Số 22- Tháng 09&10.2004

Gia đình sống đạo

Thượng lộ bình an - Gute Fahrt!

Câu chúc này không chỉ nói với người đi đường, nhưng còn với cả các Bạn trẻ ngày bắt đầu năm học mới nữa. Các Bạn trẻ sau thời gian dừng chân nghỉ hè, bây giờ lại bắt đầu leo lên các toa“xe học đường“ tiếp tục cuộc hành trình. Các toa xe là các lớp học. Nơi đây họ sẽ cùng các bạn đồng trang lứa theo sự hướng dẫn của Thầy Cô giáo, đi tìm hiểu khám phá thiên nhiên và học hỏi cách sống phát triển tương lai đời sống.

Có những em bé, năm học mới cũng là thời điểm bắt đầu một chặng đời sống mới của em: ngày đầu tiên cắp sách đi học. Gia đình là trường học đầu tiên đưa Bạn trẻ bước chân vào đời sống. Các toa xe trường học tiếp tục dẫn đưa họ đi sâu vào khám phá thế nào là đất nước xã hội, làm thế nào để xây dựng cuộc sống riêng và chung hôm nay cũng như cho ngày mai.

Ở nhà bên cha mẹ, thế giới các Bạn trẻ thu gọn trong khung cảnh nhỏ hẹp, cái gì cũng ít, cũng giới hạn và họ không phải đòi buộc cố gắng phấn đấu. Vì đã có cha mẹ lo cho rồi. Chả thế mà trong dân gian thường nói: Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn!

Ở trường học, các Bạn trẻ tiếp xúc với khung cảnh thế giới rộng mở hơn, cả về không gian địa lý , cũng như kho tàng kiến thức hiểu biết cùng quen biết kết bạn với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa trình độ nữa. Nơi đây các Bạn trẻ bị đòi buộc cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Sự đòi buộc này không làm tâm trí sức lực họ bị đình trệ. Trái lại giúp họ bung mở trí tuệ và nâng đỡ tâm trí họ tiến vào suy nghĩ phát triển nên người tự lập hữu ích cho đời sống.

Một bạn trung niên nhớ lại thời niên thiếu lúc còn cắp sách đi học đã nói lên tâm sự: “Xin cám ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng con nên người; đã dạy con biết nói, biết đi, biết cách ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, đã chỉ cho con biết thế nào là niềm tin là tình yêu, và nhất là đã tạo dịp cho con đi học ở nhà trường.

Xin ghi nhớ công ơn các thầy cô giáo đã dẫn dắt chỉ bảo tôi mở mang trí tuệ biết đọc, biết viết, biết suy nghĩ làm toán, biết nghe, biết khám phá những điều mới lạ trong kho tàng văn hóa của các đất nước dân tộc trên thế giới. Các vị đã chỉ tôi cách dùng chìa khóa mở cửa xây hạnh phúc cho đời tôi và làm cho người khác cũng có được hạnh phúc với.“

Thiên Chúa không tạo dựng nên trường học. Nhưng Ngài đã tạo dựng nên con người có khả năng làm ra trường học. Trong đó con người dạy truyền cho nhau cách thế tìm hiểu và khám phá xây dựng đời sống. Thiên Chúa không đúc nặn ra những bài văn bài toán. Nhưng ngài đã phú bẩm cho con người trí tuệ phát minh ra những công thức toán cùng văn hóa nghệ thuật giúp xây dựng tô điểm đời sống.

Thiên Chúa không viết thành văn những bài học sống làm người. Nhưng Ngài đã ban cho con người trái tim tình cảm để nhận ra thế nào là tình người, thế nào là cuộc sống tình liên đới với nhau. Ở trường học em bé bạn trẻ không chỉ hấp thụ những kiến thức cần thiết xây dựng phát triển đời sống. Nhưng họ còn được dẫn đưa vào cuộc sống làm người vớí nhau và với Đấng dựng nên con người.

Cha linh hướng Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Cung nhạc đời sống

Từ khi mở mắt chào đời, lúc còn thơ bé, ai chúng ta cũng đã được nghe mẹ hát ru ngủ. Rồi trong suốt cuộc sống Bạn và tôi, chúng ta cũng thường hát những bài ngắn, vui nhộn trong các dịp gặp gỡ sinh hoạt lễ Tết, đám cưới, Party...Cung điệu lời bài hát làm bầu khí sinh hoạt trở nên sống động nổi đình đám.

Hằng ngày chim trời ca hót líu lo những giai điệu thiên nhiên trầm bổng khác nhau. Tiếng chim ca hót tô điểm cảnh vật thêm khởi sắc. Cũng hằng giờ từ các đài phát thanh trên địa cầu phát tỏa đi những bài hát nghệ thuật cao thấp khác nhau tùy theo nếp sống văn hóa và hoàn cảnh. Nhạc diễn tả tâm tình đời sống con người.

Trong thánh đường, người tín hữu ca hát những bản thánh ca trong cuộc lễ mừng. Những bản nhạc này mang tâm tình lòng biết ơn và ca tụng Đấng đã dựng nên cùng nuôi dưỡng con người. Bạn và tôi, chúng ta cũng là giai điệu một bản nhạc trong đời sống. Ngày còn thơ bé, cha mẹ chúng ta thường hay ví chúng ta là bông hoa sống động biết nói, là bản nhạc với nhiều cung nốt trầm bổng ngang dọc mang niềm vui hạnh phúc đến cho gia đình.

Khi lớn lên tuổi thanh thiếu niên, tuổi trưởng thành, lòng vui với đời sống, niềm hy vọng vào ngày mai, cùng công sức học hành, nghiên cứu đóng góp xây dựng đời sống cũng là những cung điệu một bản nhạc phát xuất từ tâm trí của ta. Những giai điệu này giúp bạn và người khác thêm vây cánh niềm phấn khởi tự hào.

Nếp sống tình người dệt nên giai điệu khúc nhạc bác ái tình liên đới trong cuộc sống chung giữa con người với nhau. Lối sống tương nhượng kính trọng trong gia đình giữa vợ chồng với nhau là cung điệu của khúc nhạc tình ca mang đến cho nhau tình yêu lòng chung thủy, như hai dòng suối nước cùng chảy chung trong một lòng sông gia đình hôn nhân từ hôm qua, hôm nay và mãi sang tận ngày mai.

Cung cách sống theo niềm tin đạo giáo, tin tưởng vào sự tốt lành thánh thiện, tạo nên những âm thanh của một khúc hòa tấu tâm tình cám ơn Đấng đã dựng nên vũ trụ cùng đời sống con người.

Bạn Trẻ giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia

Cùng chung niềm vui

1. Trước bàn thờ Thiên Chúa trao cho nhau Bí tích Hôn phối
*Hai Bạn Thanh Châu & Đức Đạt, ngày 04.09.2004 tại thánh đường Christ König - Köln.
* Hai Bạn Mỹ Loan & Quốc Việt, ngày 09.10.2004 tại thánh đường Christ König - Köln.

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới

2. Chúc mừng Ban Chấp hành mới Cộng đoàn Troisdorf
- Xin chào mừng Ban chấp hành mới Cộng đoàn Thánh Phêrô Troisdorf: Ông Đào đình Minh, Anh Nguyễn Tiến Dũng, chị Nguyễn thị Phiên, chị Nguyễn thị Phước, chị Nguyễn thị Mây, chị Nguyễn thanh Thúy và anh Nguyễn văn Vinh.
Xin cám ơn và cầu chúc Ban chấp hành mới lòng hăng say nhiệt thành với việc đạo đức chung của Cộng đoàn.
- Xin chân thành cám ơn hai Ông Trần văn Luân và Ông Nguyễn công Văn từ hai chục năm nay đã liên tục đồng hành với Cộng đoàn trong các công việc khác nhau trong Ban Chấp hành.
Lòng hy sinh quảng đại của Qúy Vị cho việc đạo giáo niềm tin trong Cộng đoàn là viên gạch sống động xây dựng Cộng đoàn.

3. Mừng kỷ niệm hai mươi nhăm năm tầu Cap Anamur

Cách đây một phần tư thế kỷ (1979) Ông R. Neudeck đã nảy ra ý tưởng tràn đầy lòng nhân đạo: lập hội “Ein Schiff fr Vietnam“, dđi cưú giúp những thuyền nhân Việtnam – Boat people - trên biển đông bị hất hủi làm ngơ, bị bọn hải tặc cướp phá tống tiền nhận chìm, bị sóng gió bão táp làm lật thuyền chôn vùi từng ngàn.
Từ sáng kiến đầy lòng đạo đức tình người đó, Ông và những nhà hảo tâm bên Đức đã thuê bao con tầu Cap Anamur. Công việc nhân đạo của con tầu kéo dài từ những năm cuối thập niên 70 và đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển chân thành tri ân Cap Anamur và hân hoan chúc mừng!

4. Năm học mới

Năm học mới, bước khởi đầu cho nhiều em bé, cho các bạn trẻ bước vào cuộc sống xã hội, cuộc sống học hành nghiên cứu, cuộc sống học hỏi trau dồi nghề nghiệp. Bước khởi đầu này giúp họ phát triển khả năng cá nhân cùng với mọi người hướng về xây dựng tương lai.
Tương lai đang trong tầm tay của các Bạn và đang chờ đợi các Bạn tiến lên: Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời! Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển hân hoan chúc mừng các Em cùng các Bạn! Cầu chúc khoẻ mạnh và lòng vui tươi hăng say phấn khởi với việc học hành nghiên cứu.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Bí tích Thêm sức
Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức một lễ ban Bí Tích Thêm sức cho các Bạn trẻ tuổi từ 14 vào thời gian năm 2005. Những ai muốn lãnh nhận Bí tích này, xin ghi danh nơi các vị Cộng đoàn trưởng hay nơi cha linh hướng, từ nay đến tháng 10.2004.
Nếu có đủ số người muốn lãnh nhận, cha linh hướng sẽ định ngày giờ hướng dẫn phần giáo lý và mời đức cha N. Trelle về dâng thánh lễ ban Bí tích chung cho Giáo đoàn chúng ta.

2. Lời ca vang cánh đồng
Cũng như năm trước, ngày 26.06.2004, vừa qua gia đình chị em các ca đoàn trong giáo đoàn chúng ta đã tụ tập bên bờ hồ vùng Fhlingen zu Kưln, tổ chức picnic nướng thịt, trong bầu không khí vui tươi giữa trời nắng chói chang của những ngày đầu mùa Hè 2004.
Xin cám ơn anh chị em đã có sáng kiến tổ chức ngày họp mặt chung. Cầu các Bạn luôn giữ lòng hăng say với việc phụng sự Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát trong các thánh lễ.
Dịp này các Bạn trẻ đã tự động đóng chút qùa tặng Sr. Phụng, Bề trên dòng Đức Mẹ Nữ vương hoà bình, đem về Việtnam giúp đỡ các Bạn trẻ kém may mắn vùng sâu vùng xa miền núi tỉnh Ban-mê- thuật. Xin hoan hô tinh thần liên đới bác ái tình người của các Bạn!

3. Thư Sống đức tin qua online
Từ hai năm nay, với sự trợ giúp của tổng giáo phận Kưln, Giáo đoàn chúng ta hàng tháng làm tờ thông tin liên lạc Sống đức tin gửi qua đường bưu điện tận mỗi gia đình.
Ngày nay Internet càng phổ biến rộng rãi. Giáo đoàn muốn hỏi ý kiến: ai muốn nhận thư Sống đức tin qua email cho nhanh chóng và tiết kiệm được tiền tem thư, xin vui lòng cho cha linh hướng biết địa chỉ Email.
Và cũng từ mùa hè năm nay, thư Sống đức tin, vì hoàn cảnh phải tiết kiệm tiền tem thư, sẽ ra hai tháng một lần. Xin mọi người thông cảm hiểu cho hoàn cảnh chung của chúng ta.

Thư Giãn Tinh Thần

Bạn có biết ?

Điện năng.
Chất thải của các nhà máy điện nguyên tử đang làm nhức óc các nước kỹ nghệ, dân chúng các nước này và đảng xanh (gruen) bảo vệ môi sinh, đòi buộc chính quyền dẹp bỏ các nhà máy phát điện loại này vì sự nguy hại của chất phóng-xạ (Radioaktivitaet) và trở về với loại máy chạy báng than, nhiên lìệu, hoặc do sức nước, và như thế giá thành cho người tiêu thụ phải cao hơn hiên nay nhiều, nhất là các nguyên liệu mổi ngày môi cạn dần. Người ta đã nghĩ đến năng lượng mặt trời, lợi dụng ánh sáng mặt trời để làm ra điện năng. Nhà “Solar “là tên cuả một công thự lớn tại thành-phố Freiburg (Nam Đức) xử dụng gần như toàn bộ năng lượng mặt trời cho việc sưởi ấm, do các nhà khoa-học thuộc viện nghiên-cứu Fraunhofer xây cất và thử nghiệm.
Fraunhofer Institut dã công bố kết-qủa đợt nghiên-cứu và ứng dụng năng lượng mặt trời của căn nhà này: Trong suốt năm 1994, nhà“ Solar“ chỉ cần 7 lít dầu đốt (tương đương số lượng mà các tư-gia nhỏ hơn cần dùng trong một ngày) Còn riêng trong cả mùa đông 94-95 nhà Solar tự nạp nhờ mặt trời, không cần thêm tý dầu đốt nào.
Đây là kết quả các kỹ-thuãt xây-cất mới, tiết kiệm năng lượng mà người Đức có một cái tên khá dài : Niedrigenergiebauweise, Các bạn đang xây hoặc dự-định xây nhà cũng nên để ý đến kỹ thuật mới này để tiết-kiệm túi tiền dánh cho bà xã đi shopping cuối tuần.

Xác cuả kẻ lên án Chúa.
Phúc Âm của Thánh Tông-Đồ Mat-thêu thì chính tên Caiaphas đã lên án Chúa Giêsu là kẻ phỉ báng thần-quyền và sau đó đã đem Chúa nạp cho viên toàn quyền Pontius Pilate. Năm 1992 các nhà khảo cổ đã tìm thấy bộ hài-cốt của một người sinh vào đàu thế kỷ thứ nhất, trong một hang đá chôn người rất cổ kính ở Jesusalem. Trên chiếc hòm đựng hài-cốt này có ghi rõ tên Caiaphas. Các chuyên gia khảo-cổ xác nhận đây chính là hài cốt của kẻ mà theo Thánh kinh Tân Ước dã dâng nạp Đức Giêsu cho quân La-Mã để làm hy lễ đền tội cho nhân loại trên Thập giá. Cuộc khám phá trên đã làm cho các Giáo dân theo đạo Công-Giáo, Tin-Lành và các giáo đồ tin váo Đấng Christ (Ki-tô) rất xúc động, vì những điều được ghi nhận trong Kinh Thánh đều thể-hiện xác thực,

Mít Trần góp nhặt

Ăn chẳng ra cái gì !

Dịp liên-hoan mừng Lễ Quan Thày Cộng-Đoàn Th.T. mới đây. Ban Đại Diện nhờ một số các Bạn Trẻ tổ chức và thực-hiện một buổi Picnic với những món ăn giản dị của quê-hương để sau Thánh Lễ, Cha Linh-Hướng và bà con trong Cộng-Đoàn có dịp gặp gỡ, thăm hỏi và cùng nhau thưởng thức: nào là bún thịt nướng, nào là xôi dậu xanh ,bánh mỳ vuột, có cả bia lai rai với cánh gà, đùi gà lại có cả bánh ngot, trái cây, chè tráng miệng . Lúc gần mãn tiêc Chi Th. trong ban ẩm thực Cộng-Đoàn dến bàn các vị cao niên ân cần hỏi :
- Qúy Ong bà ăn có được không ạ ?
Mọi người đều khen:
- Cám ơn Chi, ngon qúa, không ngờ các anh chi khéo tay thế !
Riêng, ông Mão thủng thẳng nói :
- Ăn chảng ra cái gì ?
Mọi người trong dãy bàn xững xờ vì câu nói thiếu tế nhị ? Chị Thanh lịch sự hỏi lại :
- Chắc bữa nay bác không được ngon miệng, chứ bàn nào cũng ăn sạch trơn à, đến nỗi mấy anh phụ trách, nướng không kịp và chưa được ăn gì. Ông Mão như vẫn ngoan cố :
- Tôi thấy ai nấy ăn cũng chẳng ra cái gì ! Bà Mão ngồi bên cạnh nói chữa cho chồng:
- Ông uống mấy ly bia say rồi nói quàng, đồ ăn mấy anh chi làm ngon thế mà còn chê ! Ông Mão :
- Tôi đâu có chê, Chị và qúy vị thấy đó, ai nấy ăn và có ra cái gì đâu nào? Cha Linh Hướng ngồi bàn kế xen vô :
- Đúng đó chị Thanh Tiếng Việt mình thật phong phú, tôi cũng chẳng thấy ai ăn cho ra ngoài sự gi ! vô không hà !! Chi Thanh cười…à ! ra thế !

Mit Trần góp nhặt

Viết chữ.

Nhà kia bà chủ mới sanh một cậu ấm, ông chủ sai thằng ở ra tiệm thuốc Bắc quen hốt 2 thang thuốc bồ cho bà và cho cậu quý tử. Nó chạy ra tiệm thuốc, nói như chủ dặn. thày lang hốt thuốc và gói 2 thang cùng màu giấy, cùng cỡ. Thằng ở vốn không biết chữ, nó nói: Gói nào cuả Bà, gói nào của cậu hai. thày nói để cháu... viết “ Thày lang nói và nó vẽ một hình tròn lên gói của bà chủ, hình vuông lên gói còn lại. Khi về nó dưa cho chi bếp nói: Ông lang nói sắc nước như mọi khi, bà trước cậu sau, rồi bỏ di làm việc của nó.
Chi bếp mang thuốc vào bép, không biết gói nào cuả bà chủ sắc trươc, gói nào của cậu, chị chạy tìm thàng ở dể hỏi, giửa đường gặp ông chủ hỏi : Thuốc được chưa ? Chi thưa: - Thàng ở mới đem về nhưng con không biết gói nào của Bà, gói nào cuả cậu, chị đưa cho chủ, ông cũng không biết, mới gọi thằng ở hỏi. Nó đang lau xe nên nói vọng vào: con đã viết chữ trên gói thuốc, mà chị bếp và ông không thấy sao ? Chữ đâu? Ông chủ gắt. Thằng ở thưa:
- Mẹ tròn con vuông đấy ông, con đã ghi rõ ràng như thế mà chị bếp cũng không biết !

Mit Trần góp nhặt.

Linh mục là ai?

Anh Tuyến giúp khoá nói về kinh bổn cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về Đức Chúa Giời bên Hội Thánh Công giáo. Cứ hai tuần một lần họ gặp nhau ở nhà anh. Anh lần lượt nói về Thiên Chúa là ai, Ngài có ảnh hưởng gì trong đời sống ta, làm sao có thể nhận ra Ngài, có cách gì để tỏ tâm tình biết ơn tôn kính ngài...
Anh cũng nói với họ về Hội Thánh Công Giáo, về đời sống cùng phẩm trật trong Hội Thánh. Khi nói về vấn đề này, anh đề cập đến chức linh mục. Câu hỏi đặt ra linh mục là ai vậy? Linh mục và người tín hữu có gì khác nhau không? Một bạn trẻ giơ tay phát biểu: Thưa các Bạn, hôm rồi tôi đọc trong Internet ở nhà Anh Chị Tuyên thư nói về linh mục:“...chúng em linh mục không vợ nhưng lại có nhiều con...“
Chưa dứt lời, một bạn trẻ khác cũng giơ tay đứng lên nói ngay chen vào: Thưa các Bạn, tôi cũng đọc trong internet ở nhà Anh Chị Thanh đoạn nói về linh mục, hay đúng hơn về sự phân biệt giữa linh mục và người tín hữu:“...chúc mừng Bác Bích và Bác Riễn lên chức “cha bố“!
Nhưng làm cha như Bác Lịch, Bác Paul Tùng, Bác Hiền Hổ mới là sướng. Vì nhiều con mà không phải thay cái tã nấu nước pha sữa bao giờ, sướng thật!!!“ Từ anh hướng dẫn kinh bổn đến tham dự viên ai nấy đều tâm đồng ý hiệp với lối định nghĩa nôm na, nhưng chân thành bộc trực đi sát với cuộc “anh phải sống“ ngày hôm nay.

Truyện phương Bắc

Đố ai ?
Một châu trong ngũ đại châu
Chữ nho có nghĩa bay mau lên trời
Thêm huyền mập lắm ai ơi
Mất đầu mà mở miệng cười, chữ chi ?

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de