Số 12 - Tháng 10.2003

Gia đình sống đạo

Việc Truyền Giáo

Nhiều người mong ước: gia đình ta có đạo công giáo kính thờ Thiên Chúa. Mong ước con cái sau này lập gia đình với người có đạo công giáo! Mong ước này chính đáng và đạo đức tình người. Nguyện ước này ẩn chứa điều , mà có lẽ người nói không để ý tới: việc truyền giáo.

Truyền giáo là gì? Có thể nói truyền giáo cũng giống như gieo vãi hạt giống sự sống lúa mạ, hạt giống rau cỏ, cây cối cho sức sống được nối tiếp mọc lên. Chúng ta Như ta vẫn thường nói với nhau: Anh Chị Trần Khố không sợ mất giống. Vì c giống, vì có cậu ấm Tích nối dõi dòng họ Trần sau này rồi...

Mộng ước truyền ước nối dõi dòng giống kể như được đáp ứng! Khi có em bé mới chào đời, ông bà nội ngoại, cha mẹ vui mừng. Vàhọ lật đật liên lạc với cha xứ: xin cho em bé lãnh nhận Bí tích Rửa tội gia nhập đạo công giáo. Họ để tâm lo lắng việc gieo vãi mầm giống đức tin, mà họ đã lãnh nhận cho tâm hồn mình, được nối tiếp ngay trong gia đình mình cho con cháu.

Chúa Giêsu trước khi về trời đã nói: Anh em hãy đi loan truyền, làm chứng cho Thầy đến tận cùng mọi biên giới trái đất! Chúa hằng quan tâm đến việc làm sao cho nước Thiên Chúa được phổ cập. Thế nào là loan truyền làm chứng cho nước Thiên Chúa?

Loan truyền làm chứng cho tin mừng tình yêu nước Thiên Chúa là nói và sống lòng tin tưởng vào Ngài qua mọi không gian địa lý đất nước, tiểu bang, tỉnh thành, buôn làng xóm ngõ. Gieo giống niềm tin tình yêu nước Thiên Chúa là mang đến niềm vui, sự an ủi cho mọi người: Chúng ta tất cả là con Thiên Chúa.

Thiên Chúa dựng nên ta, yêu mến ta và chúng ta là anh chị em với nhau "tứ hải giai huynh đệ", "chị ngã em nâng"! Rao giảng, làm chứng tin mừng nước Trời là lòng kính trọng sự sống, kiến thức văn minh văn hóa, cách sống niềm tin tín ngưỡng của moị dân tộc hôm qua, hôm nay và ngày mai. Làm sao cho sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa được phổ cập là hiểu và trình bày Chúa Giêsu, xuống thế làm người như bao người khác. Ngài mang bình an, sự tha thứ và niềm vui từ trời cao xuống.

Thiên Chúa tình yêu hằng cùng đồng hành với trong mọi giai đoạn của đời sống. Sứ điệp tình yêu Thiên Chúa ẩn hiện trong thiên nhiên nơi sông nước biển cả, thung lũng núi rừng, nơi những công trình do con người chế biến làm ra, nơi xúc vật, nơi cây cối hoa cỏ nơi thời tiết mùa màng và nhất là nơi đời sống mỗi con người, mỗi gia đình. Việc truyền giáo niềm tin vào Thiên Chúa liên hệ mật thiết với tình yêu và đời sống. Làm chứng cho Chúa vì yêu mến. Đón nhận sứ điệp cũng vì tình yêu và có liên quan tới đời sống hôm nay cùng ngày mai.

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Bạn thân mến, kỳ nghỉ hè vừa qua, tình cờ vào tiệm sách tôi tìm mua được một tập sách nhỏ mỏng dính nói về đời sống vợ chồng. Tôi đọc tập sách này thấy hay hay. Nghĩ đến các Bạn Trẻ, các Gia Đình trung niên tôi muốn trích lại một vài đoạn hay, để các Bạn cùng đọc, cùng thưởng thức với. Đoạn lần này trích viết lại về trách nhiệm của phái "áo dài" hay phái "yếu".

Xin mời Bạn cùng đọc: "Chị sẽ thấy và có thể lợi dụng được điểm này. Cách đây gần 400 năm ở nước Anh có một cuốn sách được viết ra đề cập đến những nguyên tắc để thành công trong hôn nhân. Chị có thể kết luận rằng những nguyên tắc ấy không mấy thay đổi từ bấy đến nay. Chúng như sau:

1. Thánh Phêrô đã nói về người vợ như vầy: "Các bà vợ nên phục tùng chồng mình"- điều đó có nghĩa là vợ không nên cãi lại chồng bất cứ điều gì, mà bằng mọi cách nên làm vui lòng chồng.

2. Người vợ không nên bỏ mặc chồng trong những lúc gian nguy hoặc nhạo báng chồng.

3. Người vợ nên tôn trọng cách xử sự của chồng và coi đó là những quy tắc chính đáng của cuộc đời mình.

4. Người vợ không nên sống xa hoa và ăn diện qúa đáng, se sua.

5. Người vợ không nên ghen tuông hoặc đa nghi về sự vắng mặt của chồng.

6. Bổn phận thứ sáu của người vợ là chu toàn việc nội trợ và chăm lo cho con caí và kẻ ăn người ở trong nhà trong niềm kính sợ Thiên Chúa.

7. Người vợ không nên bới móc, phanh phui bất cứ khuyết điểm hoặc lỗi lầm nào của chồng.

8. Bổn phận thứ tám của vợ là không được diễu cợt hay khinh khi chồng, nhưng nhẫn nhịn với chồng chừng nào có thể. Nếu chị thấy những quy tắc trên "thiên vị" đàn ông thì nên nhớ cuốn sách được viết ra tại nước Anh vào thời đàn ông là chúa tể, cho dù nước này lúc đó dưới quyền cai trị của một bà hoàng." Trích trong William W. Orr, How to keep your husband happy - Bạn là hạnh phúc của chồng.

Tôi không quên các đức ông chồng đâu. Kỳ sau Songđuctin mời Bạn cùng đọc những bổn phận của phái mạnh với vợ mình cùng nhau xây dựng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Như thế công bằng chưa? Chúc Bạn tìm được điều gì tốt hữu ích, mang lại niềm vui cho gia đình Bạn. Don`t worry, be happy!

Sống đức tin, Colonia

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Ngày 18.10.2003 Bạn Đaminh Đặng công Nghĩa tại St. Barbara, Essen. Trong dịp này Bạn Nghĩa cũng lãnh nhận Đức chúa Thánh Thần, Đấng hằng cùng đồng hành với Bạn trong đời sống, qua bí tích Thêm sức. Xin hân hoan chào mừng Bạn là thành viên mới trong cộng đoàn Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô.
* Ngày 06.10.2003 Bé Nguyễn thư Lan tại St. Hildegard, Koeln
* Ngày 19.10.2003 Bé Bùi anh Minh tại St. Barbara , Neuss
* Ngày 26.10.2003 Bé Maria Vũ Hạ Mi tại Thánh Đường St. Johannes , Koeln Chorweiler

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng.

* Hai Bạn Teresa Hoàng quỳnh Châu ( CĐ Dorsten) & Anton Trần trọng Tuấn (CĐ Erftstadt) ngày 30.08.2003 tại thánh đường St. Bonifatius, Dorsten.
* Hai Bạn Dương thị Dung (Wetzlar) & Lê xuân Khôi (CĐ Dsseldorf) ngày 18.10.2003 tại thánh đường St. Stephan, Nieder-Eschbach.
* Hai Bạn Bùi thi Phương Thảo & Đaminh Đặng công Nghĩa (CĐ Solingen) ngày 18.10.2003 tại thánh đường.St. Barbara, Essen.

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống đã gọi :

Anh Giuse Nguyễn ngô thái Thanh Phương, ngày 23.08.2003 bên Hoa Kỳ, Anh là cháu của Ông Ngô tùng Chinh (CĐ Bonn). Xin chân thành chia buồn cùng cha mẹ anh qúa cố Giuse và Ông Chinh.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Mừng kỷ niệm 15 năm thành lập .
Ngày 05.10. 2003 Đoàn Phansinh tại thế mừng kỳ niệm 15 năm thành lập trong vùng tổng giáo phận Koeln. Theo tinh thần Thánh Phansinh sống làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong công trình sáng tạo của Người bằng chính đời sống trong gia đình và trong môi trường sinh sống, từ 15 năm qua Hội Viên trong Đoàn luôn giữ vững tinh thần và lòng nhiệt thành hăng say với sứ điệp Bài ca Mặt trời cùng kinh Hoà Bình của Thánh Phansinh để lại. Xin hân hoan chúc mừng Đoàn Phansinh Colonia và cầu chúc Đoàn luôn giữ vững tâm hồn niềm tin mà Thánh Phansinh để lại cho con cái của người.

2. Nối lửa cho đời.
Sống làm con trong gia đình - làm người trong xã hội và con Chúa trong Hội thánh. Trại mùa Thu trong nhà cho các em thiếu nhi và bạn trẻ từ 08 tuổi đến 25 tuổi.
- Thời gian từ thứ Tư 29.10 đến thứ Bảy 01.11.2003.
- Địađiểm:Jugendzeltplatz-Vennerstr.54-53177 Bonn. Tel:0228-384255 www.jugendzeltplatz.de
- Số chỗ: 60 chỗ.
- Hạn chót ghi danh : ngày 10.10.2003.
- Lệ phí cho ba ngày trại: 30, Euro.
- Ghi danh liên lạc: Anh Hưũ Tuấn: 02191 - 94 91 67 , Anh Đàm Anh: 0211 - 23 47 34 hoặc nơi cha linh hướng 0211 - 45 24 45. 3.

Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời Thân aí mời các Bạn Trẻ ngày thứ Bảy 29.11.2003, lúc 15.00 giờ về họp mặt dịp đầu mùa Vọng đón mừng Chúa Giáng sinh 2003 , 17.00 giờ thánh lễ nến cho Bạn trẻ. Đia điểm: Maria i.d. Benden,,Dechenweg 40 Duesseldorf-Wersten

Thư Giãn Tinh Thần

Sống đức tin Colonia mời Bạn cùng nhập cuộc mạo hiểm vào trong đời.

A.
Không mắt, không mũi, không tai
Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn!
Chẳng nói mà ai cũng tin.
Sáng chiều, sớm, muộn cứ nhìn biết ngay? (là cái gì vậy?)

B.
- Con gì mũi thõng đến chân Dẻo dai kheó léo, chẳng cần đến tay?
- Con gì không phải chim bay Mà có giọng hót nghe hay lạ lùng?
- Con gì sống mũi mọc sừng Mình mặc áo giáp, khoẻ không ai bằng?
- Con gì có bứu trên lưng Trời nắng cổ khát, vẫn băng đường dài?
- Con gì vốn có biệt tài Nuôi con trong túi, nhảy dài chẳng rơi? (Là các con gì vậy?)

Chúc Bạn thành công vui giải trí tìm ra giải đáp cho các câu hỏi dân gian! Hay mời Bạn cùng vào dạo www.songductin.de tìm khám phá câu trả lời. Cám ơn Bạn nhiều.

Người xứ Cơn!

Thuộc lắm rồi ạ!

Các Bạn ngày xưa học cùng lớp, bây giờ ai cũng đã có gia đình con cái đông đủ. Sau lâu ngày xa cách gặp lại nhau. Họ vui vẻ kể chuyện gia đình mình cho nhau nghe. Một anh được bạn bè khen là ngoan hiền trầm tĩnh, nói với các bạn mình trước mặt bà nhà: "Không dám đâu! Chẳng dấu gì các anh chị, được như thế là từ hai mươi nhăm năm nay, tôi hát bài "Xin vâng" thuộc lắm rồi ạ!"
Bà nhà nghe thấy thế vội chen vào: Gớm, anh giỏi nhỉ! Bài có hai chữ thôi mà học những hai mươi nhăm năm mới thuộc. Thật không biết xấu hổ, lại còn khoe ra nữa! Các anh chị thấy chưa, đó là công kiên nhẫn của em chỉ dậy ca hát đấy!

Người sông Rai.

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de