Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi

Hằng ngày người tín hữu Chúa Kito làm dấu thánh gía trên thân thể mình nhiều lần: nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Phải chăng làm như thế do vì thói quen, hay do vì tin tưởng vào điều gì bí ẩn nhiệm mầu ?

Rất nhiều lần, nhiều khi chúng ta làm dấu thánh gía là do thói quen đã ăn sâu khắc ghi vào tâm hồn vào nếp sống từ ngày còn thơ bé do cha mẹ dạy cho. Đây là thói quen đạo đức tốt lành.

Giữ thói quen đạo đức tốt lành này còn biểu lộ một đức tin sống động vào mầu nhiệm bí ẩn: một Chúa có ba ngôi vị.

Nhưng thế nào là một Chúa có ba ngôi vị?

Trong dân gian có chuyện kể, ba thầy bói mù đi xem voi. Mỗi người nói đoán con voi theo như họ sờ đụng chạm vào phần thân thể của voi. Xét đoán như thế đâu có đúng hoàn toàn về con voi.

Với một Chúa ba ngôi cũng tương tự như thế. Trí khôn con người chúng ta có giới hạn, nên chỉ suy tưởng nhìn ra được một phần mảnh, giống như ba thầy bói mù đi xem voi.

Toàn thể về Thiên Chúa thế nào, chúng ta không sao nhìn, thấu hiểu hết được. Tất cả những điều con người chúng ta suy tưởng nói về Thiên Chúa, cách nào đó có phần đúng, nhưng cách nào đó cũng lại không đúng nữa.

Thật là rất khó cho con người với tâm trí giới hạn muốn tìm hiểu về Thiên Chúa. Nhưng dẫu vậy, Chúa Giêsu, ngài là Thiên Chúa, đã xuống trần gian làm người, và đã nói cho chúng ta về Thiên Chúa. Nhờ đó con người chúng ta mới biết về Thiên Chúa có ba ngôi vị.

Qua đời sống, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta Thiên Chúa như thế nào: Thiên Chúa là người Cha đầy tình yêu thương, một người cha luôn gần gũi con người, người cha đó có trái tim nhân từ chan chứa lòng thương xót.

Chúa Giêsu là con Thiên Chúa từ trời cao xuống trần gian làm người. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, là khuôn mặt ánh sáng của Thiên Chúa ở giữa con người trần gian.

Rồi Chúa Giêsu, sau khi chịu chết, sống lại và trở về trời bên Thiên Chúa Cha, ngài đã hứa xin Thiên Chúa Cha sai gửi Chúa Thánh Thần xuống là người bảo lãnh trợ giúp cho các Tông đồ, cho Giáo Hội cùng cho mọi người.

Đức Chúa Thánh Thần nhắc dạy bảo cho các Tông đồ, cho Giáo Hội những gì Chúa Giêsu đã dạy.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm hồn con người đến với Thiên Chúa Cha trong tương quan tình nghĩa cha con, qua Bí tích rửa tội và bí tích Thêm sức.

Mỗi khi làm dấu thánh gía, chúng ta nhớ đến công thức căn bản của đức tin Công giáo, tin vào một Chúa có ba ngôi.

Thiên Chúa là người cha đầy tình thương yêu với con người chúng ta,

Thiên Chúa đã làm người nơi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đến trong trần gian,

và Thiên Chúa đã sai Chúa Thánh Thần là người giúp đỡ bảo lãnh cho Giáo Hội, cho con người trên trần gian.

Như ba người mù xem voi, giới hạn của tâm trí con người chúng ta không thể nhận hiểu hết tất cả về Thiên Chúa. Nhưng qua Chúa Giêsu, ngài đã chỉ cho chúng ta Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương xót vô hạn cho con người.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long