Giáo đô Roma - ta hướng về Vatican

" Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa.". Lời cầu nguyện tiếng hát đạo đức quen thuộc này ăn rễ sâu trong tâm hồn người tín hữu công giáo.

Lời này cũng muốn nói lên : Nào cùng đến ngắm nhìn thưởng lãm khắp nơi trong thiên nhiên công trình sáng tạo của Thiên Chúa trên trần gian: sông núi, biển cả đại dương, đất mẹ.

Nào cùng đến chiêm ngưỡng học hỏi những công trình nghệ thuật trong các lãnh vực, những phát minh khoa học giúp mang lại vẻ đẹp, vẻ trong sáng cùng tiện ích cho đời sống.

Nào cùng kính trọng sự sống Thiên Chúa tạo dựng nên nơi loài thú vật , nơi thảo mộc cây cỏ, bông hoa và nơi con người. Mỗi người chúng ta là một ngôi đền thờ của Thiên Chúa. Như Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người "giống hình ảnh của Ngài". Và Thánh Phaolô cũng ca ngợi: Thân xác anh em là ngôi đền thờ Thiên Chúa. Về thăm giáo đô Roma, chúng ta muốn bước vào ngôi đền thờ cùng những công trình nghệ thuật do con người từ nghìn năm nay đã xây dựng, dùng vào việc kính thờ Thiên Chúa.

1. Đền thờ Thánh Phero.
1.1. Ngôi mộ Thánh Phero và ngôi đền thờ thời vua Konstantin.
Ngôi đền thờ Thánh Phero ngày nay được xây dựng lại trên một ngôi đền thờ cũ nhỏ có từ thời vua Konstantin thế kỷ thứ tư. Ở dưới hầm đền thờ một nghĩa địa, trong đó có ngôi mộ chôn thánh Phero tông đồ, được khám phá ra. Thánh Phêrô tông đồ là vị tông đồ thứ nhất của Chúa Giêsu. Ong đã được Chúa Giêsu trao cho chìa khoá nước trời, ủy nhiệm làm giáo hoàng đầu tiên của Hội Thánh Chúa Giêsu trên trần gian.

Sau khi Chúa Giêsu về trời và trao cho các môn đệ sứ mạng: Anh em hãy đi rao giảng, làm chứng cho nước Thiên Chúa, đến tận cùng mọi biên giới trái đất. Các Thánh tông đồ chia nhau đi rao giảng làm chứng cho Chúa Giêsu khắp mọi nơi. Nơi nào tới được, các ngài xông pha tới.

Thánh Phêrô và thánh Phaolô sang Ý đến kinh thành Roma sau khi Chúa Giêsu về trời. Vào khoảng thời gian năm 64 đến năm 67 Thánh nhân bị chịu tử hình đóng đinh ngược, vì đức tin vào Thiên Chúa, thời bách hại đạo công giáo theo mệnh lệnh chiếu chỉ của hoàng đế Nero cai trị đế quốc Roma lúc đó.

Sau khi ngài bị tử hình, các tín hữu công giáo thời đó có lẽ đã mai táng ngài trong nghĩa trang ở khu đồi Vatican. Vào những năm 200 người ta đã nói đến ngôi mộ của thánh Phero nơi đây. Ông Gaius ở thành Roma vào thế kỷ thứ hai sang thế kỷ thứ ba, đã viết trong bài nói về "Presbyter" về ngôi mộ thánh Phêrô và qủa quyết Thánh Phero là vị đại diện Chúa Giêsu ở trần gian đã chết và được mai táng ở đây. Bia đá của vị đại diện Chúa Giêsu được tìm thấy trong một nghĩa địa ở đồi Vatican gần chỗ diễn trò làm xiếc, nơi thánh Phero bị tử hình dưới thời vua Neron. Trên bức tường mầu đỏ có khắc hàng chữ Petros eni" -nơi đây chôn Phero.

Dựa theo những chứng từ đó, vua Konstantin, một vị vua ngoại đạo cai trị đế quốc Roma lúc đó, và sau này đã trở lại đạo công giáo, đã cho xây một ngôi đền thờ trên ngôi mộ đó. Ngôi đền thờ thánh Phero thứ nhất này được Đức giáo hoàng Silvester I., giám mục thành Roma, làm phép khánh thành năm 326.

Năm 1939 những nhà Khảo cổ sau những công trình đào bới, nghiên cứu tìm tòi cũng công nhận điều này:ngôi mộ chôn Thánh Phero dưới ngay chân bàn thờ ngôi đền thờ ngày nay.