Nước mắt Hằng Nga

Phải nước mắt Hằng Nga
Là dòng " Lệ Hằng " Nga
Là trăng rằm sáng tỏ
Là dòng suối trăng thanh

Trung thu dưới trăng rằm
Cung quảng trời bao la
Hằng Nga tuyệt vời đẹp
Sáng ngời, ánh trăng ngà

Muôn người muốn ngắm nhìn
Riêng tôi mãi mong chờ
Chờ trăng trong mơ ngủ
Và những lúc làm thơ

Rồi một đêm trăng tà
Tôi đã gặp Hằng Nga
Trong giấc mơ về sáng
Trông dáng điệu thướt tha

Chú cuội cùng Hằng Nga
Vui đùa dưới gốc đa
Giấc mơ tôi bừng tỉnh
Trong lúc trăng xế tà

Trần thế có Hằng Nga
Nhan sắc cũng mặn mà
Cuộc đời mau nước mắt
Nên đặt tên Lệ Hằng

Nàng văn sĩ nổi danh
Ðồng hương đều mến mộ
Hải ngoại nơi tung hoành
Văn chương tài nở rộ.

Q. Ðức Liên