Số 16 - Tháng 02.2004

Gia đình sống đạo

Nguyên nhân nhỏ mang đến hậu qủa lớn.

Công việc hằng ngày của một người vợ, người mẹ trong gia đình, đâu có to lớn vĩ đại gì. Nhưng lại quan trọng cần thiết và mang đến lợi ích to lớn cho sức khoẻ thể xác, niềm vui hạnh phúc lâu dài cho chồng cho con. Việc học hành tập luyện của một em bé, một bạn trẻ ở trường học, ở phòng thí nghiệm, xem ra chỉ là những cố gắng nhỏ đi dần từ vần A đến Z.

Nhưng những bước nhỏ bé đó lại mang đến một tương lai hiểu biết sâu rộng cho em, cho bạn trẻ. Và tương lai nhân loại xã hội phát triển được, cũng nhờ những bước bé nhỏ đó. Đó là sự phát triển trong đời sống hằng ngày. Còn trong đời sống đạo giáo niềm tin thì sao? Một điều nhỏ có giúp gì cho đời sống niềm tin tinh thần đạo giáo ta không?

“ Ở cạnh khu rừng vùng Colorado, một cây to lớn bây giờ chỉ còn là một đống gỗ mục nát nằm giữa trời làm chỗ ẩn thân cho các loài sâu bọ. Theo sử sách còn ghi lại, nơi này cách đây bốn trăm năm là khu rừng gìa có nhiều cây cổ thụ to lớn. Cây cổ thụ nằm chết đây, ngày xưa là một cây gỗ qúi rắn chắc vào thời Christoph Columbus đổ bộ đến miền Salvador.

Qua dòng thời gian cây cổ thụ này đã trải qua 14 lần bị sét đánh, chịu đựng không biết bao bão gió, nhưng nó vẫn đứng vững. Một đàn sâu bọ tí hon ngày ngày leo trèo lên thăn cây kiếm mồi. Chúng gặm những chất mềm thải ra từ cây, rồi đục sâu vào vỏ tìm mật ngọt. Dần dần thân cây có nhiều lỗ hổng nhỏ sâu tận vào tận lõi tủy thân cây… Những lớp đường gân của thớ thân cây dần dần bị đứt khúc từ bên trong, và sức chịu đựng sương gió đứng vững của cây cũng yếu dần. Đến một ngày cây bị ngã qụi trong làn gió bão táp đầu mùa…

Sương gió bão táp, sấm sét không quật ngã được cây. Nhưng những chú bọ tí con không bằng một góc móng tay của ta, đã soi mòn cướp đi sức khoẻ cường tráng cùng vẻ uy nghi to lớn và sau cùng cả đời sống của cây luôn.“ Việc nhỏ bé trong cuộc sống gây ra hậu qủa to lớn không ngờ được. Bỏ tránh việc nhỏ nhặt vì chiều theo sở thích ham vui có thể phá đổ đời sống đức tin làm con Chúa, tình nghĩa con người với nhau và làm mất bình an cho tâm hồn, cho gia đình. Một việc nhỏ bé như cử chỉ, lời nói thân thiện giúp xây dựng mang lại niềm vui niềm hy vọng, hạnh phúc cho cuộc sống bác ái tình người, cuộc sống gia đình vợ chồng con cái.

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Bạn hay người nào đó đang đeo Thánh gía bằng vàng, bạc hay gỗ trên cổ. Bạn nhìn thấy Thánh Gía khắp nơi: trong nhà thờ, tại nhà riêng,ngoài vệ đường….

Và mỗi khi đọc kinh cầu nguyện, khi cử hành Thánh lễ, mọi người công giáo đều làm dấu Thánh gía. Có lẽ Bạn đã có lần hỏi Thánh Giá là gì? Phải chăng Thánh gía chỉ liên quan đến việc đọc kinh cầu nguyện, đến bàn thờ Chúa Đức Mẹ thôi sao?

Xin mời Bạn cùng đọc mảnh tâm sự của một Bạn Trẻ về cây Thánh gía: “Một bạn Trẻ trong khi cầu nguyện than van với Chúa về đời sống mình, vì phải vác quá nhiều thánh giá mà lại nặng khác thường nữa... Chúa lắng nghe tâm sự đó với tâm tình thông cảm. Ngài dẫn Bạn ta đi đến gian phòng trưng bày nhiều kiểu thánh giá khác nhau và bảo: Cha thông cảm với hoàn cảnh của con. Bây giờ con được quyền chọn cây thánh giá nào tùy ý con muốn!

Chị tín hữu này nửa mừng nửa lo. Chị ngắm ngía kỹ càng từng cây thánh giá. Lần lượt từng cây chị đều nhấc lên vai vác thử. Cây xem ra mỏng manh nhẹ nhàng, nhưng lại qúa dài, chị không thể vác kéo lê được... Cây khác nhỏ hơn, có lẽ thích hợp với khổ người của chị, nhưng lại mặng hơn khối đá vài chục kýlô, nên chị cũng chẳng sao nhấc lên nổi. Đến cây khác vừa hợp với khổ người cùng sức lực của chị.

Nhưng khi vừa nhấc lên vai, thì chiếc gai nhọn đâm xuống vai làm chị đau đớn khó chịu muốn kêu khóc thành tiếng và chị liền buông xuống. Lần lượt chị thử hầu hết mọi cây thánh giá trong phòng, nhưng chị vẫn chưa tìm ra được cây nào thích hợp cho mình. Quay đi ngắm lại một lượt khắp gian phòng, bỗng chị nhìn thấy một cây thập giá xem có vẻ hấp dẫn ẩn lẫn trong đám những cây to hơn nơi góc phòng. Chị hân hoan kéo ra.

Quả đúng như vậy, cây thập giá này không nặng như các cây khác. Cây này chẳng có gai nhọn và cũng chẳng dài lê thê. Hơn nữa cây này lại chạm khắc nghệ thuật trông đẹp mắt. Chị nhủ thầm: Thế là từ nay mình có cây thập gía thích hợp này rồi. Cuộc đời ta sẽ bớt đi những phiền muộn khổ đau. Cám ơn Chúa đã thương ta! Chị tươi cười ngắm ngía cây thập gía lại lần nữa và đưa lên vai vác thử đi ra khỏi phòng.

Dưới ánh sáng tự nhiên của mặt trời, chị nhận ra đây chính là cây thập gía chị đã vác mà chị hằng than vãn kêu ca....”

Adalbert von Chamisso – Sống đức tin chuyển ý

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Bé Trương lê Thuyên ngày 18.01.2004 tại Thánh đường Maria Rosenkranz, Duesseldorf
* Bé Maria Nguyễn thu Trang, Bé Đinh Nguyễn quỳnh Hương và Bé Nguyễn cẩm Linh ngày 08.02 , tại thánh đường Maria vom Frieden, Duesseldorf

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Cha linh hướng xin chân thành cám ơn
* Các Em thiếu nhi Wuppertal, Duesseldorf và Bonn đã diễn tả Tin mừng Giáng sinh rất sống động và ngoạn mục những ngày 24. 25. và 26. tháng 12. 2003 trong các thánh lễ mừng Chúa giáng sinh.

* Ban Chấp Hành Giáo đoàn, các Cộng đoàn, các Hội đoàn và các Ông Bà Anh Chị em đã gửi thiệp chúc mừng cũng như tặng qùa tôi dịp lễ mừng Giáng sinh và Năm Mới Tết Giáp Thân. Tôi vui mừng cảm động vì nghĩa cử cao qúi đạo đức tình người và tình liên đới mọi người trong Giáo đoàn dành tặng tôi. Qua đấy tôi đọc được sứ điệp quí Ông Bà anh chị em và các bạn trẻ nhắn gửi tôi: Chúng tôi không để cha một mình. Chúng tôi cùng đồng hành với cha trong cuộc sống đức tin tình người!

2. Thứ Bẩy 28.02. : Ngày cho các Bạn trẻ chuẩn bị và học hỏi về đời sống Hôn nhân công giáo.
Xin mời các Bạn Trẻ chuẩn bị lập gia đình hay muốn tìm hiểu về đời sống gia đình công giáo về tham dự từ 09.30 giờ sáng - Hội trường nhà thờ St. Margareta, Hasenberg 30, 41069 Moenchengladbach. Xin điện thoại cho cha Linh hướng biết trước để chuẩn bị thực phẩm.

3. Trước Bàn thờ: Các Bạn có ý định trong năm 2004 muốn cử hành Bí Tích hôn nhân , xin liên lạc với cha linh hướng càng sớm càng tốt, để tiện việc sắp xếp ngày giờ Thánh lễ. Xin chân thành cám ơn.

4.Từ thứ Sáu 05. đến Chúa nhật 07. tháng Ba: khoá tĩnh tâm Come and see do Cha Đỗ bá Long từ Canada sang giúp các Bạn trẻ từ 16 tuổi ở Leverkusen. Giới hạn 35 chỗ. Ghi tên nơi cha linh hướng 0211 – 45 24 45.
- Hạn chót ghi: 15.02.2004.
- Lệ phí 30,Euro.

5. Thứ Bảy 03.04. lễ Lá: từ 14.00 giờ Họp mặt Bạn trẻ chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu Phục sinh 2004. St. Maria i.d.Benden Duesseldorf, Dechenweg 40

6.Thứ năm 20. đến Chúa Nhật 23.05. Christi Himmelfahrt : Trại Hè ở Wegberg cho các em Thiếu nhi từ 08 tuổi đến 16 tuổi. Trại phí 20, Euro. Ghi tên nơi anh Đàm mạnh Anh:0211 – 23 47 34.

7. Đại Hội Giới Trẻ thế giới 2005 ở Koeln: Giáo đoàn chúng ta đang tuần tự đưa lên những thông tin và suy tư trên trang www.songductin.de muc Đại Hội giới Trẻ Thế giới 2005.
Xin kính mời các Bạn Trẻ và những tâm hồn yêu mến việc loan báo tin mừng cùng sinh hoạt cho giới Trẻ cùng cộng tác đóng góp bài vở, ý kiến và vào dạo thăm. Chúc Bạn nhiều niềm vui.

Thư Giãn Tinh Thần

Đội đá bóng thiên đàng

Một ông bầu bóng đá sau khi chết, được lên thiên đàng. Ngứa ngáy tay chân vì không quên được nghề cũ, ông qui tụ tất cả những tay bóng đá cự phách đang có mặt trên nước thiên đàng để thành lập đội bóng lấy tên là HFC ( Heaven football Club).

Chúc thấy vậy rất lấy làm hoan hỉ, tinh thần thể thao của Ngài cũng lên cao độ. Ngài gọi ngay một cú điện thoại cho Satan: Thiên đàng của ta mới thành lập được một đội bóng đá. Ngươi có muốn đấu một trận giao hữu không?

Satan khịt mũi cười ngạo nghễ: tại sao lại không. Nhưng mà này, tôi bảo cho Chúa biết trước điều này nhé: Đôi bóng của Chúa sẽ chẳng bao giờ đá thắng được đội bóng của tôi đâu! Chúa vẫn điềm tĩnh vuốt râu cười nhẹ: Ngươi lại kiêu căng, hợm mình qúa đáng nữa rồi. Ngươi có biết rằng đội bóng Thiên Đàng gồm tất cả những tay cầu thủ quán quân, cự phách, từng một thời nổi tiếng dưới trần gian không?

Satan bèn phá lên cười to: Tôi biết chứ. Chúa khỏi cần phải quảng cáo. Nhưng tôi chấp đấy. Vì tất cả những thằng trọng tài khét tiếng ở trần gian đều đang có mặt ở đây cả.

Hướng Dương sưu tầm.

Đố ai

- Qủa gì không chín, không xanh Hoa, lá cây cành lại mọc bên trên?
- Qủa gì no cứng, đói mềm Cứng luôn chạy nhảy, mềm luôn nằm lì?
- Qủa gì to lớn lạ kỳ Chẳng ai làm gì cũng chuyển, cũng xoay?
- Qủa gì xanh đỏ…đẹp thay Ruột rỗng, không cánh mà bay nhẹ nhàng?
- Qủa gì rắn tựa thép gang Hễ ai đụng đến kêu vang ngân dài?

Ai giải được, là người thông minh xuất chúng! Xin chúc mừng bái phục. Mừng vui lên! Ai lần mãi không ra lời giải, chớ thất vọng buồn rầu!
Xin mời vào thăm www.songductin.de hay chờ thư Sống đức tin tháng tới. Như lời Chúa nhắn nhủ: Ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ được mở cho mà!

Sốngđứctin Cologne sưu tầm.

Giải mã những câu đố từ năm cũ 2003 sang năm mới 2004

* Sống đức tin số 12 tháng 10 năm 2003 - A : Cái đồng hồ - B : Con voi - Con vượn - Con tê giác - Con lạc đà - Con Kanguru.
* Sống đức tin số 13 tháng 11 năm 2003 - Trái đu đủ - qủa vú sữa - qủa sầu riêng và quả chôm chôm - quả mít tố nữ.
* Sống đức tin số 14 tháng 12 năm 2003 - Canh - Cánh - Cảnh - Cành - Cạnh * Sống đức tin số 15 tháng 01 năm 2004 - Hoa sứ - Hoa đào - Hoa dâm bụt Linh hướng:

Lm. Nguyễn Ngọc Long

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de