Tháng 02.2003

Chào Mùa Xuân

Mỗi mùa - Xuân Hạ Thu Đông - trong trời đất đều mang đến thay đổi nơi vạn vật và vào đến tận tâm hồn con người; ảnh hưởng trên sức sống cùng sự phát triển của thú vật và muôn hoa cây cỏ trong vũ trụ. Mùa Xuân mới mang đến trong đất trời, công trình tạo dựng của Thiên Chúa, ánh sáng, không khí tưng bừng cùng hơi thở ấm ấp nhẹ nhàng.

Những điều mắt thấy tai nghe cùng cảm nghiệm trong cuộc sống có liên quan tới niềm tin của người tín hữu về tứ thời bát tiết trong trời đất: Tất cả đều có nguồn gốc và bàn tay sắp đặt của Thiên Chúa. Sự xoay chuyển thay đổi này không tạo nên hỗn loạn cho công trình trong đó, nhưng mang lại đổi mới cùng tương lai niềm hy vọng.

Những thay đổi xoay chuyển thời tiết đều truyền đi một tín hiệu cho vạn vật và con người. Tín hiệu truyền tin đó thể hiện nơi cây cối hoa cỏ, nơi sức sống đang trưỡng thành nối tiếp của thú vật, niềm vui rạo rực nhiều ước muốn trong tâm hồn đời sống con người.

Trong cuộc sống, chúng ta cần có nhau, cần tình liên đới, cùng chung bước, cùng chung sống như vợ chồng, con cái trong gia đình, người người trong Hội Thánh, trong xã hội cộng đoàn, nhưng mỗi người đều có nhân phẩm gía trị riêng biệt. Nhân phẩm giá trị này làm nên đời sống mỗi người, không gì có thể thay thế được. Đó là ân đức giúp kiến tạo đời sống cá nhân và đời sống xã hội đoàn thể.

Sức sống khả năng sáng tạo là tài nguyên vốn liếng do Thiên Chúa ban cho, cùng nhân phẩm gía trị đời sống mỗi người là Lộc Chúa ban ngày Xuân. Tất cả như bông hoa tươi thắm tô điểm cho khu vườn mùa Xuân nở rộ trong trời đất. CUNG CHÚC TÂN XUÂN!

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Gia đình sống đạo

Ngày Chúa nhật ngày lễ nghỉ, ta làm gì ?

Trong xã hội ngày nay, người ta thắc mắc: ngày Chúa Nhật ngày lễ nghỉ không lẽ chỉ ở nhà ngủ bù, còn phần tinh thần thì sao? Có thể làm cái gì nữa cho đời sống thêm ý nghĩa? Thắc mắc này đúng và cũng liên quan đến niềm tin người công giáo Hội Thánh Chúa Giêsu.

Lần ngược về lịch sử thời xa xưa, ngày Chúa nhật được vua Konstantin năm 321 công nhận là ngày nghỉ việc. Cùng với ý hướng niềm tin đạo giáo của nhà vua, luật lệ này còn nhằm nâng cao đời sống con người. Thân xác chúng ta sau một tuần lễ, sáu ngày làm việc, học hành nghiên cứu, cần chặng dừng bước tĩnh dưỡng nghỉ ngơi lấy sức.

Điều này cần thiết cho sức khoẻ đời sống cùng cho phát triển ngày mai. Vì thế ngày Chúa nhật, ngày nghỉ ngơi có đó. Một lối sống văn hóa tình người. Người tín hữu công giáo hưởng dùng lối sống văn hóa ngày Chúa nhật. Nhưng họ còn nhận ra ngày này có nguồn gốc từ Thiên Chúa, Đấng sinh thành đời sống và mang đến ân đức cứu chuộc.

Thiên Chúa sau khi hoàn tất công trình sáng tạo trong sáu ngày, ngày thứ bảy, Ngài nghỉ ngơi. Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa nhật. Ngày Chúa nhật là ngày dành xum họp gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái , anh chị em và bạn bè gặp gỡ nhau. Nhiều gia đình vì hoàn cảnh cuộc sống việc làm, ngày Chúa nhật họ mới có giờ quây quần bên bàn ăn, hay cùng đi dạo chung với nhau.

Lối sống văn hóa tình người này nối kết con người lại với nhau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Ngày Chúa nhật không chỉ giới hạn trong khung cảnh gia đình. Người công giáo còn tìm đến niềm tin vào Thiên Chúa, nguồn sức lực cho đời sống hôm nay và ngày mai. Khi cùng với mọi người tham dự, đọc kinh ca hát cám ơn Thiên Chúa, Cha đời sống; mừng kính Chúa Giêsu, đấng sống lại mang niềm vui ơn giải thoát cho tâm hồn; hân hoan trong Chúa Thần Thần, động lực cho sức sống, họ cảm nhận được tình liên đới với nhau và niềm vui hạnh phúc trong cùng một niềm tin, một phép rửa và một Thiên Chúa là Cha.

Niềm tin của người này nâng đỡ củng cố niềm tin người khác. Như thế tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật có khác gì cách thức "giải trí cho niềm tin". Và trong thánh lễ ngày Chúa nhật, họ cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa qua tấm bánh Thánh Thể, tấm bánh tình yêu của Chúa Giêsu hằng hiện diện giữa con người. Ngày Chúa nhật ngày văn hóa cho đời sống thể xác và cho niềm tin đạo giáo.

Giáo đoàn thánh Giuse Hiển

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Mùa Xuân và sức sống.

Sức sống đang trào dâng, vươn lên trong lòng Bạn. Mùa Xuân về mang đến cho vạn vật sức sống tươi mát mới. Nhưng Bạn có biết đời sống ta có nguồn gốc từ đâu không ?

Nhiều cái, nhiều sự trong đời sống chúng ta có thể hay phải làm ra. Nhưng sự sống con người ngay từ khởi đầu là do được tiếp nhận, chứ không do làm hay chế tạo ra. Người mẹ không chế biến hay làm ra đứa con. Nhưng người mẹ đón nhận sự sống đứa con của mình.

Người ta đã hay sẽ còn khảo nghiệm để khám phá ra mầm sự sống trong quá trình thụ thai sinh con nơi bà mẹ. Nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ biết được những khía cạnh ngoại vi bên lề giữa tình yêu và sự sống, giữa sự sống và tình yêu, giữa sự hoà nhập của yếu tố sinh lý âm dương, nam nữ, yếu tố hoá học theo phương pháp thụ thai nhân tạo trong phòng thí nghiệm hay clowning... còn chính sự sống trước sau vẫn là mầu nhiệm chưa khám phá ra.

Đời sống của con người không do tự tay con người chế biến sản xuất, nhưng do Thiên Chúa ban tặng và giúp cho tăng trưởng lớn mạnh. Sự sống không do tự phát xuất ra và cũng không do chúng ta làm ra. Sự sống là ân đức, là quà tặng Lộc ngày Xuân cho vạn vật cùng con người. Chúng ta được quyền đón nhận sự sống và là người gìn giữ hưởng dùng sự sống.

Sống Đức Tin, Colonia.

Cùng chung niềm vui

Trước bàn thờ Thiên Chúa và Hội thánh, hai Bạn Dominico Trần minh Quân & Maria Phạm thị Hoa, ngày 25.01.2002 tại thánh đường St. Winfried - Bonn, trao cho nhau lời thề ước cùng xây dựng tương lai trong nếp sống vợ chồng.

Xin hân hoan chúc mừng hai Bạn và cha mẹ hai Bạn. Thiên Chúa luôn hằng cùng đồng hành với hai Bạn trong cuộc sống mới.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi Cụ Bà Maria Nguyễn thị Miến, hưởng thọ 71 tuổi, ngày 01.01.2003 ở Việnam, về với Ngài. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Anh Chung cộng đoàn Desseldorf .

Sinh hoạt giáo đoàn

1. Trong Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh vừa qua, chúng ta đã gom góp được món qùa tặng 1400, Euro cho Hội CAPANAMUR, như nghĩa cử lòng cám ơn và cùng tiếp tay giúp đỡ những người xấu số bất hạnh trên thế giới với Hội. Số tiền này được chuyển đến Hội. Xin chân thành cám ơn tấm lòng hào hiệp của mọi người.

2. Hai cha Linh hướng Giuse Tịnh ( Aachen) và D. Long (Kưln) xin mời các Bạn Trẻ có dự định lập gia đình năm 2003 và cả những Bạn muốn tìm hiểu thêm Bí tích Hôn nhân cùng nếp sống gia đình công giáo về tham dự ngày Hôn nhân gia đình Công giáo tại: Herz Jesu - Roßstr. 77 , 40476 Dsseldorf - Derendorf - ngày 15.03.2003 từ 09.00 đến 15.00 giờ. Để chuẩn bị phần ăn uống chu đáo, xin các Bạn cho biết sớm ý định các Bạn về tham dự, với Cha Giuse Tịnh: 02166 - 26 59 76 hoặc với cha Long 0211 - 45 24 45. Xin chân thành cám ơn và kính mời.

3. Hành hường Roma dịp đại hội niềm tin từ 21. Đến 30.07.2003 Giáo đoàn chúng ta sẽ tổ chức đi chung với Giáo đoàn bên Aachen vào dịp này. Lệ phí cho thời gian này vào khoảng 600 Euro. Thời gian đi, cư ngụ bên Roma cùng thăm viếng vài danh lam thắng cảnh đạo và nghệ thuật bên Ý kéo dài 10 ngày. Ai muốn tham dự cuộc hành hương du ngoạn, xin ghi tên nơi Ong Trần ngọc Khử 0211- 844 02 hoặc nơi cha linh hướng.

4. Cùng chung góp tâm sức vào việc phát triển sống đức tin người công giáo, cha linh hướng và Liên đoàn công giáo Việtnam tại Đức, xin mời các Ca Đoàn, các Bạn Trẻ của các Cộng Đoàn tích cực tham gia Đại hội Công Giáo từ ngày 07. đến 09.tháng Sáu năm 2003 tại Aschaffenburg. Ca đoàn, các Bạn trẻ cộng đoàn nào muốn tham gia hát Thánh ca chung trong ngày đại hội, xin liên lạc với Ông Nguyễn sơn Lâm Đt: 040 – 648 621 32 và muốn đóng góp mục văn nghệ "Quê hương & Dân tộc" do chính chúng ta trình diễn: Ca vũ nhạc kịch, kể chuyện cũng xin liên lạc với Ông Phùng khải Tuấn Đt: 0421 - 828 525 trước ngày 31.03.2003, hoặc với cha linh hướng.

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de