Số 26 - Tháng 02.2005

Gia đình sống đạo

„Mỗi năm năm mới lại về,
tuổi xanh người cũ nặng nề qua đi.
Nhìn hoa lá mới xuân thì,
hỏi lòng cổ độ có gì mới không?“

Sống Ðức Tin xin kính chúc qúy Ông qúy Bà, các Anh, các Chị, các Bạn Trẻ và các em Thiếu Nhi trong Giáo Ðoàn một Năm Mới với nhiều Ðổi Mới, nhất là những cái mới Tinh Thần.
Nhờ ơn Chúa mà chúng ta được đổi mới (Rom 6,4). Nhờ đổi mới được cuộc đời mà chúng ta thêm hạnh phúc.

Niềm vui Mùa Xuân Năm Mới

Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan có đoạn diễn tả: „ Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.“ (Kh 21, 1,). Và Lời Thiên Chúa phán: „này đây ta đổi mới mọi sự“ (Kh 21,5).

Mùa Xuân năm mới về trên trần gian, mang đến không khí mới cho đất trời. Và qua đấy lòng con người cũng rạo rực bừng lên niềm vui mới.
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng chúng ta không chỉ vì mùa Xuân không khí mới, nhưng còn có gắn bó mật thiết với cung cách sống đức tin nữa. Ta tin nhận rằng trời đất, bốn mùa thời gian ngày giờ năm tháng, của ăn nước uống cùng cơ hội sống ở đời là do Chúa ban tặng.
Chúng ta là người đón nhận và là người cùng quản lý gìn giữ những gia tài qúi báu đó!
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng dịp mùa Xuân năm mới còn nằm trong mối tương quan tình người với nhau nữa. Theo tập tục đời sống xã hội con người, những ngày đầu mùa Xuân năm mới, bên tây hay bên ta, hầu như ở mọi nền văn hóa của các dân tộc, đều là những ngày „thiêng liêng“ của và cho gia đình. Trong những ngày này con cháu thường tụ tập về bên Ông Bà Cha Mẹ cám ơn nhau, cùng mừng tuổi nhau và nói với nhau lời cầu chúc tốt đẹp may lành cho Năm Mới.
Một nếp sống đạo đức lòng hiếu thảo chan chứa tình người!
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng vào mùa Xuân năm mới với nhiều Bạn Trẻ là bước khởi đầu đang bước vào ngưỡng cửa đời sống, cùng hòa chung vào nhịp sống học hành làm việc phát triển xây dựng xã hội với những người cùng trang lứa, cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng hướng đi đích điểm, cùng niềm tin tôn giáo.
Nhịp điệu đời sống thời gian năm mới giúp họ khám phá ra: tôi không thể sống một mình, còn có những người khác chung quanh nữa.
Mùa Xuân năm mới là cơ hội tốt cho họ sống vươn lên tiến về ngày mai!
- Niềm vui mới bừng lên trong lòng mùa Xuân mới không chỉ do không khí đất trời mang đến, nhưng còn do con người góp phần vào nữa. Khi lòng con người đón nhận ân đức mùa Xuân do Chúa Xuân trao tặng và tiếp tục mang đến cho người khác mùa Xuân tình người sự an ủi giúp đỡ.
Qúy Ông qúy Bà, các Anh, các Chị, các Bạn trẻ và các Em Thiếu nhi trong Giáo Ðoàn chúng ta đã sống đón nhận ân đức mùa Xuân của Chúa Xuân trong đời sống cho mình.
Chúng ta đã không giữ lại chỉ cho riêng mình, cho riêng gia đình mình những qùa tặng mùa Xuân đó. Nhưng chúng ta đã cùng đem chia sẻ món qùa tặng mùa Xuân cho những người khác bị thiên tai sóng thần bên vùng trời bờ biển Ðông Nam Châu Á kỳ cuối năm 2004 vừa qua.
Giáo đoàn chúng ta đã chia sẻ với những nạn nhân đó bằng tâm tình lòng thương cảm và bàn tay rộng mở:

1. Giáo Ðoàn Thánh Giuse Hiển: 1500,€ gửi qua Dân Chúa Âu châu
2. Cộng đoàn Düsseldorf : 1860,€ gửi qua Dân Chúa Âu châu
3. Cộng đoàn Erftstadt: 400,€ gửi qua Dân Chúa Âu châu
4. Cộng đoàn Neuss: 660,€ gửi cho cộng đoàn Srilanka ở Neuss
5. Cộng đoàn Köln: 643,€ gửi qua Dân Chúa Âu châu
6. Cộng đoàn Troisdorf: 600,€ gửi qua Dân Chúa Âu châu
7. Cộng đoàn Wuppertal: 580,€ gửi qua Dân Chúa Âu châu

Ngoài ra còn nhiều người trong giáo đoàn chúng ta đã chia sẻ tấm lòng thương cảm với họ bằng gửi riêng tới các cơ quan bác ái từ thiện khác.
Xin chân thành cám ơn tấm lòng bác ái quảng đại của mọi người trong Giáo Ðoàn đã cùng chia sẻ nếp sống tình người. Và qua đấy mang đến cho những người bị thiên tai, chút không khí niềm hy vọng của mùa Xuân năm mới.
Niềm vui mùa Xuân năm mới cho mình và cho người.

Cha Linh hướng Nguyễn ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Mỗi năm trời đất lại đổi mới vào mùa Xuân. Cây cối lại trổ những búp xanh non, muôn hoa bắt đầu đua sắc, chim chóc lại trở về. Ðó là những dấu chỉ của trời mới đất mới. Lòng người như mở hội vui cùng Chúa Xuân.
Chúa Xuân trong thi ca nhắc nhở ta nhớ tới Chúa Xuân trong niềm tin tôn giáo.
Chúa Xuân trong thi ca càng trưù tượng bao nhiêu, thì Chúa Xuân trong tôn giáo cụ thể bấy nhiêu: Ngài là Cha ta. Ta là con Ngài.
hảy tự hỏi liên hệ giữa Ngài và ta có thực là liên hệ Cha-Con không, hay chỉ là liên hệ Chủ-Thợ, liên hệ Hàng Xóm, hay tệ hơn nữa: ta không cần và không muốn biết Ngài là ai?
Muốn có mùa Xuân trong lòng, phải có đổi mới liên hệ đó giữa Ngài và ta, giữa Chúa Xuân và lòng Xuân. Mùa Xuân mới với con người mới. Vì „rượu mới phải để trong bình mới“ (Mt 9,16)

Tâm hồn mới như tà áo

Môn sinh hỏi sư phụ:
- Thưa Thầy, muốn giữ cho tâm hồn luôn mới thì phải làm sao?
Sư phụ hỏi ngược lại:
- Muốn giữ cho tà áo luôn mới thì phải làm sao?
- Thưa, phải năng giặt áo.
- Giặt ở đâu?
- Thưa, trong nước trong.
Sư phụ cắt nghĩa:
- Tâm hồn như tà áo. Hãy giữ tâm hồn luôn mới bằng cách giặt trong nước trong như giặt một tà áo!

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên+

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Bé Giuse Nguyễn Maximilian, ngày 16.01.2005 tại thánh đường Maria Rosenkranz, Düsseldorf
* Bé Hoàng anh Khôi, ngày 22.01.2005 tại thánh đường St. Anna, Wipperfürth-Hämmern.

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Mừng mùa Xuân mới Ất Dậu
Thứ bảy, 29.01.2005: 15.00 giờ Thánh lễ tất niên tại St. Maria Himmelfahrt – Niederkasselstr. 10, 53824 Troisdorf
- từ 16.30 – 24.00: Giáo Ðòan chúng ta sẽ mừng Xuân mới Ất Dậu tại Bürgerhaus Troisdorf Spich, Waldstr. 3 - 53824 Troisdorf.
Phần văn nghệ do các Bạn Ca đoàn phụ trách.
Xin kính mời mọi người cùng tham gia lễ hội tất niên đón mừng mùa Xuân mới.

2. Chuẩn bị hôn nhân
Các Bạn thanh niên nam nữ có ý định năm 2005 cử hành Bí tích hôn nhân, xin liên lạc càng sớm càng tốt, năm sáu tháng trước thời gian dự định, với cha linh hướng, để kịp việc sắp xếp ngày giờ lễ cưới và việc chuẩn bị giáo lý cùng thủ tục giấy tờ cần thiết. Xin chân thành cám ơn.

3. Ðại hội Công giáo từ 14. – 16.05.2005
Ðại hội Công giáo Việtnam ở Ðức sẽ được tổ chức ở Aschaffenburg với chủ đề Sống chứng nhân vào ngày lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Dịp này Ðức Cha Ðaminh Mai thanh Lương, giám mục phụ tá bên địa phận Orange Hoa Kỳ, sẽ sang mừng lễ với chúng ta.

4. Bí tích Thêm sức
Ðức Cha N. Trelle, tổng giáo phận Köln, sẽ về thăm giáo đoàn chúng ta và ban bí tích Thêm sức cho 45 Bạn Trẻ, ngày Chúa nhật 03.07.2005 tại St. Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, 40591 Düsseldorf. Cha linh hướng sẽ hướng dẫn các Bạn Trẻ phần giáo lý.

5. Trại Hè 2005
Ban Thanh thiếu niên Giáo đoàn dự định tổ chức trại hè 2005 cho các em thiếu nhi và các Bạn thanh thiếu niên (06-15 tuổi), từ ngày 11. – 15. tháng Bảy 2005 ở Birgelen. Trại phí 30,€ mỗi em. Số chỗ giới hạn 80 em. Ghi tên tham dự xin liên lạc với anh Tuấn 02191-949167 hay anh Ðàm mạnh Anh 0211 – 234 734.

6. Cộng đoàn Taizé
Cha linh hướng dự định và một số Bạn Trẻ từ 17 tuổi hành hương tham quan sang thăm viếng và cùng sống những giờ phút đạo đức linh thiêng cho giới trẻ với cộng đoàn Taizé quốc tế bên Pháp. Thời gian dự tính từ ngày 16.- 24. tháng bảy 2005. Mọi chi tiết thông tin xin liên lạc hoặc với cha linh hướng hoặc với anh Hiển đt: 02235- 46 79 16. Số chỗ giới hạn 15 Bạn Trẻ.

7. Hành hương du lịch viếng Lộ Ðức–Thánh Giacobê – Fatima 2005.
Giáo đoàn chúng ta dự định mở cuộc hành hương du lịch sang kính viếng Ðức mẹ bên Lộ Ðức và Fatima cùng đến thánh Giacobe bên Tây ban Nha vào mùa Hè tới. Thời gian dự định từ ngày 09.- 22.10.2005. Mọi chi tiết khác sẽ thông báo sau.

Thư Giãn Tinh Thần

Đi hết mấy ngày ?

Sáng mồng một Tết, Tí đố Tèo:
- Đố mày từ mặt đất đi tới trời hết mấy ngày?
- Tao không biết mày có biết không?
- Biết chứ, từ mặt đất lên tới trời hết 3 ngày rưỡi!
- Sao mày biết?
- Nhà nào cũng ngày 23 tháng Chạp thì đưa ông Táo về trời, rồi đến ngày 30 tháng Chạp lại rước ông Táo xuống lại. Như vậy có phải vừa đi vừa về hết 7 ngày không nào?


Kinh bản

Hai Ông bạn lâu ngày gặp lại nhau bên chén rượu mừng. Qua chén tạc chén thù Ông Bạn A hỏi Ông Bạn B: Có mấy sự uống rượu nên?
Ông Bạn B nhanh miệng đáp ngay: Thì tôi với anh hôm nay ngồi đây uống rượu là nên rồi còn phải hỏi làm gì nữa!
Ông A: Tôi nhớ Bố tôi lúc nhắm rượu với ông bạn hàng xóm nói Thưa có bốn sự này:
Thứ nhất có thức nhắm tốt
Thứ hai có nhiều bạn nhắm
Thứ ba phải thích nhắm
Thứ bốn uống nhiều xin chớ say!

Ăn chai

Vào mùa chay cha xứ thường tổ chức tuần cấm phòng. Đây là dịp tốt để mọi người có thì giờ hồi tâm xét mình và học hỏi thêm về lẽ đạo. Cha giảng phòng nói về sự ăn ở ngay lành giữ luật Chúa và luật hội thánh để nên trọn lành... Buổi tối các bạn thanh niên sau giờ nghe giảng, ngồi lại góp ý với nhau cho thêm sống động. Anh Tư người gốc miền Nam sau khi chăm chú nghe các bạn nói, mặt mày hơi chếnh choáng chân bước đi lảo đảo đứng lên góp ý:
- Chúng ta dẩn thường nghe ông cố giảng kinh sách dề đảo. Tui đây dẫn thuộc nằm lòng: Mổi năm dào mùa chai, chúng ta phải ăn chai 40 ngày đêm trỏn. Như thế mứi là người dử đạo tốt! Dà chúng ta phải dử lực này để làm gương cho con cháo chúng ta dề sao!

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de