Số 08 - Tháng 12.2005

Gia đình sống đạo

Chúc mừng lễ Chúa Giáng Sinh
Ân Đức từ Trời cao hằng phù hộ gìn giữ gia đình chúng ta !

Khi Ngôi hai xuống thế!

Vào ngày 24.12. quang cảnh thiên cung cũng rất tưng bừng nhộn nhịp. Vì chính đêm này là đêm kỉ niệm Chúa Cha đã sai con một của mình xuống trần gian. Lễ Sinh Nhật Chúa Giêsu rất quan trọng cho mọi Kitô hữu trên toàn địa cầu. Dịp vui mừng này trên thiên quốc các Thiên Thần cũng rộn ràng mừng lễ. Ca đoàn thiên cung chăm chỉ tập dợt những ca khúc du dương trầm bổng. Nhóm thiên thần khác lo dọn dẹp, lau chùi, sửa sang, trang hoàng đền thánh cho xinh đẹp và xứng đáng. Nơi nơi, người người đều bận rộn và náo nhiệt. Chỉ có thiên thần tí hon An Vi còn ngồi thở dốc, khi thấy một vài thiên thần lớn lăng xăng, tất bất đi lại tập dượt thu dọn vội vã.

Và dưới trần gian hôm nay họ đổ xô ra khắp phố phường hối hả, vội vã, chen chúc nhau như kiến vỡ tổ. Họ tranh thủ từng giờ phút trước thánh lễ nửa đêm, để mua sắm cho kịp quà tặng, những món qùa chưa sắm hoặc còn quên sót. Dường như họ sợ thiếu những thứ đó đêm thánh sẽ không trọn vẹn hay sao?

Cũng may ở trên trời, Chúa Cha đã miễn trừ cho tất cả phải tặng quà nhau. Nếu không ngay cả trên thiên quốc cũng lộn xộn phải biết! Nhưng phần đông các thiên thần lớn đều sốt sắng và bận rộn. Họ muốn chuẩn bị mọi việc cho chu đáo, tốt đẹp và đặc biệt hơn. An Vi mải mê nghĩ ngợi: phải chi các bạn mình không quên điều Chúa Cha hằng mong ước. Buổi lễ chỉ nên tổ chức sao cho thật đơn giản cơ mà! Chính thế mà khi xưa Chúa Giêsu đã cố ý tìm chọn sinh ra một chuồng bò, một máng cỏ nghèo hèn. Và cả hôm nay Người vẫn với ý nghĩ nghiêm túc ấy. Chúa Cha là vua cả vũ trụ. Với Người có khó gì, để con mình giáng trần trong cảnh huy hoàng lộng lẫy.

Nhưng Chúa lại muốn trở thành người qua một thể cách khác.... Như chợt nghĩ ra điều gì, thiên thần tí hon An Vi quay phắt vào phòng, loay hoay như nhất định tìm kiếm vật gì. Vài phút sau An Vi mân mê cầm trong tay một cái chuồng máng bụi bặm, cũ kĩ. Cái chuồng máng này An Vi đã nhặt trong thùng rác của một gia đình. Họ đã bỏ cái cũ này đi, đã mua thay vào đó một hang đá mới có đèn điện lấp lánh và đắt tiền hơn của một nghệ thuật gia tên tuổi. Với nét mặt hân hoan, An Vi đem cái chuồng máng đã cũ kĩ này đặt giữa lối đi, nơi nhiều thiên thần lớn khác vội vã qua lại. Thoạt thấy chiếc chuồng máng đặt sừng sững giữa đàng, những thiên thần hấp tấp bỗng dừng chân lại trông ngắm. Giây lát sau họ bắt đầu hồi tỉnh và đưa hồn quay trở về với nguồn an bình.

Trong bầu khí tĩnh lặng, họ đã tách mình thoát khỏi những bận rộn náo nhiệt bên ngoài lúc nào không hay... Ngay trong khoảnh khắc đó họ có được món quà ngày lễ Chúa giáng sinh. Đó là thời giờ.
Nhiều thời giờ cho Chúa, cho mình và cho người khác!

Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long

Bạn Trẻ Hôm Nay & Ngày Mai

Cây nến và Bạn trẻ
Một Bạn trẻ ngồi đọc sách. Trước mặt bạn ta là một cây nến đang cháy chiếu tỏa ánh sáng lung linh. Thình lình Bạn ta thấy ánh lửa chiếu ra từ cây nến sáng hơn và như ngả nghiêng phát ra thành âm thanh!!!
Tò mò bạn ta gấp cuốn sách sang một bên và mạnh dạn lên tiếng nói cùng cây nến:
„ Này Cây nến, Bạn làm thì gì thế…có phải bạn vừa chiếu sáng vừa muốn nói cái gì không? Tại sao bạn có thể làm được. Ðiều này tôi chưa hề thấy hay nghe ai kể lại… Tôi đang mơ hay sao… Ðây là đâu?...“

Ngọn lửa phát ra từ cây nến càng rung động ngả nghiêng mạnh hơn nữa và phát ra âm thanh: „ Này Bạn trẻ, Bạn là một con người, sướng thật! Nhưng sao Bạn hỏi nhiều qúa vậy? Bạn có biết tại sao Bạn có mặt trên đời, và đời sống có ý nghĩa gì không? Phải rồi, Bạn muốn biết và muốn biết nhiều hơn. Bạn thắc mắc và phân tích nữa.

Bạn hồ nghi điều bạn suy nghĩ. Bạn suy nghĩ điều Bạn hồ nghi. Bạn ăn năn hối hận, điều bạn làm. Nhưng Bạn lại làm điều Bạn ăn năn hối hận. Bạn than phiền trách móc điều Bạn có, và Bạn có điều Bạn than trách. Qua cách thế đó, Bạn bắt đầu sống tự hồ nghi chính mình. Bạn luôn sống trong lo âu sợ hãi, và Bạn có thể đánh mất chính mình!“

Ðang khi đối thoại với Bạn trẻ, ánh lửa từ cây nến chiếu sáng lung linh hơn, như có sức mầu ảo thuật huyền bí gì đó tỏa khắp căn phòng. Ánh sáng cùng những âm thanh của cây nến như có sức mạnh lôi cuốn sự chú ý Bạn trẻ này càng lúc càng nhiều… Biết thế Cây nến nói tiếp:
„ Phải rồi, ,loài người các Bạn lo âu bối rối sợ hãi trước điều gì có sức mầu nhiệm ảo thuật huyền bí. Các Bạn yêu thích chuyện thần thoại hoang đường, nhưng các Bạn lại nhắm mắt trước những bí ẩn nơi mình. Các Bạn tìm kiếm cái gì mới lạ, và coi thường bỏ qua những gì gần gũi.“

Bạn trẻ chăm chú lắng nghe, vẻ tư lự suy nghĩ những điều Cây nến vừa nói. Và Bạn ta nói lại: „Ðúng vậy! Bạn có lý. Nhiều khi tôi không biết về mình gì hết. Tôi không sao vươn mình lên nổi nữa. Tôi lúng túng lần mò suy nghĩ tìm lối thoát, nhưng chẳng sao lần ra. Tôi có những quyết định quyết tâm làm, nhưng lại không làm như mình đã quyết !!! “
„ Phải rối, đúng thế đây. Thật tội nghiệp cho Bạn!“ Cây nến chen vào và nói tiếp: „ Loài người các Bạn có lo âu sợ hãi lớn lắm: trước sự tự do! Chính vì thế mà họ luẩn quẩn tự nhốt mình trong các nhà tù lớn nhỏ không thể quyết định được!“

Bạn trẻ: „ Bạn nói có lý. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi lối sống của tôi cho có tự do!“
Cây nến: „ Này Bạn, Bạn thấy thân xác tôi hình thành do bởi chất sáp và ngọn bấc. Ðó chẳng là gì cả. Nhưng khi tôi để được châm lửa đốt thắp lên, tôi sẽ biến thành ánh sáng và có khả năng chiếu sáng cùng mang đến hơi nồng ấm. Thân xác tôi sẽ bị cháy tiêu hủy hao mòn, và sau cùng sẽ bị dập tắt không còn gì nữa. Tôi cảm nghiệm ra rằng, ai hy sinh cho đi, sẽ được thỏa lòng tràn đầy. Và qua đấy có được tự do. Ðiều này đã có lần Bạn đọc hay ca hát rồi mà: „Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân! Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời!“
Bạn trẻ: „ Cám ơn Cây nến! Xin cám ơn Cây nến!“

Sống đức tin, Mùa Vọng 2005

Cùng chung niềm vui

1. Hân hoan chúc mừng
Các Cộng đoàn: Düsseldorf, Krefeld, Aachen và Mönchengladbach đã bầu lại Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2005 - 2009.
Xin chân thành cám ơn Qúy Vị đã nhiệt tình cùng cộng tác làm việc trong nhiệm kỳ Ban chấp hành cũ cho nếp sống đạo đức và tình người trong các Cộng đoàn từ nhiều năm qua.
Xin hân hoan chào mừng Qúy Vị trong Ban chấp hành mới.
- Cộng đoàn Düsseldorf: anh Khoan, anh Năng, chị Kim Hồng, anh Vinh, chị Thanh, chị Mailan, anh Anh, Ông Sáng, chị Nhàn, chị Vân, anh Tiến, anh Trưởng, anh Kimlong, anh Quốc Tuấn
- Cộng đoàn Krefeld: anh Toàn, anh Hiến, anh Công, anh Phùng và anh Tài
- Cộng đoàn Aachen: Bà Sanh, chị Sách, anh Long và anh Dương
- Cộng đoàn Mönchengladbach: anh Tiến, chị Ánh, anh Thịnh, anh Minh, anh Thủy và anh An.
Sự hy sinh cùng lòng quảng đại của Qúy Vị cho việc đạo giáo niềm tin là viên gạch đóng góp xây dựng nước Thiên Chúa ở trần gian, và góp phần vào việc nối lửa đức tin cho đời.

2. Herzlichen Glückwunsch zur Diakonweihe von Werner Boller, am 19.11.2005 in Köln Dom.
Hân hoan chúc mừng Herrn Boller, là chồng của chị Thiên, thuộc cộng đoàn Köln, được lãnh nhận thánh chức Phó tế vĩnh viễn, ngày 19.11.2005 tại nhà thờ chính tòa Köln.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về với Ngài:
+ Bà Anna Trương Lịch , 72 tuổi, CÐ Krefeld, ngày 28.08.2005, ở Việtnam
+ Anh Phero Bùi tấn Thi, 48 tuổi, là bào huynh của chị Nam ở Cđ Wuppertal, ngày 18.09.2005, ở Việt nam
+ Ông Phero Nguyễn quốc Thanh, 65 tuổi, là bào đệ của Ông Qúy ở Cđ Troisdorf, ngày 19.09.2005, ở Nauy.
+ Bà Maria Phùng thị Viết, 88 tuổi, CÐ Mönchengladbach, ngày 18.10.2005
+ Ông Phêrô Phan văn Nghĩa, 53 tuổi, CÐ Mönchengladbach, ngày 07.11.2005

Xin chân thành chia buồn cùng gia đình qúy tang quyến.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Vấn đề rước lễ:
Có thắc mắc: Ai được rước lễ? Theo luật Giáo hội Công giáo:
A. Chỉ những người tín hữu Công giáo đã chịu phép bí tích Rửa tội, đã xưng tội, không phạm tội trọng, được rước lễ.
B. Trường hợp hôn phối của hai người khác tôn giáo: chỉ người Công giáo được rước lễ .

2 – Lễ mừng Chúa giáng sinh
Giáo đoàn liên giáo phận chúng ta mừng Lễ Chúa Giáng sinh chung ngày 25.12. tại Düsseldorf Wersten. Dịp này chúng ta cùng muốn phần nào xoa dịu nỗi đau thương của những nạn nhân bị thiệt hại trong trận bão lụt vừa qua ở giáo phận Thanh Hóa, bên quê nhà Việtnam. Xin mọi người quảng đại cùng giúp đỡ.
Xin chân thánh cám ơn.

3 – Ðón mừng mùa Xuân năm mới Bính Tuất
Giáo đoàn chúng ta cũng mừng Tết Nguyên đán Bính Tuất vào ngày 28.01.2006, ngày Giao thừa 29 tháng Chạp năm Ất Dậu, tại nhà trường:

Marienschule, Viersenerstr. 209, Mönchengladbach.

Khu vực trường học này rộng rãi, đủ chỗ cho chúng ta sinh họat mừng Xuân.
Chúng ta sẽ bắt đầu đón Xuân mới lúc 16.00 giờ bằng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và xin Người chúc lành cho gia đình cùng quê hương đất nước trong năm mới.
Sau Thánh lễ là phần văn nghệ đón Xuân do chúng ta tổ chức.
Xin các Cộng đoàn cùng tham gia tổ chức sinh hoạt đón năm mới Bính Tuất trong các tiết mục văn nghệ, quầy hàng thực phẩm mừng Xuân mới.
Lợi nhuận trong lễ mừng Xuân hôm đó, một phần để trang trải các chi phí và số còn lại cho qũy chung của Giáo đoàn.
Xin kính mời mọi người cùng tham dự mừng Xuân mới và cùng đóng góp.

4 – Y phục ngày lễ
Nhiều người thuộc các hội đoàn đã có quần áo đồng phục cho những ngày lễ. Nhưng lâu nay chúng ta quên không nhớ đến chuyện đó. Thật là một thiếu sót lớn!
Vậy xin đề nghị các Ông Bà có áo dài khăn xếp trắng, xanh, đỏ rất đẹp tề chỉnh theo lễ nghi truyền thống dân tộc, cùng mặc vào những dịp lễ chung như: lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, lễ Phục sinh, hành hương Ðức Mẹ Keverlaer, dịp lễ Ðại hội công giáo, lễ kính Thánh bổn mạng của Cộng đoàn mình...
Ngoài ra, cũng xin đề nghị mời các Bà, các Chị, các Bạn thanh thiếu nữ, nếu được, mặc áo dài Việtnam vào những dịp lễ đó.
Chúng ta không chạy theo mầu sắc cùng kiểu cách chưng diện. Nhưng nét đẹp văn hóa, góp phần nâng đỡ giúp cuộc sống thêm phấn khởi, và cho cả cuộc sống đạo giáo niềm tin nữa.

5. Mục vụ bí tích hôn nhân
Các bạn thanh niên nam nữ có nhu cầu về mục vụ bí tích hôn phối, mà cần đến sự giúp đỡ của cha linh hướng. Xin liên lạc với tôi càng sớm càng tốt, để chúng ta còn kịp chuẩn bị phần giáo lý hôn phối, các giấy tờ cần thiết cùng ngày tháng và nhà thờ cho lễ thành hôn của các Bạn. Xin chân thành cám ơn các Bạn.

Thư giãn

Bà gìa Noel

Sau lễ đêm Giáng Sinh, hôm sau cu Tèo chạy sang khoe với Tí :
- Năm nay ông già Noel cho tớ cái cặp sách đẹp lắm. Ông già Noel cho cậu món quà gì vậy ?
Cu Tí có vẻ không vui lắm trả lời :
- Tớ xin cái đồng hồ, nhưng ông ấy lại cho đôi giầy.
Cu Tèo cười :
- À, vậy là không phải ông già Noel cho mà là bà già Noel đấy.
- Làm gì có bà già Noel.
Cu Tèo cãi :
- Có chứ.
- Vậy bà già Noel là ai ?
- Là má cậu chứ còn ai.
- ! ! !

Cù Lần

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen