Cơn khủng hoảng

Từ những qua cuộc khủng hoảng tiền tệ làm chao đảo nền kinh tế thế giới và kéo theo nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân mọi đất nước.

Trong Giáo Hội Công gíao cũng có cuộc khủng hoảng không hẳn chỉ vể tài chánh, mà còn vể đức tin. Chính vì thế, đức nguyên giáo haòng Benedicto XVI. đã kêu gọi lập ra năm Cánh cửa đức tin 2012 - 2013. Mục đích Năm đức tin nhằm khơi nhắc nhớ lại đức tin vào Chúa, cùng cách sống giữ đức tin trong đời sống sao cho sống động trở lại.

Các thánh đường bên xã hội Âu Châu, Mỹ châu ngày càng ít dần người tín hữu đến dâng thánh lễ ngày chúa nhật, nhất là càng ngày càng rất ít người trẻ đi đến thánh đường. Nhiều xứ đạo truyền thống lân cận được hay phải gom chung lại thành một xứ đạo.

Rồi những khủng hoảng về gía trí đạo đức luân lý như gia đình, tình yêu hôn nhân, lòng trung thành, sự hy sinh, lòng biết ơn, phái tính...

Nhìn kiểm điểm qúa khứ cũng có điều tốt để tìm ra nhận diện thực tế. Nhưng cũng có nguy hiểm của nó. Như người lái xe auto nếu qúa lâu chú ý nhìn kiếng chiếu hậu, họ sẽ quên tầm nhìn phía trước. Và như thế sẽ lạc mất hướng đi phía đàng trước còn phải đi tới. Và mặt khác, nếu người lái xe không chú ý để mắt nhìn kiếng chiếu hậu cũng rất nguy hiểm không còn nhận ra kịp thời những xe phía sau đang chạy ra sao.

Lịch sử hiện tại được nối kết thành hình từ trong nơi thời điểm qúa khứ, và tương lai còn đang ở đàng trước. Chúng ta cần cả hai: tầm nhìn với óc phê bình thẩm định về qúa khứ, và tầm nhìn với lòng can đảm hướng về tương lai.

Chúa Giêsu nói : „Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em“ Ngài muốn củng cố lòng tin những ai theo chân Chúa, dù thấy mình thuộc nhóm nhỏ, nhóm thiểu số, hay đang sống trải qua cơn khủng hoảng.

Như thế, sứ điệp của Chúa trong phúc âm xuyên suốt qua những khủng hoảng, và muốn trao ban cho con người đời sống được trọn vẹn tràn đầy.

Tầm nhìn hướng trở về lịch sử qúa khứ trong Giáo Hội cho thấy luôn luôn có những khủng hoảng lên xuống, nhiều khi còn trầm trọng. Và nhìn vào đời sống đức tin ở xứ đạo trong Giáo Hội hiện tại dẫu vậy vẫn có sức sống phấn khởi vươn lên nơi nhiều người tín hữu, nơi những phong trào hội đoàn, như Đại hội giới trẻ thế giới ngày 23. - 28. Tháng Bảy 2013 ở Rio de Janeiro đã diễn ra trong không khí tưng bừng với ba triệu người tham dự.

Á Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II. trong suốt triều đại giáo hoàng 1978- 2005 đã luôn luôn phấn chấn tinh thần mọi người trong Giáo Hội qua lời kêu gọi „Đừng sợ“, dù có phải trải qua những khủng hoảng chao đảo trong đời sống xã hội, đời sống riêng tư cũng như trong Giáo hội.

Nhìn về tương lai phía trước và những thay đổi trong đời sống xã hội cũng như Gíao hội, mà chúng ta không sao hiểu được, là con người ai chúng ta cũng có tâm trạng lo âu hoài nghi sợ hãi. Nhưng lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu trong phúc âm luôn thời sự cho đời sống : „Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.“

Là người tín hữu Chúa Kito chúng ta không cần phải tự giải cứu độ chính mình, nhưng cần đặt hoàn toàn niềm hy vọng nơi nước của Chúa vào thời gian cuối cùng.

Cơn khủng hoảng nào tuy cũng là bước đường chao đảo đi xuống, nhưng lại là thách đố giúp thúc đẩy tìm cách vươn lên xây dựng nếp sống cho tốt đẹp.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long