Số 17- Tháng 11.2006

Gia đình sống đạo

Lời từ tấm bia mộ

Vào những dịp giỗ chạp, ngày lễ cầu cho các Linh hồn đã qua đời, dịp đầu Năm mới hay dịp nào về thăm quê nhà...chúng ta thường dành thời giờ ra nghĩa trang thăm viếng phần mộ người thân nằm nơi đó.
Nghĩa cử này nói lên sâu đậm tâm tình lòng trung thành và biết ơn của người còn sống với người đã qua đời.
Ðến thăm viếng nơi đó, lẽ dĩ nhiên, ta chỉ có thể tâm tình một mình với người nằm chôn sâu kín trong lòng đất. Người đã qúa cố không biết có nghe được ta nói gì không? Ta thì không nghe thấy họ nói gì với ta. Dẫu thế, ta tin là mối dây liên lạc thần giao cách cảm linh thiêng nối kết hai thế giới người chết và người còn sống lại với nhau. Và tấm bia đá đặt dựng trên nấm mộ của họ nói cho ta một vài tâm tình, như nói thay cho người nằm dưới đó:

„ Tôi là một tảng đá nặng nề vô hồn được đặt dựng trên nấm mồ của người nằm dưới đây. Tôi không phải là người canh mồ, cũng không phải là vật chắn lối cản trở người khác đến gần nấm mồ đâu.
Người đã qúa cố bây giờ nằm chôn sâu kín trong lòng đất, vâng xương thịt đã tan rã thành bụi đất. Nhưng họ không biến mất hẳn khỏi sân khấu cuộc đời đâu. Tên tuổi, ngày chào đời, ngày sau cùng đời sống và quê quán của họ, và có khi cả hình chụp khi xưa nữa, được đục khắc ghi vào bia đá đây. Dù trải qua năm tháng nắng mưa ở giữa trời, nhưng còn vẫn rõ nét, vẫn đọc được. Tấm bia đá ghi giữ lại căn cước của người qúa cố.

Cây Thánh gía dấu hiệu lòng tin của người qúa cố cũng được đục khắc ghi sâu đậm nét vào bia đá. Cây Thánh gía không phải là dấu hiệu của sự chết. Nhưng là dấu chỉ lòng tin ơn cứu độ, mà Chúa Giêsu đã đem lại cho con người.
Cây thánh gía là biểu hiệu của sự sống. Chúa Giêsu đã chết trên thập gía và đã sống lại. Ngài đã biến đổi cây thánh gía thành cây mang lại sự sống ơn cứu độ.
Chắc chắn, trong đời sống ai cũng phải trải qua nhiều giai đoạn lên xuống, đau khổ, hy sinh, thất vọng, bệnh tật đau đớn... Ðó là những giăng ngang lối cuộc đời. Cây Thánh gía khắc ghi trên phần mộ nói lên: cuộc đời người qúa cố nằm nơi đây không thiếu những bước giăng ngang lối cuộc đời như bao người khác!
Chiều dọc thẳng đứng của cây Thánh gía diễn tả sự liên đới giữa Thiên Chúa với người đã qua đời. Và chiều ngang cây Thánh gía nói lên sự tương quan giữa người qúa cố với người còn đang sống trên trần gian.
Trong đời sống ai cũng phải trải qua nhiều chặng đường thông thường cũng như bất thường. Vì thế:
Xin đừng buồn sầu thất vọng về đời sống, dù khi gặp phải cảnh phức tạp khó khăn. Nhưng hãy vững niềm tin: Thiên Chúa là nguồn hy vọng sẽ vực dậy cho sống lại.
Xin đừng nói mình bị lôi cuốn vào vòng đau khổ bệnh tật. Nhưng hãy vững niềm tin: Thiên Chúa cảm hóa chúc lành cho cuộc đời.
Xin đừng nghĩ rằng bị đẩy xa khinh chê cô đơn trong đời sống. Nhưng hãy vững niềm tin: Thiên Chúa không bỏ rơi ai. Người hằng hướng dẫn đời sống, như người mẹ cầm tay dẫn con mình đi.
Xin đừng cho rằng một mình phải vượt qua những cay đắng trên đường đời. Nhưng hãy vững niềm tin: Thiên Chúa hằng đồng hành giúp đỡ.
Xin đừng định kiến rằng mọi sự chấm dứt với cái chết. Chết là hết! Nhưng hãy vững niềm tin: Không, chết không phải hết, nhưng là khởi đầu một đời sống mới.
Chính Chúa Giêsu đã trải qua sự chết trước khi sống lại. Ngài là chúc phúc lành cho niềm hy vọng của con người.“.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Cùng chung niềm vui

1. Lãnh nhận làn nước bí tích Rửa tội

*Bé Teresa Cát Tiên, ngày 24.09.2006 St. Margareta, Mönchengladbach
*Bé Vinhsơn Phaolô Vũ Ðại Năng, ngày 21.10.2006 St. Joseph, Solingen
Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ các em. Chúc các bé mau lớn khoẻ mạnh trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
* Anh Ðaminh Dương anh Huy, ngày 25.11.2006, St. Augustin
Dịp này anh Huy cũng nhận lãnh ân đức Chúa Thánh Thần qua Bí
tích Thêm sức.

Xin chúc mừng anh Huy và cầu chúc luôn giữ vững niềm tin cùng
niềm vui vào ân đức của Thiên Chúa.

2.Nhận lãnh áo Dòng

Ngày 01.10.2006 Chị Anna Nguyễn thị Thúy Hường nhận lãnh tu
phục Dòng mến Thánh gía Gòvấp Bonn, ở Köln.

3.Tuyên hứa Khấn Dòng trọn đời

Ngày 01.10.2006 thầy Phanxico Xavier Nguyễn văn Phú tuyên
khấn trọn đời trong Dòng Ngôi Lời ở Sankt Augustin.

Xin chúc mừng và cầu chúc chị Anna Hường, Thầy Phanxico Phú ân
đức của Thiên Chúa và lòng trung thành với Ơn Gọi tận hiến trong
nhà Dòng.

4. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng

Hai Bạn Maria Thu Diễm & Ðaminh Anh Huy, ngày 25.11.2006
tại thánh đường Nhà Dòng Ngôi Lời, St. Augustin.

Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu
hằng chúc phúc cùng đồng hành với các Bạn trong đời sống!

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài:
+ Ông Giuse Nguyễn văn Chính, 73 tuổi, thân phụ của anh Ðịnh và anh Vượng (Cđ Krefeld -CđViersen), ngày 06.08.2006, ở Việtnam.
+ Ông Giuse Nguyễn Năm,60 tuổi, Cđ Düsseldorf, ngày 17.08.2006.
+ Ông Nguyễn văn Kiên, 71 tuổi, ngày 01.09.06, thân phụ chị Phúc Hậu (Cđ Düsseldorf)
+ Ông Ðaminh Ðàm ngô Phúc, 85 tuổi, ngày 01.10.2006, Cđ Mönchengladbach

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang tuyến

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Sống lòng đạo đức hiếu thảo

Hằng năm Giáo Hội khuyến khích người tín hữu Chúa Kitô dành thời gian tháng 11. tưởng nhớ đến những người thân yêu, người làm ơn cho ta trong đời sống và cả những người bị quên lãng, đã qua đời. Nhớ đến họ bằng lời cầu nguyện là tấm lòng hiếu thảo biết ơn họ cùng là tình liên đới giữa người còn sống với người đã qua đời. Ðó cũng là sống mầu nhiệm các Thánh cùng thông công.
Những ai đến viếng phần mộ người qúa cố ở ngoài nghĩa trang từ ngày 01. đến 08. tháng 11. đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn, được hưởng ơn Toàn xá dành nhường cho các Linh hồn.
Lời người qúa cố nhắn gửi lại : “Tôi ra đi bây giờ nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng tôi tin rằng tôi trở về cùng Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra tôi. Tôi nằm sâu trong lòng nấm mồ này. Nhưng tôi vẫn hằng hy vọng trông mong Thiên Chúa sẽ cứu độ tôi va sẽ cho tôi sống lại được hưởng đời sống bất diệt, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Tôi bây giờ nằm chôn kín trong nấm mồ xây kín bằng xi-măng cát đá. Nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi. Vì ngài là Cha đời tôi, Ngài hằng yêu mến tôi.Và tôi tâm niệm rằng: - Những gì ngày xưa tôi xây dựng làm ra, giờ này tôi phải bỏ lại. - Những gì ngày xưa tôi thu góp tích lũy để dành, giờ này tôi không mang đi được. - Nhưng những gì ngày xưa tôi cho đi, bây giờ tôi nhận trở lại”!

2. Xin chân thành cám ơn

Ngày Chúa nhật 08.10.2006 vừa qua, 70 Hội viên Hội Hiền mẫu và Hội Bác ái Vinhsơn đã tụ họp về tham dự buổi tĩnh tâm hằng năm. Trong buổi tĩnh tâm gặp mặt này, ngoài phần tìm hiểu về Sống và truyền bá đức tin trong gia đình, Ông Vũ Tứ Hòa, cựu nhân viên đã từng làm việc ở hội Misereor (Aachen) trên 24 năm, đã nói chuyện với mọi người về công việc bác ái truyền giáo của Misereor cho toàn thế giới và cho Giáo hội Việtnam nói riêng từ 20 năm nay.
Xin chân thành cám ơn các Ông Bà trong hai Hội đoàn đã đáp lời mời gọi về họp đông đủ, và Ông Vũ Tứ Hòa đã đến nói chuyện với chúng tôi giúp hiểu biết thêm về qúa trình hoạt động bác ái xã hội cho con người của Hội Misereor bên nước Ðức.

3. Ðây chốn huy hoàng

Giáo hội Việtnam chúng ta có 118 Vị Thánh Tử đạo. Ngày kính chung các Thánh tử đạo của chúng ta hằng năm vào ngày 24.11.
Hoàn cảnh đời sống các Thánh Tử đạo khi xưa khác rất nhiều với thời ngày hôm nay. Các Ngài đã phải hy sinh mạng sống mình làm nhân chứng trung thành với đức tin vào Chúa. Sự hy sinh trung thành với Ðức tin của các Ngài luôn là mẫu gương cho người tín hữu chúng ta sống đức tin trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
« Các Thánh tử vì đạo là những người bị hủy diệt vì Ðức Tin, nhưng cũng vì Ðức tin mà các Ngài trở thành bất diệt. »
4. Tung hô Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời

Năm 2007 kỷ niệm 90 năm Ðức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima. Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức chuyến hành hương bằng xe buýt kính viếng Ðức Mẹ Fatima, nước Bồ đào Nha, vào ngày kỷ niệm 13.10.2007.
Thời gian hành hương dự trù khoảng 10 ngày, từ thứ tư 09.10. – thứ sáu 19.10.2007. Ngoài thánh địa hành hương Fatima, còn kính viếng Thánh nữ Terexa thành Lisieux. Số chỗ dự trù cho chuyến xe buýt là 44 chỗ. Mọi chi tiết về lộ trình và gía cả trọn gói sẽ thông báo sau.

5. Mừng lễ Chúa giáng sinh

Năm nay Giáo đoàn chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh ngày 25. 12. lúc 15.00 giờ tại thánh đường Maria Rosenkranz, Düsseldorf-Wersten.

6. Mừng mùa Xuân năm mới Ðinh Hợi

Thể theo ý muốn cùng giới hạn về khả năng cùng thời giờ cho việc sửa soạn của các Cộng Ðoàn, ngày đầu năm mới Ðinh Hợi, sẽ không mừng Tết chung ở một nơi. Thay vào đó, Cộng đoàn nào muốn, có thể tổ chức mừng Xuân mới tại Cộng đoàn mình.

7. Lịch Công giáo treo tường năm 2007

Tòa báo Dân Chúa Âu châu phát hành lịch Công giáo treo tường 2007. Gía mỗi cuốn lịch 05,€. Ai muốn mua lịch xin liên lạc nơi Ông Trần ngọc Khử 02131- 8 44 02 hay nơi Cộng đoàn Trưởng chỗ mình ở. Xin mua càng sớm càng tốt, để kịp đặt lịch trước tháng 12.

Xin chân thành cám ơn.

Lời thầm

- Ðức tin là hạt giống. Ðức cậy là nắng ấm. Ðức mến là nguồn nước. Thiếu nắng, thiếu nước, mầm không nẩy. Thiếu cậy, thiếu nước, niềm tin suông.
- Ðức tin là hạt giống. Con người cùng lắm chỉ có thể gieo trồng, vun tưới cho hạt giống sinh mầm thành cây, kết trái. Họ không thể làm ra hạt giống. Chính Thiên Chúa mới làm ra và ban phát hạt giống đó cho con người.
- Có lòng tin, thì dù một chuyện không đáng tin cũng trở thành dễ tin. Không lòng tin, thì dù một chuyện rất đáng tin cũng trở thành khó tin.
Có lòng cậy, thì dù một người không đáng cậy cũng trở thành đáng cậy. Không có lòng cậy, thì dù một người đáng cậy cũng trở thành không đáng cậy.
Có lòng mến, thì dù một nét không đáng mến cũng trở thành đáng mến. Không có lòng mến, thì dù một nét đáng mến cũng trở thành không đáng mến.
Hãy hỏi mình có lòng tin, lòng cậy, lòng mến chưa, trước khi hỏi chuyện Chúa có đáng tin, người Chúa có đáng cậy, nét Chúa có đáng mến hay không.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

Thư giãn

Thánh có mấy chân ?

Chị Thanh dẫn trẻ con nhóm chị dạy giáo lý chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu đến nhà thờ tham quan tìm hiểu những đồ vật và ý nghĩa của những tranh ảnh trong đó như thế nào với việc thờ phượng. Ông Từ Ân coi nhà thờ dẫn đám trẻ đi xem và cắt nghĩa cho chúng quần áo lễ của cha và các cô cậu giúp lễ mặc, gác chuông, gác đàn, cung thánh, toà Đức Mẹ và các thánh. Trẻ con theo dõi chăm chú và nêu câu hỏi liên tiếp vui nhộn sống động, làm chị Thanh và ông từ Ân rất bộn rộn. Vì họ vừa phải cắt nghĩa, vừa phải giữ trật tư. Cậu Vũ thắc mắc hỏi ông Từ: Thưa Bác, thánh có mấy chân vậy ? Ông Từ Ân và chị Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phì cười vì câu hỏi ngộ nghĩnh này. Ông ngó sang chị Thanh mỉm cười nói: Các em biết chứ, Thánh cũng là người có hai chân hai tay như mọi người chúng ta đây thôi! Xem kìa ông thánh An-tong đứng trên bệ kia với hai chân. Cậu Vũ nói ngay: Điều đó con cũng thấy như vậy. Nhưng hôm nọ, cha phó lại nói và vẽ trên bảng trong giờ giáo lý về Thánh khác hẳn! Chị Thanh và Ông Từ Ân càng ngạc nhiên hơn và hỏi lại: Cha phó vẽ và nói làm sao ? Cậu Vũ: Cha phó vẽ chiếc ghế của đức giáo hoàng ngồi có bốn chân và ông cắt nghĩa: đó là Toà thánh! Và từ đó con cứ đinh ninh Thánh có bốn chân!!!

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen