Số 04 - Tháng 06.2005

Gia đình sống đạo

Con số ba và niềm tin

Ở bên Việt Nam có cổng tam quan với ba ngõ ra vào hay nhà ba gian…Ở trường học lúc còn là học sinh, thầy cô dạy cách viết luận văn theo ba giai đoạn: mở bài, thân bài và kết (bài)luận. Hay khoa học triết lý hơn ở các lớp cao theo cách suy diễn tam đoạn luận: Tiền đề, phản đề và hợp đề.

Không gian ba chiều: dài, ngang và cao; số ba là số trước hết có số khởi đầu, số ở giữa và số sau cùng. Những người chơi trồng cây bông kiểng bon-sai cũng cắt cành cây theo ba tầng: sinh, lão và bệnh. Ngày nay có kỹ thuật ghi giữ nhạc MP 3.

Trong niềm tin bình dân số ba chỉ về giống đực đang khi số hai chỉ về giống cái. Quan sát một bông hoa hồng có năm cánh lá bao bọc ở mỗi bông hoa phía bên dưới như một chiếc chậu là biểu hiệu cho tình yêu hôn nhân giữa hai người nam và nữ. Con số năm là số lẻ nhưng nói lên sức sống đang vươn lên. Con số này kết hợp bởi hai số: số hai (2), chỉ nữ tính và số ba (3) chỉ nam tính: 2 + 3 = 5.

Số ba cũng là một khuôn mẫu cổ truyền từ xa xưa biểu tượng cho một gia đình: cha, mẹ, và con. Gia đình Thánh gia có Ðức mẹ Maria, cha là Thánh Giuse và con là Chúa Giêsu. Ðây cũng là hình ảnh nói lên sự trọn vẹn.

Trong niềm tin tôn giáo con số ba (3) là ý tưởng về sự toàn vẹn. Vì thế nó đã trở thành con số thánh thiêng.
Trong cựu ước ba người con của Ông Noe ra khỏi tầu sau nạn lụt đại hồng thủy. Họ là thủy tổ của mọi dân nước từ ngày đó. (St 9,18). Ba ngưòoi đàn ông xuất hiện đến với Abraham là hình ảnh Thiên Chúa Ba ngôi (St 18,2)Tiên trì Giô-na ở trong bụng cá ba ngày (Giona 2,1).
Ðức tin công giáo chúng ta nói đến Một Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần.
Trong Tân ước thuật lại Ba nhà thông thái: Caspar, Melchior và Balthasa tìm đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu ở Bethlehem (Mt 2). Chúa Giêsu rong ruổi rao giảng nước Thiên Chúa ba năm. Ngài xác quyết về chính mình theo ba cấp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống! ( Ga. 14,6). Lên núi Tabor biến hình Ngài mang theo có ba tông đồ (Mt 17,1). Chúa Giêsu cầu nguyện ba lần trong vườn cây dầu cùng Ðức Chúa Cha ( Mt 26,44). Quan tổng trấn Philatô hỏi ý kiến dân chúng ba lần, trước khi chấp thuận cho đóng đinh Người vào thập gía. Ðứng dưới chân thập gía Chúa Giêsu ba người phụ nữ có tên là Maria. ( Ga 19,25). Sau khi chết, Chúa Giêsu được chôn trong lòng đất ba ngày (Mt 12,40). Sau sống lại Chúa Giêsu hỏi Ông Thánh Phêrô ba lần“ con có yêu mến Thầy không?“ trước khi trao quyền cai quản Giáo hội cho Ông ( Ga 21,17)

Mỗi khi làm dấu Thánh Gía chúng ta tuyên xưng ba ngôi Thiên Chúa:

1. Chúa Cha, Ðấng tạo thành trời đất, gìn giữ sự sống cho con người
2. Chúa Giêsu Kitô, Ðấng từ trời cao xuống thế làm người mang ơn cứu độ, hạnh phúc niềm vui cho tâm hồn con người.
3. Chúa Thánh Thần, Ðấng là tình yêu và hơi thở sự sống cho con người. Chính nhờ Người mà trí tuệ và tâm hồn con người cùng công trình thiên nhiên trong vũ trụ được đổi mới.
Mặt trời trên nền trời xuất hiện ban ngày là hình ảnh diễn tả rất sống động về ba ngôi Thiên Chúa.
- Mặt trời to lớn cực sáng cực nóng, mắt thường không thể nhìn thẳng vào được. Ðó là hình ảnh ngôi thứ nhất, Ðức Chúa Cha.
- Từ mặt trời chiếu tỏa ra luồng tia sáng ánh nắng. Ðó là hình ảnh ngôi thứ hai, Chúa Giêsu.
- Khi tia sáng ánh nắng chiếu xuống địa cầu mang đến hơi nóng ấm và sức sống cho mọi loài. Ðó là hình ảnh ngôi thứ ba, Ðức Chúa Thánh Thần.
Từ cùng một mặt trời phát toả ra ba phận vụ cho vũ trụ địa cầu được sống động duy trì.

Lm. Ðaminh Nguyễn ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Tổ ong

Ði vào nơi có nhiều cây rậm rạp, ta có cảm gíac hơi ái ngại. Một trong những lo sợ đó là sợ ong bay ra châm đốt. Nhưng khi quan sát hoạt động của những chú ong bay ra vào tổ, ta không khỏi ngạc nhiên.
Cả một bầy ong hàng trăm, hàng nghìn chú ong tung cánh bay vò vè ra khỏi tổ rồi lại chui vào thứ tự nhịp nhàng. Khi chúng phải chiến đấu tự vệ, bảo vệ ong chúa, chúng ở trong tư thế sẵn sàng can đảm. Khi chúng bay đi xa kiếm mồi hút mật, rồi lại bay quay trở lại đúng tổ của mình. Nhưng đâu có thấy một chương trình thông cáo gì bằng chữ viết quy định như con người chúng ta vẫn làm, hay một ai đó cầm máy kêu gọi ra lệnh thổi còi bấm nút như từ một đài kiểm soát không gian...
Một kỳ công trong thế giới!
Nơi nào loài Ong bay tới làm tổ hay bay lượn đến kiếm mồi hút mật, thiên nhiên nơi đó lành mạnh. Nơi nào cây cối bông hoa bị tàn lụi, loài Ong mất mội trường sinh sống.
Ong là loài bảo vệ mội trường sinh thái của thiên nhiên!
Loài Ong tuy nhỏ bé , nhưng lại là loài làm việc chăm chỉ cần mẫn. Ðể sản xuất ra một cân mật ong, chú ong phải bay kiếm mồi ba lần vòng quanh trái đất, tương đương với 120.000 cây số.
Loài Ong chỉ có thể sống còn trong một cộng đoàn thôi. Khi một chú ong tìm thấy nơi nào có phấn mật hoa, chú bắt đầu xây một bức tường thành cho tổ tương lai theo hình tròn chú bay lượn chung quanh hướng theo ánh nắng mặt trời chiếu dọi tới.
Loài Ong bay đậu thu lượm hút mật hoa này sang nụ hoa khác. Ðồng thời mang chuyên chở phấn hoa còn tụ nơi cánh của chúng sang đi sang nụ hoa khác. Nhờ thế bông hoa có mới có phấn hoa đực và cái trộn lẫn, để phát triển nở thành hoa trái. Khu vườn nào loài ong bay lượn lui tới hút mật, cây trái phát triển xum xuê.
Một công trình thụ thai tự nhiên trong thiên nhiên.
Thánh Am-brô-siô thường hay dùng hình ảnh một tổ Ong để trình bày so sánh về Giáo hội và các tín hữu Chúa Kitô với sự trung thành chăm chỉ cần mẫn của loài Ong.
Ðời sống liên kết với nhau của loài Ong trong một tổ là hình ảnh cho cách sống liên kết của con người trong một gia đình, trong một cộng đoàn xã hội và trong Giáo hội.
Sự dấn thân làm việc chăm chỉ cần mẫn của loài ong là gương mẫu cho đời sống có ích lợi và thành công ở đời.

Bạn Trẻ Köln – Aachen

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh bí tích Thánh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô

Bé Giuse Nguyễn Bảo Huy, ngày 18.06. 2005 tại Thánh đường St. Alban, Erftstadt
Hân hoan chúc mừng Bé và cha mẹ Bé. Cầu chúc Bé mau lớn khoẻ mạnh trong bàn tay che chở của Thiên Chúa và vòng tay âu yếm của cha mẹ.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng

Hai bạn Dư quốc Hùng & Phạm thu Huyền, ngày 11.06.2005 tại thánh đường St. Joseph, Düsseldorf Holthausen.

Xin chúc mừng hai Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng chúc phúc cùng đồng hành với hai Bạn trong đời sống!

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi về với Ngài
- Ông Phanxico Nguyễn văn Thành, 78 tuổi, ngày 17.04.2005 ở Krefeld
- Bà Maria Trần thị Lành, 73 tuổi, ngày 18.04.2005, ở Việtnam, thân mẫu của anh Thuột (CÐ Aachen)
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Bà Thành (Krefeld) và gia đình Anh chị Thuột.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Ngày Ca đoàn Bạn Trẻ 25.06. Frühling See zu Köln
Các Ca đoàn, các Bạn Trẻ các Em giúp lễ trong Gíao đoàn liên giáo phận Köln – Aachen sẽ tụ họp về họp mặt tổ chức picnic nướng thịt từ 09.00 giờ đến 21.00 giờ ở Fühling See zu Köln. Xin thân ái kính mời.

2. Xin ca ngợi và cám ơn
Các Em và các Bạn Trẻ đội vũ múa Cộng đoàn Düsseldorf và Krefeld đã tập luyện dâng hoa kính Ðức Mẹ tháng hoa năm nay. Ðây là cung cách đạo đức tốt đẹp và sống động. Chúc các Em, các Bạn và các anh chị luyện tập giữ mãi niềm vui với tập tục ca múa thánh thiêng đạo đức này.

3. Xin hoan hô tinh thần
các Bạn Trẻ trong Gíao đoàn liên Gíao phận Köln – Aachen đã hăng say hưởng ứng tham dự cùng đóng góp vào việc dâng của lễ và cầm cờ rước Ðức Mẹ trong Thánh lễ kỳ Ðại Hội Công Giáo vừa qua ở Aschaffenburg. Cầu chúc các Bạn luôn giữ tinh thần người trẻ với niềm tin đạo giáo cho mình và cho đời

4. Trại Hè 2005:
Ban Thanh thiếu niên Giáo đoàn dự định tổ chức trại hè 2005 cho các em thiếu nhi và các Bạn thanh thiếu niên (06-15 tuổi), từ 11.-15. tháng Bảy 2005 ở Birgelen: Entenpfuhl 24 – 41849 Birgelen. Trại phí 30, € mỗi em.
Ghi tên tham dự nơi anh Bùi hữu Tuấn 02191- 94 91 67, anh Ðàm mạnh Anh 0211 - 23 47 34, Anh Hồ đình Thuận 02151-73 66 99.

5. Hành hương du lịch viếng Fatima –Thánh Giacobê – Lộ Ðức
Giáo đoàn chúng ta tổ chức hành hương du lịch sang kính viếng Ðức mẹ Fatima, bên Bồ đào Nha, Thánh Giacobê Tông đồ bên Tây ban Nha và Ðức mẹ Lộ Ðức bên Pháp, từ ngày 09.- 21.10.2005. Lệ phí mỗi người 850,€, số chỗ giới hạn. Ai đã ghi tên tham dự cuộc hành hương xin vui lòng chuyển 400,€ trước vào ngân hàng:
Ngoc Long Nguyen
Postbank Dortmund
BLZ 440 100 46 – Konto-Nr: 868 869 465
Zweck: Hanh hương

6. Ðại Hội Giới Trẻ thế giới ở Köln www.wjt2005.de.
Các Bạn Trẻ tuổi từ 16. đến 30. muốn tham dự Ðhgttg 08.2005 ở Köln. Nơi học giáo lý cho Bạn Trẻ Việtnam những ngày Ðại Hội giới trẻ thế giới: St. Elisabeth, Bernard-Custodistr. 2 – Bonn.

Thư Giãn Tinh Thần

VẬT KỲ LẠ

Cô gái quê ra tỉnh về hớn hở chạy vào bếp khoe mẹ :
- Mẹ ơi, con mua được cái này hay lắm mẹ ạ. Mẹ nhìn vô đây coi trong đó hiện ra một cô gái trẻ đẹp lắm mẹ ạ.
Nói xong cô giơ tấm gương bằng bàn tay ra trước mặt mẹ cô. Bà mẹ nhìn vào rồi bĩu môi :
- Con khỉ, nó lem luốc như mọi, tóc tai bù xù mà mày bảo đẹp.
Bà ngoại cô đứng gần đó cũng tò mò :
- Đâu, đưa bà xem nào, cái gì mà lạ thế.
Cô gái giơ tấm gương trước mặt bà. Vừa nhìn thấy bà đã kêu lên:
- Giời ạ, con ranh nào trông mà gớm, da thì nhăn nheo, má thì hóp lại còn móm nữa thế mà nó bảo đẹp, con này chắc bị loạn thị rồi.

Cù Lần

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Trong thánh lễ cha xứ giảng : “Anh chị em vừa nghe lời của Chúa đừng làm nô lệ tiền bạc vì người giàu có vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Như vậy có thể nói tiền bạc là kẻ thù của người tín hữu chúng ta”.
Một ông liền đứng dậy ngắt lời cha xứ :
- Thưa cha, thế thì con đã sống đúng lời của Chúa dậy là „hãy yêu thương kẻ thù“.

Cù Lần

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen