Thay đổi nhà cửa chỗ ở

Trong đời sống, hầu như ai cũng đã trải qua những lần thay đổi nhà cửa chỗ ở.

Thay đổi nhà cửa chỗ ở là điều không mấy ai muốn. Nhưng đôi khi bắt buộc phải chấp nhận, vì nhu cầu việc làm hay lập gia đình . Dẫu vậy, cũng có những người muốn thay đổi chỗ ở nhà cửa nữa, vì muốn có đổi mới.

Thay đổi nhà cửa chỗ ở kéo theo hệ lụy dọn nhà. Dọn nhà cửa đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới đòi hỏi nhiều hy sinh từ thời giờ sức lực đến tiền bạc tốn phí chuyên chở sửa chữa trang bị lại nhà cũ cùng nhà mới. Kinh nghiện này ai đã từng dọn nhà thay đổi chỗ ở đều có, đôi khi phải trả gía đắt hơn nghĩ tưởng suy tính nữa.

Thay đổi dọn nhà cửa lúc còn sinh sống làm ăn. Nhưng một ai khi qua đời được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng có phải là thay đổi nhà cửa chỗ ở không?

Người qua đời hoặc được thiêu ra tro bụi, hoặc được bọc nằm trong cỗ áo quan chật hẹp, rồi được mai táng chôn sâu trong lòng đất. Như thế có thể nói được là người qua đời thay đổi nhà cửa chỗ ở không? Có phải là người qua đời dọn nhà cửa cũ đến ngôi nhà mới ở quê hương mới không?

Không biết nói như vậy có đúng không. Nhưng tâm trí con người có suy nghĩ như vậy!

Trong Phúc âm Chúa Giêsu nói: Trong nhà Cha Thầy trên trời có nhiều chỗ ở. Như vậy Chúa nói đến „ thay đổi chỗ ở về quê hương mới trên trời“ Và như thế cũng phù hợp với cuộc dọn nhà.

Nói đến chết ai cũng sợ hãi, đau buồn. Chúa Giêsu nói những lời sau cùng với các Môn đệ, và hứa với các Ông sẽ gặp lại nhau: „ Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.“ (Ga 14,1-3).

Lời đoan hứa của Chúa Giesu mang lại niềm an ủi cho những người tin theo Ngài rất nhiều. Vì sự chết không là tận cùng, là chấm dứt, nhưng còn có quê hương mới nữa, mà Chúa Giêsu đi về đó trước dọn chỗ đón chờ tất cả những ai đi theo con đường đó với Chúa.

Con đường đến nhà cửa mới trên quê hương mới với Chúa Giêsu không có tên đường cùng số nhà. Nhưng chính Giêsu là con đường đó: con đường mang tên Giêsu, con đường sự sống Giêsu.

Nên những ai tin tưởng vào Tin mừng con đường sự sống của Ngài, sẽ tìm tới địa chỉ ngôi nhà mới trên quê hương mới với Thiên Chúa sau quãng đời là khách lữ hành trên trần gian. Và như thế ở cuối con đường đời sống trên trần gian, ngôi nhà mới trên quê hương mới trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, đang chờ đợi mọi người.

Trong niềm cậy trông phó thác vào Chúa, người tín hữu chúng ta tin rằng, sự sống của người qua đời không biến mất. Nhưng họ chỉ thay đổi nhà cửa chỗ ở cũ từ quê hương trên trần gian sang ngôi nhà mới ở quê hương mới trên trời.

Lễ cầu cho các Linh Hồn

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long