Hiến lễ của tổ phụ Abraham

„ Ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta".

Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta“ Sách Sáng Thế 22, 1-13

Đọan Kin thánh trong sách Sáng Thế thuật lại lịch sử tổ phụ Abraham đã sống vâng lời Thiên Chúa như thế nào.

Người đọc ngày này không sao hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lài thử thách Abraham đến độ nguy hiểm mang tính cách dã man như thế?

Con người chúng ta khi nghe tin người nào bị sát hại thương tích, bị chết, ai cũng bất bình giận dữ với lối sống man rợ vi phạm phá hủy hủy sự sống.

Cách đây tám năm trong một buổi tĩnh tâm dành cho các bạn trẻ, một người mẹ cùng theo con đến tham dự nghe giảng. Vị giảng tĩnh tâm hôm đó cũng đem đoạn Kinh Thánh này ra giảng làm đề tài nói về sự vâng lời Thiên Chúa.

Bà mẹ gìa đó đứng lên phát biểu với niềm tự tin“ “ thưa cha, nếu Chúa muốn, con sẵn sàng hy sinh giết con của con cho Ngài.“

Cả hội trường im lặng không một ai nói lời gì. Một bạn trẻ vừa cảm động nức nở khóc vừa nói trong dòng nước mắt, nước mũi chan hòa chảy dài trên gương mặt: „Thưa bà, sao bà là mẹ lại ác tâm như thế với chính con của mình. Con của bà, cũng như con đây là do Chúa dựng nên. Sự sống chúng con là ân đức Chúa ban cho cha mẹ chúng con mà. Nếu Bà giận anh ta, bà có thể mắng, nhưng bà không được sát hại sự sống anh ta. Anh ta là con của Bà. Sát hại phá hủy sự sống người khác là một trọng tội.

Con nghĩ kiểu cách muốn sống vâng lời như bà nói không đẹp lòng Thiên Chúa đâu. Và Thiên Chúa cũng đâu có đòi hỏi như thế bao giờ. Con người chúng ta, tính khí hay thay đổi, nên rất nhiều khi nói năng, làm hành động đi qúa khả năng giới hạn của mình. Và như thế có khác chi chứng tỏ mình đạo đức, mình khôn ngoan anh hùng…Theo con nghĩ, đó là sự khoe khoang, kiêu ngạo gỉa hình bên ngoài mặt tiền. Lối sống không chân thật đó đâu có lợi giúp ích gì cho ai được…“

Phải, Thiên Chúa dựng nên sự sống con người. Ngài không đòi buộc con người phải vâng lời hy sinh sự sống con mình cho Ngài bao giờ.

Trong đời sống, cũng như trong trường hợp tổ phụ Abraham đây, con người chúng ta cũng gặp phải trường hợp rất khó khăn khi phải quyết định một bên là Thiên Chúa và một bên là đời sống con người chúng ta. Trong nghi nan lưỡng lự, Thiên Chúa không muốn Abraham làm điều trọng tội phá hủy sự sống con mình là Isaac, nhưng Ngài hình ảnh Thiên Chúa sống động thể hiện trong đời sống Abraham.

Ngài không muốn như Abaham làm sát tế hủy sự sống con mình như làm „của tế lễ thần minh.“. Không, điều đó Thiên Chúa không muốn.

Trong đời sống, chúng ta cũng đặt ra thần thánh cho mình như thần minh danh vọng chức quyền địa vị, thần minh tiền bạc, thần minh lòng ích kỷ cái tôi, thần minh kiêu ngạo khoe khoang…Và vì thế, nhiều khi những „ thần minh“ đó trọng hơn chính sự sống của con mình. Trong bầu khí như thế chính người con mình sinh ra làm sao có thể sống nổi.

Bài tường thuật viết, Thiên Chúa can thiệp vào ngay. Ngài sai Thiên Thần đến can ngăn không cho Abraham giết con Isaac làm việc tế lễ thần minh. Thiên Thần đã mở mắt Abraham ra cho ông nhìn thấy một con dê rừng đang ở đó. Hình ảnh con dê rừng đó tượng trưng cho sức mạnh quyền riêng của Abraham. Đôi khi Abraham phải hy sinh chính sức mạnh quyền riêng của mình, và như thế người con của Abraham mới sống được.

Những lời nói của bạn trẻ trong buổi tĩnh tâm như kể lại trên đây có khác nào giúp người mẹ đó, và nhiều cha mẹ khác nữa, phải suy nghĩ đến việc đào tạo giáo dục con mình: không được vì quyền lợi mình, vì tính toán riêng mình muốn đạt kết qủa đích điểm của mình, mà làm cho con trai, con gái mình không sao sống nổi, không sao vươn lên phát triển những khả năng còn đang tiềm tàng , mà Thiên Chúa đã tạo dựng ban phú cho đời sống của họ.

Chúa nhật thứ hai mùa chay
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long