Ông Bà thủy tổ Adong - Evà

Hằng năm ngày 24.12. Dương lịch theo lịch phụng vụ cũ của Giáo hội Công giáo, trước ngày lễ mừng Chúa giáng sinh 25.12. , là ngày lễ kính nhớ Ông Bà thủy tổ Adong ( Adam) - Evà.

Lễ mừng Chúa giáng sinh bắt đầu từ buổi chiều ngày 24.12, nên ngày lễ nhớ Ông Bà thủy tổ Adong-Eva như chìm vào quên lãng không được nhắc nhớ tới, cùng không có bản văn lễ kính nhớ nữa.

Nhưng không vì thế mà Ông Bà thủy tổ loài người chúng ta chỉ như là những nhân vật thần thoại không tưởng trong sách vở, trong phim ảnh… Trái lại ngay nơi sách Kinh Thánh Sáng thế ký nói đến Ông Bà Adong - Evà là những người đầu tiên Thiên Chúa dựng nên trong công trình tạo dựng thiên nhiên.

Ông Bà không chỉ là những người đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng nên, nhưng còn là tác phẩm cao điểm của công trình tạo dựng. Vì sau khi tạo dựng hoàn vũ trời đất, cây cối thảo mộc cùng thú động vật, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Người sau cùng.

Sự sáng tạo con người Ông Bà thủy tổ Adong- Evà là triều thiên công trình tạo dựng thiên nhiên mà Thiên Chúa thực hiện. ( St 1,26-31).

Ông Bà Adong Evà theo như Kinh Thánh thuật lại ( St 2-5), là hai con người đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng nên trong công trình tạo dựng thiên nhiên trên vũ trụ. Từ mầm sự sống, DNA của Ông Bà loài người con cháu phát sinh đông đúc trên mặt đất. Ông Bà là thủy tổ loài người.

Adong - tiếng Do Thái אָם, ādām, „con người“ được Thiên Chúa nắn thành hình hài tạo dựng từ đất, và Thiên Chúa đã hà hơi vào Ông, khiến Ông có sự sống.

Sau khi tạo dựng nên Ông Adong từ đất, Thiên Chúa tạo dựng Bà Evà làm người bạn đường trợ giúp cho đời sống của Adong. Bà Evà không được tạo thành từ bụi đất, nhưng từ xương thịt của Adong. Đang khi Adong ngủ say, Thiên Chúa đã lấy miếng xương sườn của Adong tạo nên Evà - tiếng Do Thái חַוָּה, ḥawwāh hay cḥawwah „ sự sống động“.

Và từ đó Adong được gọi là người đàn ông, người chồng, và Evà là người phụ nữ, người vợ.

Hai Ông Bà thủy tổ được Thiên Chúa cho sống trong vườn địa đàng, được Thiên Chúa cho làm chủ các thú vật, cây cỏ, nhưng không được đụng đến cây trái cấm trong vườn, gọi là cây biết lành biết dữ, mà Thiên Chúa đã chỉ cho. Con rắn là loài ma qủi tinh quái đã đường mật dụ dỗ trước hết Bà Evà và sau đó Ông Adong bẻ hái ăn trái của cây Chúa cấm. Hậu qủa là, vì tội không vâng lời Thiên Chúa, nên hai Ông bà bị phạt đuổi khỏi vườn địa đàng, và bị kết án phải bị bệnh tật, phải làm ăn khổ cực vất vả, phải mang nặng đẻ đau, và sau cùng phải chết.

Tội hai Ông Bà thủy tổ gây ra theo tín lý đạo Công giáo là tội nguyên tổ. Tội này và hình phạt không chỉ ảnh hưởng cho hai Ông Bà, nhưng cho mọi đời sống của các thế hệ loài người con cháu Ông Bà thủy tổ.

Trong các thế hệ con người trên hoàn vũ, chỉ trừ có một mình Đức mẹ Maria được Thiên Chúa cứu vớt không bị vướng mắc tội nguyên tổ thôi.

Theo như Kinh Thánh thuật lại ( Sách Sáng Thế 5, 5) Ông Adong sống vượt qua tuổi đại thọ, được 930 tuổi thì qua đời.

Xưa nay người ta vẫn hằng khảo cứu đi tìm dấu vết di tích nơi an táng của Ông Bà thủy tổ Adong-Evà. Theo tương truyền, sau khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hai Ông Bà thủy tổ đã chạy đến vùng miền thành phố Hebron nước Do Thái, cư ngụ sống đời ăn năn thống hối và qua đời tại nơi đây.

Theo sự tin tưởng cắt nghĩa của Công giáo, nơi chôn cất Ông Adong ở đồi Golgotha thành Gierusalem, nơi Chúa Giesu bị đóng đinh trên thập gía, ngài được chôn cất trong lòng đất và sau ba ngày đã sống lại.

Thành phố Hebron bây giờ nằm trong vùng lãnh thổ tự trị của người Palestina. Nơi đây có các ngôi mộ đền thờ của các vị Tổ phụ Abraham, Isaak, Jacob và Rebecca. Cả ba tôn giáo Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo đều cùng tôn kính những vị tổ phụ này.

Thánh sử Luca viết gia phả Chúa Giêsu Kitô nguồn gốc từ Ông bà thủy tổ Adong (Lc 3,23-38).

Trong mối tương quan nguồn gốc và ơn cứu chuộc, Thánh Phaolo đã trình bày sự so sánh và sự phân biệt giữa Adong con người đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, và Chúa Giêsu Kitô, người sáng tạo công trình cứu chuộc mới cho trần gian:

„Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống.46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó.47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến.( 1. cor. 15,45-47)

Thánh Phaolo gọi Chúa Giesu Kitô là Adam thứ hai, nhưng Adam thứ hai mang đến hiệu qủa ơn cứu chuộc từ trời cao cho con người , mà Adam thứ nhất vườn địa đàng đã đánh mất:

„Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội… A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới…Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người( Thư Roma, 5,15) .

Và thời Trung cổ cũng có so sánh phân biệt ví Evà vườn địa đàng, người mẹ của tội nguyên tổ với Đức mẹ Maria sinh Chúa Giêsu, người mẹ của đấng mang lại ơn cứu chuộc tha thứ mọi tội lỗi cho con người.


Có những người tín hữu Chúa Kitô bên xã hội Âu Mỹ - bên Việt Nam hình như không có ai - được cha mẹ khi sinh ra đặt tên là Adam cho con trai, và tên Eva cho con gái. Những người có tên như thế, khi lớn có khi bị bạn bè hay ai đó nói đùa chọc cười, với người có tên Eva“ Thế Adam của Bạn đâu rồi?. Và với người có tên Adam : Bạn còn cất dấu Eva ở đâu vậy?

Hóm hỉnh chẳng vừa, người có tên Adam đối lại: „Này Bạn biết không, mỗi khi nói đến tên tôi, là người ta nghĩ nhớ ngay đến người thứ nhất được Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa tạo dựng nên đầu tiên trong vũ trụ loài người đấy! Tên Adam đồng vị trí với khởi nguyên của công trình tạo dựng thiên nhiên.|

Người có tên Eva nói lại ngay: Xưa nay người ta nói đến tên Eva với những ý nghĩ không tốt đẹp, như cám dỗ, tội nguyên tổ…Nhưng đâu phải chỉ có như vậy hạn hẹp, thiển cận qúa! Eva được Thiên Chúa tạo dựng không từ bụi đất sét dơ bẩn, nhưng từ chất liệu cao qúy xương thịt được Chúa chúc phúc. Eva được Thiên Chúa gọi là sự sống, là người phụ nữ, người mẹ tiên khởi trong công trình tạo dựng thiên nhiên của Chúa… Tôi vui mừng hãnh diện với tên Eva, có nguồn gốc khởi thủy từ trong Kinh Thánh. “

Mừng lễ Chúa giáng sinh 2015

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long