Trật tự trong vũ trụ

Trong Kinh Thánh nơi sách sáng Thế ký thuật lại: „ Từ ban đầu Thiên Chúa tạo dựng trời đất „( St 1,1) ̣

Trong công trình tạo dựng trời đất, Thiên Chúa dựng nên đất, nước, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú trên nền trời, sông hồ biển cả, cây cỏ, thú vật mọi loài sống dưới nước cũng như ở trên đất, và con người.

Để cho sự sống được phát triển cùng duy trì luân chuyển nhịp nhàng nối tiếp hỗ trợ nhau, Ngài đã cho chúng sinh hoạt trong một trật tự do Ngài ấn định: Điều kiện môi trường sinh sống thích hợp cho mọi loài tạo vật. Và mọi loài đều có khả năng mang mầm hạt giống tiếp tục sinh nôi nẩy nở trong bản thân mình.

Thiên nhiên là ngôi nhà ở của con người cho mọi thế hệ. Nên họ không chỉ ở hưởng dùng, mà còn có bổn phận gìn giữ bảo toán nữa cho thế hệ nối tiếp đến sau.

Ngày nay người ta nói nhiều đến dùng năng lượng sức mạnh tiềm ẩn trong thiên nhiên. Thu nạp năng lượng lấy từ thiên nhiên cho nhu cầu đời sống con người. Và năng lượng lấy từ thiên nhiên vừa trong lành, vừa không gây tạo ra nguy hiểm cho môi trường sinh sống cho công trình thiên nhiên, trong đó con người, cây cỏ và thú vật cùng sinh sống.

Mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trên nền trời là nền tảng căn bản cho trật tự phát triển cùng gìn giữ bảo vệ sự sống vừa cho con người, vừa cho thú vật cùng các loài thảo mộc.

Mặt trời, mặt trăng không chỉ chiếu tỏa ánh sáng trên mặt đất, nhưng chúng còn phát gửi đi tín hiệu trật tự thiên nhiên cho sự sống nữa. Theo trật tự này, con người cùng thú vật cây cỏ biết khi nào thức dậy, khi nào làm việc hoạt động, khi nào nghỉ ngơi.

Mặt trời ấn định phân biệt khi khi nào là mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, khi nào thiên nhiên được nghỉ ngơi lúc nhiệt độ đạt đến mức nóng lạnh cao, và khi nào thuận tiện cho hạt giống phát triển lớn lên, và khi nào hoa qủa đạt đến độ chín mồi.

Những vì tinh tú từ ngàn xưa phát đi dấu chỉ giúp con người nhận ra phương hướng Đông Tây, Nam Bắc trên nền trời, giúp con người nhìn hiểu nhận ra mùa gieo trồng hạt giống, mùa gặt thu hoạch hoa trái.

Mặt trời, mặt trăng có thể nói được là những kim chỉ đồng hồ của không gian vũ trụ. Chúng là những hành tinh phối hợp tuy chạy đan chéo, nhưng đưa ra trật tự cho con người, cho thú vật, cho cây cỏ trong không gian và thời gian. Chúng cũng là những lá chắn chống đỡ hay bẻ gãy sự chao đảo rối loạn mất trật tự xảy ra, và đồng thời giúp lập lại trật tự cho con người cùng sống chung với nhau.

„ Vũ trụ chúng ta đang sinh sống là công trình của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa... Vũ trụ không tự một mình mà có. Nhưng do Thần linh sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, công trình thiên nhiên phản chiếu lại sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chiều kích bao la to lớn và trong lý trí suy luận bao trùm tổng quát, những quy luật trật tự giúp nhận ra sự khôn ngoan của Thần linh Thiên Chúa ẩn hiện trong đó. Sự khôn ngoan kêu gọi con người chúng ta kính trọng thiên nhiên.

Người tín hữu Chúa Kitô tin vào Thần Linh sáng tạo của Thiên Chúa, không phải những gì trong vũ trụ công trình thiên nhiên được lạm dụng phá hại. Nhưng phải nhìn đó là món qùa tặng cho con người để sinh sống, cùng phát triển vào khu vườn của Thiên Chúa. Và như thế mứi trở thành khu vườn sự sống cho con người“ ( Đức giáo hoàng Benedicto XVI., Bài giảng buổi chiều áp lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 03.06.2006)

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long