Lau sạch dòng nước mắt

Thông thường người mẹ lau sạch nước mắt cho con mình, khi chúng kêu khóc lúc bị té ngã, lúc đói đòi ăn, lúc giật mình mới ngủ dậy, lúc đau bệnh, lúc sợ hãi, lúc giận dữ hay có điều gì không bằng lòng.

Bây giờ khi thấy người mẹ lau sạch dòng nước mắt cho con nhỏ của chị trên đôi gò má, chúng ta nhớ lại kỷ niệm tình mẫu tử chan chứa yêu thương ngày xưa lúc còn nhỏ cũng đã được mẹ làm cho ta như vậy suốt dọc đời sống tuổi thơ.

Khi lớn khôn chúng ta cũng đều có những lúc khóc, nước mắt chẩy thành dòng trên gò má. Nhưng vì mắc cở xấu hổ, nên ta tự mình quyệt lau sạch dòng nước mắt cho mình.

Chúng ta khóc khi bị đau đớn nơi thân thể vượt qúa sức chịu đựng, hay nỗi đau buồn, thất vọng sâu thẳm vào tận trái tim tâm hồn mình. Và nhất là khi người thân yêu trong gia đình, trong họ hàng, bạn bè người quen thân qua đời.

Dòng nước mắt đau đớn buồn khổ.

Nước mắt trào tuôn chảy thành dòng, khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh cảnh tượng đau khổ bi thảm, như hình ảnh những người bị tra tấn hành hạ, người bị đói khổ, bị tàn tật, bị hoạn nạn, hình ảnh đám an táng người qua đời...

Dòng nước mắt cảm thông tình liên đới.

Khi sức lực thể xác cũng như khả năng tinh thần của ta không thể vượt xa làm hơn được như mong muốn, ta cũng tư lự có khi nước mắt chảy dài trên đôi khóe mắt.

Dòng nước mắt than thân tự ti mặc cảm của người bị thất bại.

Khi bỏ lỡ mất cơ may thuận tiện tiến thân vươn lên, hay khi làm điều gì sai trái, chúng ta thường hay suy nghĩ ân hận, và có khi ngồi gục khóc nước mắt chảy ra thành dòng.

Dòng nước mắt ăn năn hối tiếc.

Khi niềm vui mừng lớn lao, mà ta trông mong chờ đợi từ lâu, xảy đến. Chúng ta cũng không cầm giữ lại được dòng nước mắt tuôn chảy trào ra nơi khóe mắt.

Dòng nước mắt niềm vui mừng hạnh phúc.

Chúng ta nhận ra có nhiều dòng nước mắt khác nhau, cùng diễn tả những hiệu qủa khác nhau, nó như có sức chữa lành, là lòng từ tâm sâu thẳm, là kết qủa sự động lòng sâu xa và từ đó nảy sinh thúc đẩy làm điều gì mới hữu ích.

Dòng nước mắt cũng có thể chỉ đơn giản là biểu hiện sự đau buồn, sự thất vọng chán chường bí lối không biết phải làm sao nữa. Những khi như thế, mà có được người nào đưa cho tấm khăn lau cho khô sạch dòng nước mắt, là điều qúy báu biết bao. Lúc đó ta cảm thấy không lẻ loi một mình.

Ngày Thứ Năm tuần thánh vừa qua, 28.03.2013, đức thánh cha Phanxico đã đến tận nhà tù ở Roma, dâng thánh lễ và rửa chân, cùng lau khô chân cho 12 bạn tù. Cử chỉ bác ái tình thương này mang lại niềm an ủi, sức lực vực dậy vươn lên, thúc đẩy tinh thần họ làm mới lại cuộc đời rất nhiều. Cử chỉ này của ngài khác chi đã lau sạch dòng nước mắt tủi thân cho họ.

Vẫn biết không ai có thể bài trừ xóa bỏ đi được nỗi đau khổ, sự giới hạn của người khác. Nhưng chúng ta có thể đem lại cho nhau niềm hy vọng, khi lắng nghe nhau, cùng đồng hành thông cảm với nhau.

Trong kinh thánh có câu „Ta sẽ lau sạch nước mắt họ“ là lời mang đến một viễn tượng tương lai lạ lùng với nhiều hứa hẹn đoan hứa.

Vâng, trong đời sống con người chúng ta từ lúc còn thơ bé đến ngày sau cùng đời sống trên trần gian luôn có dòng nước mắt.

Khi người mẹ lau sạch dòng nước mắt cho con mình, là bà mang đến sự an toàn, niềm vui hạnh phúc cho con mình.

Chúng ta có thể giúp nhau lau sạch dòng nước mắt cho nhau, khi cùng chung vui cộng khổ nâng đỡ nhau bằng lời nói an ủi vực dậy, hay qua hành động cử chỉ giúp đỡ nhau, trong những khi gặp đau khổ hoạn nạn.

Chúng ta là người lữ hành trong dòng sông đời sống cho đến ngày „ Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt khỏi con mắt chúng ta.“.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long