Lời chúc tụng

Cha mẹ nào cũng đều có niềm vui hân hoan thần thánh, khi một người con thơ bé mở mắt chào đời. Và họ vui mừng hơn nữa, khi nghe con thơ của họ được khen ca tụng bằng những lời tốt đẹp tích cực cho bây giờ cùng sau này.

Ông bà, anh chị em, họ hàng, bạn bè người quen thân thuộc cùng chia sẻ niềm vui mừng đó với gia đình bằng những lời chúc mừng, và cả bằng những lời như có vẻ tiên tri nói trước về em bé sơ sinh, như khen em bé có đôi mắt trong sáng, sau này em sẽ là người tinh thông sáng suốt; em có đôi tay chân thon nhỏ, em sẽ trở thành người nhanh nhẹn, vũ múa dẻo dang tài hoa, hay một người chơi thể thao giỏi....

Những lời khen ngợi đó biểu lộ niềm vui mừng với cha mẹ em bé. Và biết đâu sau này có thể trở thành hiện thực cho đời em bé.

Khi cha mẹ bồng ẵm em bé con mình đến thánh đường xin cho em được lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội, vị linh mục cũng chào mừng em: Với niềm vui mừng hân hoan, thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa, cha chào đón con trong cộng đoàn Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Theo luật truyền

Hài nhi Giêsu, theo tập tục lề luật ấn định, cũng được cha mẹ bồng ẵm tới đền thờ dâng cho Thiên Chúa (Lc 2, 22- 40)

Cha mẹ hài nhi Giêsu vui mừng đem con mình tới đền thờ không chỉ làm theo lề luật truyền, nhưng còn muốn nới lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Theo tập tục lề luật ( Sách Levi 12,1-4), người mẹ 33 ngày sau khi sinh con mới được vào đền thờ và phải được thanh tẩy.

Còn với Đức Mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu thì sao ? Đức Mẹ Maria không cần phải được thanh tẩy sau khi sinh hạ Chúa Giêsu. Vì với sự sinh hạ Chúa Giêsu, đức mẹ mang đến cho trần gian sự thanh tẩy rồi. Dẫu vậy Đức Mẹ Maria cũng vâng lời làm như luật truyền ấn định, để những lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn .

Khi hay tin hài nhi Giêsu được bồng ẵm vào đền thờ, Ông Simeon và Bà Hanna đã ra chào đón hài nhi Giêsu, và cha mẹ hài nhi trong niềm vui mừng hân hoan thánh thiện.

Ông Simeon, người công chính

Ông Simeon được diễn tả là người công chính, có đời sống đạo đức thánh thiện và luôn trông đợi niềm an ủi cho dân Israel.

Chúng ta nhớ đến Thánh Giuse, người cha nuôi Chúa Giêsu, cũng là người sống nếp sống người công chính. Người công chính là người sống tuân theo Lời Chúa và thực thi ý Chúa muốn, như trong sách luật truyền ghi chép lại.

Ông Simeon sống nếp sống đạo đức thánh thiện trong mối tương quan từ thâm tâm trông cậy tin tưởng vào Chúa nơi mọi hoàn cảnh. Tâm hồn Ông sống gần gũi với Chúa trong đền thờ, chỉ mong muốn gặp gỡ được Chúa. Vì với Ông gặp được Chúa là gặp được niềm an ủi cho dân Israel. Ông sống trong chờ đợi mong mỏi Đấng cứu thế mang đến ơn giải thoát.

Có Hài nhi Giêsu trên tay Ông Simeon nói lên lời ca tụng Thiên Chúa và nói lên lời đơn giản tiên tri hài nhi Giêsu là ánh sáng cho muôn dân.

Chúa Giêsu sau này ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, chính ngài cũng noí Ngài là ánh trần gian từ trời cao đến trong trần gian.

Ông Simeon cũng không nói lời gì thi vị mỹ miều về Đức Mẹ Maria. Nhưng ông đã nêu lên đời đức mẹ cùng chung cộng khổ với chúa Giesu: sau này một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà.

Bà Hanna, người đạo đức

Bà Hanna, một người trọng tuổi, 94 tuổi, sống góa bụa, là một người có nếp sống đạo đức thánh thiện chân thành. Đền thờ Chúa là ngôi nhà của Bà. Bà sống gần ngay cạnh bên Chúa cùng cho Chúa cả tinh thần lẫn thể xác.

Bà cũng sống trông mong ơn cứu độ cho dân Israel. Gặp được hài nhi Giêsu trong đền thờ, bà cất lời ca tụng Chúa, và nói lời ca tụng tiên tri về trẻ Giêsu là ơn cứu độ cho dân Israel.

Lời ca tụng cùng tiên tri của Bà về trẻ Giêsu vừa là lời loan báo và đồng thời cũng nói lên niềm hy vọng vào tương lai cho bà và cho mọi người.

************************
Lời ca tụng của Ông Simeon và Bà Hanna về hài nhi Giêsu không nhắm đến viễn tượng một tương lai sáng cho riêng bản thân hài nhi Giêsu, nhưng nói đến hài nhi Giêsu là niềm hy vọng cho toàn dân đang mong chờ đợi ơn cứu độ.

Những lời ca tụng nói tiên tri về hài nhi Giêsu xảy ra đúng như sứ mạng của Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng, là đường, là sự sống và chân lý cho con người.

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ 02. 02.2013

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long