Gia đình sống đạo
Tấm Bánh Thánh Thể
Hầu như hằng tuần, có những tâm hồn hằng ngày, đều
tiếp rước tấm bánh Thánh Thể mỗi khi tham dự dâng Thánh Lễ. Tấm bánh Thánh
Thể là lương thực cho đời sống đức tin của người công giáo. Tại sao nói
được như vậy?
Trong tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu ở trong đó. Ngài nói với ta và cùng
đồng hành với trong cuộc sống. Ta đâu có nhìn thấy Ngài. Ðúng vậy, Ngài
có mặt trong đó. Nhưng với con mắt thường của ta, Ngài là người vô hình
ẩn dấu. Ta chỉ có thể nhìn, nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin, con mắt tâm
hồn tình yêu.
Tấm bánh Thánh Thể không to như một tấm bánh mì mua ngoài hàng quán, cũng
không có mùi vị ngậy ngon béo thơm như tấm bánh mì nóng dòn ở lò nướng bánh.
Ta nhận ra chiều kích to lớn cùng hương vị của tấm bánh Thánh Thể bằng con
mắt tâm hồn niềm tin. Tấm bánh Thánh Thề bé nhỏ, có lẽ chỉ to bằng đồng
xu 50, cent thôi. Nhưng chan chứa bao tình yêu mến của Thiên Chúa trong
đó. Tình yêu là chiều kích và hương vị của tấm bánh Thánh Thể.
Cũng tựa như bữa ăn trong gia đình. Cha mẹ con cái anh chị em cùng quây
quần nơi bàn ăn. Họ liên kết với nhau qua bát cơm, tô canh, đĩa rau, đĩa
cá kho hay thịt kho, chén nước mắm... Mọi người ăn ngon miệng, no bụng.
Và qua đó tâm hồn họ cũng được no thỏa mạnh sức thêm. Vì bữa ăn không chỉ
riêng cho bao tử, bắp thịt gân cốt. Nhưng họ đã nhận được và trao cho nhau
tình liên đới, lòng yêu mến.
Mỗi khi tiếp nhận tấm bánh Thánh Thể cho tâm hồn niềm tin, tình yêu Chúa
Giêsu liên kết ta với Ngài, và chúng ta những người tín hữu Chúa Giêsu Kitô
với nhau.
Ðó là một mầu nhiệm khó hiểu, vượt qúa tầm hiểu biết suy nghĩ của trí khôn
con người chúng ta.
Mỗi khi tham dự dâng thánh lễ, ta nhận ra rằng, chính Chúa Giêsu, đấng lúc
còn sinh sống trên trần gian và đã từ cõi chết sống lại, nói lời tình yêu
với ta: Này là Mình Thầy.
Mỗi khi tiếp nhận tấm bánh Thánh Thể trong lòng bàn tay, rồi đưa chuyển
vào miệng lưỡi xuống bao tử, để tấm bánh thấm nhập vào trái tim tâm hồn,
ta cũng biết rằng, chính Chúa Giêsu, đấng truyền phép lúc còn sinh thời
và đã từ cõi chết sống lại. Ngài đến trong tâm hồn chữa lành những vết thương
đổ vỡ tâm linh và nối kết lại những đường giao thông tinh thần đứt đoạn
giữa ta với Chúa và giữa con người với nhau: Anh em hãy làm việc này để
nhớ đến Thầy.
Cha Nguyễn tầm Thường, một nhà tu đức, đã ghi lại
mẩu truyện gợi suy nghĩ sâu xa về tấm bánh bí tích Thánh Thể.
„ Chuyện kể rằng một hôm con heo tức tối nói với con bò:
- Này bác Bò, tôi không hiểu sao loài người bất công, vô lương tâm như thế.
Tôi cũng như bác, hầu hạ người ta. Bác cho người ta sữa. Tôi cũng cho người
ta thịt, cho da. Sao người ta có ngày lễ hội cho bác, mà cứ chửi tôi là
đồ heo?
Im lặng một chút. Con bò trả lời:
- Tôi cho sữa. Chị cho thịt. Nhưng cách cho của chúng mình khác nhau. Tôi
cho sữa lúc còn sống. Chị cho thịt lúc chị chết rồi. Sống mà cho mới qúy,
chứ chết rồi mới cho thì cũng như không…“ (Nguyễn tầm Thường, Những trang
nhật ký của một linh mục, in lần thứ ba, tr. 27).
Chúa Giêsu trao ban tình yêu cho con người qua tấm bánh Thánh thể. Ngài sống và hiện diện trong đó. Tấm bánh Thánh Thể không chỉ là một kỷ niệm tình yêu của Chúa Giêsu với con người chúng ta. Nhưng là lương thực cho đời sống đức tin: đời sống làm con Chúa và đời sống tình người với nhau.
Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long
Bạn trẻ hôm nay và ngày mai
Thế nào là lòng trung thành?
Chúng ta đã nghe nói nhiều về lòng
trung thành với gia đình, với quê hương đất nước, với niềm tin đạo giáo,
với người mình yêu thương…Nhưng có lẽ, chúng ta cũng muốn biết một gương
sống về lòng trung thành, cho cụ thể dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
Những gương sáng đó có rất nhiều từ xưa nay. Trong sách tiểu thuyết dã sử
Ðông châu liệt quốc, hồi 29., ghi lại cuộc đối thoại giữa nhà Vua Tề Hoàn
Công và thủ tướng Quản Di Ngô về lòng trung thành.
“ Vua Hoàn Công hỏi Quản Di Ngô:
Thế thì Dịch Nha thế nào?
- Quản Di Ngô nói: Chúa công không hỏi, tôi cũng sắp nói đến. Dịch Nha,
Thụ Ðiêu và Khai Phương, ba người ấy quyết không nên gần.
- Hoàn Công nói: Dịch Nha làm thịt con cho ta ăn, thế là yêu ta hơn yêu
con, còn nghi gì nữa?
- Quản Di Ngô nói: Tình người ta không gì yêu hơn con. Con mình mà nỡ như
thế thì còn nghĩ gì đến vua!
- Hoàn Công nói: Thụ Ðiêu tự hoạn mình đi để xin vào hầu hạ ta, thế là yêu
ta hơn yêu thân mình, còn nghi gì nữa?
- Quản Di Ngô nói: Tình người ta không gì yêu hơn thân. Thân mình mà nỡ
như thế thì còn nghĩ gì đến vua!
- Hoàn Công nói: Khai Phương là công tử nước Vệ, bỏ ngôi thế tử mà theo
ta: khi cha mẹ chết, cũng chẳng thiết về, thế là yêu ta hơn yêu mẹ cha,
còn nghi gì nữa?
- Quản Di Ngô nói: Tình người ta không gì thân hơn cha mẹ. Cha mẹ mình mà
nỡ như thế thì còn nghĩ gì đến vua! Vả lại được phong làm thế tử, ai mà
không muốn, nay Khai Phương bỏ ngôi thế tử mà theo chúa công thì tất còn
muốn được hơn ngôi thế tử nữa, chúa công chớ nên gần. Gần thì tất có ngày
sinh loạn.”
Lòng trung thành rất nhiều khi đòi
hỏi phải từ bỏ. Nhưng không phải tất cả và bằng mọi gía.
Lòng trung thành là sự gắn bó với chính bản thân mình, với bổn phận của
mình và với những người thân yêu đời mình.
Một cuộc sống có đạo đức tình người với chính mình và với người khác giúp
xây dựng củng cố lòng trung thành với gia đình, với tổ quốc và với đạo giáo
niềm tin rất nhiều.
Cha linh hướng
Cùng chung niềm vui
1.
Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.
* Bé Philipp Trần đình Thiên Phước, ngày 09.04.2005
tại St. Bonifatius, Krefeld
* Bé Phero Nguyễn thiên Triệu, ngày 16.04.2005 tại St. Maria Heimsuchung,
St. Augustin
Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.
2. Rước lễ lần đầu.
Trong những tuần lễ sau lễ Phục sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn niềm tin. Xin hân hoan chào mừng các Em. Ánh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống.
Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa, là thức ăn cho tầm hồn niềm tin trong đời sống hôm nay và ngày mai.
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi Ông cụ Phero Ðinh
tự Cường, hưởng thọ 79 tuổi, ngày 08.03.2005, về với Ngài, ở Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà Sáng, Düsseldorf - Bernrath.
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1.Bí tích Thêm sức 03.07.2005
ở Düsseldorf
50 Bạn Trẻ đã ghi tên lãnh nhận bí tích Thêm sức. Bắt đầu từ tháng Tư cho
tới ngày lễ 03.07., cha linh hướng sẽ theo lịch trình hai tuần một lần về
các cộng đoàn hướng dẫn phần giáo lý Bí tích Thêm sức. Riêng ở Cộng đoàn
Erftstadt hai bạn Lan và Hiển giúp các bạn trẻ nơi đó vào ngày Chúa nhật.
Các Bạn trẻ sẽ nhận được thông báo ngày giờ cùng địa điểm về việc học giáo
lý.
Bạn Trẻ ở các cộng đoàn mới Aachen, Krefeld, Mönchengladbach và Viersen
muốn cùng lãnh nhận Bí tích Thêm sức kỳ này, xin vui lòng liên lạc với cha
linh hướng ngay. Ðể còn kịp thời gian sắp xếp việc hướng dẫn giáo lý.
Xin cám ơn.
2. Ðại hội Công giáo từ
14. – 16.05.2005
Ðại hội Công giáo Việtnam ở Ðức sẽ được tổ chức ở Aschaffenburg với chủ
đề Sống chứng nhân vào ngày lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ðức Cha Ðaminh Mai thanh Lương, từ bên Orange Hoa Kỳ, sẽ sang hướng dẫn
và mừng lễ với chúng ta.
- Đây là dịp hằng năm người Công giáo Việtnam ở Đức tụ tập về mừng kính
chung lễ Đức Chúa Thánh Thần và bày tỏ lòng cung kính Đức Mẹ Lavang, cùng
tìm đến nguồn ân sủng phép Bí tích Hòa Giải. - Ghi danh tham dự Ðại hội
nơi các Cộng đoàn trưởng. - Giáo đoàn liên giáo phận chúng ta sẽ thuê một
xe buýt 50 chỗ đi chung. Ai muốn cùng đi xe chung, xin vui lòng ghi tên
liên lạc ngay với Cộng đoàn trưởng nơi cư ngụ trong tháng tư. Giá tiền xe
đi và về 26,€ mỗi người.
3. Trại Hè 2005
Ban Thanh thiếu niên Giáo đoàn dự định tổ chức trại hè 2005 cho các em thiếu
nhi và các Bạn thanh thiếu niên (06-15 tuổi), từ 11.-15. tháng Bảy 2005
ở Birgelen: Entenpfuhl 24 – 41849 Birgelen. Trại phí 30, € mỗi em.
Số chỗ giới hạn 80 em. Ghi tên tham dự nơi anh Bùi hữu Tuấn 02191- 94 91
67, anh Ðàm mạnh Anh 0211 - 23 47 34, Anh Hồ đình Thuận 02151-73 66 99.
4. Hành hương du lịch viếng
Fatima –Thánh Giacobê – Lộ Ðức
Theo dự định Giáo đoàn chúng ta dự định mở cuộc hành hương du lịch sang
kính viếng Ðức mẹ bên Lộ Ðức và Fatima cùng đến thánh Giacobe bên Tây ban
Nha vào mùa Thu. Thời gian dự định từ ngày 09.- 22.10.2005. Chưa có gía
cả nhất định về chuyến hành hương. Khi nào có cha linh hướng sẽ thông báo
ngay.
5. Ðại Hội Giới Trẻ thế
giới ở Köln
Các Bạn Trẻ tuổi từ 16. đến 30. muốn tham dự Ðhgttg 08.2005 ở Köln và muốn
ghi danh, xin vui lòng liên lạc với cha linh hướng. Thể lệ về túi hành hương
xin vào www.songductin.de biết chi tiết hơn.
Nơi học giáo lý cho Bạn Trẻ Việtnam những ngày Ðại Hội ngiới trẻ thế giới:
St. Elisabeth, Bernard-Custodistr. 2 – Bonn.
Thư Giãn Tinh Thần
Một giây
Một người trần mắt thịt hỏi Chúa:
- Đối với Người, 1 triệu năm dài bao lâu?
Chúa trả lời :
- 1 triệu năm của con chỉ như 1 giây đối với Ta thôi.
- Vậy 1 triệu Euro đối với Người đáng giá bao nhiêu?
- Chỉ như 1 xu của con thôi.
- Vậy con có thể xin Người 1 xu được không?
- Hừm, con để ta suy nghĩ 1 giây nhé.
Sáng kiến
Một người đàn ông đến một ngân hàng ở New York và
nói, anh muốn vay 2.000 USD trong vòng 3 tuần. Nhân viên ngân hàng hỏi xem
anh có vật gì để cầm cố. Người đàn ông trả lời:
- Tôi có một chiếc Rolls Royce. Hãy giữ nó cho đến khi tôi trả xong khoản
nợ. Đây là chìa khoá.
Chiếc xe được đưa vào bãi giữ của ngân hàng và nhân viên ngân hàng đưa cho
người đàn ông đó 2.000 USD.
3 tuần sau, người đàn ông quay lại trả 2.000 USD tiền vay và 10 USD tiền
lãi rồi nhận lại chiếc xe của mình. Nhân viên ngân hàng hỏi:
- Thưa ngài, tại sao một người sở hữu một chiếc Rolls Royce lại phải đi
vay 2.000 USD?
- À, tôi phải sang châu Âu 3 tuần. Tôi có thể gửi chiếc xe lâu như thế với
giá 10 USD ở đâu đây?
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de