Số 13- Tháng 05.2006

Gia đình sống đạo

Tìm phương hướng.

Bài thánh ca bình dân quen thuộc: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con vượt biển thế gian... hầu như mọi người tín hữu công giáo Việtnam đã đều hát thuộc lòng trong các thánh đường vào các lễ kính Đức Mẹ.

Bài hát này là lời kinh ca tụng và lời kêu khấn xin ơn phù hộ trợ giúp cùng Đức Mẹ thoát ra từ đáy tâm hồn đầy lòng tin tưởng, yêu mến.

Nhưng tại sao chúng ta lại ca tụng Đức Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho cuộc đời mình? Phải chăng Đức Mẹ Maria xuất hiện như ngôi sao Mai, sao Hôm hay chòm sao Bắc đẩu trên nền trời giữa đêm khuya để chỉ phương hướng cho người đi tầu thuyền trên biển cả, trên sông nước hay trong rừng sâu núi thẳm?

Hình ảnh những vì sao chiếu sáng lấp lánh trên nền trời trong đêm khuya là hình ảnh đẹp và thơ mộng. Chúng là tạo vật trong công trình sáng tạo vũ trụ của Thiên Chúa từ thuở tạo thiên lập địa (St 1,16).

Đức Mẹ cũng là một tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng. Có khác chăng Đức Mẹ được Chúa chúc phúc tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu. Nên ví Đức mẹ như những vì sao lấp lánh chiếu sáng cũng là điều đúng hợp.

Ánh sáng các vì sao trên nền trời trong đêm khuya không sáng tỏ như ánh sáng bóng đèn đường. Chúng chỉ dẫn phương hướng Đông Tây Nam Bắc cho người đang lênh đênh trên mặt biển, trong lòng sông ngòi hay đang lầm lũi trong thung lũng rừng sâu, để khỏi bị lạc. Chúng là mốc trụ chỉ phương hướng phải nhắm tới, khác nào một địa bàn trong đêm tối. Nhưng khi nhìn vào Đức Me, ta có thể nhận ra điều gì?

Nhìn vào Đức Mẹ, ta nhận ra cội nguồn đời ta. Đức Mẹ Maria không là Đấng Tạo Hoá, nhưng Đức Mẹ được Thiên Chúa tạo dựng. Đức Mẹ đón nhận sự sống và những ân đức cho cuộc đời mình từ nơi Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ, họ hàng trong một quê hương đất nước bên xứ Do Thái.

Cũng vậy, đời ta cũng có khởi nguồn như Đức Mẹ từ Thiên Chúa, Đấng ban cho ta sự sống, ân đức, gia đình, ơn gọi và hằng đồng hành với trong cuộc sống qua mọi chặng đường đời.

Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn trở thành con người xuống trần gian. Và Ngài đã để Đức Mẹ cùng làm công việc đó. Vì Đức Mẹ đã chấp nhận ý Chúa qua lời ưng thuận: Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền tin! ( Lc 1, 38). Thiên Chúa cũng muốn qua đời sống ta để danh Ngài, sứ điệp tình yêu của Chúa được loan truyền.

Ta cũng được hân hạnh như Đức mẹ cùng cộng tác vào việc đó, nếu ta bằng lòng chấp thuận thánh ý Chúa trong đời sống. Đức Mẹ ngày xưa khi cùng đồng hành bên cạnh Chúa Giêsu, đã sống và nhìn tận mắt những dấu lạ nói lên tình yêu và quyền phép của Thiên Chúa, như phép lạ nước hoá thành rượu ở tiệc cưới xứ Cana. Ta cũng có thể cảm nhận được tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa như Đức Mẹ, nếu sống gần gũi với Chúa trong tình liên đới người đồng loại, nhìn dấu chỉ thời đại như sứ điệp từ Trời cao nhắn gửi và biết kính trọng thiên nhiên.

Cuộc đời Đức Mẹ đã cùng trải qua với Chúa Giêsu con đường đau khổ, con đường thành giá. Qua hình ảnh đó, ta nhận ra, cuộc đời ta cũng phải trải qua con đường gai góc nặng nề: bệnh tật, đau khổ, những điều không may, điều trái ý gây vướng trở khó chịu.

Đức Mẹ Maria mặc dù đã được chọn làm mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng phải bước qua ngưỡng cửa sự chết như bao tạo vật khác, để trở về với cội nguồn của đời sống bên Chúa. Và Chúa đã thưởng công Đức Mẹ, rước về trời cả hồn lẫn xác trên thiên đàng.

Sứ điệp này là lời an ủi, là niềm hy vọng cho cuộc đời con người.
Chúng ta ai cũng sẽ có ngày sau cùng của đời sống. Nhưng cuộc đời không chấm dứt với cái chết. Trái lại cũng được Chúa giải thoát cứu độ và cho về hưởng hạnh phúc trên nước Chúa như Đức Mẹ.

Đức Mẹ khác chi ngôi sao soi đường dẫn lối người tin theo Chúa thấy phương hướng bến bờ niềm hy vọng trên cuộc sống lữ hành trần gian.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Cùng chung niềm vui

1. Lãnh nhận làn nước bí tích Rửa tội

* Bé Phero Tâm Quân, ngày 08.04. St. Peter, Aachen
* Bé Phêrô Nguyễn thái Hùng, ngày 16.04.2006 St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf
Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ bé. Chúc các bé mau lớn khoẻ mạnh trong vòng tay yêu thương của cha mẹ .
2.Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng

Hai bạn Mai Quyền 20.05.2006 tại thánh đường St. Antonius, Mönchengladbach.
Xin chúc mừng hai Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng chúc phúc cùng đồng hành với hai Bạn trong đời sống!

3. Rước lễ lần đầu.

Trong những tuần lễ sau lễ Phục sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn. Xin hân hoan chào mừng các Em.
Ánh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm hy vọng đời sống. Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa, là thức ăn cho tầm hồn niềm tin trong đời sống hôm nay và ngày mai.

4. Chào mừng Ban chấp hành mới Cộng đoàn Bonn.

Trưởng ban: Ông Trần Quốc Toản
Phó ban kiêm Thủ qũy: Bà Ngô Tùng Chinh
Phó ban kiêm Thư ký: Ông Hồ Tô Mỹ
Phụ trách Phụng vụ: Qúy Soeur Dòng Mến Thánh Giá Bonn
.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về với Ngài
+ Bà cụ Maria Trần thị Thịnh, 88 tuổi, thân mẫu bà Minh (CÐ Düsseldorf) ngày 26.01.2006, ở Việtnam.
+ Bà cụ Maria Ðặng thị Tiềm, 98 tuổi, là Bà ngoại chị Toàn (CÐ Krefeld), ngày 10.03.2006, ở Hoakỳ
+ Ông Giuse Nguyễn đức Thành, 72 tuổi, thân phụ của chị Trang (Neuss) và chị Thùy (Remscheid), ngày 28.03.2006 ở Dortmund.
Xin chân thành chia buồn cùng qúi gia đình tang quyến..

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Hành hương đức mẹ Kevelaer

Giáo đoàn chúng ta hành hương kính viếng Ðức Mẹ Kevelaer, Chúa nhật 21.05.2006. từ 13.00 giờ. Ðức Mẹ Kevelaer được sùng kính từ thế kỷ thứ 17 „ Consolatrix affictorum, ora pro nobis - Ðức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, cầu cho chúng con“.
Có lẽ trời tháng Năm nắng ấm đẹp, nên xin các bà các chị, các bạn thiếu nữ mặc áo dài cho ngày hành hương thêm long trọng.

2. Ðại hội Công giáo từ 03. – 05.tháng Sáu 2006
- Ðại hội Công giáo Việtnam ở Ðức được tổ chức ở Aschaffenburg vào lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống với chủ đề: Sống đức tin
Đây là dịp hằng năm người Công giáo Việtnam ở Đức tụ tập về mừng kính chung lễ Đức Chúa Thánh Thần, và bày tỏ lòng cung kính Đức Mẹ Lavang, cùng tìm đến nguồn ân sủng phép Bí tích Hòa Giải. Năm nay, số phòng lớp để ngủ giảm bớt gần một phần ba so với các năm trước. Nên ưu tiên chỗ ngủ cho những ai ghi danh tham dự Ðại hội sớm trước nơi các Cộng đoàn trưởng.
- Lệ phí tham dự:
. Từ 10 tuổi trở lên 25, € ăn và ngủ đêm
. Từ 09 tuổi trở xuống 20,€ ăn và ngủ đêm
. Chỉ ngủ đêm 12,€
- Giáo đoàn sẽ thuê xe buýt đi chung. Gía khoảng 27,€ mỗi người. Ghi tên đi xe nơi các cộng đoàn trưởng hoặc nơi cha linh hướng.

3. Mùa Hè về giữa thiên nhiên cho các thiếu nhi bạn trẻ
Trại Hè 2006 từ ngày 26. đến 30 tháng Sáu, cho các em thiếu nhi và bạn trẻ từ 07 tới 15 tuổi, ở Wegberg. Lệ phí trại: 35, Euro mỗi em.
Ghi tên tham dự: anh Tuấn: 02191- 949167 - anh Anh 0211 – 544 76 80 - Anh Hồ đình Thuận 02151-73 66 99.

4. Hành hương tham quan thắng cảnh kính viếng Ðức Mẹ Altöttingen vùng Bayern miền nam nước Ðức, thăm thành phố Passau (Ðức); Salzburg bên Aó, quê hương của nhạc sĩ đại tài Mozart, thăm nhà sinh ra của đức giáo hoàng Benedicto 16. ở Bayern. Ði về bằng xe buýt và ăn ngủ tại khách sạn Zurpostaltöttingen.
Từ thứ sáu 28.07.2006 đến thứ ba 01.08. 2006
Lệ phí. 270,€ mỗi người.
Xin ghi tên sớm nơi cha linh hướng 0211– 45 24 45.

5. Duy trì văn hóa tiếng Việtnam
Song song với việc học biết tiếng Ðức cho giỏi, chúng ta cũng đừng bỏ quên gốc văn hóa Việtnam của mình, nhất là nơi Bạn trẻ và các em thiếu nhi. Những dịp có thánh lễ Việtnam là cơ hội tốt, sống học hỏi tiếng mẹ đẻ Việtnam. Ngoài ra nơi nhiều Cộng đoàn chúng ta có những sinh hoạt tiếng Việnam như Ca đoàn, hội Thiếu nhi...rất có ích lợi cho việc học hỏi và duy trì nền văn hóa tiếng Việt. Xin các cha mẹ khuyến khích con em mình cùng tham gia sinh hoạt, vừa có văn hóa vui sống đoàn thể tình bạn bè, và vừa có tinh thần học hỏi đạo đức.
Ngoài ra bài vở sách báo tiếng Việtnam như Kinh Thánh bản dịch tiếng Việtnam, báo Dân Chúa là phương tiện tốt giúp học tiếng Việtnam. Các gia đình chúng ta nên có sách báo đó cho con em đọc và học hỏi.

6. Sinh hoạt thiếu nhi
Các em thiếu nhi sinh hoạt hàng tháng thứ hai, 01.05.2006 từ 15.00 giờ đến 18.00 giờ, tại Herz Jesu Roßstr. 75, Düsseldorf.

Lời thầm

1. Thiên Chúa tự mạc khải như một người Cha. Ngài chọn Mẹ Maria như hình ảnh của một người Mẹ hiền, để tình cảm của con người đối với Thượng Ðế được hài hòa hơn.
2. Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không trong ý nghĩa một thụ tạo đã sinh ra một Tạo Hóa, nhưng là trong ý nghĩa một Thiên Chúa đã xuống làm người nhờ có Mẹ cộng tác.
3. Tình yêu của người mẹ như mạch suối từ trong lòng đất chảy ra, nên muôn đời sẽ không cạn.
4. Người mẹ là món qùa cao qúy nhất và cũng công bằng nhất mà Thượng Ðế ban cho mỗi người không trừ ai.
5. Nhân loại trở thành bất hạnh từ khi và ở những nơi mà người mẹ bắt đầu bất mãn rồi từ khước thiên chức của mình.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

THƯ GIÃN

SỢ THIỆT THÒI

Một chiều trong tháng Mân Côi, sau khi chầu thánh thể mọi người đã về hết chỉ còn lại một bà goá và cha xứ qùy đọc sách nguyện. Bà goá tiến lại bàn thờ Đức Mẹ và cầu nguyện rằng :
- Mẹ ơi ! Mẹ biết rõ gia đình con rất nghèo, cảnh mẹ goá con côi con phải lặn lội khổ cực kiếm tiền nuôi mấy đứa con mà vẫn không đủ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Xin Mẹ hãy thương giúp con một cách nào đó cho gia đình con đỡ khổ con cám ơn Mẹ rất nhiều. Hôm sau cầu nguyện xong bà chợt nhìn thấy dưới chân tượng Đức Mẹ một bao thư nhỏ, bà hồi hộp và tò mò cầm bao thư mở ra xem. Trong bao thư có $10 và miếng giấy nhỏ ghi như sau : Nếu con chịu khó đến đây lần hạt mân côi mỗi ngày, con sẽ nhận được $10. Bà mừng rỡ cầm tiền ra về. Mấy tuần sau đó ngày nào bà cũng đến lần hạt và cũng nhận được tiền. Một lần kia bà đến sớm hơn mọi khi, thấy cha xứ đang thu dọn trước bàn thờ Đức Mẹ và cầm bao thư bỏ dưới chân tượng Mẹ. Hôm đó khi cầm bao thư bà cầu nguyện với Đức Mẹ :
- Mẹ ơi, từ mai Mẹ có cho con xin đừng qua tay cha xứ, lỡ ra con bị thiệt thòi Mẹ ạ. Khi bà toan bước đi thì nghe tiếng cha xứ lên tiếng cầu nguyện : - Cám ơn Mẹ soi sáng, kể từ mai con có thể tiết kiệm được mỗi ngày $10 rồi Mẹ ạ.

LẨY KIỀU


Thầy giáo vào lớp. Cả lớp im lặng. Thầy lẩy Kiều:
"Trăm năm trăm cõi người ta
Đời người chỉ có thở ra hít vào"
Học sinh cười. Thầy lại lẩy tiếp:
"Trăm năm trăm cõi người Lào
Đời người cũng phải hít vào thở ra"
Học sinh cười ầm lên. Thầy cao hứng lại lẩy thêm:
"Trăm năm trăm cõi người Nga
Suốt ngày cũng phải thở ra hít vào".
Học sinh lại cười vang. Thầy chỉ một học sinh hỏi:
- Hít-thở-thở-hít là hiện tượng gì?
- Dạ, thưa thầy, nghĩa là :
"Trăm năm trong cõi người nào
Chết rồi khỏi phải hít vào thở ra" ạ.

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen