Thư cám ơn của
Ban Tổ Chức Đại hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 28
29.05 - 31.05.2004

Kính thưa Qúy Cha ,Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Qúy Đại hội .

Chúng ta đã cùng nhau sống trải qua ba ngày Đại hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Ngày Đại hội của chúng ta là một lễ Hiện Xuống mới. Ngài thổi làn gió tươi mát gây niềm vui phấn khởi cho chúng ta cùng nhau „ Sống Hiệp Nhất „ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Những dấu chứng đó, chúng ta đã biểu lộ và trao cho nhau qua cách sống niềm tin vào Chúa trong những ngày qua, đã cùng nhau sống nếp sống đạo đức qua những buổi gặp gỡ sinh hoạt, các buổi cầu nguyện cùng nhau dâng thánh lễ, cùng nhau làm việc tôn kính Đức Mẹ và củng cố lòng tin của nhau qua nụ cười tiếng hát cùng lòng hy sinh cho việc chung.

Với tâm tình cảm mến , chúng con xin cám ơn qúy Cha Tuyên úy , Qúy Tu Sĩ Nam Nữ luôn cùng đồng hành, nâng đỡ cũng như đã về đây cùng sinh hoạt, hướng dẫn niềm tin đạo đức những ngày Đại hội với chúng con. Kỷ niệm này ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.

Xin chân thành cám ơn tình liên đới đạo đức cao cả của Qúy Cha , Qúy Tu Sĩ , Qúy vị từ Việt Nam , Hoa Kỳ và từ các quốc gia Châu Âu đã chia sẻ niềm vui , Sống Hiệp Nhất trong những ngày Đại Hội .

Chúng tôi chân thành cám ơn và tri ân sự hy sinh đóng góp và tấm gương sống đức tin của Qúy vị Cố Vấn , Qúy vị Đại Biểu LĐCG/VN . Qúy Vị Chủ Tịch các Vùng , Ban Đại diện các Cộng Đoàn , các Đoàn Thể, toàn thể các Ban nghành thuộc Ban Tổ Chức ĐHCGVN kỳ 28 và nhất là những „ chiến sĩ vô danh „ .Tất cả đã từ bao nhiêu tháng ngày nay hăng say âm thầm lãnh nhận các công tác trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt để cùng nhau tổ chức Đại hội .

Chúng tôi chân thành cám ơn tất cả Quý vị tham dự viên đã hy sinh , tích cực ghi danh tham dự Đại hội trong hoàn cảnh thiếu thốn về phòng ốc , ẩm thực , nghỉ ngơi ; nhưng trên môi tất cả luôn nở nụ cười vui tươi , luôn âm thầm giúp đỡ , qua việc cầu nguyện , góp phần cho Đại hội của tất cả chúng ta được thành công tốt đẹp .

Cùng các Em Thiếu Nhi, các Bạn Trẻ thân yêu,

Liên Đoàn xin cám ơn các Em các Bạn trẻ hằng năm từ bốn phương trời đã phấn khởi về tham dự cùng góp vào sinh hoạt của Ðại hội chúng ta. Sự đóng góp dấn thân của các Em và các Bạn trong các Thánh lễ như ca hát thánh ca, giúp lễ , vũ múa tiến hoa, khiêng kiệu, ca vũ dâng của lễ, các tiết mục sinh hoạt nhóm đội cùng Văn nghệ , đã giúp cho Đại hội thêm phần long trọng , khởi sắc , vui tươi . Và nhất là cùng xắn tay áo thu dọn bàn ghế làm vệ sinh trật tự trong ngoài khu vực Ðại hội nói lên tinh thần sẵn sàng của người Trẻ hôm nay và ngày mai.

Các Em, các Bạn là niềm vui, là tương lai niềm hy vọng của gia đình, của Hội Thánh và xã hội. Chúng tôi hãnh diện về các bạn .
Xin cầu chúc các Em các Bạn khoẻ mạnh, luôn giữ tâm hồn vui tươi hướng về ngày mai!

Chúng ta tất cả, dù đời sống có thế nào đi nữa, vẫn luôn đặt niềm cậy trông vào Thiên Chúa, Ðấng là nguồn đời sống, như lời Kinh Thánh nhủ bảo: Người đi trong đau thương, sẽ về giữa hân hoan.

Nơi đây, chúng con cũng thay mặt cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, xin chân thành cám ơn và tri ân Hội đồng Giám Mục Ðức ngay từ buổi ban đầu, từ khi mới thành lập Liên Đoàn cho tới ngày hôm nay, đã luôn luôn ủng hộ nâng đỡ sinh hoạt Ðại hội của chúng ta bằng tình liên đới và tài chánh. Và đặc biệt HĐGM Đức đã dành trọn năm 2003 phát động trên 13000 Giáo Xứ Đức cầu nguyện cho Tự Do Tôn Giáo tại VN.

Đây là nghĩa cử cao qúy tình liên đới trong niềm tin vào Chúa và tình người, giáo hội Đức dành cho giáo hội VN chúng ta. Chúng ta cùng hiệp thông với và hướng tâm hồn về giáo hội bên quê nhà dấu yêu .

Xin trân trọng kính chào Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ , toàn thể Qúy Ông Bà, Qúy Anh chị, các Em thiếu nhi và các Bạn.

Chúng ta hẹn cùng gặp lại nhau vào kỳ Ðại Hội thứ 29 , kỷ niệm 30 năm thành lập LĐCG/VN tại CHLB Đức hy vọng tại Aschaffenburg vào dịp Lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống từ 14.05 đến 16.05.2005.

T/M Ban Tổ Chức ĐHCG/VN kỳ thứ 28
Giuse Ðinh kim Tân
Chủ Tịch LĐCG/VN tại CHLB Đức