Vào những buổi trưa hè
Nóng nực trong tiếng ve
Đi qua hàng nước mía
Đầu phố dưới hiên che.

Cô hàng nước, vui trẻ
Môi thắm má ửng hồng
Luôn tươi cười mời khách
Xinh đẹp như đóa hoa .

Trẻ trung và duyên dáng
Đôi mắt cô đưa tình
Khiến lòng tôi ngây ngất
Tim ai in bóng hình ?

Tháng tháng rồi ngày ngày
Phải ngang qua hàng nước
Mỗi lần qua phố hàng
Tôi thường vẫn ao ước ...

Ngày nào khách vắng thưa
Cô mời tôi uống nước
Cơ hội sẽ làm quen
Bày tỏ lòng mong ước.

Rồi vào ngày giữa thu
Lại đi qua hàng nước
Chủ nhân tươi cười chào
Mời tôi vào uống nước.

Nước mía mùi thơm ngọt
Giọng cô thêm ngọt ngào
Vui vẻ cùng trò truyện
Nhân duyên một ngày nào ?

Trung Thu đêm trăng rằm
Tên cô đẹp như Trăng
Tôi gọi cô, Thu nguyệt
Rồi hứa đến nhà thăm.

Nguyễn Đức Quỳnh

CÔ HÀNG NƯỚC