Số 25- Tháng 07&08.2007

Gia đình sống đạo

Loài bông hoa trong thiên nhiên

Bông hoa hoặc được trồng cấy trong vườn, ngoài công viên, hoặc chúng mọc lên tự nhiên ở khắp chốn, nơi đồng bằng sân cỏ, chốn rừng sâu, trên núi cao, trong lũng, bờ ao hồ, khe suối, bên vệ đường đi, nơi bờ tường gạch đá, trong vũng bùn đầm lầy...

Bông hoa với vẻ tươi đẹp mầu sắc rực rỡ tô điểm cho khu vườn thiên nhiên, cho căn phòng trong nhà thêm sống động tươi mát.

Bông hoa, dù chỉ là một cành, cũng lan tỏa ra không khí bình an, khiến tâm hồn con người dịu bớt căng thẳng lo âu.
Bông hoa vươn mình nở bung cánh tỏa hương sắc vẻ đẹp trong thiên nhiên nói: Tôi là!
Còn con người chúng ta lại nói: Tôi có!

Đó là sự khác biệt giữa công trình sáng tạo trong thiên nhiên của Thiên Chúa và thế giới con người. Nên khi quan sát bông hoa, con người chúng ta có thể nhận ra một vài điều có ích lợi cho đời sống tinh thần mình.

Bông hoa nở bung cánh vươn ra trong thiên nhiên theo thứ tự Đấng Tạo Hóa đã sắp đặt cho nó. Dù có được con người ngắm nhìn hay không được ngắm nhìn, dù có bị cắt hái đem về chưng trong bình lọ trong phòng hay không bị cắt hái khỏi thân cây, hoa vẫn cứ nhú vươn ra khỏi thân cây và nở rộ, rồi lại tàn héo.

Bông hoa bung cánh nở rộ tự nhiên theo thứ tự tuần hòan của riêng mình. Nó không nhìn phía phải hay phía trái xem hoa của mình có đẹp hay không, có to lớn, có tỏa hương thơm hay không...

Nụ hoa khi bắt gặp ánh sáng mặt trời và hơi nóng ấm chiếu dọi tới, nó thẩm hút ngay lấy đà sức phát triển chui ra khỏi thân cành cây và bung cánh nở vươn ra.

Trên đường chui ra khỏi thân cành cây, nụ hoa phải vượt qua nhiều chướng ngại chắn ngang lối, như vượt qua khỏi rễ cây sâu dưới lòng đất, như phải chui qua những kẽ khe hở giữa tường vách đá gạch.

Ra khỏi thân cành cây vươn mình trong thiên nhiên, dù hoa mảnh mai, nhưng nó có sức dẻo dai chịu đựng mưa gió và nóng lạnh bao phủ.

Hoa bung nở ra vì tới thời điểm thiên nhiên đã ấn định và bông hoa nở làm vui tươi tâm hồn con người.
Bông hoa khi chín mồi có phấn bụi, có trái hạt giống, nó không giữ lại gì cho mình, nhưng trao cho gió thiên nhiên cuốn bay đi hay rơi xuống đất. Như thế sự sống loài bông hoa tiếp tục sang cho thế hệ kế tiếp mọc phát triển lớn lên và nở bông hoa. Thế hệ bông hoa đang sống nở bông hoa tươi đẹp là nhờ có thế hệ trước đó đã „chết đi“ cho thế hệ hiện tại lúc này.

Con người nói: Tôi có! Nhưng ở nơi đâu và làm cách nào để có thể có được nhiều hơn nữa?
Không, không thể như thế mãi được.

Nhưng phải biết chấp nhận„tôi là“ như loài bông hoa trong thiên nhiên.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Cùng chung niềm vui

1. Lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo
* Bé Maria Trúc My, ngày 03.06. Herz Jesu, Düsseldorf
* Bé Minh, ngày 22.07. St. Peter, Aachen
* Bé Lucas Khang An, ngày 28.07. St. Christophorus, Ratingen
Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ các bé. Chúc các bé khoẻ mạnh
mau lớn trong vòng tay yêu thương của Chúa và của cha mẹ.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng
* Hai bạn Phero Duy Linh & Martha Ánh Hằng, ngày 14.07.2007,
Aemstveien, Na uy
* Hai bạn Phanxico Quang Khải & Terexa Phượng Huế, ngày
21.07.2007, St. Notburga, Viersen
* Hai bạn Chi Việt & Maria Thu Lan, ngày 21.07.2207, St. Maria
Waldrast, Krefeld
* Hai bạn Giuse Trí Thức & Maria Thụy Hiếu, ngày 11.08.2007, St. Josef
Kempen
* Hai bạn Thái An & Hồng Cúc, ngày 25.08.2007, St. Joseph, Solingen,
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng
chúc phúc cùng đồng hành với các Bạn trong đời sống!

3. Hai mươi nhăm năm Hôn phối 1982-2007
Hân hoan chúc mừng các Anh Chị:
* Maria Nguyễn thị Nhung & Phero Nguyễn văn Chi (Neuss)
* Maria Nguyễn Kerstin Thanh & Giuse Nguyễn minh Tuấn (Troisdorf)
* Maria Bùi thúy Ngọc & Giuse Bùi phan Khoan (Düsseldorf)

quãng đường một phần tư thế kỷ các Anh Chị đã sống trung thành trong tình yêu vợ chồng với nhau.
Tình yêu và lòng hy sinh của các Bạn là ân đức phúc lành mang đến cho nhau và cho con cái trong gia đình.
Thiên Chúa tình yêu luôn hằng cùng đồng hành với Gia Đình các Bạn!

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Ông Giuse Nguyễn văn Thi, 78 tuổi, thân phụ Chị Trung (CĐ Mönchengladbach), ngày 13.04.2007 ở Việtnam
+ Ông cụ Giuse Nguyễn trung Ca, 90 tuổi, thân phục Chị Hồng Hoa (CĐ Düsseldorf), ngày 03.06.2007 ở Việtnam
+Ông Antôn Nguyễn văn Hậu, 75 tuổi, Cđ Düsseldorf, ngày 06.06.2007 ở Düsseldorf
+ Ông Phero Nguyễn Qúi, 77 tuổi, Cđ Troisdorf, ngày 18.06.2007 ở Troisdorf
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Hè về gieo ánh tơ! Mùa nghỉ Hè từ 21.06,- 03.08.2007
Trong thơì gian này, các em thiếu nhi, các bạn trẻ tuổi học sinh cùng với gia đình thưởng thức không khí mùa Hè. Ðây là thời giờ thư giãn cần thiết, kín múc lấy sức khoẻ cho thể xác cùng tâm trí, sau một năm học hành làm việc.
Xin chúc các Em, các Bạn trẻ cùng mọi người mùa Hè nghỉ bồi dưỡng sức lực tốt đẹp cho hôm nay cùng ngày mai!

2. Niên học mới 2007 - 2008
Sau mùa nghỉ hè, ngày 06.08. các trường trung tiểu học ở vùng tiểu bang NRW sẽ bắt đầu niên học mới.
Ước gì câu tâm niệm “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” giúp các Em Thiếu nhi, các Bạn trẻ niềm vui phấn khởi với học hành, với Thầy Cô giáo và với Bạn bè trong năm học mới.
Các Em Thiếu nhi, các Bạn trẻ là tương lai của gia đình, của xã hội và của Giáo Hội Chúa.

3.Thắp sáng ngọn nến đức tin
Chúa nhật 22.06.2008 Đức Cha Heiner Koch sẽ về ban Bí tích Thêm Sức cùng thắp sáng niềm tin cho các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Achen, từ 12 tuổi trở lên.
Bạn Trẻ nào muốn tiếp nhận Bí tích này, xin vui lòng ghi tên liên lạc với tôi 0211-45 24 45. Cha sẽ sắp xếp hướng dẫn phần giáo lý.
Và để cho ngày lễ thêm phần long trọng phấn khởi, cùng kịp mua sắm chuẩn bị, xin đề nghị các bạn Nữ mặc áo dài mầu trắng hoặc mầu xanh da trời ; các bạn Trai mặc « Anzug » đen hoặc xanh đen.

4. Tân Ban Chấp Hành Liên đoàn Công giáo Việtnam 2007 - 2009
Hân hoan chúc mừng tân Ban Chấp hành Công giáo Việtnam nước Đức. Cùng cầu chúc Ban Chấp hành ân đức của Chúa cùng niềm vui phục vụ việc công ích chung.
Từ những năm qua, và lần này cũng vậy, Giáo đoàn chúng ta, do sự ngẫu nhiên, luôn có hai người được tín nhiệm bầu vào làm việc trong Ban Chấp Hành. Chúng ta vui mừng và cám ơn sự tín nhiệm này.
Ước mong trong tương lai, Qúy Vị nơi các vùng khác cũng có cùng cơ hội đồng đều vào việc chia sẻ trách nhiệm, và vinh dự được phục vụ việc chung trong Ban chấp hành Liên đoàn của chúng ta.

5. Đặt bàn tay bên cạnh bàn tay cùng thắp sáng ngọn nến đức tin
Từ chiều thứ Sáu 17.00 giờ, ngày 30.11.2007 đến trưa Chúa nhật 02.12. 2007 Giáo đoàn chúng ta có buổi họp mặt sửa soạn tâm hồn cho các Bạn Trẻ từ 13 tuổi, bước vào Mùa Vọng đón mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh.
Địa điểm : Jugendgruppenzeltplatz, Hergenratherweg 60 – 52074 Aachen
Lệ phí mỗi người : 15,€
Cha Long, Cha Thăng và các Anh Chị huynh trưởng hướng dẫn.
Ghi tên tham dự nơi Anh Tuấn 02191 -949167 ; Chị Nhàn 0211-234243 ; Anh Anh 0211-5447680 , hoặc nơi cha Long, ngay từ bây giờ.
Xin mời tất cả các Bạn trẻ trong giáo đoàn chúng ta ở hai giáo phận Köln và Aachen cùng tham dự.

6. Gìn giữ văn hóa tiếng mẹ đẻ nơi thế hệ con em bạn trẻ
Đây là quan tâm chung của các cha mẹ. Nhưng trong hoàn cảnh nơi đây chúng ta không biết làm sao hơn, ngoài những cố gắng nhỏ .
Xin đề nghị các gia đình hằng ngày dành thời giờ ban tối đọc kinh chung. Không nhất thiết phải đọc cả 50 chục kinh. Có thể một Kinh Lạy Cha, năm Kinh kính mừng, hay 12 kinh , kinh Lạy Nữ vương và sau đó hát một bài.
Tôi lần lượt in ra lời bài hát, mà hầu như ai cũng đã quen thuộc hát ở nhà thờ xứ Đức. Lời tiếng Việtnam tôi sẽ cố gắng viết ra sao cho đơn giản cùng có tâm tình để các bạn trẻ dễ hát được. Lần này tôi đề nghị cung hát bài Grosser Gott, Gottes Lob Nr. 257.

1.Xin Đức Mẹ phù giúp nguyện cầu, cho con vững lòng mến tin Chúa nhiều.
Những khi con sa ngã phạm tội. Biết hối lỗi từ bỏ, đường gian tà.
Dù đời con gặp nhiều bi đát. Chúa vẫn mong con sớm trở về.
2. Xin dâng lên con cái vợ chồng,với tất cả niềm vui cùng lo phiền.
Cha mẹ con cùng với ông bà. Chúa chúc phúc gìn giữ được an bình.
Tình yêu Chúa và lòng trung tín, sống đức tin cùng với tình người
Mỗi tháng tôi sẽ cố gắng viết lời tiếng Việt đề nghị một bản hát. Tôi hy vọng đây là cách thức vừa giúp cầu nguyện, vừa vui và cũng có thể là dịp tốt vừa dễ học tiếng Việtnam cho các bạn trẻ !

7. Ngày hội Tông đồ Fatima 13.10.2007 ở Banneux
Dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Hội Tông đồ Fatima Âu châu tổ chức ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ ở Banneux.
Từ 10.00 giờ đến 17.00 giờ ngày thứ bảy 13.10.2007. Có chương trình hội thảo về Đức Mẹ, gia đình, Thánh lễ kính Đức Mẹ và chặng đàng Thánh gía.
Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Đình Thanh 02235-43153.

8. Cha linh hướng vắng nhà
từ ngày 13.08.2007 đến 12.09. 2007. Ai có việc cần linh mục xin liên lạc với cha cố Qúi , Tel. 02323 - 50891.

Lời thầm

1- Đời là cuộc thi đấu bất phân thắng bại, nếu không có Thượng Đế làm trọng tài.
2- Khi biết đau khổ là con đường duy nhất đưa đến vinh quang, Thiên Chúa cũng không muốn làm thêm con đường khác, nhưng đã để cho người con duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu Kitô bước đi tủi hổ trên con đường đó.
3- Người đau mắt khó hiểu cái đau khổ của người đau răng.
4- Trong nhũng giờ phút đau thương nhất của cuộc đời, Thiên Chúa sẽ bỏ rơi ta, như Ngài đã bỏ rơi Người Con Một của Ngài trên Thánh giá (xx Mc 15,34). Có hò hét, cũng chẳng thấy Ngài đâu. Tại sao vậy? Có lẽ vì Ngài không muốn chia bớt phần vinh quang của ta, khi ta chiến thắng. Cuộc chiến càng cam go, chiến công càng hiển hách.
5- Nếu lấy lý trí mà tìm hiểu cây Thánh gía, sẽ không hiểu được gì. Chỉ khi nào ghé đôi vai vác lấy thì mới hiểu được mà thôi. Cũng vậy, nếu lấy lý trí mà tìm hiểu đau khổ, sẽ không hiểu được gì. Chỉ khi nào lấy con tim mà chấp nhận thì mới hiểu được mà thôi.
6- Tình yêu có sức biến đổi loài người ( cũng như loài vật) rất lạ lùng và rất tự do bằng sự lôi cuốn. Sự sợ hãi cũng có sức biến đổ,i nhưng rất thường tình và rất bó buộc bằng lực thúc đẩy. Hãy trình bày: “ Chúa là tình yêu”
7- Đừng thấy to mà tưởng ngọt.
Đừng tưởng lọt mà chui vô!
8- Xưa ở biển cả, sợ cá ông to,
Nay tới sông hồ, khinh loài tôm tép!

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

Thư giãn

Sinh vật học

Cô giáo Tuyên dạy trẻ về môn sinh vật. Hôm nay cô cắt nghĩa về loài có hai chân và bốn chân. Chỉ lên hình vẽ về loài có bốn chân như bò, cừu, sư tử, tê giác, voi... loài có hai chân như gà vịt ngan ngỗng... Bé Nga mếu máo giơ tay lên nói: Thưa cô, em có hai chân, vậy em cũng là con vịt, con ngỗng sao?

Trí nhớ

Một giáo sư ngành vi tính ngày đêm mài miệt nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho nghề nghiệp thêm tinh xảo. Một hôm ông ca thán về trí nhớ của mình lúc này càng tồi ra. Ông nói với vợ mình: Này bà nhà tôi, sao dạo này tôi hay quên quá. Bà có biết tại sao không? Bà vợ: Đâu ông thử kể cho tôi nghe, ông quên những cái gì? Thứ nhất tôi quên tên tôi ! Thứ hai tôi quên các con số! Thứ ba.. thứ ba là cái gì vậy bà? Bà thấy chưa, tôi quên cả điều quên thứ ba nữa! Thì sao ông không nói. Thứ ba tôi quên bà nhà tôi!!!

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen