Lời Tâm Sự
Thưa Quí vị,

Hơn 20 năm qua, từ ngaỳ phaỉ rơì bỏ quê hương ra đi, đươc định cư ở xứ ngươì, có công ăn việc làm .. nhưng it hay nhiều chúng ta đã bỏ quên môt thế hệ con em, để đến sau naỳ chúng lớn lên và hầu như không còn biết cội nguồn nưã, chưa noí đến việc

Ðức tin và những lối sống cuả người Kitô Hưũ.Nhiều ngươì nghĩ rằng cứ lôi đầu chúng đi lễ, đi nhà thờ Việt Nam, đọc kinh sách bằng tiếng Việt, chắc chắn lâu ngày chúng sẽ
thấm vào và tôn sợ Thiên Chuá..là đủ còn những việc khác phó mặc cho xã hội.

Tôi không dám nghĩ và cũng không dám Phê Bình về Phương pháp naỳ nhưng tôi rộng nghĩ về bản thân tôi . nếu khi xưa, hồi còn thiếu nhi tôi chỉ đi lễ, đi nhà thờ, học giáo lý bằng quyển sách Ðồng Ấu, thuộc lòng 3 Ngắm tràng hạt mân côi, biết hết các kinh kệ,..còn ngoài ra những ứng dụng khác cuả người Kitô giáo trong cuộc sống tôi không biêt,..không biết rồi đức tin cuả tôi sẽ ra sao có được xây trên đá hay không, nếu không có một cuộc sống trong đoàn thể. Ðoàn thể tôi noí ở đây là đoàn Thiếu Nhi thánh Thể.

Qúi vị và tôi chúng ta ít hay nhiều cũng đã có những thời làm thiếu nhi thật vui tươi,
Có những ngày SH thật hào hứng, có những cố gắng phải ghi chép các việc tông Ðồ nhỏ của mình làm vào sổ đội, đã có những buổi cắm trại thật nhộn nhip, ăn những bưã cơm sống trong trại dươí tấm lều dột nhưng thấy ngon miệng vì chung quanh đầy đủ bạn bè , đã có nhửng buổi sáng thức dậy ngoài thiên nhiên, nghe tiếng chim hót, và được HT giaỉ thích về quyền năng cuả Thiên Chuá ba ngôi.

Còn trong nhà thờ chúng tôi được HT hướng dẫn biết kính yêu mình máu Thánh Chuá Kitô ( Thiếu Nhi thánh Thể mà lị)., bìết ứng dụng Phúc Âm vào trong cuôc Sống, biết tập nhường nhịn và Hy Sinh, không cằn nhằn khi gặp Gian khổ, không kiêu căng tự mãn khi mình hơn nguơì,và điều quan trọng hơn hết, chúng tôi biết thi đua với nhau
để theo lơì Chuá Dạy : KÍNH MẾN CHÚA và YÊU THƯƠNG MOI NGƯỜI.

( Ðể đạt được muc đích naỳ ngươì Thiêú nhi Thánh Thể cần phải có từ 5 đến 10 năm SH trong đoàn thể.)
Ðó là những năm tháng đáng yêu nhất trong cuôc đời làm thiếu nhi của tôi.
Sau này làm HT trách nhiệm nặng nề không có thơì giờ phá phách la hét nưã, chỉ thấy Trách nhiệm và trách nhiệm nhưng tôi vẫn cứ vui chơi vơí các em khi có điều kiện, vì giản dị: tôi yêu trẻ cùng những hồn nhiên của chúng.
Thơì cuả tôi và quí vi Phụ Huynh khi xưa chắc chắn sẽ không bao giờ có lại.

Các con em của mình thế hệ bây giờ , tuy đầy đủ thật nhưng vẩn cứ thấy thiếu cái gì, tuy
Vui tươi và hồn nhiên thật nhưng chúng vẫn thiếu những chỗ để chúng phát triển hết khả năng. Tuy đi lễ hằng tuần thật,thuôc kinh sách thật làu thật nhưng vẫn thiếu môt
Buổi cầu nguyện với chúng bạn bằng trang lưá, theo ý nghĩ cuả chúng.. chúng thiếu VITAMIN tập thể..Chúng thiêú Thánh Lễ ngoài trơì vơí Cha Linh Hướng giưã lòng Thiên Nhiên. Và chúng thiếu nhiều, nhiều lắm trong cuôc sống Ðức Tin tại Ðây.

Cha Linh Hướng đã nhận ra diều naỳ và Ngài xăn tay aó lên và cố gắng gầy dựng cho các em có chỗ SH và sống đạo theo đúng ý thích cuả chúng : Trại hè là môt trong những môi trường ấy.
Nhận đươc sự Giao phó cuả Cha Linh Hướng, anh chị em HT chúng tôi cũng có bao sự cố gắng để Hướng dẫn các em,trong các lần trại hè trước vì con số khiêm tốn 60 em nên chúng tôi vượt qua được( qua sự làm việc và SH không biết mệt cuả 20 Huynh Trưởng Nữ và Nam ), nhưng lần naỳ số các em tổng cộng trog hai Ðiạ Phận Köln-A achen lên tới 100 chúng tôi phải e ngại hơn, sợ mình không làm tròn Thách Nhiệm được giao phó sợ con số 100 to qúa với chúng tôi.Hơn nưã có rất nhiều em đi trại lần đầu mọi sự khó khăn sẽ khó xoay sở..vấn đề kỷ luật cũng là vấn đề khó khăn.

Ngày xưa để giữ trật tự trong nhà thờ kỷ luật cuả Ðoàn thể nằm trong hai NGỌN ROI cuả hai ông bà Quản bên nam và bên nữ, lũ trẻ chúng tôi tuy có phá thật, nhưng nhìn thấy hai ngọn roi cuả ông bà quản thì Rét ngay, có vậy mới trị nổi những phá phách cuả đám trẻ chúng tôi.

Ngày nay chúng tôi không xài và cũng không dám nghĩ tơí những ngọn roi đó, chỉ dùng lơì mà răn đe các em thôi ( bằng tiêng Ðúc và VN), tuy nhiên nếu có những diều
Răn dạy không có hiêụ quả,bắt quộc tôi là HT chiụ trách nhiệm sẽ phải gởi các em về Nhà sau hai lần cảnh cáo , và điều này xin qúi vị đùng buồn và giận tôi, vì nhiều ngươì rất biết tôi : tuy yêu trẻ chơi vơí chúng nhưng cũng rất khó vơí chúng vì sự an vui cuả Đoàn thể.

Chúng tôi tuy mệt mà vui vì chúng tôi đã biết rằng chúng tôi đã làm đúng : đã có những dấu hiệu khả quan trong lòng thiêú nhi công giáo VN tại Ðiạ Phân Köln đã có những đưá trẻ dần dần thích tiếng Việt, đã có những đưá trẻ thích thú đi lễ VN,tham gia vào các SH tại Ðiạ Phương ( ban vũ, ca đoàn..) đã có những đưá bé khi đi trại về ngâm nga bài hát Xưa Mana trên rừng Chuá nuôi dân Do thái ..và cũng có nhửng thiếu niên 16-17 dang sẵn sàng làm HT chịu trách nhiệm trông coi các em thay thế những người GIÀ Như chúng tôi.. tất cả đều là những kết quả khiêm tốn trong hai năm SH thiếu nhi

Dươí sự cai quản cuả Cha Linh Hướng Dominico Nguyễn Ngoc Long.
Nói nhỏ quí vị nghe : một số Ðồng bào VN Công Giáo VN ở các Ðiạ Phận khác đang thèm có một sư SH cho các em lắm mà không có được như chúng ta đấy …

Tôi mong có một ngaỳ nếu được rảnh rổi trong trại, một buổi sáng mùa hè, tôi sẽ lưạ
một đội gương mẫu, sáng 5 giờ sáng sẽ đánh thức chúng dậy, dẫn các em lên chỗ cao nhất trong trại ( một ngọn đồi cao), và tôi sẽ mơì Cha Linh hướng dâng cho chúng con một thánh lễ lúc sáng sớm , lúc mọi ngươì còn đang say ngủ và chim muông bắt đàu líu lo trên cành, Lúc Cha linh hướng dâng mình máu thánh Chuá lên , những tia nắng đầu tiên cuả một ngaỳ sẽ chiếu qua mình máu thánh Chuá ẩn hiện hình Ngài trong tấm bánh qua ánh nắng rưc rỡ ấy,chắc chắn đây sẽ là hình ảnh đẹp nhất đơì trẻ em mà chúng đã thấy,cho dù sau chân trời góc bể naò chúng sẽ không quên đươc kỷ niệm này.

Trong thánh lễ ngài sẽ giảng cho các em biết quyền năng tạo dựng nên trơì đất cuả Thiên Chuá và bọn trẻ khi nhìn xuống thung lũng mờ sương khói,chúng sẽ nhận thấy Ngài nơi cảnh đẹp cuả Thiên Nhiên thấy Ngàì và uy quyền cuả Thiên Chuá, nhận thấy và sẽ cảm tạ Ngài không bằng NĂM CHỤC Kinh nhưng bằng những lời nguyện Ðơn sơ cuả chúng nghĩ ra.. tôi nghỉ tác dụng này chắc là mạnh lắm.

Sau naỳ chắc chắn khi mất đi, Gioì bọ sẽ thi nhau trên thân xác mập và béo của tôi,tôi cho chúng hết nhưng tôi sẽ mãn nguyện lắm vì tôi đã có cố gắng dùng một phần tư đồng bạc mà Chuá đã Trao theo khả năng, và đã cố gắng hết sức để Sinh lời, tuy không làm tròn .và tôi đã yêu thương các em Thiếu Nhi hết mình.

Ngày hết ,lời cũng hết tôi xin ngưng nơi đây.Chúc quí vị một mùa hè nhiều an vui.

Thân ai.

TM ban HT
B.H.Tuấn.
Email : huutuanbui@t-online.de