Sự sống từ Trời cao

Hằng năm Giáo Hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy gỉa vào ngày 24.06. . Theo thời tiết bốn mùa phân biệt rõ rệt bên xứ lạnh Âu Châu, đây là ngày bản lề của cánh cửa thời gian cao điểm mùa Hè: ngày dài nhất, đêm ngắn nhất trong năm.

Từ sau ngày này mỗi ngày ánh sáng mặt trời xoay chuyển chiếu ngắn dần đi, đêm tối bắt đầu dài thêm ra cho đến đêm ngày 24.12. là đêm dài nhất, ngày lại ngắn nhất, đêm mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh làm người trên trần gian.

Như thế Thánh Gioan tẩy gỉa chào đời trước Chúa Giêsu 06 tháng. Ông sinh ra vào thời gian ngày còn có nhiều ánh sáng mặt trời. Và Ông là người đi rao giảng về Nước Thiên Chúa trước Chúa Giêsu. Nhưng sứ mạng rao giảng của Ông mang đặc tính dọn đường cho Chúa Giêsu đến.

Chúa Giêsu sinh xuống trần gian sau đó nửa năm vào thời điểm bóng tối đêm đen dài nhất trong năm. Chúa Giêsu đến mang ánh sáng sự sống ơn cứu rỗi cho trần gian đang sống đi trong đêm tối không gian địa lý cũng như tội lỗi tinh thần.

Khi Chúa Giêsu sinh ra, vua Herode vì sợ bị tranh dành ảnh hưởng. Vì Ba Nhà Đạo sĩ cho biết là có Vua mới sinh ở Bethlehem. Nên Ông đã tìm mọi cách lùng bắt hài Nhi Giêsu. Cho chắc ăn, Vua hạ lệnh bắt giết tất cả các trẻ em vùng Bethlehem sinh vào cùng thời điểm với hài nhi Giêsu. Hài nhi Gioan cũng nằm trong danh sách những trẻ em đó.

Gia đình hài nhi Giêsu thì trốn đi tỵ nạn sang nước Ai Cập, nên thoát nạn. Còn Hài nhi Gioan được cha mẹ cất dấu ở một hang nhỏ đàng sau một phiến đá che chắn trong nhà. Nên Ông cũng thoát khỏi tai nạn bị lùng bắt giết của quân lính Vua Herode. Hang nhỏ cùng phiến đá dấu tích lịch sử này hiện còn ở trong đền thờ kính Đức Mẹ Maria thăm viếng nhà Ông Bà Zacharia- Elisabeth ở Giêrusalem.

Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan nhắc ta nhớ đến sự sống con người.

Nhiều ý nghĩ cho rằng, cha mẹ là người sinh ra con cái mình. Điều này đúng. Nhưng cha mẹ không phải là người tạo dựng nên sự sống cùng hình hài thân xác con mình. Cha mẹ là người đón nhận sự sống con mình. Mầm sự sống đã được ký thác gieo sẵn từ bẩm sinh trong tế bào dòng máu của cha mẹ. Khi hai yếu tố sự sống của cha và mẹ hợp lại, sự sống người con nảy sinh phát triển ra.

Kinh Thánh nói đến sự sống phát nguồn từ nơi Thiên Chúa, Đấng là nguồn mọi tạo dựng. Tình yêu thương sự quan tâm của Ngài cho con người ngay từ khi thành hình trong cung lòng mẹ :“ Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. „
( Thánh Vịnh 139 ( 138) 13-15)

Không chỉ sự sống hình hài thân xác do Thiên Chúa tạo thành từ trong cung lòng mẹ, mà còn cả chương trình con đường đời sống của mỗi người cũng được Thiên Chúa tiên liệu sắp đạt ngay từ giây phút thành hình rồi: „ Ðức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.
Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người.
Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang." ( Sách Tiên Tri Isaia, 49,1-3)

Thánh Gioan tẩy gỉa được Thiên Chúa tạo thành sinh ra làm người. Ông được cha mẹ yêu thương ấp ủ, đem dấu cất để cho khỏi bị lôi đem đi giết theo lệnh Vua Herode. Ông được Thiên Chúa trao cho sứ mạng là Ngôn Sứ đi rao giảng về sự sống nước Thiên Chúa dọn đường cho Chúa Giêsu đến, Đấng là sự sống.

Nhưng ngày nay trong xã hội càng ngày hầu như trong khắp các xã hội càng có nhiều ý kiến bàn cãi về sự sống, về phá thai chống lại sự sống thai nhi. Thiết tưởng các thai nhi sự sống đang thành hình phát triển trong cung lòng mẹ mình có quyền có tiếng nói bênh vực cho mình về chuyện này. Vì những thai nhi sự sống chưa sinh ra đời là nạn nhân của những bàn cãi phủ nhận họ.

Các thai nhi ngay từ khởi đầu trong cung lòng mẹ đã đón nhận không chỉ thân xác hình hài, mà cả linh hồn tinh thần nữa. Sự tiếp nhận chan chứa tình yêu dành cho các thai nhi ghi khắc sâu đậm đời sống mai sau của chúng. Vì thế nguyên việc bàn cãi có nên phá thai hay không, mang lại ảnh hưởng tai hại cho các thai nhi về tinh thần tâm lý rất nhiều.

Từ khi các thai nhi thành hình trong cung lòng mẹ, họ đã có những căn bản là người rồi. Khi thai nhi được 11 tuần đã có chiều dài thân thể 05 centimét và chiếc đầu, đôi tay, đôi chân đã có, dù còm nhỏ tí. Các thai nhi vào giai đoạn này có thể trở mình bơi lội thay đổi vị trí trong cung lòng mẹ rồi. Sự sống hình hài một con người đã có rồi. Các thai nhi muốn được sống chào đời làm người cùng được yêu thương.

Nhà phát minh máy vi tính Apple, Steve Jobs, đã kể lại tâm sự khi gặp lại mẹ đẻ của mình sau này. Vì bà sau khi sinh Ông ra đời đã đem cho gia đình người khác nuôi ông lớn lên thành người khôn lớn, thành một thiên tài của nhân loại ngày nay. Ông nói: „ Tôi hằng mong muốn gặp lại mẹ tôi, để cám ơn bà. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì đời tôi không chấm dứt với cảnh bi đát bị phá thai hủy diệt sự sống từ trong cung lòng mẹ.“ .

Qủa vậy, nếu Steven Jobs đã bị phá thai hủy diệt sự sống, thì thiếu mất đi một thiên tài phát minh tìm ra máy vi tính Apple cho con người hôm nay cho nhân loại.

Mỗi trẻ em là một bản chính, là một con người do Thiên Chúa tạo thành nên cả thể xác lẫn tinh thần khả năng trí khôn cùng bổn phận trách nhiệm sống ở đời.

Sự sống, hình hài thân xác, trí khôn tinh thần cùng sức khoẻ con người là qùa tặng cao quí vô gía, là ân đức phúc lộc của Trời cao ban cho mỗi con người, cho cha mẹ và xã hội.

Như vậy phải chăng phá hủy sự sống một thai nhi là phá hủy chương trình của Thiên Chúa dự định cho xã hội con người, cùng làm đảo lộn gây bệnh hoạn đời sống tâm lý tinh thần cho người mẹ cưu mang con trong cung lòng mình?

Lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy gỉa, 24.06.2012

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long