Tối 18 tháng12 vừa qua, tại Commonwealth Institute - Viện Khối Thịnh Vượng Chung - ở London, bà Cherie Booth, vợ của thủ tướng đương nhiệm của nước Anh, Tony Blair, đã có một buổi nói chuyện về chủ đề « Nhân quyền và Giáo hội Công giáo ». Buổi nói chuyện này do The Tablet, một tờ Tuần báo Công giáo quốc tế xuất bản bằng tiếng Anh, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan XXIII ra Tông huấn Pacem in Terris – Hoà bình trên trái đất .
Cherie Booth, một luậi sư rất nổi tiếng ở Anh, là một người Công giáo rất nhiệt thành. Hơn nữa, với tư cách là vợ của Thủ tướng Anh, bà luôn cổ võ và tham gia các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, cho việc tôn trọng nhân phẩm.
Cherie
Booth, một luậi sư rất nổi tiếng ở Anh, là một người Công giáo rất nhiệt thành.
Hơn nữa, với tư cách là vợ của Thủ tướng Anh, bà luôn cổ võ và tham gia các
hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, cho việc tôn trọng nhân phẩm.
Mở đầu bài nói chuyện của mình, bà đã nhấn mạnh rằng nhân quyền và nhân phẩm
là một trong những vấn nạn và cũng là mối ưu tiên hàng đầu của thế giới ngày
hôm nay. Và bà nêu bật rằng, đây cũng là một trong những mối quan tâm đặc
biệt của Giáo hội Công giáo. Trong những năm tháng qua, qua nhiều hình thức
khác nhau, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II luôn luôn nhắc nhở và mời gọi các
chính phủ, các tổ chức quốc tế và mọi người lưu tâm đến vấn đề này.
Cột mốc và có thể nói cũng là bước ngoặt của Giáo hội Công giáo trong việc
đóng góp vào công việc bảo vệ nhân quyền và tôn trọng nhân phẩm là Tông huấn
Hoà bình trên trái đất của Đức Thánh Cha Gioan XXIII. Trong bài nói chuyện
của mình bà đã nêu bật những điểm chính cũng như tác động và vai trò của Tông
huấn này trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ hòa bình, cho việc tôn trọng
nhân quyền và nhân phẩm trên thế giới trong suốt 40 năm qua. Và theo bà, sau
40 năm tồn tại, Tông huấn này vẫn còn có ý nghĩa và giá trị rất lớn trên thế
giới ngày hôm nay, mặc dầu bối cảnh của thế giới ngày hôm nay không còn là
bối cảnh của thế giới của 40 năm về trước.
Quyền được làm người, quyền được tự do tín ngưỡng, quyền được tự do hội họp,
tự do ngôn luận, có nhà ở, có việc làm, được đến trường … đó là những quyền
rất căn bản của mỗi một người mà Tông huấn Hoà bình trên trái đất
đề cập đến. Thử nhìn lại những gì đang diễn ra đâu đó trên thế giới để xem
các quyền căn bản ấy được tôn trọng, được đề cao đúng mức hay chưa ? Theo
một thống kê mới đây, thì có đến 4.4 tỷ người đang sống trong những nước được
gọi là đang phát triển; Trong số đó có đến ba phần năm thiếu những vệ sinh
căn bản về thực phẩm, gần một phần ba không có nước sạch để uống, gần một
phần năm không được hưởng các dịch vụ về sức khỏe tối thiểu, có đến một phần
năm trẻ em không thể học hết chương trình phổ thông cơ sở…Trong khi đó ba
nhà tỷ phú giàu nhất thế giới có tài sản lớn hơn nhiều thu nhập quốc gia của
những nước nghèo nhất với hơn 600 triệu người. Và đâu đó trên thế giới vẫn
còn có nhiều người phải chịu thiệt thòi, thậm chí phải mang lấy cảnh tù giam
vì niềm tin, vì màu da, tiếng nói của mình hay vì dám lên tiếng đòi quyền
tự do, đấu tranh cho công lý.
Trong Sứ điệp về Hoà bình của Năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đề
cập đến bốn điểm chính trong Tông huấn Hoà bình trên trái đất
đó là chân lý, công bình, tình yêu và tự do.
Theo Ngài hòa bình trên thế giới chỉ được xây dựng và trở nên bền vững khi
nó được đặt trên nền tảng của bốn điểm ấy.
Kết thúc bài nói chuyện của mình, bà Cherie Booth đã nhấn mạnh sự cấp thiết
của việc đấu tranh cho nhân quyền, cho nhân phẩm. Theo bà, đó là một trọng
trách của chính phủ của mỗi quốc gia, của các tổ chức quốc tế, của mỗi tôn
giáo, của mỗi người, và đặc biệt của mỗi tín hữu. Nhắc lại lời mời gọi của
Đức Thánh Cha Gioan XXIII, bà nhấn mạnh rằng tất cả mọi người Kitô hữu phải
trở nên" điểm sáng của ánh sáng trong thế giới, một hạt nhân tình yêu,
một chất men của toàn khối bột". Thế giới chỉ thực sự có hòa bình khi
hoà bình tìm được mái ấm của nó trong tim của mỗi một người.