mẹ ơi!” liên hồi của
một đứa con thơ, khi muốn tìm Mẹ. Có người Mẹ nào nghe con mình gọi dồn
dập như thế mà lại không muốn đáp lời?
- Thiên Chúa tự mạc khải như một người Cha. Ngài chọn Mẹ Maria như hình
ảnh của một người Mẹ hiền, để tình cảm của con người đối với Thượng Ðế được
hài hòa hơn.
- Nếu kính mến Ðức Mẹ, thì không thể sống lo âu, phiền muộn như một đứa
con mồ côi
- Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không trong ý nghĩa một thụ tạo đã sinh ra một
Tạo Hóa, nhưng là trong ý nghĩa một Thiên Chúa đã xuống làm người nhờ có
Mẹ cộng tác.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004
Thư giãn
Cảnh rừng cháy trong lò sưởi
Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi
phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau anh ta càu
nhàu :
- Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này ?
Cô vợ nghe thế càu nhàu :
- Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy !
Đánh chết mẹ
Một hôm cu Tý theo bạn bè đi chơi tới khuya mới về,
bị mẹ la :
-Tại sao con xin phép mẹ đi chơi một lúc thế mà con đi đâu giờ này mới về
làm mẹ lo lắng suốt cả ngày.
Ông bố cũng giận lắm, nghe vậy liền quát :Đánh chết mẹ đi!
Cu Tý hốt hoảng chạy lại qùy van xin bố :
-Bố ơi, con van bố, đừng đánh chết mẹ, bố mà đánh chết mẹ thì bố con mình
ở với ai, bà hàng xóm cũng mới dọn đi rồi bố ơi.
Cù Lần
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de