Sự tốt lành trong giữa đời sống

Con người chúng ta được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa tạo thành dựng nên. Nhưng có rất nhiều nguồn gốc và tính tình khác nhau. Dẫu vậy mọi người cùng có chung một ước vọng: mỗi người trong chúng ta ai cũng mong muốn được sống hạnh phúc, sự tốt lành

Chúng tất cả mong ước đời sống được thành công vuông tròn. Nhưng chúng ta lại phải chấp nhận sống trải qua kinh nghiệm với những đau thương thất vọng, thất bại, cùng nhận ra rằng, hạnh phúc nguyên tuyền trăm phần trăm không tìm được ở nơi đâu trên trần thế địa cầu này. Trái lại, giới hạn, sự đau khổ phiền lụy có mặt ở khắp mọi nơi. Người ta có thể nói được rằng, bóng tối sự dữ bao trùm khắp cùng trong đời sống, và con người phải luôn chiến đấu tìm cách vượt thoát qua màn bóng tối bao phủ đó.

Cả hai sự tốt lành và sự dữ, hạt giống tốt và cỏ dại, như trong dụ ngôn của Chúa Giêsu đều mọc trên thửa ruộng đồng trần gian địa cầu chúng ta, cùng trên cả thửa ruộng đời sống mỗi người.

Sự tốt và sự xấu cả hai đều có mặt trong thực tại. Chúng ta rất mong muốn nhổ rễ bài trừ sự dữ, cỏ dại tận căn gốc rễ khỏi thửa ruộng vườn của mình. Nhưng như Chúa Giêsu trong dụ ngôn nói: Đừng làm như thế. Vì như vậy sẽ nhổ không chỉ cỏ dại mà còn cả cây lúa nữa. Điều này con người chúng ta cũng đã có kinh nghiệm sống trải qua.

Trong đời sống, có những người nhiệt thành sốt sắng khi thấy sự xấu, sự dữ muốn nhất quyết chặt thân cành cây cùng nhổ gốc rễ luôn bài trừ tận căn. Điều này có thể có thể đưa đến, về phương diện chính trị, văn hóa tôn giáo, sự qúa khích. Mà sự qúa khích thường dẫn theo hậu qủa khủng bố đe dọa làm mất bình an, rồi gây ra chiến tranh hận thù ghen ghét.

Chống sự dữ, nhưng phải kính trọng nhân phẩm sự sống con người, cho dù họ có mắc phạm sai lầm.

Sự xấu và sự tốt lành luôn có mặt đan chéo vào nhau, hầu như song song, thường sự dữ mạnh lấn át sự tốt lành nhiều hơn, trong đời sống. Chúng ta không thể bài trừ sự dữ, sự xấu mà không phá vỡ sự tốt lành. Tại sao vậy? Điều này làm nhiều người chúng ta suy nghĩ hầu như điên đầu. Một giải pháp lý tưởng nhằm giải quyết vấn đề đó trong đời sống, trên thế giới chưa bao giờ đã tìm ra được. Chúng ta đứng trước một bí ẩn đen tối không có giải đáp.

Như thế không có nghĩa tất cả đều đồng dạng như nhau, không có sự khác biệt giữa sự tốt lành và sự dữ, sự xấu. Trái lại, như Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến mùa gặt, bảo thợ gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm.

Và Thánh Phaolo trình bày cách thế có tính cách chiến lược cho đời sống: Đừng để cho sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy sự thiện tốt lành mà thắng sự ác, sự dữ.

Sự dữ chúng ta tìm cách ngăn chặn chống lại, dù có khó khăn phải chiến đấu hy sinh, và sau cùng mùa gặt sự tốt lành trong giữa đời sống sẻ xuất hiện còn lại.

Sự hy sinh, lòng trung thành với sự tốt lành ngay trong giữa đời sống là cách thế hữu hiệu nhất chống trả ngăn cản cùng bài trừ sự dữ.

Các Thánh của chúng ta cũng đã sống như vậy.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long