Số 23- Tháng 05.2007

Gia đình sống đạo

Cỗ tràng hạt mân côi

Đó đây khắp nơi trên thế giới thường gặp nhiều người trên tay cầm chuỗi vòng những hạt hoặc bằng gỗ, hoặc bằng hạt ngọc trai...mà nguời Công giáo chúng ta gọi là sâu chuỗi hay cỗ tràng hạt.
Không phải chỉ người Công giáo dùng tràng hạt đọc kinh cầu nguyện. Nhưng cả những tôn giáo khác cũng có sâu chuỗi cầu nguyện.

Cỗ tràng hạt dùng để cầu nguyện nơi Đạo Ấn gíao có lâu đời nhất. Họ đọc kêu cầu danh những Thần Thánh quan trọng nơi mỗi hạt ngọc trong sâu chuỗi.

Trong đạo Phật sâu chuỗi cầu nguyện có từ năm 500 trước công nguyên. Sâu chuỗi trong đạo Phật có 108 hạt ngọc. Đây là con số thánh trong niềm tin Phật giáo. Người tín hữu Phật giáo kêu cầu với lòng tin tưởng yêu mến khi cầu nguyện lần sâu chuỗi, xin ơn trợ giúp cho đời sống.

Sâu chuỗi cầu nguyện qúy gía nhất là sâu chuỗi ở bên Tibet – nước Mông Cổ - sâu chuỗi này bện đúc bằng xương của một vị thánh có tên „Lama“. Cũng giống như xương thánh bên đạo Công giáo chúng ta.

Người Hồi giáo có sâu chuỗi cầu nguyện với 33 hay 99 hạt ngọc bện lại. Hạt ngọc cuối cùng có hình giống như một „ Minarett“. Khi lần chuỗi người tín hữu kêu cầu danh Thánh Allah, danh những vị Thánh.

Cỗ tràng hạt của người Công giáo thuở ban đầu có 153 hạt ngọc. Khi cầu nguyện lần chuỗi Kinh Lạy Cha, 50 kinh Kính mừng Maria được đọc lên theo ba giai đoạn đời Chúa Giêsu: mùa vui, mùa thương và mùa mừng. Đức cố giáo hoàng Phaolo đệ nhị đã lập thêm năm sự sáng. Sâu chuỗi bây giờ có 59 hạt ngọc.

1. Sâu chuỗi nào cũng được bện thành vòng tròn bằng những hạt ngọc nối liền nhau. Đời sống con người trải dài ra như một con đường dài. Nhưng lại được bao che gìn giữ như một vòng đai khoanh tròn bởi các ân đức của Trời cao cho tránh khỏi các sự dữ. Thánh Augustino đã có suy nghĩ: „ Thiên Chúa là một vòng tròn không có khởi đầu và cũng không có tận cùng. Trung tâm của vòng tròn đó ở khắp mọi nơi. Con người quay quyện trở lại mình như một vòng tròn. Chỉ người nào sống suy nghĩ trở về đời sống nội tâm, họ mới sống cảm nghiệm nhận ra sự chân thực.“

2. Sâu chuỗi cầu nguyện kết bện thành một vòng tròn cũng tựa như chiếc phao cấp cứu cho người rơi xuống sông biển bám vào để không bị chìm xuống lòng nước. Với người Công giáo cầu nguyện lần chuỗi khi khoẻ mạnh, lúc yếu đau, như lời cầu xin cứu giúp của ơn Trên. Và người ta cũng thường hay treo cỗ tràng hạt vào tay người đã qua đời.

3. Khi lần sâu chuỗi, tay lần theo những hạt ngọc, miệng đọc lời kinh khấn nguyện và lòng trí tâm hồn hướng về ý cầu nguyện lên Thiên Chúa. Người Công giáo tay lần đếm những hạt ngọc, miệng đọc lời Kinh Lạy Cha, kinh kính mừng Maria đang khi suy nghĩ đến sự sinh ra đời, sự đau khổ và sự sống lại vinh quang của Chúa Giêsu Kirixito. Nhưng không quên những thực tại trong cuộc ở trần gian.Vì thế, họ muốn qua chuỗi tràng hạt cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, trợ giúp cho những nhu cầu đang cần có, hay xin giúp cho khỏi những tai ương hoạn nạn đang xảy đến, nhất là xin sự bình an cho đời sống.

Khi lần chuỗi cầu nguyện, chúng ta muốn xin Thiên Chúa ban tặng củng cố lòng tin vào Chúa, niềm hy vọng và tình yêu cho đời sống mình hôm nay cùng ngày mai.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Đức Mẹ Banneux, mẹ của người nghèo

“ Tại nước Bỉ có một họ đạo nhỏ hơn 300 người, tên là Banneux. Trong họ đạo này có một gia đình nghèo, đông con.Đứa lớn nhất tên là Mariette. Năm 1933, Mariette được 11 tuổi. Em bị cha sở loại không cho rước lễ lần đầu, vì do hoàn cảnh, em hay bỏ học giáo lý và bỏ lễ Chúa nhật.
Tối ngày 15.01.1933, Mariette mở cửa sổ nhìn xem em mình đi từ trưa đã về chưa. Trời lạnh và tối. Bỗng em thấy một Bà lạ tỏa sáng đứng ở vườn nhà mình. Bà ra hiệu gọi em xuống. Em hoảng chạy đến mẹ mình. Bà mẹ cũng thấy như thế. Bà còn sợ hơn em. Bà đóng cửa, khóa lại, cấm con xuống. Riêng Mariette, em thấy lòng mình thay đổi hẳn.
Sáng hôm sau, Mariette đi lễ. Cha sở lấy làm lạ. Ngài càng lạ hơn nữa, khi trong giờ giáo lý, ngài nghe Mariette trả lời thông thạo giáo lý, mặc dù đã bỏ 32 buổi và bỏ lễ 3 Chúa nhật liên tiếp.
Cách mấy ngày, tức tối 18.01.1933, Mariette ra con đường nhỏ gần nhà, qùy gối cầu nguyện, thì đột nhiên Bà lạ hiện đến. Bà bảo em đi theo Bà. Trên đường đi, em té ngã ba lần. Lần nào té ngã, Bà lạ cũng bảo em hãy cầu nguyện. Rồi Bà dắt em đứng dậy. Lát sau, tới một suối nước, bà bảo em thọc tay vào nước. Nước rất lạnh. Bà nói: Đây là suối nước của Bà và của mọi người. Rồi Bà lạ biến đi.
Tối ngày 19.01.1933, trời rất xấu. Mariette ra con đường cũ, thì lại gặp Bà. Em hỏi Bà là ai? Bà lạ đáp: Ta là Mẹ của những người nghèo. Rồi Bà lại dẫn em đến suối nước, và bảo em thọc tay vào nước như lần trước.
Sự lạ xảy ra 8 lần trong nhiều tháng. Nội dung tương tự như nhau. Nhiều người tới đó, cầu nguyện và thọc tay xuống suối nước. Họ đã được nhiều ơn khấn xin.
Năm 1942, sau điều tra cẩn thận, Đức Giám Mục giáo phận đã công nhận việc tôn sùng Đức mẹ Maria là Mẹ của người nghèo.
Năm 1949, ngài công nhận chính thức tám sự kiện hiện ra là có thực.
Chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị đã tới Banneux ngày 21.05.1985. Ngài đã đi theo con đường Mariette đã đi để đến suối. Ngài cũng đã thọc tay vào dòng suối. Rồi tại một nhà nguyện ở đó, ngài đã dâng thánh lễ. Có hơn 100.000 người tham dự. Phần đông là nghèo túng, khuyết tật và đau yếu.
Bản cắt nghĩa chính thức về sự Đức Mẹ hiện ra với Mariette ở Banneux đã nêu lên mấy điểm sau:
1. Đức Mẹ đến thăm một gia đình người nghèo và khô khan để mời gọi. Mục đích để mọi người nghèo đều tìm được hy vọng nơi Mẹ.
2.Lần nào Đức Mẹ cũng dẫn Mariette đến suối, ám chỉ Chúa Giêsu.
3. Trên đường đến suối. Mariette té ngã nhiều lần. Nhưng Đức Mẹ bảo em hãy cầu nguyện, rồi Mẹ đỡ em dậy. Và cùng em lại bước đi.
Sự kiện này có ý dạy: Trên đường đến với Chúa, có thể người ta sẽ vấp ngã. Nhưng đừng ngã lòng. Hãy can đảm đứng lên và tiếp tục dấn thân. Mẹ sẽ đỡ nâng và đồng hành. Hãy cầu nguyện nhiều.”

Đức Giám mục + Bùi Tuần, Đức Mẹ của những người nghèo, 2003

Trên nền đường đi từ nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra tới suối nước ban ơn, ba biểu tượng của Banneux mầu xanh, khắc vẽ ngôi sao và suối nước chảy. Ba hình này ghi lại nơi Mariette ngã té dừng lại và qùi gối lúc Đức Mẹ hiện ra đi tới suối nước. Điều này nhắc nhớ đến sự ngã té và mệt mỏi của chúng ta trên đường đến với Chúa Giêsu.

Cùng chung niềm vui

1. Lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo

*Bé Quỳnh Nhi, ngày 21.04., St. Antonius, Düsseldorf
*Bé Bảo Anh, ngày 28.04., St. Margareta, Mönchengladbach
* Bé Dora Ngọc Tuyền, ngày 17.05., St. Bonifatius Krefeld
Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ các bé. Chúc các bé khoẻ mạnh
mau lớn trong vòng tay yêu thương của Chúa và của cha mẹ.

2. Xưng Tội Rước lễ lần đầu

Trong những tuần lễ sau lễ Phục sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi
lần đầu tiên lãnh nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa.
Xin hân hoan chào mừng các Em. Ánh sáng cây nến ngày các em xưng
tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh,
chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống. Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa,
là thức ăn cho tầm hồn niềm tin trong đời sống hôm nay và ngày mai.

3. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng

- Hai bạn Việt Thu & Thanh Hân ngày 05.05.2007, Nhà thờ Dòng
Ngôi Lời St. Augustin.
- Hai bạn, Anna Quế & Giuse Bảo, ngày 12.05. Herz Jesu, Wuppertal
- Hai bạn Jeannie Khuê & Văn Thịnh, ng ày 19.05. Kölner Dom, Köln
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng
chúc phúc cùng đồng hành với các Bạn trong đời sống!

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Bà Maria Hoàng thị Nhật, 52 tuổi, em gái Ông Nhâm (Cđ Wipperfürth-Remscheid), ngày 19.03.2007 ở Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux bên Bỉ, 06.05.2007
- 11.30 giờ tập trung tại Suối Nước ban ơn. Từ đó sẽ rước kiệu Đức Mẹ đi vào nhà nguyện dâng Thánh lễ và Chầu Mình Thánh.
- 15.00 giờ chặng đàng Thánh gía.
- Thời tiết trời tháng Năm, tương đối nóng ấm. Xin mọi người, nếu có thể, mặc y phục ngày đại lễ, các Bà Mẹ Công giáo mặc đồng phục, các Chị, các cháu gái mặc áo dài, để ngày lễ cuộc rứơc kiệu thêm long trọng.
-Xe buýt cho những ai đã ghi tên đi chung: Hai Xe khởi hành từ Düsseldorf nhà thờ Wersten lúc 07.00 giờ sáng.
Xe 1. đi đến đón trạm Hauptbahnhof Köln 07.45 giờ, trạm Hautpbahnhof Troisdorf 08.30 giờ, rồi đi Banneux.
Xe 2. sang đón trạm Krefeld Hautpbahnhof 7.30 giờ, trạm Bussbahnhof Mönchengladbach 08.15 giờ, rồi đi sang Banneux.

2. Họp đoàn thắt chặt tình liên đới
Ngày lễ nghỉ 01.05.2007 tất cả các Ca Đoàn, các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn Köln – Aachen cùng tụ họp về nhà Dòng Ngôi Lời, St. Augustin, từ 10.00 giờ sáng đến 19.00 giờ, gặp gỡ nhau, và cùng nướng thịt vui chơi chung. Xin mời các Ca đoàn, và Bạn trẻ cùng về tham dự ngày họp đoàn.

3. Hội bác ái Thánh Vinh sơn
Chào mừng Ban Quản trị mới Hội Bác ái Vinhsơn. Cố vấn: Ông Vũ tứ Hòa - Hội trưởng: Ông Nguyễn văn Rị - Hội phó: Bà Trần lệ Hoàng – Thư ký: Ông Bùi thanh Thụ - Thủ qũy: Bà Trần thị trâm Anh.
Trong năm 2006 vừa qua, Hội đã trợ giúp những chương trình bác ái nhỏ bên Việtnam, bệnh viện Nhi đồng Bethlehem, Dòng Thánh gia Việtnam, nhà phong cùi giáo phận Thánh Hóa Việtnam, tất cả 4520,00 €.
Hội Vinhsơn xin chân thành cám ơn tất cả những người đã cùng chung tay với Hội sống thể hiện bác ái tình người.

4. Tình tương thân tương ái
Dịp lễ mừng Chúa phục sinh ngày 08.04.,Giáo đoàn chúng ta đã quyên góp được 850,00 €.Và Cộng đoàn Düsseldorf dịp mừng Xuân Đinh Hợi quyên góp được 1000,00€, để cùng tiếp tay với xứ đạo Maria Rosenkranz sửa lại Hội trường, nơi chúng ta cùng chung sử dụng .
Các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn, dịp này đã nướng bánh phục sinh, trước là để cùng mừng vui và sau muốn cùng chung tay giúp cho nhà trẻ ở Kinh Ba Cái Sắn bên Việtnam làm bể chứa nước uống hợp vệ sinh bảo vệ sức khỏe cho các trẻ em trong vùng. Mọi người đã ủng hộ 300, €.
Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ cùng chung tay đóng góp.

5. Thắp sáng ngọn nến đức tin
Giáo đoàn chúng ta dự định vào tháng Sáu năm 2008 sẽ mời Đức Cha Heiner Koch, về ban bí tích Thêm Sức cùng thắp sáng niềm tin cho các Bạn Trẻ từ 12 tuổi trở lên.
Bạn Trẻ nào muốn tiếp nhận Bí tích này, xin vui lòng ghi tên liên lạc với cha Long 0211-45 24 45. Cha sẽ sắp xếp hướng dẫn phần giáo lý.

6. Sống đức tin
- Đại hội Công giáo năm nay từ ngày 26.-28. tháng Năm 2007 ở Aschaffenburg, dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đại hội hằng năm là cơ hội thuận tiện tốt để lãnh nhận bí tích Giải tội.
- Cũng như mọi năm, ai muốn tham dự Đại hội, xin ghi tên nơi các Cộng đoàn Trưởng, Ông Khử 02131- 84402 hay Ông Rị 02166-340153.
- Ai muốn đi xe buýt chung, xin vui lòng ghi tên nơi Cộng đoàn Trưởng hoặc nơi tôi ngay. Giá mỗi chỗ khoảng 29, € đi từ các trạm Düsseldorf, Köln và Troisdorf. Vì gía xe qúa mắc, 52,€ mỗi chỗ, nếu đi từ các trạm Krefeld và Mönchengladbach. Nên không thuê xe đón từ các nơi đó.

Lời thầm

- Lời thưa “ fiat” là chìa khó để hát kinh “ Magnificat”. Vì sẵn sàng “xin vâng” nên suốt đời Mẹ Maria, mỗi ngày đều là một kinh “ca ngợi”. “Fiat” với đau khổ, thì đau khổ sẽ vang lên muôn cung diệu huyền của một bài “mangificat”. Mỗi lần thưa” fiat” là mỗi lần bài ca “ magnificat” lại được xướng lên cách trang trọng cho riêng mình, nhưng chắc chắn nhiều người cũng sẽ nghe “lỏm” được.
- Nhờ Mẹ Maria mà Thiên Chúa gần gũi với loài người, nên cũng nhờ Mẹ mà loài người gần gũi được với Thiên Chúa.
- Mẹ Maria chỉ là vị dẫn đường. Mẹ dẫn tới cùng đích mà Mẹ không phải là cùng đích. Một thụ tạo không thể là cùng đích của một thụ tạo khác. Chúa mới là cùng đích. Ai tới Mẹ thì Mẹ dẫn tới Chúa. Sợ tôn kính Mẹ nhiều lãng quên Chúa là “ lo bò trắng răng”, vì ai yêu kẻ dẫn đường thì đã yêu cùng đích trước. Rất vắn tắt và giản dị.
- Kinh Môi khôi là tiếng “Mẹ! Mẹ ơi!” liên hồi của một đứa con thơ, khi muốn tìm Mẹ. Có người Mẹ nào nghe con mình gọi dồn dập như thế mà lại không muốn đáp lời?
- Thiên Chúa tự mạc khải như một người Cha. Ngài chọn Mẹ Maria như hình ảnh của một người Mẹ hiền, để tình cảm của con người đối với Thượng Ðế được hài hòa hơn.
- Nếu kính mến Ðức Mẹ thì không thể sống lo âu, phiền muộn như một đứa con mồ côi
- Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không trong ý nghĩa một thụ tạo đã sinh ra một Tạo Hóa, nhưng là trong ý nghĩa một Thiên Chúa đã xuống làm người nhờ có Mẹ cộng tác.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

 

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen