Ánh sáng lễ Chúa giáng sinh

Kinh Thánh thuật lại, ngày xưa Chúa Giêsu giáng sinh trong hang chuồng xúc vật ngoài cánh đồng Bethlehem ( Lc 2, 1-20).

Nơi hang chuồng xúc vật có cửa ra vào, và có cửa sổ thông hơi. Qua cửa sổ không khí cùng ánh sáng bên ngoài thổi tràn vào bên trong, và từ bên trong tràn ra bên ngoài.

Chúa Giêsu sinh ra trong không gian thu gọn nhỏ hẹp một ngôi chuồng súc vật vào ban đêm. Bóng tối ngoài trời ban đêm qua cửa sổ tràn vào bên trong chuồng súc đã tối mờ mịt lại càng tối đen mù mịt hơn.

Nhưng Con Thiên Chúa là ánh sáng chiếu soi vào đêm tối địa lý ban đêm và đêm tối tội lỗi trần gian, nên ánh sáng của Hài nhi Giêsu chiếu tỏa xóa tan bóng tối đêm đen đó. Đêm càng đên tối, ánh sáng càng chiếu tỏa càng rõ nét.

„8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.“ ( Lc 2,8-9)

Ánh sáng chiếu tỏa ra từ cửa sổ hang chuồng súc vật nơi Hài nhi Giêsu sinh ra không là ánh sáng của một ngọn đèn lan tỏa ra ngoài qua khung cửa sổ. Nhưng ánh sáng đó phát tỏa ra từ Hài nhi Giêsu.

Ánh sáng hài nhi Giêsu là ánh sáng thần thánh của trời cao. Ánh sáng đó không gây ra đau nhức chói mắt người nhìn vào. Trái lại, nó mang đến cảm giác hòa dịu tươi mát cho người nhìn vào.

Ánh sáng đó là tin vui mừng bình an chiếu lan tỏa qua khung cửa nhà, qua các khung cửa sổ tới mọi góc cạnh không gian cùng thời gian lịch sử:

„10 Sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ - salvator- đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô - Christus- Đức Chúa- Dominus .12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.“ ( Lc 2,10-14)

Thiên Thần loan báo ba tước hiệu của hài nhi Giêsu: Salvator: Đấng Cứu thế, Christus : đức Kitô được xức dầu, và Dominus: Đức Chúa.

Tước hiệu Salvator : Đấng cứu thế trong bản Kinh Thánh Septuaginta - Bản 70 - chỉ về hiệu qủa việc làm của Thiên Chúa. Còn trong thế giới Hylạp Roma các vị Hoàng đế vua chúa, những nhà hiền triết và những y sĩ được kể là những Salvator :Đấng cứu thế. Thời Chúa Giêsu sinh ra Hoàng đế Augustus của đế quốc Roma có tước hiệu là một salvator: đấng cứu thế.

Dẫu vậy Chúa Giêsu là Salvator : Đấng cứu thế vượt qua mọi vị cứu thế trên trần gian. Ngài là Christus : Đấng được Thiên Chúa xức dầu. Đấng cứu thế chính thực là Vị được Thiên Chúa xức dầu sai đến trần gian thực hiện lời đoan hứa của Thiên Chúa cho nhân loại thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi sự dữ.

Theo bản Kinh Thánh Septuaginta - bản 70 - Thiên Chúa là Đức Chúa. Chúa Giesu Kito đến từ thiên Chúa và là Con Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng là Đức Chúa mang đến ơn cứu độ cùng bình an cho toàn nhân loại trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đang khi các vị hoàng đế vua chúa trần gian như hoàng đế Augustus của đế quốc Roma không có khả năng này.

Thánh sử Luca theo cung cách nghệ thuật diễn tả đã dùng từ ngữ chất chứa hình ảnh của vua chúa trần thế để diễn tả mầu nhiệm xuống thế làm người của Chúa Kitô.

Khi diễn ta như thế, Thánh sử Luca không so sánh cũng không đặt gỉa thuyết Vua chúa trần thế với Chúa Giêsu Kitô, nhưng Thánh Luca muốn nói lên Chúa Kitô là ai.

Đoạn Thánh Kinh của Thánh sử Luca tường thuật về biến cố Chúa Giêsu Kitô , Con Thiên Chúa sinh ra làm người là Đấng cứu độ trần gian, vạch vẽ ra con đường nối liền giữa trời cao với trần thế, giữa sự trông mong chờ đợi của con người với việc làm của Thiên Chúa.

Bản tường thuật này của Thánh Luca tuy viết về biến cố ngày hôm qua, nhưng ngày nay vẫn còn luôn thời sự cùng gây lan toả niềm vui mừng cho tâm hồn người nghe, người đọc, người tin yêu Chúa Giêsu, như Thiên Thần ngày xưa loan báo cho các mục đồng trên cánh đồng Bethlehem trong đêm Chúa giáng sinh.

Ánh sáng thần thánh của Thiên Chúa qua cùng nơi Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người đã trở thành hiện thực và nhìn hiểu cảm nhận được nơi trần gian.

Mừng lễ Chúa Giáng sinh 2015

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long