TRĂM CHIỀU TRÁI NGANG


Em là phận gái có chồng,
Bạn thân chung sở đem lòng mến yêu
“Yêu anh em muốn yêu nhiều”
Chồng con em có trăm chiều trái ngang.

Thương anh số phận lang thang
Yêu anh em phải liệu đàng chia ba
Thứ nhất nội trợ, tề gia
Thứ hai con cái thứ ba tình chàng.

Tình ta ngang trái trăm đường
Chồng con em có “sầu vương làm gì”
Anh đang còn tuổi xuân thì
Mong anh tìm vợ để đi đúng đường.

“ Trai khôn tìm vợ chợ đông”
Dễ dàng chọn gái má hồng độc thân
Hiền lành đạo hạnh chuyên cần
Là người anh chọn kết thân cả đời.

Tơ duyên Sai Trái anh ơi
Em thề chung thủy suốt đời chồng con
“ Đừng như con nhện giăng tơ
Tình ta NGANG TRÁI bên bờ vực sâu.”

Nguyễn Đức Quỳnh