Kính Lên Mẹ


Dưới chân Mẹ con khóc hai dòng lệ
Dòng lệ này xin dâng Mẹ con yêu
Cuộc sống thăng trầm đời lắm bể dâu
Mẹ thương con như biển nước suối nguồn

Con dâng lên Me đời con đơn sơ
Con dâng lên Mẹ ngàn lời yêu dấu
Con dâng lên Mẹ ngàn hoa tươi thắm
Con dâng lên Mẹ tiếng hát thăng trầm

Dưới chân Mẹ con nguyện cầu tha thiết
Lời nguyện cầu, con xin Mẹ con yêu
Dẫn dắt con về bờ bến yêu thương
Tin yêu rực sáng như sao trên trời

17.06.2003
Kính lên Mẹ Lavang và cho những ai thấy gần gũi Mẹ trong những ngày Mẹ thăm đoàn con xa xứ

Nguyễn Tấn.