Gia đình sống đạo
Khu vườn đời sống
Khu vườn nào cũng có cây to nhỏ hay bông hoa cùng
cỏ nữa. Nhìn thấy vườn có cây cối, bông hoa trái xanh tốt. Ta liên tưởng
ngay tới sức sống đang triển nở, đến việc chăm sóc vun trồng cắt tỉa. Ðời
sống mỗi người cũng là một khu vườn. Khu vườn đời sống của mỗi người, từ
lúc thành hình trong cung lòng mẹ cho đến ngày sau cùng, cũng trải qua nhiều
chặng đường phát triển. Những chặng đường sự sống đó đều được chăm sóc vun
xới bởi bàn tay vô hình quan phòng của Ðấng dựng nên và cho lớn lên phát
triển. Ðấng đó là Thiên Chúa.
Khu vườn đời sống của mỗi người cũng hằng được vun trồng chăm sóc do tình
yêu thương của cha mẹ nữa. Cha mẹ không là người tạo thành sự sống cùng
làm cho sự sống của ta lớn ra được. Nhưng các ngài là những người đã đón
nhận sự sống của con cái từ Trời cao. Và cùng với Ân đức của Trời cao ban
cho, nuôi dưỡng gìn giữ sự sống thân xác cùng tâm hồn tình yêu ta theo điều
kiện tự nhiên được nẩy nở phát triển.
Rồi khu vườn đời sống mỗi ngừơi cũng được chăm sóc do bàn tay cùng cộng
tác, theo giai đoạn đường đời sống, của những người khác nữa. Họ là Ông
Bà nội ngoại, họ hàng thân thích ruột thịt, là bạn bè người quen biết, những
ân nhân xa gần…
Nhiều cha mẹ chúng ta hay những người cùng cộng tác vào công việc chăm sóc
vun trồng khu vườn đời sống của ta, nay không còn nữa. Họ đã trở thành người
thiên cổ. Họ ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng họ không biến mất hẳn
khỏi trái tim tình yêu của chúng ta. Họ hằng hiện diện sống động trong tâm
hồn ta, mỗi khi nhớ về họ, nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa đã cùng sống trải
qua chung với nhau.
Xin thắp lên ngọn nến sự sống tình liên đới ngày
xưa ông bà cha mẹ đã nối tiếp trao cho từ ngày chúng con thành hình trong
cung lòng mẹ. Giờ đây ông bà, cha mẹ, những người làm ơn không còn trên
trần gian nữa. Nhưng ngọn nến sự sống vẫn hằng cháy sáng trong cuộc đời
chúng con.
Xin thắp lên ngọn nến lòng biết ơn ông bà cha mẹ cùng những người đã làm
ơn chăm sóc đời sống chúng con. Ngọn nến ân đức tình yêu thương chúng con
nhận được cho đời sống mình. Và chúng con nuôi dưỡng ngọn nến đó hằng cháy
sáng trong tâm hồn, mỗi khi tưởng nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục
ông bà cha mẹ đã trao tặng cho. Và cùng nhớ đến những ân nhân đã cách này
cách khác cộng tác vào việc vun trồng chăm sóc khu vườn đời sống chúng con.
Xin cúi đầu cám ơn cha mẹ, ông bà và những ân nhân của đời chúng con.
Xin Thắp sáng ngọn nến ngày Rửa tội. Ngọn nến mọi người công giáo Chúa Giêsu
đã lãnh nhận ngày chịu phép Thánh tẩy. Ánh sáng ngọn nến Rửa tội là ánh
sáng thắp lên từ cây nến Chúa Giêsu phục sinh. Ánh sáng sự sống ơn cứu độ
của Chúa cho con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Mỗi khi chúng con ra viếng thăm phần mộ của ông bà
Cha Mẹ cùng những người đã qua đời, chúng con đọc được lời nhắn nhủ để lại:
“ Tôi ra đi bây giờ nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng tôi tin rằng tôi trở về
cùng Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra tôi. Tôi nằm sâu trong lòng nấm mồ này.
Nhưng tôi vẫn hằng hy vọng trông mong Thiên Chúa sẽ cứu độ tôi và sẽ cho
tôi sống lại được hưởng đời sống bất diệt, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống
lại từ cõi chết. Tôi bây giờ nằm chôn kín trong nấm mồ xây kín bằng xi-măng
cát đá. Nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi. Vì ngài là
Cha đời tôi, Ngài hằng yêu mến tôi. Và tôi tâm niệm rằng: Những gì ngày
xưa tôi xây dựng làm ra. Giờ đây tôi phải bỏ lại. Những gì ngày xưa tôi
thu góp tích lũy để dành. Giờ đây tôi không mang đi được. Nhưng những gì
ngày xưa tôi cho đi. Bây giờ tôi nhận lãnh trở lại“!
Cha linh hướng Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển
Bạn trẻ hôm nay và ngày mai
Bạn có biết tháng Mười Một là tháng
chúng ta tưởng nhớ đến những người thân thuộc trong gia đình họ hàng cùng
những người ta quen biết, đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian không?
Những người đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian về thế giới bên kia và những
người còn đang sống, trước sau vẫn thuộc về nhau. Tất cả đã cùng chung sống
với nhau. Chúng ta và họ đã cùng chia sẻ cuộc sống niềm tin, cuộc sống tình
người với nhau. Họ đã ra đi. Nhưng họ vẫn hằng hiện diện trong trái tim
tình yêu. Vẫn hằng sống động trong tâm tình biết ơn của chúng ta. Mỗi khi
cùng nhau dâng thánh lễ, cùng nhau dâng lời cầu nguyện tưởng nhớ đến người
qúa cố, là muốn nói lên: Không chỉ một mình tôi làm việc này. Nhưng tất
cả mọi người đang cùng dâng thánh lễ, cùng cầu nguyện, cũng tưởng nhớ đến
thân nhân của họ đã qua đời. Bạn có biết tháng Mười Một cũng là tháng bước
vào mùa sửa soạn đón mừng kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh làm người không?
Chúa Giêsu xuống thế làm người mang niềm vui tình yêu từ trời cao đến cho
tâm hồn cuộc sống con người.
Ánh sáng ngọn nến Chúa Giêsu Giáng sinh đó chiếu tỏa trong tâm hồn mỗi người.
Và cùng lan tỏa trong gia đình ra tới mọi người trong vòng thân hữu bạn
bè người quen thân.
Ánh sáng ngọn nến tình yêu niềm vui đó lan tỏa rộng ra được là do nhờ đời
sống thấm nhuộm tình người của Bạn với mọi người.
Bạn Trẻ giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia
Cùng chung niềm vui
1. Nhận lãnh bí tích Thánh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô
* Bé Maria Tường Vi, ngày 19.09.,
St. Johannes, Köln Chorweiler
* Bé Valentin Chi Công, ngày 26.09. St. Petrus Krankenhaus, Bonn
* Bé Maria Loan Uyên, ngày 27.11.St. Maria Königin Düsseldorf
* Bé Martin Quốc An, ngày 27.11. St. Maria Königin Düsseldorf
* Bé Pascal Quốc An, ngày 28.11.2004, St. Barbara, Neuss.
Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khoẻ mạnh trong bàn tay che chở của Thiên Chúa và vòng tay âu yếm của cha mẹ.
2. Trước bàn thờ Thiên Chúa trao cho nhau Bí tích Hôn phối
Hai bạn Quốc Tuấn & Thanh Thủy, ngày 18.09.2004 tại thánh đường St. Josef, Bonn.
Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới
Thiên cung thánh triệu
+ Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi
Ông Cụ Giuse Ðỉnh, là bào huynh của Ông Nguyễn kim Trọng, Meerbusch, về
với Ngài.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà Trọng.
+ Và Ngài đã đem nụ hoa Giuse Tuấn Khanh, lúc còn
trong cung lòng mẹ, về thiên đàng.
Xin chân thành chia buồn cùng anh chị Loan-Tuấn, Düsseldorf. Nụ hoa Giuse
Khanh của anh chị là Thiên Thần bé nhỏ bên ngai Thiên Chúa, hằng phù hộ
cho gia đình anh chị.
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1. Chúa nhật, 31.10. Ngày
tĩnh tâm
Từ 09.00 giờ cha cố Giuse Tịnh sẽ giảng tĩnh tâm tại nhà hội thánh đường
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln Chorweiler
12.00 giờ bữa trưa và buỗi chiều lúc 15.00 giờ Thánh lễ mừng các Thánh cùng
tưởng nhớ đến các linh hồn đã qua đời.
Xin kính mời mọi người và hội các bà Mẹ Công Giáo cùng tham dự.
2. Thứ bảy, 11.12.2004 Họp
mặt Bạn Trẻ
St. Maria i.d. Benden, Dechenweg 40, Düsseldorf- Wersten 14.00 giờ gặp gỡ
họp mặt tìm hiểu về Bạn Trẻ và gia đình 18.00 giờ Thánh lễ nến Chúa nhật
mùa vọng 19.00 giờ bữa ăn Agape huynh đệ Xin mời các Bạn Trẻ cùng đến tham
dự ngày họp mặt của chúng ta.
Cách đến:
Theo A3 hay A57 hướng Düsseldorf, rồi đổi sang A46 hướng Düsseldorf, tới
Ausfahrt 24 Wersten, theo hướng Wersten chạy vào Kölner Landstrasse, đến
Kreuzung bảng hướng chỉ Himmelsgeist quẹo phải vào đường Ickerswarderstr.,
chạy đến ngã ba thứ nhất quẹo phải vào Dechenweg, đi chừng năm trăm mét
là tới nhà thờ bên tay trái. Chung quanh có bãi đậu xe. Hẹn gặp lại Bạn
.
3. Hát lên bài ca
Hát là cung cách bày tỏ tâm tư phát xuất từ trong trái tim, và qua đó mang
đến bầu không khí khác thường, nhất là khi đông người tụ họp lại. Hát cũng
là cách thức sống văn hóa nghệ thuật qua lời văn thơ cung điệu trầm bổng
của nhạc. Hát là cầu nguyện hai lần.
Trong Thánh đường dịp dâng thánh lễ ca nguyện cũng cần có lời ca nhạc điệu.
Chính vì thế, Kinh Thánh mời kêu gọi: Hát lên bài ca, hỡi ngàn dân. Hãy
hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa!
Trong tâm tình ý hướng đó, xin mời mọi người, nhất là các Bạn Trẻ trong
Giáo Ðoàn của chúng ta, cùng tham gia vào các ca đoàn nơi Cộng đoàn các
Bạn đang sinh hoạt, cùng tấu vang lên khúc nhạc ca mừng Thiên Chúa, ca mừng
sự sống. Sự dấn thân của các Bạn trong Ca đoàn mang đến niềm vui phấn khởi
cho chính Bạn và cho mọi người, nhất là cho Thiên Chúa.
Ðó là cung cách rao truyền ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa, mà các Bạn
đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội lúc còn thơ bé.
Thiên Chúa và Cộng đoàn Hội Thánh cần trái tim bàn tay cùng tiếng hát của
các Bạn!
4. Xin chân thành cám ơn
Dịp kỷ niệm 25 năm Cap Anamur ngày 04.09.2004 ở Troisdorf vừa qua, Giáo
đoàn chúng ta đã có món qùa nhỏ 1800, € , gửi tới Ông Bà Neudeck. Như lời
cám ơn vì nghĩa cử lòng nhân đạo của Ông xưa kia đã làm ơn cho chúng ta
cùng con cháu chúng ta. Và cũng muốn tiếp tay với Ông xoa dịu nỗi thống
khổ của những người xâu số đang cần sự giúp đỡ trên thế giới.
Xin chân thành cám ơn nghĩa cử liên đới tình người của Anh Chị Em trong
Giáo đoàn. Chúng ta không quên những anh chị em khác!
5. Lễ mừng
5.1. Giáo đoàn chúng ta sẽ mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu giáng sinh làm người
vào chiều ngày 24.12.2004 lúc 17.30 giờ tại thánh đường St.Maria Rosenkranz,
Düsseldorf-Wersten.
5.2. Giáo đoàn chúng ta năm nay mừng Tết Nguyên Ðán Ất Dậu vào ngày 20. Tháng Chạp năm Giáp Thân, tức thứ Bảy, 29.01.2005, từ 15.00 giờ tại hội trường ở Troisdorf. Dịp này sẽ do các Ca Ðoàn trong Giáo đoàn phụ trách tổ chức. Mọi chi tiết sẽ thông báo sau.
6. Tâm tình của cha linh
hướng
Như mọi người đã biết, tôi nhận thêm nhiệm vụ linh hướng cho Liên đoàn Công
giáo Việtnam ở Đức từ tháng 09.2004 đến 10.2005. Có nhiều anh chị em đã
chúc mừng tôi. Xin chân thành cám ơn. Và cũng có nhiều anh chị em bày tỏ
tình liên đới lo ngại với tôi. Vì cha bận thêm việc, nên có thể việc linh
hướng trong Giáo Đoàn ta bị ngăn trở. Tôi chia sẻ suy nghĩ của anh chị em.
Nhưng không sao đâu. Giáo đoàn của chúng ta ở tổng giáo phận Köln là việc
chính và quan trọng hơn hết của tôi. Ðây là quê hương của tôi. Anh chị em
trong giáo đoàn là cha, mẹ, anh, chị, em, con cháu, bạn bè của tôi. Việc
linh hướng mục vụ cho Liên đoàn chỉ thêm phụ vào thôi. Và giới hạn không
những về thời gian mà cả phạm vi việc làm nữa. Tôi nhận nhiệm vụ linh hướng
cho Liên đoàn là muốn sống tình liên đới cùng chia sẻ trách nhiệm lo việc
chung với các cha Việtnam ở nước Đức. Xin cám ơn lòng ưu ái, tình liên đới
của anh chị em trong Giáo Ðoàn. Chúng ta cần nhau và cùng nâng đỡ nhau sống
đức tin vào Chúa và tình người với nhau.
7. Come and See – Thalithakum
Vào dịp mùa chay, từ 17. - 20. tháng 02. và từ 25.-27. tháng 02. 2005, Cha
Ðỗ bá Long, một chuyên viên về giới trẻ sẽ đến sinh hoạt với các Bạn Trẻ
giáo đoàn chúng ta. Mọi chi tiết sẽ thông báo sau. Xin thân mời các Bạn
Trẻ cùng tham dự.
8. Trại hè 2005
Ban Thanh thiếu niên Giáo đoàn dự định tổ chức trại hè 2005 cho các em thiếu
nhi và các Bạn thanh thiếu niên từ ngày 09. – 13. tháng Bảy 2005 ở Gummersbach.
Mọi chi tiết sẽ thông báo sau.
9. Bí tích Thêm sức 2005
Ðã có 30 Bạn Trẻ ghi tên tham dự khóa Bí tích Thêm sức 2005 trong Giáo đoàn
chúng ta. Cha linh hướng sẽ hướng dẫn phần giáo lý và đang liên lạc mời
đức cha Norbert Trelle, phụ trách các Mission người ngoại quốc trong Tổng
giáo phận Köln, về thăm Giáo đoàn và ban phép bí tích cho các Bạn.
Bạn Trẻ nào muốn cùng tham gia, xin thân ái mời và cho cha linh hướng biết.
Mọi chi tiết sẽ thông báo sau.
Thư Giãn Tinh Thần
Ăn cơm với chó…
Đã hơn một tháng cu Tèo mới tới
thăm bà ngoại. Hai bà cháu chuyện trò vui vẻ. Bà ngoại hỏi cu Tèo :
- Kể cho bà nghe, hôm qua cháu ăn cơm với gì nào ?
Cu Tèo :
- Mấy hôm rồi nhà cháu chẳng có gì ăn. Hôm qua ba cháu phải làm chó và cả
nhà cháu đều ăn cơm với chó bà ạ.
Bà ngoại :
- Tội nghiệp cháu của bà quá.
- ! ! !
Cù Lần
Như trong vườn địa đàng...
nh Tuyên dạy con học giáo lý bằng phương cách kể
truyện. Phương pháp này hấp dẫn trẻ con. Vì nó sống động dễ hiểu và dễ nhớ.
Anh kể cho con nghe truyện Bà Evà được Chúa dựng nên từ xương sườn cụt của
ông Adong. Con anh nô nức hỏi liên tiếp: Làm sao Chúa lại có thể làm được
như thế ? Lúng túng không biết cắt nghĩa làm sao cho xuôi. Anh lấy giấy
bút vẽ hình ông Adong đang nằm ngủ say giấc với mầu sắc sinh động. Thiên
Chúa rón rén đi lại gần và thình lình rút từ ông Adong ra một rẻ xương sườn
rồi tạo nên Bà Evà... Con anh trố mắt chăm chú xem ba vẽ và nghe giảng giải.
Sau đó nó còn khoe với mẹ về khám phá kỳ diệu mới này của ba nữa... Hai
tuần sau đứa con trai anh chị, năm nay 8 tuổi, té trượt ngã bị sưng đau
nơi vùng xương sườn cụt.
Bác sĩ vào khám bệnh hỏi cháu: Em đau chỗ nào chỉ cho bác sĩ xem nào? Cậu
rên rỉ chỉ vào chỗ đau ở vùng xương sườn cụt và mếu máo nói: „Chỗ này nè,
bác sĩ. Và có lẽ bác sĩ cũng sẽ rút ra đựợc cả Bà Evà nữa!!
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de