Gia đình sống đạo
Nhớ về kỷ niệm đời sống
Năm nay nhiều Cộng đoàn mừng kỷ niệm 25 năm thành
lập. Một chặng đường dài suốt dọc một phần tư thế kỷ đã cùng nhau đi chung,
cùng gắn bó củng cố niềm tin tinh thần đạo giáo, sâu đậm ý nghĩa đạo đức
tình người.
Xin hân hoan ca ngợi và chúc mừng. Chúng ta cùng đi có nhau và Chúa luôn
có mặt bên cạnh cùng đồng hành với.
Cũng có nhiều cha mẹ, anh chị năm nay mừng nhớ lại kỷ niệm 10 năm, 15 năm,
20 năm, 25 năm, 30 năm, 35 năm 40 năm, 45 năm, 50 năm…ngày cưới thành hôn.
Ôi chan chứa bao ân tình nồng thắm họ đã trao tặng nhau và ân đức đã lãnh
nhận được từ Trời cao cho đời sống!
Ân tình chan chứa thuở ngày còn trẻ lúc mới thành
hôn trao tặng nhau, lẽ tất nhiên, đã có nhiều biến chuyển ra khác. Nhưng
mầu sắc hương vị thêm sâu đậm nồng thắm hơn. Mầu sắc hương nồng tình yêu
từ mầu đỏ thắm chói, chuyển ngả sang mầu đỏ gụ của mầu rượu chát Bordeaux.
Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con người sức năng động biết xây dựng và
thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống ở đời!
Cung cách xử sự với nhau ngày xưa lúc mới thành hôn cũng theo với năm tháng
tuổi đời và nhịp độ cuộc sống, từng bước tiến sang giai đoạn „hai là một,
một là hai“. Và qua đó, hương vị đời sống chung giữa hai người không chỉ
gắn bó có trách nhiệm lo cho nhau, mà còn cho đàn con cháu. Chúng là tác
phẩm của hai người, chúng là ân đức sương trời Thiên Chúa trao tặng cho
gia đình.
Xin giơ đôi bàn tay hướng lên Trời cao cám tạ Thiên
Chúa đã tạo dựng và cho hai người nam nữ tìm gặp liên kết với nhau trong
Bí tích hôn nhân, và ban cho họ khả năng truyền sinh cùng sức lực tình yêu
nuôi dậy con cháu nên người.
Lối tổ chức đời sống chung của vợ chồng ngày xưa khi còn trẻ cũng trải qua
nhiều đổi mới với năm tháng thời gian. Những biến chuyển đổi mới này giúp
họ càng ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm vững chãi trên trường đời. Những
kinh nghiệm qúy báu đó không chỉ là hành trang cho cuộc sống hai người,
nhưng còn là kiến thức và gương sống trao gửi đến cho thế hệ con cháu, cùng
giúp xây dựng cộng đoàn xã hội đạo đời.
Xin kính cẩn cúi đầu nói lên tâm tình biết ơn Ðấng,
là nguồn đời sống đã quan phòng dự liệu cho con người khả năng suy nghĩ,
và sắp đặt tổ chức cuộc sống hôm qua, hôm nay cùng hướng về ngày mai.
Con cháu xin bày tỏ tâm tình lòng biết ơn ơn cha mẹ, ông bà đã chiếu giãi
tình yêu sức sống của các ngài theo ý Thiên Chúa sang cho thế hệ con cháu.
Mái ấm gia đình là khu vườn thửa đất mầu mỡ, tốt lành cho con cháu sinh
ra lớn lên phát triển thành người ở đời.
Xin hân hoan chúc mừng các cha mẹ, các anh chị đã
tìm gặp nhau, trao cho nhau tình yêu và trung thành với nhau ngày hôm qua,
hôm nay cùng ngày mai.
Xin cầu chúc mọi người luôn vững niềm trông cậy nơi Thiên Chúa, và kiến
tạo niềm vui hạnh phúc cho nhau cũng như cho con cháu.
Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long
Cùng chung niềm vui
1. Nhận lãnh làn nước bí
tích rửa tội
- Bé Phero Trương Chí Vỹ, ngày 23.07.2005 St. Johannes, Köln
- Bé Gioan Bosco Nhất Huy, ngày 14.08., St. Barbara, Neuss
- Bé Angelina Bích Ngọc, ngày 03.10., Herz Jesu, Düsseldorf
Hân hoan chúc mừng bé và cha mẹ bé. Chúc bé mau lớn khoẻ mạnh trong vòng
tay yêu thương của cha mẹ.
- Bạn Lương thị Bích Huyền, ngày 10.09.2005 St. Marien, Köln. Cũng dịp này
Bạn Huyền sẽ tiếp nhận ân đức Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức
Hân hoan chúc mừng Bạn. Cầu chúc Bạn lòng hăng say phấn khởi với đức tin
là hướng đi cho đời sống người Kitô hữu.
Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khoẻ mạnh trong bàn tay che chở của Thiên Chúa và vòng tay âu yếm của cha mẹ.
2. Trước bàn thờ Thiên Chúa trao cho nhau lời thề hứa chung thủy
* Hai bạn NGUYỄN Thị Bích Ngọc & NGUYỄN Duy
Hoàng, ngày 06.08.2005, St. Pantaleon, Köln
* Hai bạn LƯƠNG Thị Bích Huyền & VŨ Anh Tuấn, ngày 10.09. 2005 St. Marien,
Köln
* Hai bạn ÐẶNG Thị Thanh Huyền & MAI Hoành Tuyến, ngày 17.09.2005, Heilig
kreuz, Bergheim
* Hai bạn NGUYỄN Thị Minh Trang & ÐINH Tiến Ðức, ngày 17.09.2005, St.
Blasius, Eschweiler
* Hai bạn VŨ Bích Thuận & LÊ Quang Huỳnh, ngày 24.09.2005 St. Johannes,
Krefeld
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng chúc phúc
cùng đồng hành với các Bạn trong đời sống !
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi
trở về với Ngài:
+ Cụ bà Magdalena Nguyễn thị Ðộ, 84 tuổi, thân mẫu các bạn Thuận (CÐ Krefeld),
An, Hương và Lượng ( CÐ Mönchengladbach), ngày 08.07.2005 ở Hoa kỳ.
+ Cụ bà Maria Nguyễn thị tin Cậy, 76 tuổi (CÐ Remscheid-Wipperfürth), ngày
21.07.2005 ở Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy tang quyến.
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1. Cùng mừng vui
Ngày Chúa nhật 03.07.2005 vừa qua 58 bạn Trẻ thuộc tổng giáo phận Köln đã
lãnh nhận ân đức Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức, do đức cha Norbert
Trelle, Köln, ban.
Hân hoan chúc mừng các Bạn trẻ chúng ta. Xin cám ơn cha mẹ đã thúc dục con
em tham gia học hỏi giáo lý. Và qua đấy tình liên đới với đức tin và giữa
con người với nhau trong giáo đoàn được củng cố thêm.
Theo dự tính mỗi ba năm lại tổ chức khoá giáo lý bí tích Thêm sức cho con
em bạn trẻ chúng ta trong cả hai giáo phận Köln – Aachen.
2. Xin chân thành cám ơn
Tuần lễ đầu mùa hè từ 11. – 15. 08.2005 các em thiếu nhi và bạn trẻ trong
Giáo đoàn Köln-Aachen, 105 bạn, cùng với các anh chị huynh trưởng đã về
mở trại hè Hy Vọng ở Jugendzeltplatz Birgelen.
Ðây là dịp giúp các bạn trẻ trong Gíao đoàn chúng ta có cơ hội sống gần
nhau trong không khí cùng sinh hoạt ăn ngủ, nô chơi vui đùa dưới mái lều
trại giữa thiên nhiên; cùng chia sẻ với nhau những nụ cười và ý kiến sáng
tạo; mang lại cho nhau tình thân ái, tình đồng đội.
Và cũng là dịp giúp các bạn trẻ
nhìn nhận ra thế nào là tình người qua nếp sống phục vụ đầy tình thân thiện
của các anh chị huynh trưởng trong suốt thời gian trại.
Xin chân thành cám ơn và ca ngợi lòng hy sinh quảng đại của các Bạn Huynh
trưởng. Vì niềm tưởng hy vọng vào thế hệ trẻ đang lớn lên, các Bạn đã bỏ
công sức thời giờ đầu tư vào người trẻ, thế hệ con em.
Cầu chúc các Bạn giữ mãi nhiệt tình lòng hăng say dấn thân cho con người
và thiên nhiên. Chúng tôi luôn cần đến sự trợ giúp của các Bạn!
Xin chân thành cám ơn cha mẹ các
em thanh thiếu niên đã tin tưởng cho con em mình đến sống chung những ngày
trại giữa thiên nhiên.
Qúy vị đã nhìn ra việc giáo dục con cháu mình cần nhiều cơ hội tốt giúp
họ có kinh nghiệm phát triển nhân cách cùng khả năng sáng tạo. Ði sống chung
với nhau ở trại giữa những bạn bè cùng trang lứa là một lối sống giúp con
cháu bạn trẻ gần gũi hơn cuộc sống xã hội, cuộc sống tình anh chị em, cuộc
sống chia sẻ sự thiếu thốn, sự hy sinh nhường nhịn nhau và nhất là tập sống
tự lập.
Nơi đây cũng xin chân thành cám
ơn sự giúp đỡ của những cha mẹ đã sốt sắng đến thăm nom ủy lạo tinh thần
cũng như tặng qùa cho trại. Phần thưởng tinh thần cùng vật chất mang lại
niềm vui phấn khởi cho con em qúy vị, cho các anh chị huynh trưởng rất nhiều.
Xin Qúy vị tiếp tục ủng hộ tinh thần chúng tôi!
Xin cám ơn các em thiếu nhi, các bạn trẻ đã mang lại cho mọi người không
khí hồn nhiên vui tươi. Hy vọng các em đã có được những ấn tượng tốt đẹp
trong bầu khí cuộc sống chung. Cầu chúc các em các bạn giữ mãi những kỷ
niệm đẹp của ngày trại vừa qua và hẹn gặp lại nhau kỳ trại hè năm tới!
3. Hun đúc lòng tin và tình
người
Ngày 07.08. vừa qua 50 chị em Hội các bà mẹ công giáo của Giáo đoàn đã về
dự ngày tĩnh tâm hằng năm, do cha cố Giuse Vị và cha Vinhsơn Qúy, từ Việtnam
sang, hướng dẫn.
Ðây là dịp tốt chị em trong Hội gặp gỡ nhau làm quen nhau hơn và qua đó
hun đúc đức tin vào Chúa.
Xin ca ngợi tinh thần hiệp nhất và chân thành cám ơn.
4. „ Ngày nay học tập, ngày
mai giúp đời!“
Sau những tuần lễ nghỉ hè bồi dưỡng sức lực thể xác lẫn tinh thần, và sau
niềm vui phấn khởi của Ðại hội giới trẻ thế giới 08.2005 ở Köln, các em
thiếu nhi các bạn trẻ hân hoan khởi hành lên đường trở lại khuôn viên học
đường trau dồi mở mang kiến thức giúp xây dựng xã hội và giáo hội. Một nhịp
sống phát triển tràn đầy niềm hy vọng hướng về ngày mai!
Xin cầu chúc các Em, các Bạn trẻ niềm vui phấn khởi với việc học hành. Viên
gạch kiến thức ngày hôm nay góp phần cụ thể và hữu ích cho ngôi nhà ngày
mai.
5. Việc mục vụ cần thiết
Từ ngày 24.08. đến 22.09. cha linh hướng vắng nhà. Ai cần việc mục vụ thiêng
liêng, xin liên lạc với cha cố Giuse Tịnh 02166 - 265976 hoặc cha cố Phero
Qúy 02323 – 50891. Xin chân thành cám ơn hai cha cố.
6. Thiền - tập Yoga
Cha Cố Giuse Tịnh hướng ẫn tập Thiền Yoga cho tinh thần lẫn thân xác được
linh động, dành cho mọi người từ 21 tuổi trở lên.
Thứ Bảy 08.10.2005, từ 09.00 đến 17.00 giờ , tại Hội trường nhà thờ Margareta,
am Hasenberg 30, Mönchengladbach . Ăn trưa tự túc.
Xin liên với cha Cố Giuse Tịnh 02161 - 265976
7. Bầu cử Ban chấp hành
Cộng đoàn.
Nhiều Ban chấp hành Cộng đoàn, trong năm nay đến thời hạn mãn nhiệm kỳ.
Ðây là việc lợi ích chung và là việc nội bộ của mỗi Cộng đoàn, nên xin các
Cộng đoàn tổ chức bầu cử Ban chấp hành mới thích hợp theo nếp sống sinh
hoạt từng địa phương.
Xin những người trẻ cùng dấn thân cho việc công ích nơi cộng đoàn mình sinh
sống. Sự hy sinh thời giờ sức lực hôm nay cho việc chung là vốn liếng đầu
tư vào ngày mai cho niềm tin đạo giáo nơi thế hệ con em bạn trẻ.
8. Hôm nay ngày mai
Xin cha mẹ các bạn trẻ vào lứa tuổi rước lễ lần đầu, khuyến khích con em
mình tham gia vào hội giúp lễ tại xứ nơi cư ngụ, và giúp lễ mỗi khi có thánh
lễ Việtnam.
Ðây là môi trường rất thuận tiện cho các em hội nhập vào không khí thánh
đường và tình liên đới trong đức tin.
Cộng đoàn dân Chúa và cha linh hướng vui mừng thấy có càng đông em giúp
lễ càng tốt cùng cử hành thánh lễ chung quanh bàn thờ Chúa. Cộng đoàn đức
tin luôn cần sự dấn thân cùng niềm vui tươi phấn khởi tuổi thanh xuân của
các em và của các bạn trẻ.
9. Họp ban chấp hành
Thứ bảy 29.10.2005 từ 14.00 đến 19.00 giờ họp Ban chấp hành các cộng đoàn
tại nhà cha linh hướng, Roßstr. 77, Düsseldorf để bàn về mục vụ tương lai
cho Giáo đoàn.
Thư giãn
Cảm xúc khi đọc một chuyện vui.
Vào một buổi chiều, nắng hanh vàng
rớt lại trên mảnh vườn của nhà xứ, nhìn buồn và xót xa như sau những ngày
mất nước. Rau cỏ héo úa vàng vọt bên cạnh những bụi hoa cằn cỗi,và nhữnh
cây mít trơ cành. Duy nhất một bụi chuối, chắc nó cũng chẳng cho gì, nhưng
không! Một buồng chuối tây, trái đã bắt đầu lớn bằng hai ngón tay chụm lại.
“ Chẳng bao lâu nữa là có thể ăn được, nhưng mà sao cây chuối lại ngiêng
thân về mé đường đi và buồng chuối lại đổ ra mé ngoài“.Suy đi nghĩ lại,
cha xứ băn khoăn và tính ra một lẽ.Thôi được, lấy bao ny lông bọc buồng
chuối lại, để tránh cho chim có thể làm hư hại và treo một tấm bảng bên
cạnh với hàng chữ:“Chớ lấy của người“.Cha khoan khoái xoa tay cho là diệu
kế. Thời buổi này cái gì cũng có thể mất, kể từ vật chất đến tinh thần.
Hôm nay nó thuộc về ta, ngày mai nó thuộc về người. Hôm nay ta tự do, ngày
mai ta tù tội.
Ngày lại ngày buồng chuối lớn thêm, trái nào trái ấy căng phồng ươm vàng.
Cha xứ yên trí và cho rằng, với hàng chữ thuộc mười điều răn của Chúa rất
là hiệu nghiệm, chỉ chờ vài ba ngày là cha có thể chặt nó mang vào nhà…
Sau khi hút điếu thuốc lào và uống ngụm nước trà.Cha khoan khoái bước ra
vườn trong niềm vui nhè nhẹ, nhìn từng cọng rau, từng ngọn cỏ cha nghĩ thầm,
phải tưới thêm nước và bón thêm phân, nhưng sao cái gì bây giờ cũng khó
quá, hiếm và nghèo! Hai cái ấy nó cứ bó chặt trong đời sống hiện tại .
Chợt nghĩ tới buồng chuối, cha xăm xăm đi ngang cây mít, len nhẹ giữa đám
khoai lang và nhìn lên. Hình như cây chuối hơi thẳng lại. Ô! buồng chuối
đã biến mất. Bên cạnh là tấm bảng đen đã được viết thêm dòng chữ:“ Cho kẻ
đói ăn“, còn đọng vài giọt nhựa chuối như những giọt lệ. Khóc cho ai đây?
Cho mình hay cho người.
Ngô thúy Liên
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de