Gia đình sống đạo
Mẩu tâm sự của một chị nội trợ
Hôm rồi sau giờ cơm chiều, con tôi mang một cuốn
sách nhỏ ra đọc. Tò mò tôi hỏi xem là sách gì. Nó giơ chỉ tựa đề cuốn sách:
Cậu Hoàng tử nhỏ! của Antoine de Saint-Exupery.
Nhìn tựa đề sách tôi nhớ lại ngày xưa cách đây hơn mười năm cũng đã có lần
đọc qua tập sách này rồi. Sách tuy mỏng nhỏ, nhưng diễn tả nhiều tình tiết
ngụ ngôn liên quan gắn bó với đời sống và có ý nghĩa sâu xa ý nhị lắm. Ðoạn
mà con tôi đang đọc, đưa cho tôi đọc có câu:
„ Chú chó sói đối lại: tôi không ăn bánh đâu. Với tôi gạo bánh không có
ý nghĩa gì cả. Cánh đồng trồng lúa không gợi lại cho tôi cái gì hết. Thật
là điều nhàm chán buồn qúa!“
Ðọc xong những hàng đó, tôi suy nghĩ thắc mắc mãi mỗi khi làm bếp hằng hai
ba ngày liền...Tôi đem chuyện này nói với chồng tôi. Sau cùng chồng tôi
nói thế này: Em biết không, chó sói chỉ ăn thịt thôi. Lúa gạo bánh mì với
nó đâu có hấp dẫn gì! Nhìn những thức ăn đó, nó không thể có một tưởng tượng
ý nghĩ gì về cánh đồng trồng lúa được. Cho nên nó mới than vãn buồn bã như
vậy đó!
Theo anh nghĩ, giống vật, nếu có thể, nhất là con người chúng ta chỉ có
thể tượng tượng ra được những gì có liên quan mật thiết hay đụng chạm với
bản thân, bao tử, trái tim tình cảm của mình thôi…Khi em nhìn lại chiếc
áo cánh mầu xanh lam thời con gái của em, chắc chắn em sẽ tưởng tượng nghĩ
ngay đến gia đình cha mẹ em, đến thời ngày xưa còn bé, còn trẻ, còn tung
tăng vui đùa với bạn bè cùng trang lứa…
Và con tôi thêm vào: Mẹ ơi, mỗi sáng đi học, mẹ thường gói cho con một hai
miếng bánh mì, một qủa táo và một hộp nước. Mỗi khi đến giờ chơi mở ra ăn
uống, con đều nhớ tới mẹ ở nhà nữa!
Nghe những tâm tình đó, tôi vui mừng cảm động, nghẹn ngào đôi mắt thẫm ướt,
không nói lên lời nào được…Nhưng tôi lại theo đuổi ý nghĩ khác. Tôi nghĩ
đến cơm bánh lúa gạo, mà chú chó Soí trong truyện „Cậu Hoàng tử nhỏ „ chê
bai khinh miệt, lại là thức ăn chính nuôi sống con người cho gia đình tôi
hằng ngày. Chúng tôi cần những thứ đó.
Tự nhiên tôi nhớ đến lời cầu kinh trong thánh đường: Lúa gạo cơm bánh là
hoa mầu của ruộng đất và công lao của con người!
Hằng ngày tôi lấy gạo nấu cơm, mua bánh mì cho chồng con mỗi sáng sớm. Chúng
tôi đong gạo nấu cơm, hay mua bánh về ăn vì thói quen và cũng vì sự cần
thiết cho bao tử. Có mấy khi tôi hay một người mẹ nào nghĩ đến sự tương
quan giữa lúa gạo và đồng ruộng thiên nhiên, đến bao tử được thức ăn lúa
gạo cơm bánh đó làm no đầy thỏa mãn đâu! Lúa gạo cơm bánh là cần thiết cho
đời sống, nó có đó và biết như vậy. Nên không cần phải nói tới gía trị của
nó làm gì nữa!
Rồi khi đi mua bánh hay lúa gạo ở chợ, ở tiệm, bây giờ lại có quyền chọn
lựa trong nhiều hạng loại tùy theo túi tiền, tùy theo khẩu vị thưởng thức
nữa. Hầu như tất cả những gì làm vừa lòng sở thích, đều có sẵn trưng bày
mời gọi!
Phải rồi, khi ăn phải có nhu cầu đói bụng hay theo thói quen cùng thưởng
thức được món ăn theo sở thích lòng muốn, ăn mới ngon miệng, mới thỏa mãn
được nhu cầu cần thiết của mình.
Nhưng nếu chỉ dừng lại chỗ đó, thiết tưởng, chưa biết hết được ý nghĩa chiều
sâu của cơm bánh lúa gạo. Cơm bánh không chỉ cho nhu cầu bao tử, bắp thịt,
gân cốt máu mủ…nó còn mang đến cho nhu tinh thần, cho trái tim niềm vui
phấn khởi nữa.
Tôi nhớ lại từ ngày còn thơ bé, lúc trẻ tuổi và cả khi đã khôn lớn trưởng
thành, chúng ta đã nhận được sự ân cần săn sóc về quần áo thức ăn và tình
yêu thương ấp ủ đùm bọc của cha mẹ trong suốt cuộc đời. Những điều đó rất
cần thiết và là qùa tặng giúp đời sống phát triển mọi bề cao sâu ngang dọc,
trong ngoài, trái tim tình cảm…
Cũng thế, cơm bánh lúa gạo là thức ăn món qùa tặng cho con người từ khi
mở mắt chào đời cho đến ngày tận cùng của đời sống.
Ðón nhận món qùa tặng nuôi sống hằng ngày thể xác lẫn tinh thần nhắc ta
nhớ đến đồng ruộng thiên nhiên cho cây lúa gạo phát triển mọc lên và nhớ
đến Ðấng đã tạo dựng nên thiên nhiên cùng qùa tặng đó.
Ðó chính là lòng biết ơn. Lòng biết ơn, như người Pháp gọi đó là „ sự nhớ
nhung phát xuất từ trái tim “.
Lm. Nguyễn ngọc Long
Cùng chung niềm vui
1. Lãnh nhận làn nước bí tích Rửa tội & Bí tích Thêm Sức
- Cô Magdalena Cam Nguyễn thái Hiệp,
ngày 16.07.2006 tại thánh đường Margareta, Mönchengladbach
- Anh Phero Khổng Quốc, ngày 22.07.2006, tại thánh đường Maria Himmelfahrt,
Troisdorf
Dịp này Cô Magdalena Thái Hiệp và anh Phero Khổng Quốc sẽ lãnh nhận ân đức
Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức.
Xin chúc mừng các Bạn và cầu chúc các Bạn giữ vững niềm tin cùng niềm vui
vào ân đức của Thiên Chúa.
2.Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng
* Hai Bạn Tâm Linh & Kim Liên,
ngày 08.07.2006, tại thánh đường Maria Kirken, Nauy
* Hai Bạn Võ thị Hương & Nguyễn phong Trần, ngày 22.07.2006 tại thánh
đường Liebfrauen, Köln.
* Hai Bạn Kim Cúc và Khổng Quốc, ngày 22.07.2006 tại thánh đường Maria Himmelfahrt,
Troisdorf
* Hai Bạn Kim Oanh & Duy Trình, ngày 22.07.2006 tại thánh đường Herz
Jesu, Unna
* Hai Bạn Hoàng Dũng & Phương Hoàng, ngày 29.07.2006, tại thánh đường
Anna, Wipperfürth
* Hai Bạn Thu Trang & Ðình Quang, ngày 05.08.2006 tại thánh đường St.
Alban, Erftstadt
* Hai Bạn Thùy Dương & Thanh Phong , ngày 19.08.2006 tại thánh đường
Engelbert, Köln
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng chúc phúc
cùng đồng hành với các Bạn trong đời sống!
3. Chúc mừng 65 năm hôn phối 1941. 20.06. 2006
Xin hân hoan chúc mừng Ông Bà Hồ Huyến & Mai
thị Tiếp, Cộng đoàn Bonn, mừng kỷ niệm 65 năm hôn nhân.
Xin chân thành cám ơn Ông Bà đã sống là gương sáng cho thế hệ con cháu về
lòng chung thủy tình nghĩa vợ chồng trong suốt 65 năm qua.
Xin cúi đầu ngưỡng phục lòng hy sinh của Ông Bà luôn sống gắn bó với nhau
như sắt thép suốt 65 năm qua.
4. Chúc mùa nghỉ hè
Các em thiếu nhi, các bạn trẻ cùng với gia đình
thưởng thức không khí mùa Hè. Ðây là thời giờ thư giãn cần thiết, để kín
múc lấy sức khoẻ cho thân xác cùng tâm trí, sau một năm học hành hoạt động.
Xin chúc các Em, các Bạn cùng mọi người mùa Hè nghỉ bồi dưỡng sức lực tốt
đẹp cho hôm nay và ngày mai!
5. Xin chúc mừng:
- Ban chấp hành mới Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Aachen
Trưởng ban: Ông Trần ngọc Khử,
phó ban: Ông Ðỗ văn Thục và Ông Ngô tấn Vinh.
- Ban chấp hành mới Cộng đoàn Thánh Phero Troisdorf:
Trưởng ban: Chị Nguyễn Kerstin Thanh
Phó ban: Ông Trần văn Luân
Phó ban: Chị Nguyễn thị thanh Hương
Phó ban: Anh Nguyễn đình Thịnh
Thư ký: Chị Vũ thị Mây
Thủ qũy: Bà Trần thị Phiên
Xin chân thành cám ơn sự hy sinh đóng góp cho việc chung của qúi vị trong
ban chấp hành cũ. Và chào mừng cùng cầu chúc Qúi vị trong Ban chấp hành
mới lòng nhiệt thành với việc đạo giáo niềm tin.
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi
trở về với Ngài:
+ Ông cụ Vinh sơn Mai viết Kết, 96 tuổi, ngày 24.05.2006 ở Việtnam, thân
phụ chị Anh (CÐ Düsseldorf)
+ Ông cụ Trần Ỷ, 90 tuổi, ngày 30.05.2006 ở Việtnam, thân phụ chị Kim Chi
(CÐ Bonn)
+ Bà cụ Maria Ngô thị Ðào (Diệp), 82 tuổi, ngày 14.06.2006 ở Düsseldorf,
thân mẫu anh Thái và chị Tuất ( CÐ Düsseldorf)
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang tuyến
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1. Những tiếng xôn xao không lành mạnh
Gần đây trong Giáo đoàn chúng ta
có những xôn xao không lành mạnh nói không tốt về người khác.
Nói không tốt hay gửi thư tố cáo chuyện riêng của nhau, nhất là lại liên
quan đến người trọng tuổi, bậc bề trên trưởng thượng đáng kính, người làm
ơn cho ta, là việc không nên, không phải, không hợp với đạo đức tình người.
Việc như thế gây nên gương xấu không tốt, cùng sự khó chịu cho nhiều người.
Ðiều Răn thứ năm Chúa dạy bảo: “Con không được giết người!”
Làm tổn hại thanh danh người khác là lỗi phạm điều răn của Chúa.
Gây sự bất hòa giữa nhau là lỗi đức bác ái công bình.
Ngày phán xét sau cùng trước tòa Chúa, Chúa không hỏi gì khác, duy chỉ về
cung cách sống của ta như thế nào với người đồng loại khi xưa. Lúc đó lương
tâm mỗi người phải trả lời với Chúa về cách sống bác ái tình thương yêu
như thế nào với người đồng loại. (Mt 25, 31-46)
Lời Chúa trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách sống đạo đức tốt đẹp: „Anh
em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì
thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn
nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều
gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng
vậy, phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác
ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo!“ (Col 3, 12-14).
2. Xin chân thành cám ơn
Chị em Hội các Bà Mẹ Công giáo Köln đã giúp việc bác aí cho các người nghèo túng bên Việtnam 2000,€. Xin ca ngợi nghĩa cử lòng đạo đức bác ái.
3. Ngày nay học tập ngày mai giúp đời!
Các em, các bạn trong lứa tuổi học
sinh, sau những tuần lễ nghỉ Hè bồi dưỡng sức lực, ngày 08.08.2006 bắt đầu
niên học mới ở vùng này.
Xin cầu chúc các Em, các Bạn lòng hăng say phấn khởi với năm học mới: Ngày
nay học tập, ngày mai giúp đời!
4. Cha linh hướng vắng nhà
Từ 14.08. đến 14.09.2006 cha linh hướng vắng nhà. Trong thời gian này ai có việc mục vụ cần tới linh mục, xin liên lạc hoặc với cha cố Giuse 02166 – 265976 hoặc với cha cố Phero 02323 – 50891.
Lời thầm
1. Tình thương của Thượng đế như mặt trời, lúc nào
cũng chói chang. Ðịnh mệnh con người ành hưởng trên nhau lại xoay vần trái
đất.Vì thế mới có ngày có đêm, có hạnh phúc có đau khổ. Vô phúc nhất là
những người sống ở hai địa cực, nhưng họ vẫn còn sáu tháng ngày và sáu tháng
đêm. Hạnh phúc và đau khổ bổ túc cho nhau, tạo nên ý nghĩa cuộc đời.
2. Tuổi thanh xuân là một dấu gạch nối rất nhỏ nối liền hai chữ tuổi thơ
và tuổi gìa, nên những người cẩu thả sẽ bỏ qua mà không viết lên trang giấy
của đời mình.
3. Loài người có thể giới hạn mọi thứ tự do của đồng loại mình, nhưng không
thể “đắp đập” trong tư tưởng của họ., vì nó là dòng thác cả “ bắt nguồn”
từ đỉnh cao Thượng Ðế.
4. Thượng Ðế tạo dựng mỗi người một bộ mặt, không ai giống ai, không ai
phải để cho cảnh sát dễ làm việc, nhưng là để cho Thượng Ðế dễ nhận diện
từng người mà yêu thương không lẫn lộn. Ngoài ra, còn để chứng minh mỗi
người là một tác phẩm bản chính, riêng lẻ và độc đáo do bàn tay Ngài tác
tạo, không phải là hậu qủa ngẫu nhiên và hàng loạt của máy móc vô hồn.
5. Càng văn minh con người càng trở nên lạnh nhạt. Trong xưởng thợ người
ta lệ thuộc máy móc hoặc máy móc qúa ồn ào, không thể nói chuyện với nhau.
Về đến nhà, đầu óc mệt nhoài, người ta có bao nhiêu phương tiện giải trí
và thấy cần (hoặc không còn!) gì để nói với nhau. Mỗi người là một thế giới
riêng tư. Kỹ thuật đã cướp hết những lời nói yêu thương khiến người ta luôn
cảm thấy cô đơn trống vắng, vì con người vốn là “ một con vật có xã hội
tính”.
6. Như người nghệ sĩ yêu thương tác phẩm mình, Thượng Ðế cũng yêu thương
mọi người, vì mỗi người đều là tác phẩm độc đáo do Ngài dựng nên.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de