Tình yêu mến của hai Thánh Phero và Phaolo

Nơi sân đàng trước cửa đền thờ Thánh Phero bên Vatican, hai tượng Thánh Phero và Thánh Phaolo to lớn bằng đá xây dựng trên trụ cao ở hai bên thềm bậc vào đền thờ.

Ở Roma không chỉ có đền thờ Thánh Phero vĩ đại, nhưng còn có đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành, nơi chung quanh tường phía bên trên trong lòng đền thờ có hình của các Đức Giáo hoàng bắt đầu từ Thánh Phero đến đức đương kim Giáo hoàng Phanxico được vẽ khắc chạm.

Hai vị Thánh tông đồ này của Chúa Giêsu, theo sử sách thuật lại, đều chịu chết vì đức tin vào Chúa Giêsu ở Roma.

Nên nói đến Hội Thánh Công giáo, người ta nghĩ ngay đến Thánh Phero và Thánh Phaolo. Và hai vị Thaănh được Hội Thánh mừng chung kính một ngày, 29.06. hằng năm

Dẫu vậy hai vị Thánh rường cột trụ của Hội Thánh Công giáo có lịch sử con đường đời sống khác biệt nhau.

Thánh Phero được Chúa Giêsu kêu gọi trực tiếp đầu tiên lúc Chúa đi rao giảng nước Thiên Chúa cách đây hơn hai ngàn năm. Ông Phero là người nông dân sống bằng nghề chài lưới săn bắt đánh cá ở ngoài sông hồ Genezareth nước Do Thái, vùng Gali-leo. Như thế có thể nói được ông không phải là người không có thức kiến thức về văn hóa nơi ngưỡng của trường học cao cấp. Ông cũng đâu đã là thuyền trưởng một con tầu nào. Nhưng Ông lại được Chúa Giêsu sau này trao cho nhiệm vụ làm „thuyền trưởng“ con thuyền to lớn hoàn vũ Hội Thánh Công giáo.

Trái lại, Thánh Phaolo là người thuộc tầng lớp trí thức. Ông là học trò của nhà thông thái thần học gia Gamaliel nơi ngưỡng cửa trường đại học. Phaolo sinh trưởng ở Tarsus và lớn lên ở nơi có nền văn hóa cao của Hy lạp và Roma. Ít nhất Ông nói thông thạo trôi chảy tiếng Hylạp ngoài tiếng mẹ đẻ Do Thái. Nhưng sau khi trở lại, Phaolo lại là người bỏ hệt mọi sự dấn thân sống chết cho Tin mừng vào Chúa, cho hội Thánh Chúa ở trần gian, bên ba từ nước Do Thái sang Roma khắp các vùng miền biển Địa trung hải.

Cả hai vị đều là người vấp phạm có tội với Chúa Giêsu. Phero chối Chúa Giêsu thầy mình ba lần. Phaolo đi truy lùng tìm bắt những người tin theo Chúa Giêsu. Nhưng cả hai sau cùng đều tin nhận với lòng xác tin vào Chúa Giêsu,và đổ máu ra chết vì đức tin vào Chúa Giêsu.

Đời sống đức tin lòng xác tin vào Chúa Giêsu cùng lời giảng dậy của hai Vị Thánh đã ăn rễ sâu vào tâm hồn những người tín hữu Chúa Kitô.

Hai vị có lịch sử đời sống cùng nếp sống khác nhau. Nhưng hai vị đã trở thành những kiến trúc sư, người cộng tác trung thành trong công trình xây dựng nước Chúa ở trần gian.

Tình yêu mến của Chúa đã biến đổi con người hai Ông trở nên người có tâm hồn đời sống nhiệt thành yêu mến việc của Chúa

Tình yêu mến của hai Ông vào Chúa đã khiến hai Ông dấn thân sống chết với Chúa Giêsu, với Hội Thánh.

Trên đường đi truy lùng tìm bắt những tín hữu Chúa Kitô, Chúa Giêsu đã hiện ra với Ông Phaolo và nói với Ông: „Tại sao ngươi bắt bớ Ta? …Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Ngươi hãy đứng dậy , vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.“ ( Cv 9,4-6.)

Chúa đã thức tỉnh Phaolo ăn năn trở lại với Chúa trở thành Tông đồ cột trụ của hội Thánh Chúa ở trần gian.

Trên đường Thánh Phero bỏ trốn khỏi thành Roma tránh nạn bắt bớ bách hại Hội Thánh, Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Phero. Ông hỏi Chúa: „Domine, Quo vadis -Lạy Chúa, Ngài đi đâu? . Chúa Giesu trả lời: Venio Roman iterum crucifigi - Ta trở lại Roma để chịu bị đóng đinh vào thập gía.“

Và Chúa qua đó Chúa đã thức tỉnh Thánh Phero trở lại nhiệm sở làm thuyền trưởng hội Thánh Roma sống làm chứng cho Chúa tới khi bị đóng đinh vào thập giá.

Lễ hai Thánh Phero và Phaolo Tông đồ, 29.06.2014

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long