Ðón Xuân

Cũng có thời điểm ai đó mong sao cho thời gian hiện tại dừng lại, đừng trôi qua nhanh, năm tháng ngày giờ tới chậm bao lâu có thể. Vì sợ thời gian đến cướp mất vẻ đẹp thời xuân xanh, nếp sống hạnh phúc, thanh bình hay lối sống đang có sẵn. Đó cũng là tâm lý muốn mãi tận hưởng thú vui hiện tại, thời gian sắp tới biết đâu không còn niềm vui sung sướng để tận hưởng, hay cơ hội làm ăn biết đâu sẽ không thuận tiện như lúc này! Thời gian cứ đến và qua đi không lệ thuộc vào hoàn cảnh tâm lý con người như trong ca dao bình dân diễn tả:

"Thời giờ thấm thoát thoi đưa,
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai "

Năm tháng ngày giờ không do con người làm ra, cũng không do con người tùy ý sắp đặt đến sớm, muộn, nhanh chậm...Chúng ta không thể tạo ra và kéo dài thời gian năm tháng ngày giờ ra được! Vậy thời gian bởi đâu? Đức Tin nói cho ta: Thời gian do Thiên Chúa, Đấng là chủ muôn loài, muôn vật, mọi biến cố trong hoàn vũ, ban phát ( Sách Sáng Thế Ký 1,1-2,4a).

Vâng Thiên Chúa là thời gian. Và Ngài có thời gian. Còn chúng ta được Ngài ban cho thời gian năm tháng. Ngài không sống ngoài thời gian, nhưng cùng - trong và với thời gian. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở thành người như chúng ta sống trong thời gian ( xx Gioan 1,1-18). Và qua Chúa Giêsu thời giờ đã có được ý nghĩa trọn vẹn ( xx. Mc 1, 14-15)

2. Dự phóng về ngày mai.

Năm tháng ngày giờ không phải là vật trừu tượng, là gánh nặng, nhưng là vốn liếng đầu tư cho mọi loài. Người nông dân, người thợ nơi nhà máy,nhà buôn, nhà bác học trong phòng thí nghiệm, sinh viên, học sinh, bà Mẹ, trẻ thơ, nam phụ lão ấu, người bệnh, cây cối, súc vật, chuyên viên kỹ sư học giả... Hết thảy đều cần thời gian để sống, lớn lên, phát triển, buôn bán, trau dồi học hỏi nghiên cứu, sáng tạo,sinh hoa kết trái, tĩnh dưỡng...

Năm mới mang đến niềm Hy Vọng mới. Nhưng năm mới cũng có thể mang đến vấn đề mới cho cuộc sống! Ai có thể biết trước được rồi sẽ ra sao ? Ai có thể tránh khỏi các vấn đề phức tạp trong đời sống ?

Người bi quan thất vọng than vãn, bỏ mặc buông xuông! Năm tháng ngày giờ không còn là vốn liếng, nhưng là gánh nặng làm trì trệ tâm hồn.

Người lạc quan, có ý chí phấn đấu tìm giải pháp tốt đẹp cho đời sống theo khả năng, hoàn cảnh. Họ dùng thời gian như vốn đầu tư trong đời sống. Họ biết điều hòa nhịp điệu cuộc sống với tốc độ của thời gian. Họ thấu hiểu nguyên lý cuộc sống lấy kiên nhẫn chờ đợi làm tôn chỉ!

Người quyền lực, có trí khôn hơn người tận dụng tài năng hiểu biết, chinh phục khó khăn phức tạp trong đời sống, muốn đời sống ngày càng tốt đẹp giầu có sung túc hơn. Họ cần thời gian hơn ai hết để phát minh sáng tạo.

Người có niềm tin vững vào Thiên Chúa đặt tin tưởng hy vọng và cả lo âu vào Ngài:
Lạy Chúa, xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. ( Thánh vịnh 90, 12).

Vốn liếng hay cơ hội đầu tư nếu không xử dụng hay không biết dùng sẽ qua đi, bị thua lỗ thất bát, và vì thế sẽ thành nghèo nàn. Nhưng nếu xử dụng đúng, sẽ mang lại lợi nhuận sung túc cho đời sống.

Lạy Cha, xin dạy con biết dùng tháng ngày như vốn liếng đầu tư trong đời sống. Nếu là vốn liếng...

con không muốn để bị trộm cắp,
con không muốn dốc túi hoang phí,
con không muốn ngày càng bị hao hụt,
con không muốn mình thành người vỡ nợ...

Nhưng con muốn...
bảo vệ gìn giữ cẩn thận vốn con có,
tiêu dùng có tính toán, chừng mực những gì Cha cho,
biết khai thác sinh lợi nhuận tư bản Cha giao,
tận dụng năm tháng ngày giờ cho Cha, cho gia đình và cho những người cần con.
Vì như thế con sẽ không thành con nợ, nhưng là người quảng đại biết sống và biết cho đi!

Lm. Nguyễn ngọc Long.

Đón Xuân tính chuyện vốn liếng đầu tư.

Xuân về, Tết về mang đến bầu khí vui tươi nhộn nhịp, nhất là các em bé và các bạn trẻ. Vì bước sang năm mới, họ có thêm tuổi mới, có quà tặng quần áo mới, thân xác cùng tâm trí cũng theo đó lớn lên thêm và cơ hội sống vào đời mở ra cho họ thêm một khoảng chân trời mới...Họ có nhiều niềm vui mới và niềm hy vọng. Còn người lớn cũng vui vẻ đón Xuân, đón Tết, nhưng với tâm trạng suy tư về năm tháng đã qua và về tương lai.

1. Tâm trạng suy tư.

Có thời điễm ai cũng mong sao cho năm tháng ngày giờ mau tới. Vì đang sống trong hy vọng chờ đợi, sống lạc quan tin tưởng. Và cũng có thể đang sống trong tâm trạng thất vọng, chán nản với hiện tại, nên mong sao cho thời gian cũ chóng qua đi. Vì biết đâu thời gian mới mang lại cơ hội mới, hy vọng với thời gian mới sẽ khôn ngoan ra không còn "nhớn cái nhầm, bé cái khôn" nữa!