Số 21- Tháng 07&08.2004

Gia đình sống đạo

Ngọn lửa Olympia

Từ thời thượng cổ người Hy-lạp đã tổ chức lễ hội thi đua thể thao, với vài bộ môn, ở ngay nơi địa phương họ sinh sống, vừa để tôn kính thần thánh, vừa để phát triển sức khoẻ cùng nghệ thuật. Dần dần với thời gian họ đã chọn địa điểm Olympia, một thành phố nhỏ, nơi có đền thờ kính thần Zeus, là nơi tổ chức đại hội thể thao.

Những cuộc tranh tài thi đua những môn thể thao đều được chấm điểm. Ai thắng cuộc, người đó được thưởng một vòng chiến thắng bện bằng nhánh cành cây Ô-liu tươi. Cũng với thời gian, lễ hội Olympia trở thành lễ hội lan sang khắp thế giới. Và từ năm 1896, lễ hội Olympia được tổ chức lần lượt bốn năm một lần, ở những nơi khác nhau trên khắp thế giới, như Rom, Berlin, Paris, Atlanta, Seoul, Madrid,Sydney…

Lễ hội Olympia không còn mang mầu sắc kính thờ thần thánh như thuở khai sinh lúc ban đầu bên Hy-lạp nữa. Nhưng thay vào đó tinh thần thể thao, tình liên đới bằng hữu được nêu cao lên. Và càng ngày càng có thêm nhiều bộ môn thể thao được đưa vào thi đấu tranh tài, cho dù mức độ thương mại kinh tế càng ngày càng lấn sâu vào.

Vì thế giải chiến thắng ở Olympia là một vinh dự không những cho cá nhân hay đội thi đấu, mà còn cho cả quốc gia đất nước cùng châu lục mà họ đại diện nữa. Phần thưởng cho người thắng giải, thay vì là vòng chiến thắng bện bằng cánh nhánh cây Ô-liu tươi như ngày xưa, ngày nay các Huy chương bằng vàng, bạc hay đồng được trao đeo cho người thắng cuộc thi đấu đang khi bản quốc ca nước thắng giải được cử hát lên.

Để nói lên đặc tính tình liên kết giữa các châu lục, biểu hiệu của Olympia là năm vòng tròn với năm mầu sắc khác nhau tượng trưng cho năm châu lục được khắc đan vào nhau như các mắt xích nối với nhau.
- Vòng mầu xanh da trời tượng trưng cho là Úc châu.
- Vòng mầu vàng tượng trưng cho Á châu
- Vòng mầu xanh lá cây tượng trưng cho Âu châu
- Vòng mầu đen tượng trưng cho Phi châu
- Vòng mầu đỏ tượng trưng cho Mỹ châu
Năm vòng tròn với năm mầu sắc khác nhau cũng nói lên những đặc tính của Olympia: Hoà bình, Vui tươi, Khoẻ mạnh, chân thành và Tình bằng hữu.

Một biểu hiệu khác nữa của Olympia: ngọn lửa Olympia được rước đốt thắp lên nơi vận động trường. Lửa được lấy từ ánh sáng mặt trời bên thành phố cổ Olympia, nước Hy-lạp, nơi ngày xưa đã diễn ra những lần lễ hội thi đấu kính thờ thần thánh thuở ban đầu. Ngọn lửa Olympia bùng cháy ngày lễ khai mạc mở màn cho những cuộc thi đấu tranh tài trong suốt thời gian lễ hội, năm nay bắt đầu từ ngày 13. đến 29. tháng tám ở Athena.

Ngọn lửa Olympia đốt từ sức nóng mặt trời, phát tỏa ánh sáng soi chiếu tâm hồn trí tuệ các vận động viên thi đấu. Ngọn lửa Olympia lấy từ trời cao, đốt cháy thiêu đốt những ý tưởng đen tối làm lu mờ lòng người như chiến tranh hận thù, ganh tỵ… Ngọn lửa Olympia, lửa của mặt trời công chính, soi đường cho con người năm châu bốn bể tìm gặp nhau ở lễ hội thể thao.

Trong niềm tin đạo giáo, ngọn lửa cây nến Rửa tội được thắp đốt lên từ ngọn lửa cây nến Chúa Giêsu phục sinh, là ngọn lửa niềm tin dẫn đường chỉ lối cho đời sống hôm nay và ngày mai. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần ngày chịu phép Thêm sức thắp sáng lên niềm hy vọng, niềm vui tươi phấn khởi cho đời sống giữa trần gian. Ngọn lửa ngọn tình yêu mến Thiên Chúa và đồng loại nối kết con người với Thiên Chúa và con người lại với nhau.

Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Hè về gieo ánh tơ!

Trở về nhà!
Tiếng dế kêu, tiếng ve sầu vang rền cả góc vườn. Đây đó những con diều căng gió đang vi vu lả lướt trong gió hè. Hoài Hương ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, chị cảm thấy trong lòng một niềm vui xôn xao, khi nghĩ đến ngày chị đặt chân lên mảnh đất quê nhà, sau những năm tháng dài bôn ba nơi viễn xứ.

Vâng, chị vui mừng vì chị trở về nhà, nơi mà chị đã trải qua những quãng ngày thơ ấu đầy hoa mộng. Chị đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của cha mẹ và các anh chị em cùng với những tấm lòng chất chứa tình người của chòm xóm làng giềng. Chị nhớ từng những hình ảnh thân thương quen thuộc thuở nào. G?c ?i s? sau hiên nhà sai đầy trái. Ngày còn bé, cứ mỗi lần đi học về, việc đầu tiên là đưa mắt nhìn lên những cành ổi lòa xòa ngang tầm cô bé, xem có qủa nào chín hườm là kiễng chân vói tay hái cho bằng được, rồi cắn dòn tan trong miệng. Gốc chanh cạnh bờ giếng lá xanh bóng mẹ vẫn thường ra hái để nấu canh chua. Hương thơm hoa bưởi thoang thoảng cả lối đi.

À, còn giàn thiên lý trước hiên nhà, cứ đến độ hoa nở rộ là chị lại đem rổ ra ngắt những đọt hoa lý mang vào cho mẹ nấu canh với cua đồng. Ôi cái hương vị thơm ngon, ngọt ngào làm sao! Chị đã lớn lên với những hình ảnh, với những món ăn tuy đơn sơ, thanh đạm ấy, nhưng đã nuôi nấng vun xới trái tim của chị. Nên cho dù cuộc sống có xoay vần phải phiêu bạt nơi phương trời xa xôi, diệu vợi nào, chị vẫn mong ngày trở về mái nhà thân thương. Ở đó một thời chị đã được sống trong bao bọc thương yêu.

Trở về nhà ở đây, ngoài ý nghĩa như trong mẩu truyện ngắn ở trên, còn bao hàm ý nghĩa sự trở về nguồn cội của phần trí năng sâu thẳm, tiềm ẩn trong mỗi người. Đó là phần tâm hồn. Nhu cầu này cứ âm ỷ liên lỉ và cho đến một thời điểm thuận lợi nhất sẽ trở nên động lực thúc giục chúng ta trở về mái nhà mà mỗi người chúng ta đều có: mái nhà tâm hồn, nơi người ta có được cảm giác bình an thật sự.

Forrrest Gump, nhân vật chính trong một truyện phim có cùng tựa đề, sau những năm tháng miệt mài chạy bộ từ thành phố này qua thành phố nọ, từ tiểu bang này đến tiểu bang kia, bỗng một hôm anh dừng bước và quay lại nói với đám người ngưỡng mộ đang chạy theo sau anh một câu tuy ngắn ng?i, nhưng đầy ý nghĩa: Tôi mệt! Tôi mệt qúa! Tôi muốn trở về nhà! Ich bin muede! Sehr sogar! Ich glaube, ich gehe wieder nach Haus! Ước mong chúng ta có được những ngày hè tràn đầy niềm vui với một tâm hồn bình an thư thái.

Áo Lụa Hà Đông

Cùng chung niềm vui

1.Lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Giêsu
* Bé Veronoca Anna Trương, ngày 19.06.St. Remigius, Erftstadt
* Bé Terexa Quỳnh Duyên, ngày 11.07. St. Barbara Neuss.
* Bé Keny Nguyễn, ngày 11.07.St. Barbara, Neuss
* Bé Martin Như Thuận, ngày 11.07. St. Maria Rosenkranz Duesseldorf
* Bé Tommy Thi, ngày 18.07. St. Petrus Krankenhaus, Bonn
* Bé Mai việt Hào, ngày 18.07. St. Petrus Krankenhaus, Bonn

Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa trao cho nhau Bí tích Hôn phối
*Hai Bạn Maria Phương Linh & Alois Emmanuel Papst, ngày 17.07.2004 tại thánh đường St. Caecilia, Duesseldorf.
* Hai Bạn Maria Đinh Vân Uyên & Phaolo Nguyễn
Hân Hoan (Burscheid), ngày 17.07.2004 tại thánh đường St. Helena - Trier

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới

3. Chúc mừng ngân khánh hôn phối
Anh Đàm mạnh Anh & Chị Mai Lan mừng kỷ niệm ngân khánh ngày thành hôn 1979 - 2004.
Xin chúc mừng Anh Chị dịp kỷ niệm hai mươi nhăm năm ngày xây dựng mái ấm gia đình. Thiên Chúa, nguồn đời sống và tình yêu, hằng cùng đồng hành chúc phúc cho Anh Chị và gia đình con cháu Anh Chị luôn mãi.

4. Ươm mát tuổi xuân em bằng tiếng ca ngọt ngào!
Từ một năm qua Chị Nhàn đã tập họp 20 em lứa tuổi thiếu nhi sinh hoạt đạo đức và vui chơi theo cung cách tâm tình ngôn ngữ tiếng Việtnam. Ngày 03.07. tới, Đội sẽ mừng kỷ niệm sinh nhật thứ nhất. Xin chúc mừng Chị Nhàn và các Em. Cầu chúc các em giữ mãi niềm vui tuổi xuân với đời sống chung trong Đội đoàn dưới sự hướng dẫn của chị Nhàn.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã :

+ gọi Ông cụ Gioan Baotixita Trần văn Bằng,hưởng thọ 97 tuổi, ngày 02.06.2004 ở Hoa kỳ về với Ngài.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà Vũ công Đàm(CĐ Duesseldorf)

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1.Ta thắp lên đuốc hồng sáng trong niềm tin
Dịp lễ Chúa Giêsu về trời vừa qua 78 em thiếu nhi và Bạn trẻ đã cùng với 25 anh chị huynh trưởng tụ họp về Wegberg sống những ngày trại từ 20. đến 23. 05. 2004 Xin chúc mừng tinh thần tập cuộc sống đơn gỉan và sẵn sàng biến báo của các Em và các Bạn. Xin cám ơn các Anh Chị huynh trưởng đã dấn thân hy sinh giúp đỡ cho tuổi trẻ con em chúng ta. Cầu chúc các Em, các Bạn, các Anh Chị khỏe mạnh và giữ mãi lòng vui tươi phấn khởi nếp sống ngưởi trẻ cùng thắp lên ngọn đuốc hồng sáng trong niềm tin.

2. Có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa
* Chân thành cám ơn Qúi vị trong Ban Chấp hành các Cộng đoàn, các Bạn trẻ thuộc giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, đã tham gia tích cực công việc đóng góp vào Đại Hội Công Giáo vừa qua tại Herne, vũ múa tiến hoa, khiêng kiệu rước Đức mẹ, tham gia tích cực cộng tác thu dọn vệ sinh khu chung quanh khu vực Đại Hội.
* Giáo đoàn ca ngợi tinh thần hy sinh quảng đại của các Chị Em nữ tu Dòng mến Thánh Gía thành Bonn, đã hăng hái, dù trời mưa gió, kéo xe thu lượm dọn dẹp những bao rác chung quanh khuôn viên Đại Hội về một chỗ. Tinh thần dấn thân của Chị Em là gương khích lệ chúng tôi và các bạn trẻ rất nhiều. Cám ơn Chị Em. Cầu chúc Chị Em luôn giữ mãi tâm hồn vui tươi dấn thân hy sinh.
* Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển cũng xin chân thành cám ơn Liên Đoàn Công Giáo Việtnam tại Đức hằng năm đã nỗ lực tổ chức đại hội. Đây là dịp thuận tiện để mọi người từ khắp các miền trên nước Đức về gặp gỡ nhau cùng biểu lộ nếp sống đức tin tình người. Cầu chúc Liên Đoàn ngày càng phát triển. Chúng tôi cùng đồng hành với Liên đoàn trong khả năng có thể.

3. Anh em hãy tiếp nhận Chúa Thánh Thần
Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức lễ ban Bí Tích Thêm sức cho các Bạn trẻ tuổi từ 14 và những người lớn chưa chịu Bí tích này, vào thời gian năm 2005. Những ai muốn lãnh nhận Bí tích này, xin ghi danh nơi các vị Cộng đoàn trưởng hay nơi cha linh hướng, từ nay đến tháng 10.2004 Nếu có đủ số người muốn lãnh nhận, cha linh hướng sẽ định ngày giờ hướng dẫn phần giáo lý và mời đức cha N. Trelle về thăm Giáo đoàn cùng dâng thánh lễ ban Bí tích Thêm sức.

4. Con xin dâng lên gia đình con cái, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.
Tập tục đọc kinh hay hát hằng ngày ở mỗi gia đình chúng ta là một thói quen đạo đức tốt lành. Đây là giờ phút thuận tiện cha mẹ con cái, vợ chồng cùng sống chung những giây phút thánh thiêng bên nhau. Qua những giây phút thánh thiêng này, tình liên kết gia đình được củng cố thêm. Và cũng qua đó con em bạn trẻ chúng ta có cơ hội tốt học biết cách thức đọc kinh, hát cầu nguyện bằng tâm tình ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Xin cầu chúc các gia đình chúng ta sống duy trì niềm vui đạo đức tình người này luôn mãi.

5. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây!
Hôm 20.06.2004 ngày lễ giỗ ba năm cha cố Philippe Luận qua đời, Giáo đoàn chúng ta đã cùng với một số đông anh chị em Họ đạo Lavang thuộc giáo phận Aachen và cha linh hướng Giuse Tịnh, về Bedburg, nơi có phần mộ cha cố Philippe, dâng thánh lễ cầu nguyện cho người qúa cố. Qua đó muốn nói lên lòng biết ơn cha cố Philippe, người đã sống cùng đồng hành niềm tin với giáo đoàn chúng ta hơn hai thập niên và với Họ đạo Lavang Aachen hơn 10 năm. Đây là nghĩa cử tấm lòng đạo đức tình người. Xin chân thành cám ơn Cha linh hướng Giuse Tịnh cùng họ đạo Lavang, Aachen và mọi người trong Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Koeln.

6. Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ...

- Từ ngày 22.07. đến 03.08.2004, 25 Bạn Trẻ cùng với cha linh hướng sang London tham dự trại hè học hỏi tham quan với các Bạn Trẻ Việtnam bên Anh quốc.
- Từ ngày 06.08.-14.08. 2004 một số qúy ông bà và cha linh hướng sẽ cùng với cha cố Qúy đi hành hương tham quan nơi Đức Mẹ hiện ra ở Medjugore – bên Jugoslawia.
- Xin kính chúc qúy ông bà, các anh chị, các bạn trẻ và các em thiếu nhi mùa Hè nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tiếp nhận nhiều nhiên liệu sức khỏe niềm vui cho thân thể và tâm hồn.

7. Lòng người vui giờ đây chúng ta họp đoàn
Ban Thiếu nhi Bạn trẻ Giáo đoàn cùng với các Bạn huynh trưởng sẽ về Kurt Haus; Osminghausen 40; 42929 Wermelskirchen, từ chiều thứ sáu 27. – 29.08. sinh hoạt bàn định việc tương lai cho hoạt động thiếu nhi bạn trẻ của Giáo đoàn chúng ta.

8. Thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm tầu Cap Anamur 1979-2004
Xin mời mọi người trong Giáo đoàn chúng ta cùng về tham dự ngày lễ hội mừng kỷ niệm 25 năm với Hội Cap Anamur ngày 04.09.2004

* 10.30 giờ Thánh Lễ Misa tạ ơn tại thánh đường St. Hyppolytus; Steinhof 3, 53840 Troisdorf.
* từ 13.00 giờ đến chiều tối lễ hội mừng kỷ niệm ngân khánh con tầu Cap Anamur tại Buergerhaus - Wilhelm-Hamcher-Platz 24, 53840 Troisdorf – Gần bên nhà thơ.
Để nói lên lòng biết ơn và tình liên đới “ ăn cây nào rào cây nấy“, tôi xin đề nghị, kêu gọi mọi người trong Giáo đoàn chúng ta, nhất là những người, những gia đình xưa kia đã được Cap Anamur cứu vớt, xin góp mỗi người 02,€, tương đương với một lít xăng, như qùa tặng cho công việc nhân đạo bác ái tình người của Hội Cap Anamur. Sự tham gia tích cực của chúng ta nói lên tình liên đới với nhau và với Hội Cap Anamur. Xin chân thành cám ơn qúy Ông Bà, các anh chị, Bạn Trẻ và các Em.

9. Cho đời một giai điệu
Các Chị Em nữ tu Dòng mến Thánh gía thành Bonn, các cha Đức Vinh, Ngọc Thế, Anh Vũ, Stephan Taeubner tổ chức cho các Bạn thanh niên nam nữ tuổi từ 16 đến 30 về họp mặt sinh hoạt, tìm hiểu về ơn gọi: giai điệu của Thiên Chúa trong đời sống con người.
Thời gian từ thứ sáu 10.09 đến Chúa nhật 12.09.2004 tại Haus Venusberg, Jugendherberge, Haagerweg 28-30 - Bonn
Lệ phí 40,€. Ghi danh xin liên lạc với Sr. Therexa Phượng đt: 0228 – 22 35 28 hoặc Cha Anh Vũ đt: 0591 – 800 27 12

Đại Hội giới Trẻ thế giới 2005: Chúng tôi dến thờ lạy Người! Từ 15.-21.tháng Tám ở Koeln
Văn phòng tổ chức Đại hội giới trẻ ? Koeln cho biết bắt đầu từ 01.09.2004 cho đến 01.06.2005 là thời gian chính thức ghi danh tham dự.
Các tham dự viên tham đự ngày Đại hội giới trẻ 2005 mỗi người phải mua một túi hành hương tùy theo lựa chọn.
1.- Túi A1 gía trị từ 15. - 21.08.2005 gía 169, € # 211 US $
Gồm có: vé ngủ cho 05 đêm , 18 bữa ăn, vé xe cho 07 ngày, bảo hiểm cho 07 ngày và một túi hành hương.
2. - Túi A2 gía trị từ 15.- 21.08.2005 gía 154, € # 193,US $
Gồm có: vé cho 18 bữa ăn, vé xe 07 cho ngày, bảo hiểm cho 07 ngày và một túi hành hương
3. - Túi A3 gía trị từ 15. - 21.08.2005 gía 100,€ # 125,US $
Gồm có: vé cho 03 bữa ăn ở Hangelar, vé xe cho 07 ngày, bảo hiểm cho 07 ngày và một túi hành hương.
4. - Túi B1 gía trị từ 19. - 21.08.2005 gía 70,€ # 88,US $
Gồm có: vé ngủ cho 01 đêm, 06 bữa ăn, vé xe cho 3 ngày, bảo hiểm cho 3 ngày và một túi hành hương.
5. - Túi B2 gía trị từ 20. - 21.08.2005 gía 40,€ # 50,US $
Gồm có: Vé xe cho 02 ngày, bảo hiểm cho 02 ngày và một túi hành hương. Ngoài ra khi ghi danh tham dự Đại hội giới trẻ mỗi tham dự viên phải đóng 10, € cho qũy liên đới nhằm giúp những tham dự viên ở các nước có nền kinh tế y?u kém đến tham dự Đại hội giới trẻ.
Các chi tiết về gía cả Túi hành hương xin mời vào trang www.songductin.de hay www.wjt2005.de

Bạn Trẻ Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Cologne

Thư Giãn Tinh Thần

Việc từ thiện!

Ông Trùm, ngày Picnic nướng thịt, sốt sắng đến hỏi cha: Thưa cha, cha ăn gì chưa? Chưa kịp trả lời, một bạn trẻ vui vẻ nói ngay: Ông cố ơi, ở đây có đủ mọi thứ thịt. Đảng kia mấy chỉ bày ra nào thịt bủng, thịt bê sường ngon hớt biết… Anh trưởng hội gia đình Trung niên quát loa: Hôm nay chúng ta nướng thịt ăn cho kẻ đói ăn. Dịp may hiếm có, ngàn năm một thuở. Xin mời mọi người chiếu cố. Về nhà không có mà ăn đâu!

Xứ Rem- sai (Remscheid)

Ngày tận thế…

Cô Dung dạy giáo lý cho trẻ em. Cô hướng dẫn các em theo lịch trình phụng vụ trong năm.Hôm nay Cô nói về ngày phán xét chung. Dựa theo phúc âm, cô kể: Vào ngày này tất cả mọi người đã qua đời đều nô nức chỗi dậy ra khỏi mồ mả, đến trước mặt Thiên Chúa, để trả lời về những hành động, lời nói và tâm tưởng khi xưa còn chung sống với mọi người trên mặt đất...
Thình lình ở góc phòng, em Thanh giơ tay muốn phát biểu. Nhanh nhẩu em nói: Thưa Cô, vậy thì vui nhộn qúa rồi. Nhà em nằm bên cạnh nghĩa trang. Gia đình em có thể nhìn rõ hết mọi việc xảy ra! Bé Vân con anh Tiến cũng háo hức nói chen vào: Thưa Cô, vậy ngày đó chúng em cũng được nghỉ học chứ? Hura, được nghỉ học tha hồ ngủ nướng và chơi nhảy giây!

Vùng Dê- xu- cơn

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de