Gia đình sống đạo
Giáo
đoàn Thánh Giuse Hiển - Tổng giáo phận Koeln
Kính chúc Ban Chấp Hành Gíáo đoàn và các Cộng đoàn mọi Gia Đình, các em
Thiếu Nhi và các Bạn Trẻ
Chúc lành của Thiên Chúa - Sức khoẻ và Niềm vui Năm Mới 2005& năm Ất
Dậu !
Chào mừng Năm Mới : Dương lịch 2005 - Âm lịch Ất Dậu
Từ Trời cao
Năm Mới khởi đầu một hành trình mới đi vào thời gian
tương lai đang đến và nuôi nhiều hy vọng trong đời sống .
Người trọng tuổi hy vọng đời sống được kính trọng trông nom săn sóc nhiều
hơn.
Ông Bà Cha Mẹ trông chờ hy vọng điều may lành tốt đẹp cho gia đình, cho
sức khoẻ, cho đời sống đạo giáo cùng thành công của con cháu.
Vợ chồng hy vọng nếp sống gia đình mình sẽ ngày càng triển nở đầm ấm hơn: tình yêu và lòng chung thủy hai vợ chồng với nhau là khung viền căn bản cho gia đình, con cái khoẻ mạnh học hành thành công là niềm vui hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ.
Người cô đơn góa bụa hy vọng cuộc sống ngày mai
sẽ tươi sáng có thêm tình liên đới và niềm an ủi.
Trẻ em thơ bé sống hồn nhiên vô tư lự cùng với mơ ước có quần áo mới, giầy
dép đẹp cùng đồ chơi dễ thương.
Bạn Trẻ có nhiều mơ ước tốt đẹp cho tương lai học hành, cho nghề nghiệp
cùng cho hướng đi đời sống.
Người chọn nếp sống tu trì đặt niềm trông mong sống trung tín với tiếng
Gọi từ Trời cao.
Trông mong hy vọng cho ngày mai. Nhưng cũng không quên chân thành cám ơn
những gì đã nhận được trong thời gian qúa khứ cho bản thân và cho gia đình
con cháu.
Nhìn về phía sau hay phía đàng trước ta luôn trông
chờ bàn tay chúc lành từ Trời cao hằng luôn rợp bóng che chở cho mình và
cho gia đình, cũng như cho vòng bạn bè quen biết thân thiện.
Bàn tay đó ban của ăn nước uống, sức khoẻ cùng sự sống niềm vui cho con
người.
Bàn tay đó tạo dựng và bảo vệ thiên nhiên trời đất trong hoàn vũ.
Bàn tay chúc lành đó luôn hằng cùng đồng hành với trong cuộc sống.
Bàn tay chúc lành của Thiên Chúa từ trời cao.
„Có đêm tôi nằm mơ: thấy mình cùng Chúa đi dọc bờ biển. Những hình ảnh đời tôi hiện dần ra trước mắt, hình ảnh nào tôi cũng thấy có những dấu chân in trên cát. Thường thường tôi thấy rõ dấu chân của hai người, nhưng đôi lúc lại chỉ thấy dấu chân một người. Tôi phân vân, vì những lúc chỉ thấy dấu chân của một người như thế là những lúc đời tôi gặp thất bại, lo âu và phiền muộn. Vì thế tôi quay sang hỏi Chúa:“ Lạy Cha, Cha đã hứa với con là nếu con theo Cha, Cha luôn luôn ở bên con. Nhưng sao trong những lúc khó khăn nhất đời con, con chỉ thấy dấu chân một người. Những khi con cần Cha như vậy, sao Cha không ở bên con ?“ Chúa quay sang bảo tôi:“ Con ơi! dấu chân của một người đó là dấu chân Cha, vì trong những lúc con gặp khó khăn, chịu đau khổ, Cha đâu có bỏ con một mình, nhưng Cha đã cõng con trên vai !“
Nhận lãnh chúc lành của Thiên Chúa, chúng ta cũng
mang chúc lành đến cho người khác: Ông Bà cha mẹ cho con cháu, con cháu
cho ông bà cha mẹ, vợ chồng cho nhau, bạn bè cho nhau qua lời nói cùng cử
chỉ lịch sự thắm nhuộm tình người trong cuộc sống hằng ngày.
Chúc lành từ nơi Thiên Chúa và cũng từ nơi nhau.
Chúc mừng Năm Mới 2005!
Cha Linh hướng Daminh Long
Bạn trẻ hôm nay và ngày mai
Bạn có biết ánh lửa không chỉ chiếu
sáng, nhưng còn mang đến tinh thần nóng rực vươn lên cao không?
Khi ngọn lửa trong đêm tối bùng lên, bóng tối bị đẩy lùi ra xa, một khoảng
không gian bừng sáng lên và lòng người cũng nhuốm mầu phấn khởi vui tươi
lên theo.
Ngày Chúa Giêsu sinh ra, ánh sáng ngôi sao của Ngài xuất hiện trên nền trời,
soi đường dẫn lối cho Ba Vua tìm đến Hài nhi Giêsu.
Chúa Giêsu nói với những người tin
theo Ngài: Thầy là ánh sáng trần gian.
Chúa Thánh Thần là ngọn lửa mang sức mạnh, lòng can đảm đến cho các Tông
Ðồ, khi Ngài hiện xuống.
Ngày chịu phép Rửa tội, em bé tiếp nhận ngọn lửa Chúa Giêsu phục sinh cho
tâm hồn: ngọn lửa chiếu sáng và sưởi ấm tâm hồn niềm tin của em.
Ngày tiếp nhận Mình Thánh Chúa Giêsu
lần đầu, Bạn Trẻ tay cầm nến cháy sáng tuyên hứa nhớ lại ngọn lửa Chúa Giêsu
ngày Rửa tội lúc còn thơ bé đã nhận lãnh. Ngọn lửa tình liên kết với Chúa
Giêsu Thánh Thể.
Ngày lễ thành hôn đôi vợ chồng trẻ tay trong tay cùng châm đốt ngọn nến
hôn nhân từ ngọn lửa Chúa Giêsu trên bàn thờ. Ngọn lửa tình yêu của Thiên
Chúa giữa và cho con người..
Ngày các chị em Nữ Tu khấn Dòng,
các phó tế và các linh mục chịu chức Thánh, họ cũng mang ngọn lửa niềm Tin,
tiến vào cung thánh đền thờ Thiên Chúa. Ngọn lửa niềm hy vọng và hòa bình
giữa lòng thế giới.
Ngày một người nào đó được Chúa gọi trở về đời sau, cây nến niềm tin được
thắp lên trên quan tài và trên nấm mồ người qúa cố. Ngọn nến ơn cứu độ sự
sống lại cho linh hồn.
Cây nến là một sản phẩm dùng vào
việc thắp ngọn lửa chiếu sáng. Nến do con người tìm chế tạo ra và nến còn
có ý nghĩa tinh thần tượng trưng cho cuộc sống con người.
Nến không tự mình chiếu sáng được. Nhưng nến cần lửa châm đốt nó cháy sáng
lên. Cuộc đối thoại giữa lửa và cây nến diễn tả ý nghĩa đời sống thắp sáng
lên.
„Hộp quẹt thủ thỉ với cây nến: Này
Bạn Nến, người ta trao cho tôi việc châm lửa đốt Bạn lên đấy!
Cây nến run rẩy thì thầm: Xin đừng, xin đừng làm thế. Nếu tôi bị châm lửa
đốt thắp lên, chẳng mấy chốc tôi bị tan biến mất và sau này không ai còn
có thể ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của tôi nữa!
Chiếc hộp quẹt tư lự : Nhưng Bạn hiểu cho rằng châm lửa lên là công việc
duy nhất của tôi. Nếu tôi không làm việc này, tôi không hoàn thành công
việc của tôi. Và tôi sẽ trở thành vật thừa thãi vô ích!
Cây Nến đối lại: Ðúng vậy, tôi cũng
cùng đồng ý nghĩ như Bạn. Nhưng nào Bạn có liên quan gì với tôi đâu?
Hộp quẹt: Sao Bạn nói gì thế? Bạn là cây nến, theo tôi biết, việc của Bạn
là chiếu tỏa ánh sáng ra xung quanh mà. Hay là Bạn muốn kéo dài cuộc sống
cô đơn lạnh lẽo cứng nhắc nằm yên ở dưới đáy tủ. Bạn không muốn làm công
việc của mình sao?
Cây Nến thở dài: Nhưng mà lửa cháy
làm nóng bỏng đau đớn lắm! Nếu Bạn châm lửa đốt tôi lên, bao nhiêu sức lực
của tôi biến tan mất hết.“
Hộp quẹt nhẹ nhàng chen vào: Bạn có lý. Nhưng phải chăng không là điều huyền
nhiệm, nếu công việc của chúng ta chiếu tỏa ánh sáng ra xung quanh? Bạn
nên làm công việc của Bạn: chiếu tỏa ánh sáng cho người khác. Dù Bạn khi
bị châm đốt có đau đớn, có hao mòn sức lực thân xác. Ngọn lửa tiêu hao mòn
dần thân xác kiều diễm của Bạn, nhưng sẽ biến đổi thành ánh sáng mang hơi
nóng nồng ấm. Và như thế phát tỏa ra niềm vui hạnh phúc cho nhiều người.
Nếu Bạn từ chối làm công việc đó, bóng tối càng che phủ dầy đặc thêm, cả
nơi chỗ Bạn đang đứng nữa!
Cây Nến nghe thế cúi đầu tư lự một hồi lâu. Ðoạn ngẩng mặt lên mạnh dạn
nói: Vâng, đây là ngọn bấc của tôi, xin Bạn châm lửa đốt thắp sáng tôi lên
đi!“
Chúc mừng Năm Mới 2005
Bạn Trẻ Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển
Cùng chung niềm vui
1.
Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.
*Bé Terexa Thùy Dương, ngày 12.12.2004, St. Ewald Wuppertal
*Bé Katharina Ánh Thu, ngày 08.01.2005, St.Michael, Krefeld
*Bé Giuse HoàngNam, ngày 16.01.2005, Maria Rosenkranz, Düsseldorf
* Bé Anna Ly, ngày 22.01.2005 St. Anna Wipperfürth
Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1. Chuẩn bị hôn nhân
Các Bạn thanh niên nam nữ có ý định năm 2005 cử hành Bí tích hôn nhân, xin
liên lạc càng sớm càng tốt, năm sáu tháng trước thời gian dự định, với cha
linh hướng, để kịp việc sắp xếp ngày giờ lễ cưới và việc chuẩn bị giáo lý
cùng thủ tục giấy tờ cần thiết. Xin chân thành cám ơn.
2. Ðại hội Công giáo từ
14. – 16.05.2005
Ðại hội Công giáo Việtnam ở Ðức sẽ được tổ chức ở Aschaffenburg với chủ
đề Sống chứng nhân vào ngày lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Dịp này Ðức Cha Ðaminh Mai thanh Lương, giám mục phụ tá bên địa phận Orange
Hoa Kỳ, sẽ sang mừng lễ với chúng ta.
3. Bí tích Thêm sức
Ðức Cha N. Trelle, tổng giáo phận Köln, sẽ về thăm giáo đoàn chúng ta và
ban bí tích Thêm sức cho 45 Bạn Trẻ, ngày Chúa nhật 03.07.2005 tại St. Rosenkranz,
Burscheiderstr. 20, 40591 Düsseldorf. Cha linh hướng sẽ hướng dẫn các Bạn
Trẻ phần giáo lý.
4. Trại Hè 2005
Ban Thanh thiếu niên Giáo đoàn dự định tổ chức trại hè 2005 cho các em thiếu
nhi và các Bạn thanh thiếu niên (06-15 tuổi), từ ngày 11. – 15. tháng Bảy
2005 ở Birgelen. Trại phí 30,€ mỗi em. Số chỗ giới hạn 80 em. Ghi tên tham
dự xin liên lạc với anh Tuấn 02191-949167 hay anh Ðàm mạnh Anh 0211 – 234
734.
5. Cộng đoàn Taizé
Cha linh hướng dự định và một số Bạn Trẻ từ 17 tuổi hành hương tham quan
sang thăm viếng và cùng sống những giờ phút đạo đức linh thiêng cho giới
trẻ với cộng đoàn Taizé quốc tế bên Pháp. Thời gian dự tính từ ngày 16.-
24. tháng bảy 2005. Mọi chi tiết thông tin xin liên lạc hoặc với cha linh
hướng hoặc với anh Hiển đt: 02235- 46 79 16. Số chỗ giới hạn 15 Bạn Trẻ.
6. Ðại Hội Trẻ thế giới
2005 từ 16.- 21. tháng Tám ở Köln
Cha linh hướng đang chờ và sẽ thông báo kịp thời đến các Bạn Trẻ (16 – 30
tuổi) thuộc tổng giáo phận Köln về chi tiết ghi danh ngày ÐHGTTG 2005 cho
Giáo đoàn ta trong tổng giáo phận Köln.
Giáo Ðoàn Thánh Giuse Hiển chúng ta sẽ đón tiếp phái đoàn các Bạn Trẻ công
giáo từ Việtnam sang tham dự ngày Ðại Hội giới trẻ thế giới. Với tinh thần
bác ái cùng lòng hiếu khách, chúng ta sẽ mở rộng vòng tay eđón tiếp anh
chị em bạn trẻ từ quê hương sang. Việc thế nào cha linh hướng sẽ thông báo
kịp thời.
7. Hành hương du lịch viếng
Lộ Ðức–Thánh Giacobê – Fatima 2005.
Giáo đoàn chúng ta dự định mở cuộc hành hương du lịch sang kính viếng Ðức
mẹ bên Lộ Ðức và Fatima cùng đến thánh Giacobe bên Tây ban Nha vào mùa Hè
tới. Thời gian dự định từ ngày 09.- 22.10.2005. Mọi chi tiết khác sẽ thông
báo sau.
8. Chân thành cáo lỗi.
Như đã thông báo, Giáo đoàn ta định tổ chức khóa Thalitakum cho các Bạn
Trẻ do cha Ðỗ bá Long từ Canada sang hướng dẫn, từ ngày 25. – 27.02.2005
ở Wermelskirchen. Nhưng được biết năm 2005 Cha Bá Long không thể sang với
chúng ta được. Rất tiếc. Nên phải bỏ chương trình dự định đó.
Cha linh hướng xin chân thành cáo lỗi cùng các Bạn Trẻ.
Thư Giãn Tinh Thần
Đúng là đền tội
Một hối nhân vào toà xưng tội, xưng xong linh mục
ra việc đền tội :
- Việc đền tội con đọc 50 chục kinh và sau mỗi chục con đọc một kinh cầu
nhé.
Hối nhân :
- Thưa cha, lần hạt thì được nhưng các kinh cầu con chỉ thuộc mỗi kinh cầu
các thánh thôi ạ.
- Thôi được, cha thông cảm, vậy con chỉ cần đọc một kinh cầu các thánh thôi,
và sau mỗi tên thánh con đọc một chục kinh nhé.
Cù Lần
Chẳng liên quan gì đến tôi
Một thanh niên từ trong tiệm bánh mì đi ra thấy
một nữ nhân viên trật tự thành phố đang ghi giấy phạt xe. Anh ta đến gần
và nói :
- Này bà, tôi vào tiệm bánh mì chỉ có 5 phút thôi.
Nữ nhân viên trật tự cứ làm ngơ và tiếp tục biên giấy phạt. Chàng thanh
niên liền lớn tiếng :
- Này bà, bộ bà điếc hả, tôi đã nói tôi vào tiệm bánh mì chỉ có năm phút
thôi
Bà ta lạnh lùng trả lời :
- Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi, anh không được phép đậu xe ở đây.
Hơn nữa tôi khuyên anh hãy bình tĩnh, nếu không sẽ bị phạt nặng hơn.
Chàng thanh niên tỏ vẻ khó chịu và dùng những lời tục tĩu chửi rủa nữ nhân
viên thành phố. Bà ta nổi giận và doạ sẽ đưa chàng thanh niên ra toà. Chàng
thanh niên càng làm dữ hơn :
- Tôi nghĩ, bà muốn làm tiền thì sang những con đường khác chắc chắn sẽ
kiếm được hơn gấp nhiều lần ở đây.
Nữ nhân viên giận tái mặt và doạ :
- Anh coi chừng, tôi sẽ đưa anh ra toà vì sự nhục mạ nhân viên công quyền.
Nói xong nữ nhân viên nhét giấy phạt vào xe rồi bỏ đi. Chàng thanh niên
liền nói :
- Cái đó chẳng liên quan gì đến tôi, vì tôi đi bộ.
Cù Lần
Ðố ai
1. Một thửa đất vuông,
bốn phía xây thành
Xung quanh trồng chuối
giữa tỉa đậu trồng hành
Ngoài thành trồng giang.
2. Mình đỏ mà mặc áo xanh
lại đem đai bạc vấn quanh thân mình
Tránh nơi lễ phật đọc kinh
Hầu trong quân tử bóc mình ra chơi.
3. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
Là những bánh gì?
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de