Tháng 01.2003

Mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, thế nhưng...

Đồng tiền là khế ước quy định về giá trị mãi lực kinh tế của quốc gia. Qua đó tạo nên niềm tin tưởng nơi con người vào đồng tiền và dùng nó làm phương tiện để mua bán đổi chác hàng hoá giữa nhau. Đó là đời sống.

Con người đâu đâu cũng đều cần tiền bạc để tiêu xài mua bán, xây dựng cuộc sống, như trong dân gian vẫn thường nói: Tiền bạc không là tất cả. Nhưng không có tiền bạc, cũng không làm được gì cả! Phải chăng nhu cầu cuộc sống con người chỉ cần có thế. Hay họ còn cần gì khác hơn nữa? Một đồng tiền mạnh, có giá trị vững chắc như đola Mỹ, Euro, Franc Thụy Sỹ, Yen . . . tuy không bảo đảm hết 100% được, nhưng phần nào mang đến sự bảo đảm việc tiêu dùng mua bán những cần thiết hôm nay và quỹ dự trữ hưu bổng sau này nữa.

Còn cuộc sống tinh thần đạo giáo có cái gì là bản vị bảo đảm? Thưa đó là niềm tin vào Thiên Chúa. Vâng, niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn và giá trị đời sống, tuy không ai nhìn thấy, nhưng là điểm tựa mang lại bình an cho tâm hồn cuộc sống. Niềm tin là bản vị hướng dẫn cho cuộc sống làm người hôm nay và ngày mai. Khi có tiền, chúng ta có thể chia sẻ với người khác, tỏ tình liên đới tương quan với nhau qua việc giúp đỡ. Đó là phương cách sống nâng đỡ nhau, cách sống bác ái tình người.

Niềm tin vào Thiên Chúa mang lại cho tâm hồn sự an vui hạnh phúc. Vì ta biết cuộc sống do đâu, có Đấng cùng đồng hành ban ân đức che chở và sau cùng đến bờ bến. Con người giúp nhau có cuộc sống tinh thần an vui hạnh phúc, khi họ cùng chia sẻ với nhau niềm tin vào Đấng là nguồn đời sống. Nhiều nước, hầu như đại đa số ngày nay trên thế giới, xây niềm tin tưởng của bản vị đồng tiền dựa trên giá trị mãi lực kinh tế: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền! Điều này đúng và cần thiết, để đồng tiền vững mạnh. Người Hoa Kỳ không chỉ làm viêc đó. Nhưng họ còn xây dựng bản vị đồng Đôla trên giá trị tinh thần nữa.

Vì thế, trên các đồng Đôla đều in dòng chữ: "In God we trust" Chúng tôi đặt niềm tin tưởng nơi Thượng Đế! Cho dù vậy gía trị bản vị tiền bạc và niềm tin đạo giáo tinh thần vẫn có những khác biệt với nhau: Dùng tiền bạc, ta có thể mua những điều cần dùng cho đời sống. Nhưng nhân vị, giá trị, danh thơm tiếng tốt của một con người, đức tính tốt…không thể mua bán bằng tiền bạc được. Người ta thường nói: có tiền mua tiên cũng được! Nhưng tình yêu, hạnh phúc, tình người không phải là những món hàng có thể dùng tiền mua được. Những giá trị tinh thần này là quà tặng, là niềm tin tưởng mà con người đón nhận và trao cho nhau thôi.

Nếu người nào hoàn toàn đặt niềm tin, sự an toàn bảo đảm trên bản vị tiền bạc, thiết tưởng cuộc sống sẽ trở nên một chiều tẻ nhạt. Vì không còn chỗ cho niềm hy vọng triển nở. Và sẽ tới lúc cảm thấy bất an, thất vọng, khi giá trị này không còn đứng vững nữa. Giá trị bản vị tiền bạc mang lại bảo đảm an toàn cho cuộc sinh sống. Nhưng niềm tin vào giá trị tinh thần mang lại cho cuộc sống niềm hy vọng vào tương lai và niềm an vui hạnh phúc.

Năm Mới không chỉ cần có tiền để sinh sống. Nhưng Năm Mới còn có nhiều cơ hội mới cho tương lai cuộc đời. Với niềm tin vào Thiên Chúa là chủ thời gian và không gian, con người vững tâm bước đi vào Năm Mới với niềm hy vọng.

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Gia đình sống đạo

Nói đến gia đình Việt Nam, người ta nghĩ ngay tới một nề nếp gia phong rất gần gũi với giáo lý đức tin. Gia đình ấy coi chữ Hiếu làm đầu nên rất sẵn sàng đón nhận ánh sáng Phúc Âm, trong đó điều răn phải thảo kính cha mẹ được xếp ngay sau ba điều răn quy định việc thờ phượng Thiên Chúa. Gia đình ấy xem chữ Tín làm trọng nên dễ dàng gặp thấy nơi điều răn thứ sáu và thứ chín tiếng nói chung nhằm bảo vệ đời sống hôn nhân một vợ một chồng bất khả phân ly.

Gia đình ấy gồm có ông bà cha mẹ con cháu trên thuận dưới hoà trong một mái nhà đầm ấm, được xem như một môi trường tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển đức tin, nhất là cho việc xưng tụng Thiên Chúa là Cha và coi mọi người như anh chị em. Gia đình ấy sống liên đới với các gia đình khác trong tình làng nghĩa xóm hiệp thông cầu nguyện khi vui cũng như lúc buồn, dần dà tạo nên một hình ảnh đẹp và cụ thể để diễn tả tình huynh đệ Kitô giáo. Chính vì thế, Hội Thánh dù được định nghĩa như là Dân Thiên Chúa, Thân Mình Chúa Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần thường được người Việt Nam hình dung như một gia đình.

Gia đình là nôi, là trường học đầu tiên, nơi con cái lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần, nơi con cái không chỉ được dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng gương sáng. Vì thế cha mẹ không chỉ lo cho con cái được rửa tội mà còn phải lo cho đức tin con cái được lớn lên trong bầu khí gia đình đạo đức chan hoà tình mến Chúa yêu người. Hướng dẫn con cái trân trọng tình liên đới trong mối liên hệ bác ái giữa các thành viên trong gia tộc.

Để con cái tiến bộ về mọi mặt, cha mẹ cần quan tâm làm trong sạch môi trường sách báo, phim ảnh, bạn bè của con cái mình. Một gia đình Kitô hữu thực sự tốt đẹp không thể chỉ đóng kín trong những sinh hoạt riêng tư, nhưng cần mở rộng mối quan hệ với những gia đình chung quanh, để kính trọng yêu thương, trao đổi học hỏi và quan tâm giúp đỡ, góp phần phát triển nền văn minh tình thương.

Hội đồng Gíam Mục Việtnam

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Ước vọng năm mới

Lòng khoan dung, khi bị nghi ngờ ganh tỵ.
Lòng tha thứ làm hòa, khi có ý muốn trả thù.
Tâm hồn tin tưởng, khi gặp thất vọng,
Tâm hồn lạc quan yêu đời, khi vướng mắc vào nhiều lo lắng.
Tâm tình kiên nhẫn, khi phải sống chờ đợi.
Tâm tình vui tươi, khi gặp cảnh trái ý.
Tìm lại được ý chí vươn lên, khi muốn tháo lui bỏ cuộc.
Tìm lại bình an, niềm hy vọng, khi cảm thấy như bị bỏ rơi.
Những lúc cô đơn, sầu khổ, cảm nhận ra Thiên Chúa đang cùng đồng hành với!

Cùng chung niềm vui

Lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy gia nhập hội thánh Chúa Kitô.

Bé Julia Bùi Minh Thư (Cộng đoàn Neuss) Ngày 04.01.2003 tại thánh đường St. Barbara, Neuss

Xin hân hoan chúc mừng Bé và cha mẹ Bé. Cầu chúc Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm của cha mẹ em.

Sinh hoạt giáo đoàn

1. Đường đi tới nhà thờ St. Konrad, Sterntalerweg 50b Dsseldorf-Flingern bằng xe búyt từ Hauptbahnhof Dsseldorf: lấy xe buýt số 725 hướng Krankenhaus - Gerresheim hay xe số 737 hướng Erkrath đến trạm Siedlerweg xuống đi bộ băng ngang đường rồi đi ngược lại chừng 50 mét sẽ gặp bức tường cao phía phải, ở giữa có cổng đi vào nhà thờ.

2. Giáo hội Công giáo Đức đề nghị và kêu gọi trong các thánh lễ ngày 26.12.2002 cầu nguyện cho Việtnam. Đây là nghĩa cử đạo đức tình người của giáo hội địa phương với quê hương Việtnam. Chúng ta, người công giáo Việtnam sinh sống nơi đây, hân hoan đón nhận tin vui và xin chân thành cám ơn tình liên đới cao qúy này. Thể hiện tinh thần hiệp thông và cùng hướng lòng về quê nhà, Liên đoàn Công Giáo Việtnam Đức cùng với các Cộng Đoàn Công Giáo Việtnam tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho quê hương cũng vào ngày thứ Năm 26.12.2002 lúc 15.00 giờ tại St. Heilig Geist, Stapperweg 335, Moenchengladbach. Xin mọi người chúng ta cùng hưởng ứng và tham dự đông đủ. Cha linh hướng cũng đến tham dự cùng dâng thánh lễ cầu nguyện với.

3. Cha Linh hướng Giuse Tịnh ( Aachen) và D. Long (Köln) xin mời các Bạn Trẻ có dự định lập gia đình trong thời gian tới năm 2003 và cả những Bạn muốn tìm hiểu thêm Bí tích Hôn nhân cùng nếp sống gia đình công giáo về tham dự ngày Hôn nhân gia đình Công giáo tại: Herz Jesu - Roßstr. 77 , 40476 Dsseldorf -Derendorf - ngày 15.03.2003 từ 09.00 đến 15.00 giờ. Hai cha và những anh chị em đã có kinh nghiệm về đời sống gia đình sẽ cùng nói chuyện với các Bạn về nếp sống phong phú đầy tế nhị tình người này. Để chuẩn bị phần ăn uống chu đáo, xin các Bạn cho biết sớm ý định các Bạn về tham dự, với Cha Giuse Tịnh: 02166 - 26 59 76 hoặc với cha Long 0211 - 45 24 45. Chân thành cám ơn và kính mời.

4. Ngày 30.11.2002 vừa qua các Bạn trẻ từ khắp nơi về tham dự ngày Họp mặt Bạn Trẻ đông đảo rất khích lệ. Cha Linh Hưóng và anh chị em ban tổ chức vui mừng chân thành cám ơn các Bạn. Cũng trong tinh thần cùng đồng hành với các Bạn, giáo đoàn mời các Bạn Trẻ về họp mặt lần tới ngày thứ Bảy, 12.04.2003 từ 14.00 đến 20.00 giờ, địa điểm St. Konrad, Sterntalerweg 50b; Dsseldorf - Flingern. Xin hân hoan chào đón các Bạn cùng nhau về xây dựng củng cố tình con Chúa và tình người với nhau.

5. Hành hường Roma dịp đại hội niềm tin từ 21. Đến 30.07.2002 Giáo đoàn chúng ta sẽ tổ chức đi chung với Giáo đoàn bên Aachen vào dịo này. Lệ phí cho thời gian này vào khoảng 600 Euro. Thời gian đi, cư ngụ bên Roma cùng thăm viếng vài danh lam thắng cảnh đạo cùng nghệ thuật bên Ý kéo dài 10 ngày. Ai muốn tham dự cuộc hành hương du ngoạn, xin ghi tên nơi Ông Trần ngọc Khử 02131- 844 02 hoặc nơi cha linh hướng.

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de